Nguy hiểm nghề báo ở Mexico

18:00 05/02/2018
Đang ngồi trên xe ôtô cùng với con trai, con dâu và các cháu nội ở ngã tư trung tâm thành phố vùng biên Neuvo Laredo của Mexico, nhà báo Carlos Dominguez bị một nhóm người tấn công và đâm 21 nhát dao vào người. Carlos Dominguez đã trở thành nhà báo thứ 14 ở Mexico bị sát hại kể từ đầu năm 2017 đến nay.

Năm nay 77 tuổi, nhà báo Carlos Dominguez là một người chuyên viết các bài phân tích và điều tra. Ông có thâm niên làm báo trong hơn 40 năm với sở trường là viết các vụ việc liên quan đến tội phạm có tổ chức, chống tham nhũng...

Nhà chức trách Mexico cho biết, Carlos Dominguez đã bị ít nhất 3 người đàn ông lạ mặt tấn công và một ngày trước khi bị sát hai, ông có bài viết phân tích khá sâu sắc về tình trạng bạo động chính trị đang gia tăng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 7 tới.

Từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 14 nhà báo bị sát hại ở Mexico

Trong bài viết của mình, Carlos Dominguez thậm chí còn cho rằng Chính phủ liên bang đã "thất bại trong vấn đề đảm bảo an ninh xã hội" và thẳng thắn chỉ trích một thị trường địa phương và một số chính trị gia ở Tamaulipas với cáo buộc tham nhũng.

Tổ chức Nhà báo không biên giới đã đưa ra một thông cáo trong đó khẳng định nghi ngờ rằng cái chết của ông Carlos Dominguez có liên quan đến các bài báo phân tích của ông về tình trạng tham nhũng và việc mafia lũng đoạn chính quyền địa phương ở Mexico.

Thông cáo có đoạn viết: "Đối với các đồng nghiệp của Carlos, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ ám sát có chủ đích nhằm bịt miệng báo chí". Trong khi đó, đại diện Uỷ ban bảo vệ các nhà báo Jan-Albert Hootsen thì yêu cầu tổ chức một cuộc điều tra nhằm tìm ra động cơ vụ giết người này.

Ông Jan-Albert Hootsen nói: "Ở Tamaulipas, các mối đe dọa về bạo lực và hối lộ đã tạo ra một "vùng im lặng" trong đó nhiều phóng viên chọn cách không công bố thông tin cụ thể về tội phạm. Thật là nguy hiểm khi trở thành một nhà báo ở Tamaulipas. Có rất nhiều sự kiểm duyệt nhằm vào các nhà báo. Nhiều người sợ bị trả thù bởi nếu làm báo chí điều tra một cách nghiêm túc thì cuộc sống của bạn và gia đình sẽ bị tổn hại".

Một số tờ báo Mexico thì dẫn lời luật sư Irving Barrios cho biết: "Trong thời gian gần đây, nhà báo Carlos Dominquez thường xuyên phản đối các cơ quan công quyền về việc bỏ qua cuộc chiến đẫm máu giữa các băng nhóm mafia tại Tamaulipas. Khi bị đe dọa tính mạng, Carlos Dominquez cũng đã chủ quan  không nộp đơn xin một chương trình bảo vệ cho các nhà báo Mexico và các nhà hoạt động nhân quyền của chính quyền".

Các báo cáo của Ủy ban nhân quyền quốc gia Mexico cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, 14 nhà báo đã bị sát hại tại Mexico mà chưa có một thủ phạm nào bị bắt trong những vụ này. Hàng chục phóng viên bị đe dọa đã buộc phải lựa chọn cuộc sống tha hương để bảo toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, một nhóm kẻ lạ mặt chưa rõ tung tích cũng đã bắn chết phóng viên Gumaro Perez Agilando tại thành phố Akayukan, miền Bắc Mexico. Nhà báo Gumaro Perez Agilando 34 tuổi đã viết nhiều bài cho các báo về vấn đề về tội phạm.

Anh cũng là người sáng lập trang Tin tức trong thành phố thuộc bang Veracruz, nơi có sự hoành hành mạnh của những băng  nhóm tội phạm hình sự và ma túy. Trước đó 4 tháng, phóng viên chuyên đề về tội phạm của tờ Diario de Acayucan, Candido Rios cũng đã bị bắn chết bên ngoài một cửa hàng tiện ích ở thị trấn Hueyapan de Ocampo, cùng với hai người khác, trong đó có một cựu thanh tra cảnh sát.

Hung thủ đã giết chết cựu thanh tra cảnh sát ngay tại chỗ và phóng viên Rios bị thương nặng, tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện. Jios Morales, người đứng đầu chương trình bảo hộ phóng viên ở Veracruz khi đó tiết lộ rằng Rios là một thành viên của  chương trình, được tiến hành nhằm bảo vệ sự an toàn của các nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền khỏi làn sóng bạo lực tại đất nước Mexico.

Tháng 5 năm 2017, nhà báo Javier Valdez, 50 tuổi cũng bị bắn chết gần trụ sở của tờ tuần báo Riodoce, do ông thành lập tại Culiacan, Mexico. Trong gần 30 năm làm nghề, Valdez là một trong những nhà báo nổi tiếng nhất ở bang Sinaloa, nơi có các băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico…

Người thân tiễn đưa nhà báo Carlos Dominguez về nơi an nghỉ cuối cùng.

Rõ ràng, các hành động bạo lực, trong đó có giết hại nhà báo ngày càng gia tăng ở Mexico. Đại diện Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo (CPJ) có trụ sở tại Mỹ phải thốt lên rằng "Báo chí Mexico đang rơi vào chu kỳ chết người của bạo lực".

Theo số liệu của Tổ chức Phóng viên không biên giới, từ năm 2006 đã có khoảng 100 nhà báo đã bị sát hại tại Mexico. Trong năm 2016 đã có 11 nhà báo trong nước và quốc tế bị sát hại tại Mexico. Và đến 90% các vụ giết người, trong đó có giết phóng viên, tại đất nước này không được xử lý.

Chi Anh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文