Nhóm cướp 10X và bi kịch từ những gia đình tan vỡ

20:25 09/10/2018
5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bỏ nhà tụ tập sống bầy đàn. Trong 2 ngày từ 30-9 đến ngày 1-10, chúng đã gây ra 7 vụ cướp, trong đó có vụ án đối tượng dùng dao chém bị thương người bị hại.

Sử dụng dao và dùi cui điện, băng cướp 10X liên tục gây án. Nạn nhân là những người đi chợ đêm, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn... Sau khi tiếp cận người bị hại, nhóm đối tượng ra tay một cách liều lĩnh, sử dụng hung khí gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại rồi cướp tài sản. 

Từ nguồn tin của người bị hại, ngày 1-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt giữ nhóm cướp tuổi teen. Phía sau vụ cướp manh động, liều lĩnh còn là những trăn trở về nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can, bài học rút ra từ việc quản lý con, em của không ít các bậc phụ huynh. 

1. Năm đối tượng trong băng cướp tuổi teen chúng tôi tiếp xúc tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên có tuổi đời rất trẻ, kẻ nhiều nhất tròn mười bảy, đối tượng nhỏ nhất cũng bước qua tuổi 15 đươc vài ngày. Gương mặt búng ra sữa nhưng chúng đã nếm trải đủ thứ mùi đời. 

Các đối tượng đều có một điểm chung là sinh ra trong những gia đình không hoàn thiện, đối tượng có bố thì không có mẹ hoặc ngược lại. Trường hợp duy nhất có một mái ấm gia đình đủ đầy thì lại thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình... Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tiếp xúc với các bị can sau một ngày các đối tượng bị bắt giữ, chúng tôi vừa thấy thương, vừa thấy giận. Không hiểu vì tác hại của ma túy hay thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà các đối tượng vẫn nhơn nhơn, bỡn cợt nhau như không có chuyện gì xảy ra... 

Trong quá trình làm việc, không ít lần chúng tôi và các cán bộ Công an quận Long Biên phải nhắc nhở về ý thức của các bị can. Lúc ấy, có lẽ các đối tượng vẫn còn ảo giác của ma túy nên chúng nằm gục trên bàn của cơ quan điều tra ngủ ngon lành. Phải rất khó khăn, chúng tôi mới có thể tiếp xúc được với nhóm đối tượng. 

- Nhà cháu có mấy anh em, tôi hỏi Đoàn Minh Tú (SN 2001, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đối tượng cầm đầu nhóm cướp tuổi teen. 

Không một câu trả lời, Tú nhìn tôi bằng ánh mắt bất cần. 

- Bố mẹ có biết cháu bỏ nhà đi? 

- Biết Tú trả lời cộc lốc, sau khi đã được các điều tra viên nhắc nhở.  

- Bố, mẹ có đi tìm cháu không?

- Tìm nhiều lần rồi nhưng cháu không về...

- Vì sao cháu có gia đình lại không muốn về nhà? 

- Đơn giản là không thích vậy thôi!

Đáp lại mỗi câu trả lời của Đoàn Minh Tú là những tiếng cười ngặt nghẽo của các đối tượng trong ổ nhóm. 

Sinh ra tại Hà Nội, có một môi trường sống và học tập đầy đủ nhưng Tú lại chẳng chí thú học hành. Đối tượng bỏ học rất sớm rồi dạt nhà sống lang thang. Về phần bố mẹ Tú, cũng bởi gánh nặng mưu sinh, họ bỏ mặc đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Tú vì thế càng lớn càng hư hỏng. 

Sau khi dạt nhà sống lang thang, Tú quen biết Dương Thế Sơn (16 tuổi, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên); hai anh em sinh đôi Đỗ Nhật Thành – Đỗ Nhật Thăng (cùng 15 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và Cấn Ngọc Lân (16 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). 

Các đối tượng này cũng đều có hoàn cảnh gia đình tương đồng nhau. Sau khi bố mất, Sơn và hai anh em sinh đôi Thành và Thăng sống trong sự bao bọc của người mẹ. Phần vì thương con, phần khác cũng do cuộc sống mưu sinh, mẹ của các đối tượng không có thời gian để ý đến các cậu quý tử đã tuổi ăn, tuổi lớn... 

Như cây non không được chăm sóc, uốn nắn, các đối tượng lớn lên ngày càng hư hỏng. Khi họ nhận ra hậu quả của việc nuông chiều, thiếu quản lý con thì đã muộn... Còn trường hợp của Lân khá đặc biệt. Sau khi mẹ mất, Lân bị sốc nặng. Thế nhưng, thay vì việc phải bù đắp tình cảm cho cậu con trai, bố của Lân lại đi tìm hạnh phúc mới.  Phần vì hụt hẫng tình cảm, phần khác cũng bởi giận bố, Lân cũng đã bỏ nhà đi lang thang. 

Các đối tượng và hiện trường vụ án.

2. Sau khi bỏ nhà, các đối tượng thuê nhà nghỉ, sử dụng trái phép chất ma túy, sống bầy đàn với nhau. Để có tiền ăn chơi, Tú và các đối tượng trong ổ nhóm bàn nhau thực hiện các vụ cướp tài sản. Các đối tượng mua dùi cui điện và dao làm phương tiện gây án. 

Theo sự bàn bạc giữa các tên thì bọn chúng sẽ gây án từ 0-4h sáng, tại các tuyến đường đê vắng người qua lại. Bốn đối tượng sẽ dùng hai xe máy đi lang thang trên các tuyến đường để quan sát. Khi phát hiện người bị hại đi một mình thì áp sát, dùng dao gây thương tích, cướp tài sản. 

00h 20 phút ngày 30-9, Sơn, Tú, Thành, Việt Anh (hiện đang bỏ trốn) mang theo con dao nhọn làm phương tiện đi gây án. Tại khu vực đường dẫn cao tốc thuộc tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, các đối tượng phát hiện chị Vương Thị Thủy (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) đi xe máy một chiều. Theo kế hoạch đã chuẩn bị, các đối tượng ép xe máy của nạn nhân vào lề đường, dùng dao khống chế và dùng tay, chân đánh, cướp  đi 1 triệu đồng. 

Khoảng 1h cùng ngày, nhóm đối tượng di chuyển đến đường đê Xuân Quan, thuộc tổ 9, phường Cự Khối, quận Long Biên. Trong quá trình tăm tia con mồi, chúng phát hiện chị Lê Thị Lượt (trú tại Đa Tốn, Gia Lâm) đi xe máy một mình. 

Vẫn thủ đoạn như cũ, các đối tượng tạt đầu xe, buộc nạn nhân phải dừng phương tiện. Để thị uy, một trong các đối tượng đã dùng dao đập vào đầu xe, bắt nạn nhân mở cốp, kiểm tra túi lục soát tài sản. 

Một ngày sau đó, khoảng 1h20 ngày 1-10, tại mặt đường đê gần cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa phận phường Long Biên, anh anh Vũ Văn Sơn (trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe Wave BKS 89K-139.51 đi từ Văn Giang (Hưng Yên) qua cầu Chương Dương sang chợ hoa quả Long Biên, Ba Đình, Hà Nội chạy xe ôm. 

Khi anh Sơn đi qua gầm cầu thì bị 2 xe máy đi ngược chiều lấn làn, ép xe máy của anh dừng lại. Các đối tượng trên xe sử dụng dùi cui điện để tấn công và dùng dao đuổi chém anh Sơn. Nạn nhân sợ hãi vứt xe máy bỏ chạy vào trong một ngõ nhỏ ở gần đó. 

Trong quá trình bỏ chạy, anh Sơn đã bị đối tượng  chém bị thương vào vùng lưng... Khi các đối tượng bỏ đi một lúc lâu, anh Sơn mới trở lại hiện trường lấy chiếc xe rồi đến Công an phường Long Biên trình báo. 

Cùng ngày, vào khoảng 3h45, anh Lê Văn Phong (trú tại tỉnh Hưng Yên) đến Công an phường Cự Khối, quận Long Biên trình báo.  Theo lời khai của nạn nhân thì vào khoảng 2h45 phút, anh Phong điều khiển xe máy Dream BKS 89 E-100.98 chở theo vợ là chị Đỗ Thị Ánh mang chuối từ quê sang chợ Long Biên bán. 

Khi đang đi trên mặt đường đê thuộc địa phận phường Cự Khối thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy ngược chiều, ép xe của anh vào lề đường. Khi anh vừa dừng xe thì một đối tượng vùng dao chém vào tay trái của anh, một đối tượng dùng dùi cui gí vào người. Anh Phong van xin nhưng các đối tượng vẫn không buông tha. Các đối tượng lấy đi một ví da, bên trong có 2 triệu đồng và giấy đăng ký xe. 

Từ lời khai của người bị hại, lãnh đạo Công an quận Long Biên nhận định các vụ cướp đều do một nhóm đối tượng gây ra. Nhóm cướp hoạt động manh động, liều lĩnh nếu không kịp thời ngăn chặn bọn chúng sẽ tiếp tục gây án. 

Cùng với việc báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị quản lý tuyến đê, trong đó có Công an huyện Gia Lâm, rà soát theo đường bỏ chạy của đối tượng nghi vấn. 

Việc lần tìm gặp không ít khó khăn do vụ cướp thường xảy ra vào đêm tối, người bị hại do hoảng loạn không cung cấp được nhiều thông tin về đặc điểm của đối tương gây án. 

Chắt lọc từ những thông tin còn ít ỏi, Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội nhận định nhóm cướp còn rất trẻ... Từ đây, họ tập trung rà soát các nhà nghỉ, khách sạn; số đối tượng là nam thanh niên dạt nhà đi lang thang. 

Đến 10h45 ngày 1-10, Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Gia Lâm có thông tin tại một nhà nghỉ ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có nhóm đối tượng nghi vấn. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra nhà nghỉ trên. 

Khi kiểm tra phòng 401 và 501 nghà nghỉ LaLi Ga ở ngõ Đình Đông, phường Thanh Nhàn nơi các đối tượng nghi vấn đang trú ngụ, trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phòng 401 phát hiện có 7 đối tượng đều có tuổi đời rất trẻ, trong số đó có đối tượng Cấn Ngọc Lân... 

Quá trình khám xét đã thu giữ được một chiếc ví da và giấy phép lái xe của anh Lê Văn Phong. Tại phòng 501, phát hiện một số đối tượng, thu giữ một con dao kim loại, chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Phong. Các đối tượng nghi vấn được đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. 

Căn cứ vào lời khai của các bị can trong vụ án, tang vật thu giữ là các giấy tờ tùy thân của người bị hại trong các vụ cướp tài sản, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tú, Sơn, Thành, Thăng và Lân. 

Vết thương của nạn nhân vụ án.

3. Quá trình điều tra mở rộng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên còn xác định ngoài các vụ cướp trên địa bàn quận Long Biên, vào đêm 30-9 và rạng sáng ngày 1-10 tại địa bàn huyện Gia Lâm, các đối tượng còn gây ra 2 vụ cướp tài sản khác tại Gia Lâm. 

Vụ đầu tiên vào khoảng 1h30 ngày 30-9, tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, với thủ đoạn và tính chất manh động tương tự, Sơn, Tú, Thành và một đối tượng tên Việt Anh (hiện đang bỏ trốn) đã dùng dao khống chế, uy hiếp chị Phạm Thị Nguyệt ở Gia Lâm lấy đi một chiếc ví bên trong có 5 triệu đồng. 

Tiếp sau đó, Sơn, Tú, Lân và Thành lại dùng dao và dùi cui điện khống chế chị Nguyễn Thị Thành ở Văn Giang, lấy đi một chiếc ví bên trong có một điện thoại di động, 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Tang vật trong các vụ cướp tài sản này, các đối tượng đều bán đi để lấy tiền chia nhau. Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, mở rộng.

X. Mai

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文