Nhiều nữ quản giáo trẻ bị "gục ngã" vì tù nhân nam

10:50 06/01/2020
Tính từ năm 2010 tới nay, có ít nhất 10 nữ quản ngục, nhiều người xinh đẹp được ăn học đoàng hoàng mắc bẫy và quan hệ tình ái với phạm nhân. Nguy hiểm hơn còn tiếp tay cho họ làm những điều bất hợp pháp.


Đủ chiêu trò để gần nhau

Ayshea Gunn, nữ quản giáo Anh 27 tuổi, sẽ phải ngồi tù 12 tháng do có quan hệ tình ái  với một phạm nhân nam 29 tuổi tại nơi làm việc và phòng giam. Hình ảnh từ điện thoại cho thấy cô Gunn đã ôm, hôn  và quan hệ với nam phạm nhân - người đang thụ án 12 năm - ngay trong phòng giam của anh ta. 

Tại phiên xét xử mới đây ở tòa án Mold Crown, công tố viên Simon Mills cho biết, Gunn tốt nghiệp ngành tội phạm học và tâm lý học, và phạm nhân Khuram Razaq không giấu giếm mối quan hệ "không phù hợp" của họ ở nhà tù Berwyn, xứ Wales.
Bedford Donna Stanton.

Công tố viên Simon Mills nói rằng Gunn đã gửi thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của cô cho một cộng sự của Razaq và 1.500 bảng sau đó đã được chuyển vào tài khoản của cô. Ông Mills cho biết Gunn là một nhân viên quản chế tại nhà tù Berwyn ở Wrexham, nơi có 1.200 tù nhân và 500 nhân viên vào thời điểm đó.

Berwyn là một nhà tù mới xây dựng, trong đó mỗi phòng giam hai người - được gọi là phòng - có một máy tính xách tay cũng như điện thoại, vòi hoa sen và nhà vệ sinh. Theo Mills, cặp đôi không hề "tinh tế" về mối quan hệ không phù hợp của họ.

Theo Telegraph, hồ sơ cho thấy Ayshea Gunn và phạm nhân 29 tuổi có tên Khuram Razaq đã gọi cho nhau 1.000 cuộc điện thoại khi Razaq đang bị giam giữ bên trong nhà tù Berwyn. Người này đang thụ án 12 năm tù vì âm mưu cướp có vũ trang. Phòng ngủ của nữ quản giáo được cho có bày nhiều bức ảnh tình cảm giữa hai người, trong đó có nhiều bức được chụp bên trong phòng giam của Razaq.

Các đồng nghiệp tại nhà tù phát hiện Gunn dành rất nhiều thời gian với Razaq, và ở trong phòng giam của người này rất lâu. Chính các đồng nghiệp của nữ quản giáo đã báo cáo về điều này, dẫn tới một cuộc điều tra nội bộ trong nhà tù.

Kết quả cho thấy Gunn và Razaqa đã sử dụng điện thoại để gửi ảnh nóng cho nhau, thập chí còn quay video và phát trực tiếp những nội dung này. Razaq đã thêm số điện thoại của Gunn với tên 'Keeley Mason' vào danh sách liên lạc của mình.

Gunn cũng mua quần áo cho người tình và thậm chí còn đi đặt cược hộ phạm nhân. Nữ quản giáo 27 tuổi thừa nhận mình đã "gục ngã trước những lời có cánh" và đem lòng yêu phạm nhân của mình. Gunn nhận tội và sẽ phải chịu hình phạt 1 năm tù. Trong khi đó, người tình Razaq cũng phải nhận thêm 8 tháng tù giam vì sở hữu điện thoại và đồng hồ thông minh trong tù.

"Trường hợp này rõ ràng là sự vi phạm tín nhiệm mà cô là người được ủy thác. Trong vài tháng, vì mê đắm mà cô đã thể hiện sự ích kỷ ở mức độ đáng kinh ngạc", thẩm phán Niclas Parry nói.

Đình chỉ việc nữ quản giáo sex với phạm nhân

Theo tờ Le Parisien vừa cho hay, trên các mạng xã hội đang chia sẻ với tốc độ chóng mặt một đoạn video trên ứng dụng Snapchat ghi lại cảnh một nữ quản giáo được cho là đang thực tập tại nhà tù nằm gần thành phố London có hành vi thân mật "bất thường" với một phạm nhân tại nhà tù.
Nữ quản giáo Ayshea Gunn và người tình - phạm nhân Khuram Razaq.

Cụ thể, trong đoạn phim, nữ quản giáo trẻ này đã dẫn phạm nhân nam vào một căn phòng, trao đổi điều gì đó rồi ghé đầu ra ngoài kiểm tra xem cả hai có bị ai thấy hay không. Sau đó, người phụ nữ dường như đã quỳ xuống và "chiều chuộng" người nam giới đang đứng đối diện.

Sau khi sự việc bị phát giác, phạm nhân nam 26 tuổi vốn đang phải chịu án với tội danh buôn lậu ma túy đã được chuyển sang nhà tù khác. Khi lục soát phòng giam, quản lý nhà tù đã phát hiện 3 chiếc điện thoại di động, trong đó có một chiếc được dùng để quay lại "cảnh nóng" nói trên.

Được biết, Cảnh sát Anh đã mở một cuộc điều tra với vụ việc. Trong khi đó, nữ quản giáo trong đoạn phim đã bị tạm thời đình chỉ công tác. "Hành vi này thực sự 'thiếu chuyên nghiệp', vi phạm "nguyên tắc khoảng cách cần thiết với phạm nhân cũng như nguyên tắc an toàn", tờ Le Parisien dẫn lại tuyên bố của ban quản lý nhà tù.

Trước đó, tòa án Luton Crown ở Anh đã tuyên án 2 năm tù dành cho nữ quản giáo "say mê" và quan hệ tình dục hàng ngày với một phạm nhân. Nữ quản giáo của nhà tù Bedford, Donna Stanton, 28 tuổi, đã lao vào cuộc tình bất hợp pháp với tù nhân bị nghiện heroin Eric Fitzgerald, trong khi người này đang thụ án tù bảy năm và chỉ còn vài tháng nữa là mãn hạn tù.

Khi mối quan hệ đen tối này đến hồi kết thúc, nữ quản giáo Donna đã báo với cảnh sát rằng, tù nhân Fitzgerald đã tống tiền cô và Fitzgerald tiếp tục bị bắt giữ vì hành vi này. Tuy nhiên, mọi việc bị bại lộ và nữ quản giáo này cũng bị cảnh sát bắt giam.

Nguyễn Lai

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文