Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

13:28 23/12/2020
Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…

Đi nghìn cây số theo dấu đối tượng truy nã

Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày cuối năm cái lạnh se sắt. Trở về phòng trọ sau một ngày trèo đèo, lội suối, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng và mấy anh em Đội 6 rã rời. Thêm một ngày vất vả mà tung tích của đối tượng truy nã Nguyễn Minh Thành (SN 1980, trú ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn bặt tăm.

Từ tháng 10-2011 đến tháng 4-2012, Thành đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của chị Trần Thị Nga (trú ở xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý) hơn 1,3 tỷ đồng rồi cùng gia đình bỏ trốn. Các trinh sát Đội 6 bắt đầu vào việc tìm kiếm thông tin về Thành nhưng hầu như không có kết quả gì. 

Những ngày đầu của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các trinh sát có thông tin bố đẻ của Thành ra Bắc chữa bệnh. Bí mật thu thập thông tin, anh em xác định ông ta từ Lâm Đồng trở ra. Ngày 10-12, tổ công tác 6 đồng chí vào tỉnh Lâm Đồng. Lần tìm từ những thông tin ít ỏi, anh em xác định gia đình Thành ở Đà Lạt…

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Thành.

Sáng hôm sau, tất cả lại lên đường. Trưa 15-12, tổ công tác nhận được tin tại khu vực  phường 9, thành phố Đà Lạt, có một người đàn ông nói giọng Bắc, có nhiều đặc điểm nghi vấn. Gần một ngày bí mật nắm bắt, họ đã xác định được người đàn ông đó là Thành. 

18h, tổ công tác lặng lẽ vào các vị trị phục kích, khi Thành vừa vào nhà, họ đã ập vào bắt giữ, trước sự ngạc nhiên của đối tượng. Hóa ra Thành mua căn nhà trong một quả đồi hẻo lánh, sống biệt lập với những người xung quanh. Hằng ngày, đối tượng cùng vợ đi làm thuê ở các trang trại. Vậy là sau hơn 6 năm trốn tránh, Thành đã phải đối diện với cơ quan điều tra.

Đó chỉ là một trong những đối tượng truy nã, mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp phối hợp với các đơn vị bắt giữ thành công trong thời gian qua. Riêng năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ và vận động 11 đó tượng, trong đó, Đội 6 bắt giữ và vận động 9 đối tượng, vượt 100% chỉ tiêu được giao.

Không để đối tượng truy nã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật    

Đó là yêu cầu của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam với Phòng Cảnh sát hình sự. Bởi còn một đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài đồng nghĩa với việc mối nguy hiểm cho xã hội cận kề. Trong số đó có không ít đối tượng là tội phạm nguy hiểm, nếu không kịp thời phát hiện, bắt giữ sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương. Vì thế, bắt đối tượng truy nã cũng là một chỉ tiêu được đơn vị đặt ra hàng năm.

Trong số 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ trong năm 2020, Đội 6 đặc biệt ấn tượng về trường hợp của vợ chồng Nguyễn Văn Vinh (SN 1981) và Tạ Thị Hòa (SN 1986, trú tại xã Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Năm 2014, bà Nguyễn Thị Minh cùng chồng là ông Đỗ Văn Thạch (đều trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) có thửa đất ở xã Thanh Lưu đã cho vợ chồng Vinh - Hòa thuê một phần diện tích trên để kinh doanh hàng tạp hóa. Tháng 10-2017, vợ chồng Vinh nhờ bà Minh sang tên sổ đỏ thửa đất trên để làm tài sản thế chấp ngân hàng với mục đích kinh doanh. 

Bà Minh đồng ý nên đã chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên cho vợ chồng Vinh. Thời điểm đó, ông Thạch chồng bà Minh qua đời, Vinh đã nhờ ông Lê Văn Vui liên hệ làm thủ tục phân chia di sản thừa kế gồm bà Minh và ba con ruột  cho bà Minh được toàn quyền quyết định đối với thửa đất trên. Bà Minh đã ký vào giấy cam kết bán thửa đất này cho vợ chồng Vinh. 

Sau khi chuyển nhượng, tháng 9-2018, vợ chồng Vinh, Hòa đã bán thửa đất trên cho anh Nguyễn Văn Hòa với giá 3,5 tỷ đồng mà không cho bà Minh biết. Ngoài ra, theo trình báo của bà Minh, vợ chồng Vinh còn vay của bà số tiền 1,4 tỷ đồng nhưng không viết giấy biên nhận… Ngày 20-12-2018, vợ chồng Vinh - Hòa để lại hai đưa con thơ cho mẹ đẻ và người em gái chăm sóc rồi bỏ trốn khỏi địa phương...

Phải bắt giữ vợ chồng Vinh - Hòa trong thời gian sớm nhất có thể. Các trinh sát của Đội 6 bắt đầu nắm bắt thông tin. Vợ chồng Vinh, Hòa chắc chắn sẽ phải quan tâm đến cuộc sống của những đứa con. 

Từ suy nghĩ đó, các trinh sát Đội 6 đã kiên trì thu thập thông tin. Quá trình đó, họ có nguồn tin Vinh- Hòa đang lẩn trốn tại một tỉnh miền Nam. Từ đó, một tổ trinh sát của Đội 6 đã lên đường. Lần tìm từ những nguồn tài liệu mong manh, họ đã bắt được vợ chồng Vinh, Hòa về quy án.

Lệnh truy nã của các đối tượng.

Một trường hợp khác là Vũ Văn Định (SN 1990, trú tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), đối tượng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. 

Ngày 27-5-2019, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, Giám đốc Công ty TNHH Virode, có trụ sở tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên) chuyên hoạt động lĩnh vực cung ứng lao động) giới thiệu hai nữ thanh niên quê ở tỉnh Hòa Bình vào làm công nhân thời vụ tại Công ty TNHH ACE Antenna ở KCN Đồng Văn 2. 

Đến ngày 30-5-2019 thì Phạm Văn Long (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Newtech (có trụ sở tại thôn Thân Nữ, xã Bạch Thượng) chuyên hoạt động các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cung ứng lao động) yêu cầu Sơn phải trả tiền thuê phòng trọ, tiền ăn của 2 nữ công nhân này trong thời gian trọ ở xã Bạch Thượng chờ giới thiệu việc làm nhưng Sơn không đồng ý; hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. 

Qua nhiều lần hòa giải bất thành, sáng 31-5-2019, Long nói chuyện với Vũ Văn Định, khi đó đang là Phó Giám đốc phụ trách nhân sự Công ty Newtech và Nguyễn Quang Tâm, SN 1989, ở thôn 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng - nhân viên Công ty Newtech về việc bị Hùng dọa đánh... 

Sự việc một lần nữa không được giải quyết, đến khoảng 15h 30 phút ngày 1-6-2019, Tuấn bàn bạc với Định, Đăng, Tâm tìm đánh Hùng. Khoảng 16h ngày 1-6-2019, nhóm của Long, Tuấn, Định đi 9 xe ô tô 5 chỗ, và một số xe máy đến đỗ xe trên đường QL38, gần cầu Chợ Lương, xã Yên Bắc. 

Khi các đối tượng đang chuẩn bị hỗn chiến thì Công an huyện Duy Tiên đến xử lý, giải quyết nên sự việc được ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10-6-2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng, trong đó có Định.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Đội 6 đã tìm hiểu về gia cảnh của Định. Sau khi nắm bắt thông tin, các trinh sát quyết định chọn vận động đối tượng ra đầu thú. Anh em đến nhà Định gặp gỡ gia đình, nhiều lần kiên trì vận động, thuyết phục, bố mẹ Định hiểu ra và phối hợp với các trinh sát Đội 6 vận động Định về cơ quan Công an đầu thú. 

Miền Bắc những ngày này chìm trong cái lạnh tê tái. Điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, những khó khăn về chủ quan và khách quan không cản bước chân của những người lính hình sự Hà Nam. Với họ, còn một đối tượng truy nã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì những nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn và họ lại tiếp tục lên đường...

Xuân Mai

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文