Những câu chuyện xót lòng khi bão Haiyan ngang qua
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến tối ngày 10/11, không còn phương tiện hoạt động trên biển. Thành phố đã thông tin cho hơn 4 nghìn phương tiện với 12,8 nghìn lao động chủ động về nơi trú tránh. Các địa phương trên địa bàn thành phố đã sơ tán hơn 8.000 hộ với hơn 23,5 nghìn người đến nơi tránh bão an toàn.
Để đối phó tốt hơn với tình hình phức tạp của cơn bão số 14, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường thành lập thêm 2 đoàn công tác của Bộ Công an đi kiểm tra công tác phòng, chống bão ở các địa phương thuộc Bắc bộ. Đoàn công tác thứ nhất do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đi kiểm tra tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Đoàn công tác thứ hai do Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội dẫn đầu trực tiếp kiểm tra công tác tại hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.
Ngay sau cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chủ trì, trong mưa gió, Thứ trưởng Bùi Văn Nam dẫn đầu Đoàn công tác đã nhanh chóng di chuyển tới huyện Kim Bôi (Ninh Bình), địa bàn giáp biển có nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ, sau đó ra Hải Phòng.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến tối ngày 10/11, không còn phương tiện hoạt động trên biển. Thành phố đã thông tin cho hơn 4 nghìn phương tiện với 12,8 nghìn lao động chủ động về nơi trú tránh. Các địa phương trên địa bàn thành phố đã sơ tán hơn 8.000 hộ với hơn 23,5 nghìn người đến nơi tránh bão an toàn. Đến 23h, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã cử tàu chuyên dụng, dùng mọi biện pháp để cứu tàu FU CHENG 22 (tải trọng 900 tấn, quốc tịch Trung Quốc, có 5 người, đang trên đường về cảng Hải Phòng thì bị sự cố hỏng máy chính), nhưng chưa tiếp cận được tàu với. Đến 23 giờ ngày 10/11, tại quận Đồ Sơn đã có gió giật mạnh, nước biển dâng cao, sóng lớn, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng và Bộ Công đã đến thị sát kiểm tra bến neo đậu các tàu, thuyền.
Bão đã qua, những câu chuyện diệu kỳ ở lại
Câu chuyện diệu kỳ thứ nhất: Hàng trăm căn hầm trú ẩn "dã chiến" đã được người dân ven biển Quảng Nam nhanh chóng đào và gia cố trên cát để đối phó với siêu bão Haiyan. Hầm trú bão trên cát của mỗi gia đình người dân Quảng Nam có diện tích khoảng 5m2, cao từ 1m đến 2.5m (tính từ dưới lòng cát lên đến nóc) được đào ngay bên khoảng đất trống cạnh căn nhà của người dân. Hầm được gia cố bao quanh là những bao cát to, chừa một lỗ đủ để một người có thể chui qua lại. Trên nóc (mái hầm) là những đoạn bê tông hoặc cây gỗ chắc chắn gác lên trên sau đó được lợp bằng những ván gỗ, tấm cửa nhà rồi phủ bạt lên trên (hoặc sang hơn là lợp bằng những tấm tôn lành lặn). Công đoạn cuối cùng là những bao cát to, nặng vẫn tiếp tục phát huy công dụng bằng cách được xếp chồng, hoặc giằng xung quanh và trên mái của hầm.
Câu chuyện lạ kỳ thứ hai, có thật chỉ riêng ở miền Trung mới có mà PV ghi nhận được, đó là: Rất nhiều em bé ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế được đặt tên "theo từng cơn bão". Hai sản phụ Nguyễn Thị Ly Na (28 tuổi, ở Mộ Đức, Quảng Ngãi) và chị Nguyễn Thị Vanh (25 tuổi, quê xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) rất cảm kích kể cho chúng tôi nghe câu chuyện sinh con giữa bão dữ của mình. "Hải Ân" sẽ là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi đặt tên cho 2 cháu bé để ghi nhớ kỉ niệm kinh hoàng trong đêm chuyển dạ. Đây cũng là ghi nhận những tấm lòng quả cảm cứu người giữa tâm bão của các bác sĩ và lực lượng ứng trực bão ở địa phương.
![]() |
| Lực lượng Công an Tp Đà Nẵng giúp người dân chèn chống nhà cửa và di dời dân khẩn cấp trước siêu bão Haiyan. |
Bác sỹ Huỳnh Hòa, Phó Trưởng khoa Phụ sản - Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: "Ngày 9/11, siêu bão Haiyan đe dọa miền Trung, cũng là ngày đón sản phụ kỷ lục. Bệnh viện quá tải vì phải đón đến 124 sản phụ đến từ khắp các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng vào "trốn bão", chờ sinh… Cũng ngay trong đêm 9, rạng sáng 10/11, có đến 64 em bé được chào đời giữa lúc trời đang mưa bão. Một điều đặc biệt là trong số các cô cậu bé sinh trong bão đó, có đến 7 cô cậu bé được cha mẹ quyết định đặt tên là Hải Yến, còn tên sẽ thường gọi ở nhà là Haiyan thì nhiều vô số kể".
Giữa bão dữ, những mầm sống sinh tồn vẫn được sinh ra bình yên.
"Mẹ ơi sao chưa về khi bão đã đi qua"?!
Sáng 10/11, bão đã chuyển hướng, đi qua miền Trung, nhưng chúng tôi tìm về nhà đồng nghiệp Nguyễn Thị Hồng Sen ở thôn Đông Quang (xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) mà trong lòng vẫn đang có bão. Sen tuổi đời mới 28, tuổi nghề chỉ vỏn vẹn 5 năm, vậy mà cô đã ra đi để lại bao tiếc thương cho người thân và đồng nghiệp.
Ngồi bệt một góc nhà, cậu bé Trần Chí Khang cứ ngơ ngác, mếu máo lay hỏi cha khi thấy trước sân nhà người lớn kéo đến rất đông, ai cũng ngân ngấn lệ: "Sao mẹ chẳng chạy ra chào các cô các chú đồng nghiệp như mọi lần? Mẹ về nhà rồi, sao mẹ không ngồi dậy, ôm con vào lòng?"…
Những câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ sắp lên 3 làm tất cả chúng tôi không thể kìm được nước mắt. Ai cũng nấc lên "Sen ơi, đồng nghiệp ơi, bão dữ đã cướp bạn đi rồi khi con bạn chưa kịp sà vào vòng tay, được hưởng hơi ấm của mẹ che chở". Ngồi lặng yên bên di hài con gái, thấy chúng tôi vào thăm, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ ruột của chị Sen) cứ nấc nghẹn, khó nhọc để thốt ra từng lời: "Vì là chị cả trong gia đình có 5 người con, nhà lại rất khó khăn nên Sen đã sớm vất vả. Nhưng Sen hiền và rất hiếu thảo với cha mẹ. Sau gần 5 năm từ khi lập gia đình, đã ở riêng, lương phóng viên ở đài lại ít ỏi, vậy mà em nó tằn tiện chi tiêu để vừa lo trang trải được cuộc sống gia đình nhỏ, vừa tiết kiệm gửi thêm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học''…
![]() |
|
Đường phố Hạ Long ngổn ngang cây cối đổ do bão. Ảnh: Đỗ Thành Nam. |
Anh Trần Ngọc Trang (30 tuổi, chồng chị Sen) cứ cố nén nỗi đau để tỏ ra cứng cỏi vì phải làm chỗ dựa cho mấy bà cháu. Nhưng rồi anh thổn thức trong đau đớn: "Thương vợ tôi, thân yếu mềm nhưng vì trách nhiệm, vì nhiệm vụ được giao mà vẫn băng mình đi trong bão gió không kịp từ biệt chồng con. Bản thân tôi chỉ làm nông nên thu nhập chẳng có bao nhiêu. Khi con trai là Trần Chí Khang ra đời, cuộc sống của 2 vợ chồng càng thêm chật vật. Đã hơn 2 năm nay gánh nặng số tiền Sen vay mượn ngân hàng (trừ vào lương hằng tháng) để dựng căn nhà cấp bốn vẫn chưa trả hết. Chiều qua, tôi gọi điện cho vợ dặn dò trong lúc bão gió phải cẩn thận. Còn động viên cô ấy ở nhà đã có tôi trông nom con trai cho cô ấy yên tâm công tác. Khi nào xong việc, yên bão hẵng tranh thủ về với gia đình... Vậy mà...
"Đồng nghiệp chúng tôi, là một phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết và năng nổ của Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi)" - anh Nguyễn Kỳ, đồng nghiệp của chị Sen kể lại. Sau khi tốt nghiệp khóa trung cấp phát thanh tại một trường ở Tp HCM trở về, Sen được tuyển dụng và vào làm việc tại Đài phát thanh tại huyện nhà vào năm 2008 rồi một năm sau thì lập gia đình.
Vào sáng 9/11, khi dự báo siêu bão Haiyan sẽ đổ bộ vào Quảng Ngãi, dù là nữ thế nhưng cơ quan chỉ có 3 phóng viên, nên tất cả phải chia nhau đi xuống cơ sở nắm tình hình. Riêng Sen được phân công đến các xã phía Bắc của huyện, gồm: Phổ Quang, Phổ An... thu thập thông tin về việc phòng chống bão của người dân nơi đây. Khoảng 19h20' tối hôm đó, sau khi Sen vừa trở về cơ quan và phát xong bản tin nóng về bão số 14 cho người dân, thì anh em đồng nghiệp rủ Sen đi kiếm cái gì lót dạ. Do bởi công việc khẩn, thông tin phòng tránh bão lũ phải luôn được cập nhật, phát cho người dân nên hầu hết các anh em trong đài đều chưa kịp ăn uống gì. Nhưng vì lo lắng cho con trai còn nhỏ dại đang đợi mẹ ở nhà, bão lại được dự báo là sắp vào đất liền... nên Sen đã từ chối và vội vàng băng mình trong mưa để tranh thủ về nhà chống bão với gia đình. Nhưng hỡi ôi, thật bàng hoàng chỉ hơn 10 phút sau anh em đồng nghiệp ở đài nhận được tin dữ. Sen gặp tai nạn và đã tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu…
|
Miền Bắc oằn mình trong bão: Haiyan chưa qua, Zoraida sắp tới? Đã hơn 12 tiếng đồng hồ, toàn bộ tỉnh Quảng Ninh chìm ngập trong bóng tối, gió giật mạnh, mưa xối xả. Chưa bao giờ người dân các tỉnh miền Bắc lại có tâm lý hoang mang, lo lắng đến như vậy khi nghe tin bão Haiyan đổ bộ. Cơn bão được mệnh danh là vị thần hủy diệt khủng khiếp nhất trong lịch sử, đi qua Philippines phủ màu tang thương kinh hoàng trên đất nước quần đảo này. Theo thông tin từ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được cập nhật liên tục qua điện thoại, mưa rất to, gió giật cấp 10, đã có một số thiệt hại về tài sản nhưng may mắn chưa xuất hiện thiệt hại về người. Nhờ hệ thống tiêu thoát nước khẩn cấp nên cũng chưa xuất hiện điểm lụt cục bộ nào. Tất cả mọi lực lượng mặc dù phải chống bão trong ánh đèn pin nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng 24/24 để ứng cứu trong tình huống khẩn cấp. Hiện tại ngoài rất nhiều cây xanh đổ rạp vì gió giật, chưa có thông tin về bất kì một thiệt hại nặng nề nào. Huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh đã trải qua những đêm không ngủ khi chịu đựng sức gió cấp 11, cấp 12. Toàn bộ mạng lưới điện đã gặp sự cố khiến người dân hai huyện đảo này đã sợ hãi lại càng lo lắng hơn. Tại bờ biển Nam Định, ảnh hưởng của bão cũng làm cho người dân ở đây không dám ra đường. Những người đang điều khiển xe máy cũng phải nhanh chóng trở về nhà hoặc trú ẩn do gió thổi mạnh như muốn thổi bay tất cả. Mặc dù tâm bão không đổ bộ trực tiếp lên nhưng Nam Định cũng đang là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Ở Hải Phòng, tàu Fu Cheng 22 tải trọng 900 mang quốc tịch Trung Quốc đã bị kẹt do sự cố hỏng máy khi đang trên đường về Cảng Hải Phòng lúc 20h ngày 10/11. Hoàn lưu bão chắc chắn còn hoạt động mạnh nên công tác cứu hộ tàu Fu Cheng sẽ bị ảnh hưởng. Theo thông tin mới nhất từ trang tin dự báo Nhật Bản, trong khi siêu bão Haiyan vẫn đang diễn biến phức tạp thì một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên chính vùng biển phía Đông Nam Philippines, nơi vừa oằn vai gánh chịu cơn thịnh nộ của cơn bão khủng khiếp. Thông tin này cũng vừa được thông báo bởi Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn PAGASA Philippines. Đám mây bão đã hình thành tại Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines, với 50% khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, song hiện giờ chưa thể nói trước được điều gì và PAGASA sẽ phải theo dõi thêm trong 2-3 ngày tới. Nếu đám mây này thực sự phát triển thành áp thấp nhiệt đới, nó có thể biến thành cơn bão thứ 25 ập vào Philippines trong năm 2013, và sẽ được đặt tên là bão Zoraida. X.Q. |

