Lũng Vị, 'rốn' ung thư của Hà Nội

15:00 21/03/2015
Khi Bộ Tài nguyên & Môi trường công bố danh sách "top" 10 làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất thì mọi người mới bàng hoàng biết rằng Lũng Vị, "rốn" ung thư và cũng là làng đứng thứ 2 trong "top" này lại nằm ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Câu chuyện Lũng Vị ở huyện Chương Mỹ có nhiều người chết vì ung thư không còn mới, thậm chí với bà con ở xứ này, đây là chuyện xưa như quả đất và không ai là không biết...

9 gia đình chung 1 giếng làng

Ngay từ đường QL 6 đi vào địa phận làng Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, mùi ngai ngái, thum thủm đã bốc lên từ những ống dẫn thải đen ngòm chào đón, như một lời giới thiệu về mức độ ô nhiễm của cái "rốn" này. Mấy ngày vừa qua, tin tức Lũng Vị là 1 trong 10 làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất do Bộ Tài nguyên & Môi trường công bố đã làm bà con nơi đây lo lắng, mất ăn mất ngủ. Trước đây, làng mình ô nhiễm nặng, ai cũng biết; tuy nhiên đến cái mức "top" ấy thì có nằm mơ, họ cũng không nghĩ đến.

Trưởng thôn Lũng Vị, ông Phan Ngọc Kiên cho biết, cách đây 15 năm, nguồn nước quê ông chưa bị ảnh hưởng lắm. Tất cả các giếng khơi đều có nước sạch, dùng để ăn và tắm rửa. Bây giờ, nguồn nước sạch đã cạn kiệt; trong khi đó nguồn nước dùng cho việc tưới tiêu tồn đọng nhiều chất thải, lượng nước này đổ ra đồng ruộng làm cho bà con nông dân đi cày cấy chân tay về ngứa ngáy, nổi mẩn, khó chịu, phải rửa xà bông và nước muối mới đỡ.

Ông Kiên cũng cho biết, sau Tết là thời điểm dân Lũng Vị không có nước sạch để dùng và sắp tới mùa hè đang đến gần, nguy cơ "khát" nước đang gần ngay trước mặt. Có nhiều nhà có giếng khoan nhưng có sú mà không có nước. Một số hộ gia đình có điều kiện phải đi mua nước sạch về để ăn. Tuy nhiên, con số này không nhiều, đa số dân làng Lũng Vị đều chọn cách xây bể lọc cát sỏi để lọc nước bẩn. Vẫn biết đây chỉ là cách lọc vật lý, chỉ giải quyết việc mắt thường nhìn vào thấy nước sạch hơn so với bình thường, tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế nên họ đành nhắm mắt dùng nguồn nước này trong mọi sinh hoạt của gia đình.

Vì không có điều kiện mua nước sạch, 9 gia đình làm ống dẫn từ giếng làng về nhà dùng.

Dẫn phóng viên tới giếng làng của thôn Lũng Vị, ông Kiên kể giếng này có từ những năm 90 của thế kỷ trước, đã xập xệ và bẩn. Thế nhưng, hiện tại, đây vẫn là nguồn nước dùng chính của 9 hộ gia đình xung quanh. Khi chúng tôi nhìn xuống giếng bán kính chưa đến 2m, có tới 9 cái ống dẫn nước bằng nhựa cắm chi chít vào lòng giếng. Còn nước giếng đã cạn, thấy cả đáy, nước nổi váng vàng và đục ngầu, không phải là cái giếng làng nước trong vắt mà chúng ta vẫn thường nghe trên báo đài.

Nhà bà Sử và bà Hậu, 2 trong 9 hộ này cho biết, sỡ dĩ họ phải vất vả bắc ống dẫn từ giếng này về tận nhà vì giếng đào tại nhà không có một giọt nước nào, may mà còn có giếng làng này mà dùng, chứ nếu ở xa thì chẳng biết sống ra sao. 2 bà kể, có những hôm họ phải dậy từ 3, 4 giờ sáng để tranh nhau bơm nước về nhà; và nước như thế này (thời điểm chúng tôi thấy lúc đó) là nước còn "dồi dào" và "sạch" chán! Vẫn biết dùng nước này là bẩn, không đảm bảo sức khỏe, thế nhưng, vẫn phải sử dụng vì họ không đủ tiền để mua nước hằng ngày. 

5 người trong một gia đình chết vì ung thư

Được biết, Lũng Vị có 387 hộ, với gần 2.000 khẩu. Đa số dân làng sống bằng nghề làm thuê làm mướn và tiểu thủ công nghiệp, mức thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, đây là mức nói ra để cho đẹp hồ sơ thành tích của thôn, ông Kiên cười. Thực tế, đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn.

Lũng Vị là nơi tích tụ của nhiều loại nước thải đổ về.

Theo thông tin của bà Nguyễn Thị Duy, Phụ trách Phòng dịch, Trạm Y tế xã Đông Phương Yên, từ năm 1990 đến nay, toàn thôn Lũng Vị có 45 trường hợp chết vì bệnh ung thư. Chủ yếu là ung thư gan và ung thư phổi, rơi vào tuổi ngoài 40, thậm chí mới ngoài 30 tuổi. Năm 2014, có tới 7 người chết vì căn bệnh quái ác này. Và cả thôn hiện tại có 5 người đang mang mầm bệnh này trong người. Bà Duy cũng nói thêm, đây là những con số mà những người dân đi khám và bị bệnh viện trả về và Trạm Y tế nắm bắt được; số còn lại âm ỉ chưa đi khám và chờ ngày phát tác chắc còn nhiều. Mấy năm trước, cũng có đoàn về kiểm tra nguồn nước, thế nhưng họ lại kết luận Lũng Vị chưa đến mức phải gọi là làng ung thư và tỷ lệ người chết vẫn chưa đến mức báo động (?!).  

Bà Duy kể thêm, năm nào Lũng Vị cũng có người chết vì ung thư. Thậm chí, có những gia đình chết tới mấy người. Có thể kể ra đây là trường hợp gia đình bà Đỗ Thị Hòa, có chồng là ông Đỗ Văn Huấn đã mất vì ung thư. Được biết bố chồng và 4 người con ruột (trong đó có ông Huấn) đều chết vì ung thư.

Không phải tự dưng cùng trên một địa bàn xã Đông Phương Yên mà chỉ có Lũng Vị mới nhiều người chết vì ung thư như thế. Ông Trưởng thôn Phan Ngọc Kiên cho rằng điều này bắt nguồn từ địa thế trũng của Lũng Vị. Đây là khu vực thấp nhất của toàn xã. Vì thế, bao nhiêu chất thải, chất bẩn của các khu vực lân cận đổ ra đều tích tụ về đây và ngấm sâu vào lòng đất. Đó là nước thải của những lò giết mổ gia cầm trên địa bàn xã Trường Yên, những nhà máy bia (nay đã đóng cửa), nhà máy sữa và của cả chính dân làng Lũng Vị thải ra do nghề làm mây tre đan xuất khẩu. Khoảng 1.000 nhân khẩu tại đây vẫn sống bằng nghề thủ công truyền thống này. Trong quá trình nhuộm mây tre đan xuất khẩu, một lượng lớn lưu huỳnh đã được sử dụng. Đó là chưa kể, rác thải ứ đọng làm các dòng nước thải bao quanh làng không lưu thông được. Ông Kiên cho rằng ý thức của người dân cũng là một trong nguyên nhân dẫn đến cái "rốn" ung thư này.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những phỏng đoán của ông Kiên nói riêng và nhiều người Lũng Vị nói chung, còn nguyên nhân thực sự của vấn đề thì chưa có một nghiên cứu khoa học hoặc một khảo sát toàn diện nào kết luận cả. Bà con thôn Lũng Vị cho đến nay vẫn không hiểu vì sao vùng đất này lại có một số phận đặc biệt và đầy bất an như thế.

Ông Phan Ngọc Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên cho biết, chưa có một kết luận chính thức nào về nguyên nhân dẫn đến làng ung thư của Lũng Vị.

Ông Phan Ngọc Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên xác nhận: "Đúng là trong những năm qua, Lũng Vị là thôn có tỉ lệ người ung thư nhiều nhất xã. Có nhiều nguyên nhân xung quanh điều này, và cũng có nhiều đoàn về lấy mẫu nước để kiểm tra nồng độ nguy hại, thế nhưng họ một đi không trở lại, cũng không thấy gửi báo cáo bằng văn bản về xã cho nên xã cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Lũng Vị cũng là thôn mới chỉ đạt được 4/19 tiêu chí của Chương trình Nông thôn mới quốc gia.

Nói chung, ở thôn này, có rất nhiều vấn đề cần bàn đến. Còn về nguyện vọng có nước sạch để dùng của bà con Lũng Vị, xã cũng đã báo cáo lên các cấp có thẩm quyền cao hơn để giải quyết và hi vọng sẽ được giải quyết sớm. Chúng tôi cũng đề xuất lên UBND huyện để huyện báo cáo với thành phố việc Lũng Vị cần một hệ thống cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước để đảm bảo vệ sinh đồng bộ. Hiện tại nơi đây mới chỉ có một hố rác xử lý rác thải tạm thời mà thôi".

Việc nhuộm màu trong quá trình làm mây tre đan xuất khẩu được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến làng ung thư?

Khát nước sạch và chờ đợi nước sạch bao nhiêu năm qua là thực trạng của gần 2.000 hộ dân sống tại "rốn" ung thư này. Cho đến nay, ước mong ấy vẫn đang chờ hồi âm từ những nhà chức trách có thẩm quyền. Trước khi ra về, chúng tôi vẫn không quên được câu nói nửa đùa nửa thật của đồng chí Trần Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên, rằng cứ đà này "gái làng Lũng Vị… ế mất. Trai làng khác mà nghe tới gái làng Lũng Vị là chỉ có xách dép chạy. Bởi vì họ là những cô gái có nguồn gốc từ một làng ung thư".

Theo kết quả điều tra, khảo sát tại các xã của 37 "làng ung thư" thuộc Dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số "làng ung thư" của Việt Nam" do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, cho thấy, có trên 1.000 người chết vì các bệnh ung thư. Điểm chung ở những người mắc bệnh là sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, có những chỉ tiêu vượt mức cho phép nhiều lần.

10 "làng ung thư" có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất:

1. Làng Thống Nhất, xã Đông Lỗ, H.Ứng Hòa, TP Hà Nội.

2. Làng Lũng Vỵ, xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ, TP Hà Nội.

3. Làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

4. Làng Thổ Vỵ, xã Tế Thắng, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

5. Làng Yên Lão, xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Làng Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

7. Làng An Lộc, xã An Lộc, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Làng Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

9. Làng Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

10. Làng Mê Pu, xã Mê Pu, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

(Nguồn: Dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số "làng ung thư" của VN").

Đậu Dung - Ngọc Tâm

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文