Không có “vùng cấm” trong chống tham nhũng, tiêu cực

14:39 27/10/2017
Sau nhiều lần trì hoãn khiến dư luận nghi ngại, cuối cùng, Thanh tra Chính phủ cũng đã thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng tại “biệt phủ” ở Yên Bái do bà Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái) đứng tên.


Trước đó, khi xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra sự việc trên, một vị lãnh đạo ở Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ đã trả lời báo chí rằng: Ông Phạm Sỹ Quý kê khai trung thực nhưng chưa đầy đủ khiến không ít người thắc mắc, hoài nghi về sự khách quan của kết luận bởi sự giải thích có phần vòng vo, ngụy biện.

Thế nhưng, khi những sai phạm của vị giám đốc này được thể hiện chi tiết trong bản kết luận thanh tra mới đây, dư luận tỏ ý hài lòng và mong muốn những sai phạm phải được xử lý nghiêm khác.

Minh họa của Lê Tâm.

Cụ thể, trong bản kê khai của mình, ông Quý kê khai thiếu hàng nghìn mét vuông đất, không kê khai một ngôi nhà và khoản vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng. Chắc chắn, đây không phải do lỗi vô ý của người kê khai bởi họ đã biết tận dụng những “kẽ hở” cần thiết để “thoát hiểm” và có lợi cho mình.

Bản kết luận cũng chỉ rõ sai phạm của những cá nhân, cơ quan có liên quan mà trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND TP Yên Bái. Cùng với đó, Chi cục Thuế TP Yên Bái không thông báo, không xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ của bà Huệ. Điều này là không thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Hàng loạt vi phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cũng như các vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất mặc dù bà Huệ đứng tên các giao dịch, song không vì thế mà ông Quý là người ngoài cuộc. Ông đã vi phạm quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, vì theo Luật này thì ông không được để vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

Từ sự kê khai thiếu minh bạch, từ những vi phạm nghiêm trọng của một lãnh đạo đứng đầu một ngành của tỉnh, rõ ràng nó đã tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy của Nhà nước. Điều đáng buồn là những sai phạm đó diễn ra một cách công khai, có sự tiếp tay của những người lãnh đạo cấp trên. Rất may báo chí đã vào cuộc và mọi việc được sáng tỏ.

Vậy bài học sâu sắc gì được rút ra từ những sai phạm của vị Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái? Rất nhiều điều, song có hai điều khiến chúng ta thật sự quan tâm, mong mỏi ở các cấp lãnh đạo, đó là việc bổ nhiệm cán bộ và sự nghiêm minh không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, trong thời gian qua, dư luận đã nói rất nhiều đến việc bổ nhiệm cán bộ ở các địa phương, về nạn “con ông cháu cha”, về tình trạng “một người làm quan, cả họ cũng làm quan”… Tất nhiên, dư luận là vấn đề cần nghiên cứu, xem xét, nhưng việc bổ nhiệm những cán bộ không xứng đáng, bổ nhiệm “thần tốc” hay làm sai quy trình không phải là không có ở nhiều địa phương như đã thấy.

Trong số những cán bộ được bổ nhiệm đó, không ít cán bộ năng lực còn hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, bản thân không chịu tu dưỡng, rèn luyện nhưng lại phát ngôn những điều to tát và sớm có những biểu hiện suy thoái, vi phạm phẩm chất, đạo đức, đó chính là “chân dung” một bộ phận cán bộ trẻ hiện nay.

Tất nhiên những sai phạm của họ sẽ bị xử lý và buộc họ phải nhường vị trí đó cho những ai xứng đáng hơn, nhưng rõ ràng, những người có liên quan trong việc bổ nhiệm “nhầm” đó cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Đó là sự cần thiết để làm trong sạch đội ngũ cán bộ trong thời điểm hiện nay.

Và thứ hai, đó là mọi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý một cách triệt để, không thể có những ngoại lệ hay “vùng cấm”. Một xã hội công bằng, kỷ cương phép nước luôn được giữ vững chính là xã hội mà ở đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân luôn được coi trọng.

Mặt khác, các cơ quan chức năng luôn vận hành một cách minh bạch, hiệu quả. Đó là những nền tảng quan trọng để tạo niềm tin với nhân dân và người dân cũng có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại.

Tuấn Nguyễn

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文