Mua bán tinh trùng: Những hệ lụy đau thương chưa được cảnh báo

16:10 16/07/2012
Vài chục năm trước có thể ai đó dù có óc tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không bao giờ nghĩ ra một hình thức kinh doanh độc nhất vô nhị với những quái chiêu tiếp thị, bán hàng “vô tiền khoáng hậu”: mua bán tinh trùng… người. “Con giống” người được giao bán công khai trên mạng, có đội ngũ “cò mồi” cung cấp địa chỉ và các loại “mặt hàng” với những quảng cáo một tấc lên… giời. Hành vi phạm pháp và vi phạm đạo đức này đang mặc nhiên diễn ra.

Rao bán ê hề nhưng không dễ mua

Không cần cò, chỉ một từ khoá trên google tôi có ngay hàng trăm nickname và số điện thoại của những nhân vật giao bán “con giống” trên mạng. Nhưng sau những bài báo vạch mặt chỉ tên một số đường dây mua bán tinh trùng trên thị trường gần đây, những cò mồi và cả người bán đều hết sức cảnh giác.

Tôi đã thử lập 3 nick với những cái tên mềm mại, dễ thương, ngoan ngoãn gửi vào đó những dòng tâm sự chứa chan, đau đớn của các phụ nữ hiếm muộn đang khao khát một đứa con bằng cách xin giống nhưng tin nhắn và thư gửi đi cả chục ngày vẫn bặt vô âm tín.

Thất bại trong chiêu này, tôi buộc phải lân la ở những quán trà đá ở cổng Bệnh viện C. Sau hai buổi “thất thểu” ngồi đó tôi làm quen được với một người bán trà. Chị ta chạc tuổi gần ba mươi, quê Thanh Hóa. Thấy tôi hai ngày liên tiếp đến quán nên chị ta có ý hỏi chuyện. Được thể, tôi nhỏ to tâm sự “nỗi đau” vì không thể sinh con của mình và không quên bày tỏ mong muốn được mua “con giống”. Không ngờ, vừa thổ lộ xong người phụ nữ này có nhã ý giúp đỡ tôi ngay với lời lẽ rất tự tin: “Thế mà chị không nói sớm. Thế lấy chồng lâu chưa?”. “Cũng được ba năm nhưng không có kết quả gì. Đi khám bác sĩ nói tinh dịch của chồng em loãng quá nên không thể có con được”. “Vậy em giới thiệu cho chị cái anh này nhé. Anh ta có nhiều mối hàng lắm”. Nghe chị bán hàng nước nói vậy tôi như mở cờ trong bụng, cảm ơn rối rít.

Rồi cuối cùng tôi cũng có một cuộc gặp chóng vánh với người đàn ông đó. Anh ta làm nghề cho vay nặng lãi kiêm cò bán tinh trùng. Nhìn khuôn mặt nhầy mỡ, bàn tay béo múp của anh ta tôi không nghĩ anh ta lại làm hai cái nghề chẳng có tí gì liên quan đến nhau.

Những tưởng đã tìm được mối hàng sẽ bán “trực tiếp” cho tôi cái thứ mà tôi đang cần. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản thế. Người đàn ông đó nhanh nhảu nói với tôi rằng anh ta chỉ là cầu nối để tôi có thể đến được với người mà tôi cần thật sự thôi.

Theo lời người đàn ông này thì anh ta đang sở hữu trong tay bộ sưu tập “con giống” của gần chục người. Và tất cả trong số họ đều là những “con giống” cực kì chất lượng. Tuy nhiên, hàng nào tiền đó. Anh ta bảo Ngân hàng tinh trùng của các bệnh viện chỉ yêu cầu người hiến có bằng Trung học phổ thông trở lên, độ tuổi từ 22 – 25, không mắc bất cứ bệnh truyền nhiễm, như HIV, viêm gan A, B, C… chứ không tính đến nhu cầu thực sự của khách hàng là gì. Hưng – tên người đàn ông búng tay đánh bóc một cách thiện nghệ: Khách hàng khi tìm đến tôi đều có 1001 yêu cầu: có cô muốn bố tương lai của đứa bé phải có trình độ Đại học, người lại muốn đẹp trai… Theo anh ta tiết lộ, hàng hoá của anh ta đều có “dấu bảo hành” bằng những hồ sơ lý lịch rõ ràng, giấy khám sức khoẻ mới nhất, bằng cấp đỏ chói chang…

Giá cả Hưng chốt lại là 15 triệu đồng nếu thành công. Ngoài ra không tính phí môi giới, chi phí sức khoẻ, tiền công, bồi dưỡng người bán giống. Cuộc mua bán sẽ được tiến hành tại một cơ sở y tế tư nhân trên đường Giải Phóng… Khi tôi đòi phải được trực tiếp xem mặt, anh ta lần lữa, thoái thác sau đó mất hút, gọi không nghe máy. Biết tỏng cái võ của anh ta muốn tung chiêu thử thách nên tôi tỏ ra rất kiên nhẫn và thành tâm. Thế nên trong thời gian anh ta lặn mất tăm tôi vẫn thi thoảng điện thoại cho anh ta để bày tỏ thiện chí của mình. Bẵng đi một tuần, anh ta đồng ý gặp tôi tại quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương với điều kiện đi người không!?

Người đàn ông này đến quán bằng chiếc xe máy cà tàng. Vừa ngồi xuống ghế anh ta đã bắt đầu nổ và đảo mắt quan sát quán cà phê vắng vẻ như để soi tìm những ánh mắt hay ống kính lạ. Khoảng 15 phút sau, một thanh niên khá đô con, cao chừng 1m70 đi vào. Anh ta vận đơn giản với áo phông, quần bò và đặc biệt ấn tượng với hàm răng trắng, đều tăm tắp. Hưng giới thiệu đó là Vũ, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học gần 2 năm và đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty. Trong khi anh ta liến thoắng quảng cáo thì trái lại Vũ lại ngồi im lặng. Có vẻ như anh ta đang chăm chú quan sát tôi qua cặp kính đen và lơ đễnh nhấp cà phê. Ngồi chừng 10 phút, Vũ xin phép đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, sau đó trở vào chào, nói là đi có việc gấp.

Ngay sau sự ra đi vội vàng của Vũ, Hưng nhận được tin nhắn và rồi tôi thấy khuôn mặt của anh ta biến sắc. Lập tức anh ta cũng nói là phải đi có việc gấp nên để lần sau gặp lại. Tuy vậy nhưng Hưng vẫn cố nấn ná để tôi bước ra về trước. Chắc có lẽ anh ta nghi ngờ nếu anh ta dời gót tôi sẽ làm động thái chụp ảnh chăng?

Thất vọng vì cuộc giao dịch đầu tiên bất thành, tôi trở lại cơ quan và chỉ chưa đầy 15 phút sau tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Hưng với nội dung: “Vũ nó bảo nhìn dáng quai xanh và ngực của cô là nó biết tỏng cô đã từng có con. Định lừa bọn tôi hả? không dễ đâu”.

Người ta thiếu thì mình cho!

Dù thất bại trong cuộc giao dịch đầu tiên nhưng tôi vẫn cố để không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi vẫn quay lại cổng Bệnh viện C để nhờ bà chị bán trà đá hôm trước. Lần này tôi tỏ ra bi thảm hơn hai lần trước, thậm chí tôi còn lường trước được việc Hưng sẽ nói lại với người phụ nữ này rằng tôi đóng giả để lừa anh ta. Thế nên khi gặp người phụ nữ bán trà đá tôi đã than thở với người này rằng tôi thật oan uổng… Có lẽ cảm thấy sự chân thành và cũng phấn kích trước món tiền lót tay của tôi nên chị ta lại thầm thì bảo tôi: “Thôi không được mối này thì em giới thiệu cho chị mối khác. Lo gì”.

Đức (đã đổi tên) – nhân vật bán tinh trùng mà người phụ nữ bán trà đá giới thiệu cho tôi không quảng cáo mỹ miều nhưng cũng không có ý định giấu giếm nhân thân của mình. Theo lời Đức, cậu ta sinh năm 1987, quê ở miền trung du Phú Thọ, tốt nghiệp đại học một ngành kỹ thuật, nhưng đang cạy cục chạy việc ở Hà Nội nên cực chẳng đã mới phải đi bán “con giống”.

Trò chuyện hồi lâu, Đức tâm sự vì gia cảnh nhà anh ta quá khó khăn, bố mẹ thuần nông, nhà đông anh em, anh ta lại là con cả. Năm cuối đại học mẹ Đức bị tai biến và phải chữa trị tốn rất nhiều tiền của. Hiện gia đình Đức đang mắc nợ một khoản không nhỏ thế nên anh ta quyết định đi bán chính con giống của mình. Không quá dằn vặt vì cái việc phi đạo đức mà mình đang làm, ngược lại anh ta còn coi đó là một hành động tu nhân tích đức cho đời theo kiểu “người ta thiếu thì mình cho”

Một điều khá bất ngờ không giống như hình dung và những gì chúng tôi đọc trên các báo về các gã bán tinh trùng sẵn sàng “bơm” trực tiếp (quan hệ tình dục) ở nhà nghỉ, khách sạn, Đức khuyên tôi nên cùng cậu ta đóng giả vợ chồng đến bệnh viện để lấy tinh chất sau đó chuyển cho các bác sĩ thụ tinh trong ống nghiệm. “Em nghĩ bằng cách này sẽ tránh mặc cảm cho chị hơn, mặc dù nếu chị muốn trực tiếp em cũng sẵn lòng”.

Về giá cả, Đức cũng khá dễ dãi và có vẻ hào phóng khi nói giọng tưng tửng “Tuỳ chị thôi, nhưng em nghĩ nó có giá chung cả”. “Thế giá chung là bao nhiêu?” - Tôi hỏi. “Em nghĩ 15 triệu đồng là cái giá chị và em đều có thể chấp nhận”. Đức cũng khá thật thà khi cho biết đây là lần thứ hai cậu ta bán tinh trùng và lần trước chỉ sau 2 lần lấy tinh chất, đối tác của cậu ta một người phụ nữ 39 tuổi đã có thai.

Tôi có ý định dò hỏi xem Đức hoạt động đơn lẻ hay có đường dây thì Đức nói anh ta biết được dịch vụ này trên mạng nên lập email để tự quảng cáo thôi. Nghe nói vậy, tôi biết là cậu ta đang lừa tôi. Và quả thật Đức tỏ ra thực sự lúng túng khi tôi bẻ lại: “Tự rao bán trên mạng sao chị bán nước chè lại biết được anh”. Đến đây thì anh ta mới thú nhận rằng anh ta hoạt động có đường dây.

Khi tôi bày tỏ sự lo lắng về sau “ông bố” trẻ này đòi trách nhiệm hay dở chứng “tống tiền” hay tống tình tôi thì sao, Đức cười trông tội tội: “Đến tên chị em còn chưa hỏi. Em cũng không biết chị ở đâu thì làm sao mà làm cái chuyện thất đức đó được ạ!”. Đức trải lòng “Em đi bán thứ này cũng chỉ trang trải những khó khăn trước mắt thôi, chứ ai muốn kinh doanh nó đâu”. Theo lời Đức kể, hiện anh ta cũng biết ít nhất 6 người cũng đi bán “con giống” như mình, trong đó có 2 cậu sinh viên. Đức cũng không hề giấu giếm, hiện nay khá nhiều gã đàn ông đi bán tinh trùng không phải là thiếu tiền mà do những biến thái về nhân cách, thích ăn chơi, đua đòi và thử “của lạ” là những người phụ nữ đã nhiều tuổi nhưng chưa sinh đẻ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, hiện nay tại các bệnh viện lớn đều có những qui trình quản lý và lấy tinh trùng hết sức chặt chẽ, nếu không phải giấy đăng ký kết hôn thì cũng phải cần thêm nhiều loại giấy tờ với con dấu đỏ chót khác thì mới được đặt chân vào phòng lấy tinh chất. Chính vì vậy, khách hàng và người mua thường thống nhất giá cả rồi đưa nhau ra cơ sở y tế tư nhân “trao đổi” cho tiện đôi đường…

Hà Anh

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文