Những bóng hồng tại Thượng đỉnh Trump - Kim

10:28 26/06/2018
Trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra hôm 12-6, ngoài hai nhà lãnh đạo, những người phụ nữ “đứng sau” cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.


Truyền hình Hàn Quốc MBC cho biết, đằng sau thành công của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua có sự giúp sức rất lớn của 4 người phụ nữ. Trong đó, đi cùng ông Trump luôn là một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé, có vai trò vô cùng quan trọng.

Người nắm giữ bí mật thượng đỉnh

Trong cuộc họp thượng đỉnh vừa qua, ông Donald Trump và Kim Jong-un đã có một cuộc họp riêng kéo dài khoảng 45 phút trước khi họp chung với các quan chức tháp tùng. Cho đến nay, nội dung cuộc họp kín giữa 2 người vẫn là điều bí mật. Ngay cả các quan chức thân cận nhất của ông Trump cũng không thể biết tường tận tổng thống của mình đã nói những gì với lãnh đạo Triều Tiên trong cuộc họp đó.

Tuy nhiên, có một người dù không phải là quan chức cấp cao chính phủ nhưng nắm rõ chi tiết những trao đổi của 2 nhà lãnh đạo. Đó là bà Lee Yun-hyang, 61 tuổi, Trưởng bộ phận thông dịch của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Bà Lee cũng là người phụ nữ duy nhất trong cuộc họp mở rộng của 2 nhà lãnh đạo tại khách sạn Capella, Singapore. Nữ thông dịch viên kỳ cựu, được các tổng thống Mỹ gọi là "Giáo sư Lee", là nhân vật then chốt trong các cuộc họp ngoại giao của Mỹ, từng làm việc qua 2 đời tổng thống George W. Bush và Barack Obama.

Bà Lee bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ với tư cách thông dịch viên ngoại giao cao cấp vào năm 2008, sau đó trở thành người đứng đầu bộ phận thông dịch. Bà được biết đến là người đấu tranh cho nữ quyền và quyết định nuôi dưỡng con gái ở Mỹ vì tình trạng trọng nam khinh nữ ở Hàn Quốc. 

Bà Lee có bằng thạc sĩ biên - phiên dịch của Trường đại học Ngoại ngữ Hankuk và 8 năm giảng dạy tại Trường cao học Biên dịch và Phiên dịch thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey. Năm 2004, bà Lee trở thành người đứng đầu Trung tâm dịch thuật của Trường Ewha, thủ đô Seoul chuyên về biên - phiên dịch. Cùng thời điểm, bà lấy bằng Tiến sĩ phiên dịch tại Trường đại học Geneva, Thụy Sĩ.

Bà Lee cũng từng là thông dịch viên chính thức cho Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh, 2010 Games tại Vancouver và 2018 Winter Games tại PyeongChang, Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ của bà Lee không phải dễ dàng. Bà đã phải làm trung gian giữa hai nhà lãnh đạo nổi tiếng về kinh doanh, châm biếm những lời lăng mạ và làm sao để diễn giải cách nói của ông Trump. Kỹ năng tiếng Anh của ông Kim cho đến nay vẫn không được biết đến, mặc dù lãnh đạo Triều Tiên chào đón ông Trump bằng câu tiếng Anh "Nice to meet you, Mr. President".

Bà Lee nhận thức rõ những rủi ro này. Năm 2015, bà nói với phóng viên tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc rằng việc phiên dịch ngoại giao không chứa các xác nhận chắc chắn như “có” và “không”, theo Bloomberg. "Chỉ có một cái gì đó ở giữa", bà nói. Một thách thức khác của việc phiên dịch là truyền tải những điều nhỏ nhặt, những câu chuyện cười, những thuật ngữ tiếng lóng hoặc những từ thông tục, có thể bị lạc trong cuộc trò chuyện. 

Ông Aum, chuyên gia của Triều Tiên, cho biết chuyên môn của bà Lee tỏa sáng trong lĩnh vực này: “Có rất nhiều lần không có câu chuyện cười hay cụm từ nào được chọn. Bà ấy rất xuất sắc khi chọn các sắc thái và đảm bảo rằng thông điệp của Mỹ được mô tả chính xác”.

Cô em gái quyền lực

Kim Yo-jong là em gái của ông Kim Jong-un, đồng thời là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên. Vẫn như mọi khi, Kim Yo-jong luôn là người ở theo sát Kim Jong-un. 

Trước khi diễn ra hội đàm Mỹ - Triều, Kim Yo-jong là người đến trước để xem xét địa điểm; đồng thời tích cực đưa ra các ý kiến cho anh trai trong khi trao đổi với phía Mỹ. 

Một số hãng truyền thông cho biết họ nhiều lần nhìn thấy Kim Yo-jong xuất hiện cùng Chủ tịch Triều Tiên trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Khi Triều Tiên và Mỹ ký kết tài liệu chung, bà Kim Yo-jong và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã thực hiện việc trao văn kiện và bút ký cho hai nhà lãnh đạo.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
bà Kim Yo-jong.

Theo trang tin Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 13-6, không ai có thể thay thế vị trí của Kim Yo-jong. Khi tản bộ cùng Chủ tịch Triều Tiên, Tổng thống Mỹ đã chủ động chào em gái ông Kim. Bà mặc một chiếc váy màu đen và thường xuyên nở nụ cười. 

Các hãng truyền thông Hàn Quốc cho biết, trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hay trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Singapore cũng như các sự kiện quan trọng ở Triều Tiên, bà Kim thường xuyên xuất hiện như hình với bóng với ông Kim Jong-un.

Những bậc thầy ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui và Giám đốc trụ sở Bộ Mặt trận Thống nhất Triều Tiên Kim Sung-hui được các phương tiện truyền thông Hàn Quốc gọi là “người dẫn đầu cho các cuộc đàm phán Mỹ - Triều”. Hai người phụ nữ này đã có những đóng góp to lớn cho cuộc gặp gỡ thế kỷ này. Phái đoàn Triều Tiên phụ trách thương lượng do hai người phụ nữ này chỉ đạo từng “giao tranh kịch liệt” với Mỹ 6 lần ở Bàn Môn Điếm và 3 lần ở Singapore.

Bà Lee Yun-hyang, 61 tuổi, Trưởng bộ phận thông dịch của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Choe Son-hui luôn đứng đầu trong các cuộc tham vấn của Triều Tiên với Mỹ. Bà chính là nhân vật cốt cán của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Theo truyền thông Hàn Quốc, bà Choe Son-hui và Đại sứ Mỹ tại Philippines đã xuất hiện trong bữa ăn trưa của ông Trump và ông Kim vào ngày 12-6. Tối muộn ngày 11-6, hai người này vẫn còn phối hợp thực hiện những khâu cuối cùng. Một số nhà phân tích tin rằng, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, bà Choe Son-hui là người mạnh mẽ và giàu lòng tự trọng. Cuộc thương lượng giữa bà với Mỹ có lẽ vẫn chưa kết thúc.

Bà Kim Sung-hui bắt đầu hoạt động trong ngành ngoại giao Triều Tiên vào năm 2005, khi Hàn - Triều đàm phán quân sự chung. Năm đó, bà là thành viên của phái đoàn. Kể từ đó, trong sự kiện chung Hàn - Triều vào năm 2006 và gặp gỡ cấp cao giữa hai nước năm 2007, bà Kim đều phát huy vai trò của mình. 

Đầu tháng 6 vừa qua, bà Kim Sung-hui đã cùng với Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đến Washington để phối hợp chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Hãng thông tấn Hàn Quốc Newsis đánh giá sự xuất hiện của bà Kim tại các hội nghị cấp cao là minh chứng rõ nhất về vai trò quan trọng của bà trong các kênh đàm phán giữa Mỹ - Triều Tiên.

Ca sĩ bí ẩn

Tại cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều còn có sự xuất hiện của ca sĩ Hyon Song-wol. Chiều 10-6, tại khách sạn St. Regis Singapore, nơi đoàn đại biểu Triều Tiên lưu trú, một số phương tiện truyền thông phát hiện có một phụ nữ đeo kính râm, mặc váy đen bước vào khách sạn. Điều này gây ra nhiều đồn đoán. 



Trưởng nhóm nhạc nổi tiếng Triều Tiên Samjiyon, ca sĩ Hyon Song-wol xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Hyon Song-wol không hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao của Triều Tiên, nên không rõ tại sao chuyến thăm của Kim Jong-un lại có sự xuất hiện của ca sĩ này. 

Theo một số phân tích, trong hội đàm hôm 12-6, Triều Tiên đã trao đổi các vấn đề về văn hóa nghệ thuật với Mỹ. Nhưng, còn có nguồn tin cho rằng, nữ ca sĩ tới biểu diễn cho dàn nhạc giao hưởng tại Singapore.

Như Sơn

Chiều 8/5, một phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dẫn con đến Văn phòng Thường trú Báo CAND khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trình bày về việc con mình bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Đáng chú ý, sau khi phụ huynh phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, thì có 2 người đàn ông lạ mặt, xăm trổ tìm đến nhà đề nghị gia đình rút đơn.

Với nghĩa cử cao đẹp “giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại”, Thượng úy Biện Thanh Sơn, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người cán bộ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Một trong những yêu cầu mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đặt ra đối với các Phòng GD&ĐT là rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. 

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Nga (SN 1975, trú khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an phường Gia Hội (TP Huế) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là anh Trần Đức Minh (SN 1991, trú phường Gia Hội). Ngay sau khi xác minh làm rõ, Công an phường Gia Hội đã mời anh Minh đến trụ sở và tiến hành các thủ tục trao trả lại số tiền 160 triệu đồng…

Cửu đỉnh là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa – giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp… Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh cũng đã lưu trữ các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Á.

Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,578 tỷ đồng, trong đó 6 gói thầu thiệt hại trên 100 triệu đồng với tổng giá trị 1,477 tỷ đồng… Sau khi thanh lý hợp đồng, các nhà thầu trích lại 2-3% giá trị hợp đồng và Đức đã giao Nhật quản lý số tiền trên.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Vũ Nam (SN 1986, cựu Phó trưởng Phòng vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nam được xác định đã làm trái quy định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文