Ngậm ngùi trước cảnh gia đình khó khăn của CSCĐ bị đâm chết khi làm nhiệm vụ

14:05 05/01/2012

Anh đã thiệt mạng sau khi bị xe máy kéo lê trên đường cao tốc hơn 10 mét khi đang làm nhiệm vụ. Viết bài này, chúng tôi muốn góp một nén tâm nhang khóc cho người quá cố, và cũng khóc cho cả những người thân của anh đang sống trong cảnh nheo nhóc, khổ đau.

Tai họa ập xuống đầu người cha hạnh phúc

Sáng 21/11, ngay sau khi nhận được hung tin về sự ra đi của Thượng sỹ Phạm Ngọc Sơn (SN 1982, quê quán tại Ý Yên, Nam Định), chúng tôi đã lặn lội tới nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8 để chia buồn cùng gia đình Thượng sỹ. Sau 4 ngày đau đớn trên giường bệnh, Thượng sỹ Ngọc Sơn đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9h ngày 21/11. Mất mát và tang thương là những gì có thể cảm thấy rõ ràng từ những khuôn mặt rầu rĩ mà chúng tôi gặp. Qua cuộc tiếp xúc với họ, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng: người đã chết quả là đau xót, nhưng những người thân còn sống của Thượng sỹ Ngọc Sơn cũng đáng thương không kém.

Theo lời kể của Đại úy Vũ Văn Hải (Đại đội trưởng Đại đội 16, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội), sự việc dẫn đến cái chết của Thượng sỹ Phạm Ngọc Sơn xảy ra vào đêm 17/11. 

Chị Thắm vẫn chưa thể tin nổi mình đã mất chồng.

Đêm 17/11, Hà Nội trở lạnh, càng về đêm, sương sa càng nhiều, khí lạnh như cắt vào da thịt. Trên đường Thăng  Long - Nội Bài (đoạn đi qua thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội), bốn chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội cô độc trên con đường vắng phủ trắng sương lạnh. Đoạn đường này tình hình an ninh vô cùng phức tạp, hồi đầu tháng, chính Thượng sỹ Ngọc Sơn đã bắt một đối tượng cùng với 20 bành heroin đang được vận chuyển tới nơi tiêu thụ. Bốn chiến sỹ đều cảnh giác cao độ.

Trong số bốn người lầm lũi giữa đêm khuya, chỉ có Thượng sỹ Ngọc Sơn là thỉnh thoảng phá tan bầu không khí im lặng bằng vài câu bông đùa. Bình thường, anh không phải là người hay chuyện. Thậm chí, anh còn bị bạn bè nhận xét là kiệm lời. Nhưng, hôm ấy, Ngọc Sơn đang rất cao hứng. Con trai của anh - cháu Phạm Hoàng Thái - sắp đầy một tuổi. Cháu chưa biết nói, mỗi lần thấy bố, Hoàng Thái chỉ biết bật ra mấy tiếng "bờ…bờ" và múa máy tay chân nhắng nhít. Ngọc Sơn dự định đến ngày 5/12 sẽ mời anh em tới dự lễ sinh nhật một tuổi của con trai.

Tổ công tác bỗng phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe gắn máy chạy với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm. Theo hiệu lệnh của Đại úy Lưu Văn Thanh, tổ công tác đã khống chế và xử lý ba đối tượng nói trên. Sự việc chẳng có gì. Không phát hiện thấy biểu hiện bất thường, bốn chiến sỹ đi bộ quay về xe. Bất thần, họ nghe tiếng rú ga. Thượng sỹ Ngọc Sơn quay người chỉ để thấy chiếc xe máy của Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú tại Tức Chanh, Phú Lương, Thái Nguyên) lao thẳng vào mình với tốc độ kinh hoàng. Không kịp phản ứng, anh bị chiếc xe kéo lê 12 mét trên đường. Khi chiếc xe dừng lại, Thượng sỹ Ngọc Sơn đã bất tỉnh trong vũng máu.

Nỗi đau tận cùng trong giây phút cuối

Phạm Văn Thủy (SN 1985) là em trai của Thượng sỹ Ngọc Sơn. Từ lúc anh trai được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Thủy không lúc nào không túc trực bên cạnh. Phần vì Thủy là người khỏe mạnh nhất nhà, phần vì những người thân khác không đủ can đảm để chứng kiến sự đau đớn của Thượng sỹ Ngọc Sơn trong những ngày cuối cùng.

"Khoảng 12h đêm 17/11, tôi nhận được thông báo là anh tôi bị xe đâm. Tôi hoảng hồn, chân tay run lẩy bẩy, dù lúc ấy, tôi chưa biết tình trạng của anh ấy như thế nào. Lúc vào viện, thấy chân tay anh ấy còn nguyên vẹn, tôi đã mừng. Nhưng, nhìn lên trên, tôi mới nhận ra phần đầu và tai của anh Sơn bị thương tích nặng nề" - lấy ống tay áo quệt giọt nước mắt chực chảy ra, anh Thủy nhớ lại.

Máu chảy ra từ tai, từ mũi của Thượng sỹ Ngọc Sơn. Bất chấp sự kêu gào của mẹ, của vợ và tiếng bi bô của con - cháu bé nhỏ quá, chẳng biết gì - Thượng sỹ Ngọc Sơn vẫn mê man. Sáng 18/11, kèm theo máu chảy ra từ lỗ tai là chất gì đó màu trắng. Nghe bác sỹ nói đó là não bị vết thương sưng to ép chảy ra ra ngoài, bà mẹ Thượng sỹ Ngọc Sơn ngất xỉu tại chỗ.

Vết thương nặng nề khiến Thượng sỹ Ngọc Sơn không thể cầm cự được lâu. Chẳng kịp trối trăng nửa lời, không kịp nhìn đứa con trai chưa một lần gọi tiếng "bố" tròn vẹn, anh bỏ lại tiếng kêu gào thảm thiết của người vợ trẻ, tiếng hờ ai oán của mẹ và tiếng nấc cụt nghẹn ngào của cha.

Trong căn phòng trọ nằm cuối con ngõ ngoằn ngoèo sâu tít tắp cuối thôn Mễ Trì, chị Trần Thị Thắm đang khóc. Vật vã, tê tái. Hai mươi ba tuổi, mới làm vợ được gần 2 năm, chị đã rơi vào cảnh góa chồng. Bên cạnh chị, bà mẹ liệt sỹ Ngọc Sơn bần thần sắp xếp những thứ đồ đạc để cho đứa con yểu mạng đem theo tới suối vàng. Bà lẩm bẩm một mình như thể hồn phách không còn: "Đây này, mang theo cái thắt lưng. Nó lúc nào cũng thích ăn mặc nghiêm chỉnh. Cái áo xám là nó hay mặc nhất đấy, đem đi để gọi hồn cho nó… Nó chết rồi. Con ơi…".

Thượng sỹ Ngọc Sơn là con thứ 3 trong nhà. Sau khi đi chiến đấu tại chiến trường miền Nam, ông Phạm Văn Lạc phục viên và sinh được 4 người con, trong đó có Ngọc Sơn. Mầm họa chiến tranh vẫn còn hành hạ ông, con gái thứ hai của ông Lạc bị ảnh hưởng chất độc da cam, chị bị tật ở tay, thọt chân và không được thông minh như người ta. Niềm hi vọng tuổi già của ông Lạc đặt trọn lên vai Ngọc Sơn.

Lúc sinh thời, Ngọc Sơn là chàng trai có chí. Sau 3 năm làm nghĩa vụå, anh chuyển sang hệ chuyên nghiệp và được bổ sung vào Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội. Mải lo phấn đấu, tới năm 28 tuổi, Ngọc Sơn mới kết hôn. Vợ của Ngọc Sơn - chị Trần Thị Thắm - sinh năm 1991, quê ở Thái Nguyên. 

Kết hôn hồi đầu năm 2010, chị Thắm mang thai ngay sau đó. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, Thượng sỹ Ngọc Sơn đành nhờ gia đình vợ chăm bẵm chị Thắm tại Thái Nguyên. Thỉnh thoảng, tranh thủ chút ít thời gian, đôi vợ chồng trẻ mới được gặp nhau.

Mặc kệ tiếng hờ não nề của bà, cháu Hoàng Thái vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn chúng tôi.

Cảnh xa cách kéo dài mãi đến sau khi chị Thắm hạ sinh cháu Phạm Hoàng Thái. Cũng vì thiếu thốn, Thượng sỹ Ngọc Sơn chưa thể đưa hai mẹ con về Hà Nội sum họp. Mãi tới tháng 8 vừa rồi, vì thương nhớ con và tội nghiệp vợ chịu cảnh xa chồng, Thượng sỹ Ngọc Sơn đưa cả hai mẹ con về trọ tại Mễ Trì. Căn phòng khép kín rộng chừng 14m2, giá thuê là 1,6 triệu/tháng tính cả điện nước, trở thành tổ ấm của gia đình nhỏ bé ấy. Chị Thắm đi làm kế toán tại Công ty Viglacera, song, chị đi làm buổi đực buổi cái, vì cháu Hoàng Thái còn nhỏ quá. Thành ra, tiêu pha cho gia đình trông chờ cả vào đồng lương của Thượng sỹ Ngọc Sơn.

Ngồi lặng trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng trọ hồi lâu, chúng tôi không đành lòng chạm vào nỗi đau của chị Thắm. Người vợ trẻ cứ ngồi co ro trong góc phòng và khóc. Sức lực của chị dường như theo nước mắt mà thoát cả ra ngoài. Chị lay lắt như ngọn nến phập phù trước gió. Cháu Hoàng Thái mở to đôi mắt trong veo nhìn mẹ. Đứa bé lại cất tiếng "bờ…bờ" như lúc còn bố. Ôm cháu nội vào lòng, mẹ Thượng sỹ Ngọc Sơn ai oán: "Cháu tôi chưa đầy một tuổi mà phải mồ côi bố đấy. Hôm trước, bố cháu còn hẹn sẽ tổ chức sinh nhật cho cháu, thế mà, bố cháu chết rồi".

Mặc kệ tiếng hờ não nề của bà, cháu Hoàng Thái vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn chúng tôi. Đôi mắt đứa bé chưa đầy một tuổi đã lâm vào cảnh côi cút khiến chúng tôi không cầm được tiếng thở dài thương cảm. Rồi, như sợ hãi, như xót xa, chúng tôi không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của cháu nữa. Hoàng Thái ơi, đôi mắt thơ ngây kia có biết rằng cháu chẳng bao giờ được còn được gặp bố nữa không?

Vũ Minh

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hết quý I/2024, thị trường bất động sản đã có thêm những tín hiệu tích cực khi sự quan tâm của người dân dành cho nhà ở đã tăng lên so với giai đoạn quý IV/2023. Theo đại diện Bộ Xây dựng, nguồn cung cũng đã tăng khi số lượng dự án hoàn thành và được cấp phép tăng lên. Tuy nhiên, nhận định về thị trường bất động sản, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, dù đã có những chuyển động tích cực nhưng cơ bản thị trường vẫn chưa hết khó khăn. Những bất cập, vướng mắc dù đã được nhận diện nhưng vẫn cần thời gian để tháo gỡ.

Hơn 14 năm công tác trong lực lượng Công an, trong đó có hơn 10 năm gắn bó với công tác an ninh, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã vận động, giúp đỡ hàng trăm trường hợp lầm lỡ trót tin lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, theo "Tin lành Đêga"… trở về hòa nhập với cộng đồng.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文