Những chiến sĩ quả cảm đấu tranh chống tội phạm ma túy

09:45 21/07/2015
Một ngày nắng chói chang giữa tháng 7, chúng tôi có dịp gặp Thượng tá Ngô Văn Hải, Phó trưởng Phòng 3, Cục C47, Bộ Công an tại "đại bản doanh" của Cục nằm lặng lẽ trên phố Thanh Xuân - Hà Nội. Luôn bận rộn, tất bật với công việc, câu chuyện giữa tôi và anh bị cắt ngang bởi những tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, những phút trao đổi công việc với các cán bộ trinh sát của đơn vị.

Được ví như "quả đấm thép", mũi nhọn tấn công chủ lực của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Cục C47) - Bộ Công an, những chiến sĩ Phòng 3 - C47 không quản ngày đêm, vượt qua những chông gai, thử thách, nguy hiểm, kiên gan trên mặt trận nóng bỏng đấu tranh phòng chống ma túy. Các anh đã xác lập hàng nghìn trận đánh, bắt giữ hàng trăm tên trùm ma túy "khủng" vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Họ thật xứng đáng với danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã phong tặng. 

Một ngày nắng chói chang giữa tháng 7, chúng tôi có dịp gặp Thượng tá Ngô Văn Hải, Phó trưởng Phòng 3, Cục C47, Bộ Công an tại "đại bản doanh" của Cục nằm lặng lẽ trên phố Thanh Xuân - Hà Nội. Luôn bận rộn, tất bật với công việc, câu chuyện giữa tôi và anh bị cắt ngang bởi những tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, những phút trao đổi công việc với các cán bộ trinh sát của đơn vị.

Trong cuộc đời làm trinh sát, đã từng kề vai sát cánh cùng các đồng đội trực tiếp tham gia đấu tranh khám phá hàng trăm chuyên án ma túy khủng xuyên quốc gia gây tiếng vang trong dư luận cả nước, được các cấp, các ngành và nhân dân hoan nghênh, ủng hộ, anh chia sẻ rằng:  Hiện nay, tình hình tội phạm ma tuý trong nước và quốc tế có những diễn biến ngày càng phức tạp, tăng cả về số lượng ma túy bị bắt giư,ä cũng như số đối tượng tham gia. Các đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý câu kết thành các đường dây khép kín từ khâu vận chuyển đến tiêu thụ. Phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động tinh vi, xảo quyệt, số đối tượng tham gia đông liên quan đến nhiều tỉnh thành, sử dụng vũ khí nóng, chống  trả quyết liệt lại lực lượng phòng chống ma túy.
Tang vật ma túy bị Cục C47 bắt giữ.

Với chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm trên cả nước, trong 5 năm qua, từ 2010 - 2015, đơn vị đã phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy của các địa phương trực tiếp xác lập, đấu tranh với 218 chuyên án, vụ án; thu giữ 1.409 bánh heroin, hơn 47.000 viên ma túy tổng hợp.

Lật lại những trang hồ sơ chuyên án, Thượng tá Ngô Văn Hải kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm không bao giờ quên trong việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy do tên trùm ma túy Tráng A Chư cầm đầu trong một chuyên án.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống ma tuý trên tuyến Tây Bắc, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng 3, C47 phát hiện một đường dây xuyên quốc gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lên tới hàng trăm bánh heroin từ Mộc Châu - Sơn La về Hoà Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn..., sau đó mang sang Trung Quốc để tiêu thụ do đối tượng người dân tộc Mông có tên là Tráng A Chư, SN 1977, trú tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cầm đầu.

Để đấu tranh triệt phá, bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý này, lãnh đạo Phòng 3, C47 đã quyết định tiến hành xác lập chuyên án. Ròng rà trong nhiều tháng trời, các trinh sát bí mật tỏa xuống  địa bàn các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Thái Nguyên… xác minh các đối tượng có liên quan, lên lý lịch, vẽ sơ đồ đường dây, xác định vị trí, vai trò của đối tượng trong tổ chức tội phạm; xác định quy luật, thủ đoạn hoạt động, phương thức, phương tiện vận chuyển ma tuý, thời gian địa điểm, cách thức giao dịch thông tin liên lạc... của các đối tượng. 

Kết quả điều tra, xác minh, thu thập tài liệu cho thấy, đây là đường dây gồm nhiều đối tượng cộm cán và hoạt động nổi với số đối tượng tham gia đông, liên quan đến nhiều tỉnh thành với phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động tinh vi, xảo quyệt theo quy trình khép kín, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả quyết liệt lực lượng phòng chống ma túy khi bị truy bắt.

Các chiến sĩ Phòng 3, C47 kiểm tra số ma túy trong một chuyên án.

Địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được Ban chuyên án chọn làm địa điểm để phá án. Sáng 18/5/2011, tên Chư điều khiển chiếc xe ôtô Toyota Prado đi xuống Hà Nội giao hàng. Trước khi đi, Chư gọi điện cho đồng bọn để thám thính. Nhận được tin báo từ đồng bọn là không có lực lượng Công an làm nhiệm vụ trên đường, hắn bèn ung dung lái xe một mình đến địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Tất cả mọi hoạt động của hắn đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. Đợi khi xe của hắn đến đúng Km 109+800 quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình, lực lượng phá án triển khai đội hình vây bắt. Phát hiện thấy lực lượng Công an, tên Chư tăng tốc, phóng xe bỏ chạy, vượt qua 3 chốt chặn và lao thẳng xe ôtô vào xe của lực lượng phá án, làm Thượng úy Đỗ Mạnh Linh, Đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh; đồng chí Hoàng Minh Thành, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động bị thương.

Bị bắt giữ, tên Chư cắt ven tay để tự tử nhưng lực lượng phá án đã nhanh chóng khống chế, đưa hắn về trụ sở Công an huyện Tân Lạc. Kiểm tra trên chiếc xe Prado của hắn, thu giữ 50 bánh heroin cùng hơn 400 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến). Ban chuyên án đã bàn giao đối tượng cùng tang vật để Phòng PC47, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra mở rộng. Tuy nhiên, tại Công an tỉnh Hòa Bình, tên Tráng A Chư không khai nhận, do vậy vụ án không thể tiến hành mở rộng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Phòng 3, C47 cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, dẫn giải Tráng A Chư về giam giữ tại Trại giam T16 của Bộ Công an. Căn cứ kế hoạch điều tra mở rộng vụ án, các cán bô,å chiến sĩ của Phòng 3, C47 phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, củng cố tài liệu đấu tranh khai thác các đối tượng, đủ căn cứ ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 31 đối tượng liên quan đến vụ án tại địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn...

Quá trình mở rộng, truy bắt các đối tượng trong vụ án này, nổi bật nhất là việc truy bắt 2 đối tượng Trần Thị Lưu Thùy (SN 1972) và Nguyễn Văn Hòa, (SN 1962), cùng trú tại Thái Nguyên. Thùy và Hòa được đánh giá là 2 đối tượng mua heroin lớn nhất của Tráng A Chư. Nhận được tin "ông trùm" trong đường dây đã bị lực lượng Công an bắt giữ, 2 đối tượng Thùy - Hòa bèn bỏ trốn khỏi địa phương, rút vào hoạt động bán ma túy một cách bí mật khép kín. Bọn chúng chỉ bán ma túy cho những khách hàng quen, với số lượng ma túy vừa và nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Hơn 4 tháng kiên trì bám theo dấu vết đối tượng, ngày 15/9/2011, khi Thùy đang bán ma túy tại nhà của mình ở tổ 11, thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên thì các trinh sát ập tới bắt giữ. Đối tượng Thùy điên cuồng chống trả, cắn vào tay một đồng chí cán bộ lãnh đạo Phòng 3, C47 khiến anh chảy máu phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Biết rằng mình sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật, ả lấy gói thuốc độc Cyanua giấu sẵn ở trong mình từ trước, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng được lực lượng chức năng cứu sống. Khám nhà đối tượng, các trinh sát thu giữ 245 viên ma túy tổng hợp, 2 gói heroin.

Một tên trùm ma túy bị các chiến sĩ Phòng 3, C47 bắt giữ.

Đối với tên Nguyễn Văn Hòa, việc truy bắt hắn cũng vô cùng khó khăn. Để bắt được Hòa, các chiến sĩ của Phòng 3, C47 cùng đơn vị chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó đặc biệt có biện pháp câu nhử. Ngày 14/12/2011, các trinh sát nhận được tin báo vô cùng giá trị có thể Hòa sẽ xuất hiện vào ngày bốc mộ cho bố đẻ. Phương án bắt giữ hắn đã được lãnh đạo Cục C47 xây dựng một cách chi tiết, yêu cầu đặt ra phải bắt giữ Hòa đảm bảo một cách tuyệt đối an toàn vì trên xe ôtô của hắn có vũ khí nóng.

Theo đúng kế hoạch, sáng 15/12/2011, khi đoàn xe của gia đình tên Hòa từ nghĩa địa quay về nhà, các trinh sát xác định chính xác chiếc xe Hòa đang ngồi bên trong đã tiến hành tạo việc tắc đường; đồng thời nhanh chóng ập tới áp sát, khống chế tên Hòa đưa thẳng về trụ sở Cục C47 để đấu tranh mở rộng vụ án. Giữa tháng 5/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Tráng A Chư cùng đồng bọn, tuyên phạt 6 bị cáo án tử hình, 7 án chung thân, các bị cáo khác từ 3 đến 30 năm tu,â được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Còn rất nhiều chuyên án, vụ án phá các đường dây ma túy khác mà các chiến sỹ Phòng 3, C47 đã thực hiện, mà ở đó các anh luôn luôn phải đối diện với những hiểm nguy, gian khó. Những chiến công vang dội của các anh đã được Đảng, Nhà nước vinh danh bằng việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Đằng sau mỗi chiến công là biết bao vất vả, khó khăn và sự hy sinh thầm lặng không nói hết thành lời. Những người lính của Cục C47, Bộ Công an vẫn âm thầm hằng ngày, hằng giờ kiên gan trên mặt trận đầy cam go, khốc liệt với tội phạm ma túy, với mong mỏi góp phần đấu tranh làm giảm tội phạm ma túy trên địa bàn của cả nước, giữ gìn sự yên vui, hạnh phúc cho nhân dân. 

Việt Hưng

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文