Khi lòng tham không có giới hạn

09:09 12/06/2017
Kiến thức nền tảng, chăm chỉ lao động, kinh nghiệm thực tiễn, các mối quan hệ, chấp nhận mạo hiểm và một chút may mắn. Còn nếu kiếm tiền theo kiểu ăn xổi hay bất chấp mọi giá để có thì sớm hay muộn cũng thất bại và phải gánh chịu những hậu quả đau lòng.


1. Bạn có một công việc với thu nhập ổn định, đủ trang trải cho một gia đình, cộng thêm khoản dư để tích lũy hàng tháng, bạn có mơ ước đến cuộc sống giàu sang phú quý nữa không? Câu trả lời với bất cứ ai nếu được hỏi sẽ là "có". Đơn giản, ai cũng vậy, bởi đó là nguyện vọng chính đáng, là mơ ước của con người về một cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Vợ chồng anh họ tôi kinh doanh thiết bị y tế chục năm nay, vì gặp may nên việc làm ăn phất lên nhanh chóng. Khỏi phải nói về số tài sản vợ chồng anh đang sở hữu. Thế nhưng, với họ như vậy là chưa đủ. Đang yên đang lành, chị vợ quay sang làm tín dụng đen với phương thức cũ rích từ thế kỷ trước. 

Minh họa của Lê Tâm.

Nghĩa là lấy lý do mở rộng kinh doanh, chị đứng ra vay tiền của nhiều người, hứa trả lãi suất cao rồi dùng số tiền đó cho người khác vay với mức lãi suất cao hơn. Như vậy, chị chẳng phải làm gì mà vẫn hưởng chênh lệch.

Khổ thân anh họ tôi, mặc dù anh đã dùng mọi lời lẽ để thuyết phục chị dừng việc này lại, nhưng như con thiêu thân, chị bỏ ngoài tai tất cả. Anh tức giận bỏ nhà đi, chị mặc kệ. Nửa năm sau, chị vỡ nợ. Các chủ nợ đến nhà đòi tiền, chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn… khiến chị không dám ra khỏi nhà.

Sau khi phải bán nhà và vay mượn thêm bạn bè để trả nợ, hiện hai vợ chồng bỏ trốn vào một tỉnh phía Nam. Anh gọi điện cho tôi, giọng đượm buồn: Cuộc sống của anh giờ như kết thúc. Anh không thiết sống nữa vì nhục nhã với người thân, bạn bè dù trong việc này anh không có lỗi. Bỏ vợ thì anh không nỡ, mà sống tiếp thì như địa ngục. Đúng là bạc như tiền. Nếu vợ anh không tham thì anh đâu bị đẩy vào đường cùng khốn khổ này?

2. Vào google để search cụm từ "cả nhà làm quan", bạn sẽ ngạc nhiên vì có hàng triệu kết quả. Vâng, quá nhiều câu chuyện tai tiếng, ê chề về những quan chức muốn dùng địa vị, quyền lực và ảnh hưởng của mình để "nâng" cả nhà lên những vị trí mà họ chưa thật xứng đáng.

Xin đơn cử một vài ví dụ: đó là trường hợp con gái lớn của một Bí thư huyện ủy ở tỉnh G chỉ trong một thời gian ngắn đã được bổ nhiệm thần tốc làm Phó trưởng ban Tổ chức huyện ủy; con gái thứ hai thì làm Phó trưởng phòng kinh tế - hạ tầng chẳng liên quan gì đến mảnh bằng ngữ văn đã học; là trường hợp Bí thư tỉnh ủy tỉnh B có đến 20 người là vợ con, anh em ruột, anh em họ, chị em dâu… giữ các vị trí quan trọng ở tỉnh và huyện khiến mạng xã hội nóng ran những ngày qua.

Vậy đấy. Sự tham lam của con người giờ đã ở ngưỡng trơ trẽn. Nó không chỉ dừng lại ở tham nhũng tiền bạc tư túi, mà còn là tham nhũng quyền lực, một tình trạng đáng báo động tại thời điểm này. Để thỏa mãn mục đích, họ sẵn sàng bất chấp tất cả.

Đừng nói chuyện "đúng quy trình" hay "trùng hợp ngẫu nhiên" trong những chuyện này, bởi để "chiếm đoạt" ghế cho con cháu nhà mình, các vị quan này đều đã "chỉ đạo" quyết liệt hoặc tạo ra "quy trình mềm" cho những chủ thể đặc biệt. Có thể nhiều người im lặng để đổi lấy sự yên ổn, nhưng báo chí đã lên tiếng. Hy vọng sau những cuộc thanh tra của cấp trên, các vị quan này sẽ nhận được những bài học đắt giá.

3. "Lạy các thánh bất động sản, làm ơn đừng nổ nữa!", đó là tiêu đề một bài báo đăng trên Vietnamnet cách đây không lâu khi viết về một diễn giả trẻ chiêu dụ mọi người nhảy sang kinh doanh bất động sản nếu có khát vọng đổi đời.

Trong mấy tiếng đồng hồ, diễn giả "chém gió" khoe nhà to, xe đẹp, tiện nghi sang trọng, tiền bạc rủng rỉnh hệt mấy anh đa cấp đi đâu cũng nổ vang trời. Anh ta say sưa nói về bản thân, về những thành công mỹ mãn chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đã tìm ra hướng đi đúng đắn cho đời mình. Để buổi diễn thuyết có không khí, anh còn tổ chức cả một đội "chân gỗ" đến vỗ tay rầm rầm.

Kiếm tiền không bao giờ là việc dễ dàng. Để kiếm được đồng tiền chân chính, con người phải hội tụ nhiều yếu tố cơ bản: Kiến thức nền tảng, chăm chỉ lao động, kinh nghiệm thực tiễn, các mối quan hệ, chấp nhận mạo hiểm và một chút may mắn. Còn nếu kiếm tiền theo kiểu ăn xổi hay bất chấp mọi giá để có thì sớm hay muộn cũng thất bại và phải gánh chịu những hậu quả đau lòng.

Tuấn Nguyễn

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文