Nỗi đau từ bạo lực gia đình

14:19 16/12/2017
Cùng với những mặt tích cực, cuộc sống hiện đại cũng bộc lộ những hệ lụy nhất định, có thể gây ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Một trong những hệ lụy đó là tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, đặc biệt tại những thành phố lớn.


Thống kê của ngành Tòa án cho thấy, trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 60.000 vụ ly hôn. Cùng nhau ra tòa để nói với nhau lần cuối không chỉ là những cặp đôi còn trẻ mà người ta thấy cả những cặp vợ chồng già đã lên chức ông, bà. Nguyên nhân của những vụ ly hôn chủ yếu tập trung vào 4 nhóm chính là mâu thuẫn về lối sống, ngoại tình, kinh tế và bạo lực gia đình.

Tất nhiên, số đông những cặp ly hôn vẫn là những gia đình trẻ, khi mâu thuẫn ngày càng trầm trọng và sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm. Đằng sau các vụ ly hôn là một gia đình bị đổ vỡ và để lại nhiều vết thương khó lành không chỉ với người trong cuộc mà cả những đứa trẻ là con cái họ.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Cùng với thời gian, những đứa trẻ sẽ lớn lên, nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai, nhưng những kỷ niệm buồn hẳn sẽ còn đeo bám trong tâm hồn chúng, tác động tiêu cực đến quá trình phát triển nhân cách của trẻ.

Thực tế cho thấy có quá nhiều chuyện buồn khi vợ chồng ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, nhiều cặp vợ chồng xem nhau như kẻ thù rồi quay ra trút hận lên con cái, không cho con cái gặp cha, mẹ đẻ, nhồi nhét vào đầu con những ý nghĩ xấu xa về người kia hoặc có những hành vi bạo hành dã man mà vụ án mới đây ở quận Cầu Giấy, Hà Nội là một ví dụ điển hình.

Suốt hai năm trời, người cha ruột cùng mẹ kế đã đánh đập đứa con trai hết sức tàn nhẫn, để lại nhiều vết sẹo trên người, trên khuôn mặt cháu bé. Rất may trong một lần sơ hở của cha và mẹ kế, cháu đã trốn thoát khỏi ngôi nhà địa ngục đó và cùng người thân tố cáo hành vi tội ác của cặp đôi mất nhân tính này tới cơ quan bảo vệ pháp luật.

Riêng về những vụ ly hôn có nguyên nhân là bạo lực gia đình, trung bình mỗi năm có khoảng 8.000 vụ. Lực lượng chức năng khi xử lý các vụ việc này luôn gặp khó khăn do có nhiều trường hợp đã khởi tố nhưng nạn nhân lại xin rút đơn, bãi nại, thường xuyên thay đổi lời khai, thậm chí sợ bị trả thù, chính quyền địa phương không can thiệp hoặc khi can thiệp thì đã quá muộn…

Một thẩm phán từng xử nhiều cặp vợ chồng ly hôn chia sẻ: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình để rồi ly hôn, đó là trước khi kết hôn chưa tìm hiểu kỹ cá tính của nhau, sau khi về sống chung mới bộc lộ làm cho đối phương cảm thấy không thể chấp nhận; vợ chồng trẻ chưa va vấp nhiều, chưa có kinh nghiệm cuộc sống, khi lấy nhau gặp những áp lực đòi hỏi trong thực tiễn nhưng không biết giải quyết thế nào; nhiều cặp vợ chồng chưa có việc làm ổn định, thu nhập thấp trong khi nhiều khoản chi phí phải tiêu thường xuyên, dẫn đến nợ nần, bi quan, bế tắc; một số gia đình vợ hoặc chồng vướng phải các tệ nạn như đánh bạc, đề đóm, nghiện ngập, trong cuộc sống thiếu sự nhường nhịn, tôn trọng nhau...

Tất nhiên, ly hôn không hoàn toàn xấu. Khi cuộc sống gia đình không còn êm ấm, khi sợi dây tình cảm đã bị đứt đến sợi cuối cùng, khi những lời nói ngọt ngào ngày trước được thay bằng những lời chửi bới, những hành vi vũ phu thì ly hôn là một giải pháp cần thiết. Nó giúp người trong cuộc lấy lại sự cân bằng để quên đi quá khứ đau buồn, bắt đầu một cuộc sống mới cân nhắc hơn, tốt đẹp hơn.

Thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng còn quá non nớt để hiểu về bi kịch của mình. Dù vật chất có đầy đủ thì cũng không ai có thể thay thế được người cha, người mẹ và chúng phải biết tự chấp nhận, trưởng thành sớm trong sự hụt hẫng đó.

Phòng, chống bạo lực gia đình hay dẹp cái tôi của mỗi người để cùng nhau xây dựng một gia đình bền vững, đó là những giá trị truyền thống luôn chứa đựng ý nghĩa, bởi đó là bến đỗ bình yên mỗi khi bạn mệt mỏi trở về nhà. Đó cũng là nơi ghi dấu những kỷ niệm tươi đẹp mà ở đó, những đứa trẻ của bạn sinh ra, lớn lên và bước vào đời, thành những công dân có ích cho xã hội.

Tuấn Nguyễn

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác chính trị, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS và người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.