Nỗi khổ của người dân sống gần khu khai thác đá

10:00 17/02/2016
Mỗi khi người ta cho nổ mìn, nhà cửa rung chuyển như động đất, máy nghiền đá gầm rú từ sáng đến nửa đêm. Không những vậy, nhiều ngôi nhà bị nứt toác, cửa kính vỡ vụn. Gần chục năm nay người dân thôn Trán Voi, xã Phú Mãn (Quốc Oai, Hà Nội) phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì tính mạng và sức khỏe của mình bị đe dọa.


Dân chạy loạn như thời chiến

Chúng tôi đến thôn Trán Voi vào đúng những ngày khô hanh nhất. Khắp thôn bị phủ trắng bởi bụi từ mỏ đá Đồng Vỡ 3, trực thuộc Công ty cổ phần ViMeCo tỏa xuống. Nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, cây cối khắp nơi phủ một màu trắng. Chưa kể chốc chốc lại có những chiếc xe ben chở đá cày nát đường, bụi tung trắng xóa, tiếng nghiền đá làm rung chuyển cả một vùng. Cô Đinh Thị Thao bức xúc: "Dân chúng tôi khổ trăm đường, bụi mù mịt suốt ngày. Rửa rau để nấu canh cả chục lần không sạch. Đến giờ ăn cơm là phải đóng vào tận trong buồng mà ăn, nếu không bụi bay vào chẳng thể ăn nổi đâu".

Nhà bà Kiểm bị ảnh hưởng nặng nhất từ việc nổ mìn.

Cách đây hơn 10 năm, nghe theo sự vận động của các cấp chính quyền, người dân thôn Trán Voi đã đồng ý để cho mỏ đá Đồng Vỡ 3 đi vào khai thác. Thế nhưng, mỏ đá này chỉ đi vào hoạt động một thời gian đã khiến cuộc sống của nhiều hộ dân tại đây trở nên đảo lộn. Cứ khoảng 11h trưa hằng ngày, mỏ đá cho nổ mìn khai thác là lúc người dân lại hò nhau ra khỏi nhà vì sợ sập.

Chị Nguyễn Thị Tịch kể: "Khi nghe thấy tiếng pháo báo hiệu từ trong mỏ đá là chúng tôi ra khỏi nhà. Rung chuyển kinh khủng lắm, như động đất vậy. Sau đó là khói bụi bay khắp nơi. Nhiều người lạ đến đây mà thấy cảnh tượng đó còn hét toáng lên vì hoảng loạn. Họ ôm đầu chạy vì không biết chuyện gì đang xảy ra".

Thời gian nổ mìn thường kéo dài 5 đến 10 phút, lượng thuốc nổ tập trung.  Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cho hàng loạt ngôi nhà của nhiều hộ dân sống quanh mỏ đá bị rạn nứt, hư hỏng nghiêm trọng. Theo quan sát của chúng tôi hầu hết các ngôi nhà tại đây (dù được xây khá kiên cố) đều bị nứt, cửa kính vỡ hoặc rụng xuống đất. Còn những ngôi nhà cấp 4 thì hầu hết phải sử dụng tôn để lợp bởi mỗi lần nổ mìn ngói sẽ tự động rơi xuống.

Được người dân đưa đi tìm hiểu về tình trạng nứt nhà chúng tôi mới thực sự lo lắng cho sự an nguy của họ. Như ngôi nhà 2 tầng khá kiên cố của cô Thao dù mới xây dựng từ năm 2009 nhưng cũng bị nứt khá nặng ở phần trần và cổ trần.

Ngôi nhà khá kiên cố nhưng chủ nhân vẫn lo lắng vì đang có hiện tượng nứt trần.

Hay gia đình chị Nguyễn Thị Tịch phần trần của tầng 2 cũng đang rạn nứt khá nghiêm trọng. Đặc biệt là ngôi nhà của bà Phí Thị Kiểm, xung quanh những vết nứt dài đang ngày một lớn dần. Đèn trang trí trong nhà, trần thạch cao cũng rơi rụng do ảnh hưởng của chấn động nổ mìn…

Mặc dù hiện tượng nứt nhà xảy ra vài năm gần đây, bà con có phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không có hồi âm. Bà Kiểm nói: "Cách đây khoảng 2 năm chúng tôi có lên chính quyền xã để kêu nhưng đều không được giải quyết. Chính quyền xã có nói là mang đơn lên phản ánh với công ty, vì họ gây ra họ phải có trách nhiệm".

Bên cạnh việc nổ mìn, hiện nay theo phản ánh của nhân dân thôn Trán Voi, mỏ đá thường xuyên cho máy nghiền chạy với công suất lớn, thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Trước đây mỏ đá sử dụng 1 chiếc máy nghiền, sau này để tăng công suất cho lắp đặt thêm 1 cái nữa. Đặc biệt hơn, mỏ đá này cho công nhân làm kéo dài từ sáng đến tận 12 giờ đêm, thậm chí kéo dài đến 1h sáng. Trước đây mỗi khi nghiền đá họ phun nước để tránh bụi, gần đây việc phun nước đã bị mỏ này bỏ qua khiến bụi bay khắp nơi.

Chị Thanh (nhà sát với mỏ đá) tiếp lời: "Quần áo cũng chẳng biết phơi ở đâu cho hợp lý. Mặc vào ngứa ngáy kinh khủng. Rồi còn đồi chè của gia đình nữa, có bán cũng chẳng ai mua. Họ bảo bị bụi đá bám bẩn, uống vào người sẽ hại sức khỏe. Nửa đêm máy vẫn nghiền khiến những nhà gần mỏ cửa cứ rung lên như động đất. Nhất là tiếng ồn của máy phát ra, người già thì không ngủ được, trẻ con cũng không học được bài. Nhiều đêm chồng tôi không chịu nổi, bấm máy cho lãnh đạo mỏ để kêu nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Mấy năm trước người ta còn có tí quà Tết cho bà con xung quanh đây. Bây giờ tuyệt nhiên chẳng có gì. Chúng tôi tha thiết mong cơ quan có thẩm quyền xử lý thế nào cho dân bớt khổ".

Bà Thao lo lắng vì những vết nứt chạy dài quanh nhà.

Lãnh đạo mỏ đá né tránh trách nhiệm?

Trước tình trạng của địa phương, nhân dân thôn Trán Voi đã nhiều lần cử đại diện lên gặp lãnh đạo mỏ đá nhưng đều bất thành. Vì quá bức xúc, người dân đã tập hợp lại, đánh trống chặn đường xe vào mỏ để phản đối.

Cô Thao kể lại: "Lúc đó khoảng 4h chiều, khi chúng tôi đánh trống, chặn xe thì bị một toán người đi ô tô đến, tay cầm dao đuổi đánh bà con. Hôm đó có cháu Tống Nhữ Huy bị đánh trọng thương. Sau khi bị đánh chúng tôi còn cho cháu vào tấm ván khênh lên mỏ đá để trình bày nhưng cũng chẳng ai đoái hoài đến nơi". Sau lần bị một toán người lạ đến dằn mặt và đánh người, bà con thôn Trán Voi hoảng sợ và dường như không còn chút phản kháng nào với hiện tượng nổ mìn, nghiền đá tại đây.

Trước sự bức xúc của bà con, chúng tôi có trao đổi với ông Nguyễn Đình Hoan, trạm trưởng mỏ đá Đồng Vỡ 3. Ông Hoan khẳng định việc nhà cửa của bà con bị nứt hoàn toàn không liên quan đến việc nổ mìn của mỏ đá Đồng Vỡ 3 gây ra. Vị này còn cho biết, quy trình khai thác của mỏ đá Đồng Vỡ 3 là đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ giấy tờ để chứng minh điều này. Tuy nhiên việc cung cấp những giấy tờ liên quan thì vị lãnh đạo này từ chối.

Phía chính quyền địa phương lại khẳng định việc nổ mìn của mỏ Đồng Vỡ 3, trực thuộc Công ty cổ phần ViMeCo là một trong những nguyên nhân khiến nhà dân tại thôn Trán Voi bị nứt. Thế nhưng việc can thiệp vào hoạt động của mỏ đá ngoài khả năng, thẩm quyền của chính quyền địa phương!?

Xe tải quần liên tục khiến đường làng mù mịt và nhanh xuống cấp.

Chia tay chúng tôi, cô Thao nhìn về phía mỏ đả buồn bã: "Nghe nói người ta lại ký cho doanh nghiệp khai thác thêm nhiều năm nữa. Chẳng lẽ chúng tôi phải bỏ nhà, bỏ đất của cha ông mà đi. Mà đi thì chúng tôi biết đi đâu? Cả đời bám trụ vào đồng ruộng ở đây rồi?".

Thiết nghĩ để sớm ổn định đời sống cho bà con, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan cần sớm tìm ra nguyên nhân của việc nứt nhà. Đồng thời có biện pháp bồi thường và khắc phục. Nếu tình trạng này còn diễn ra thêm một thời gian nữa, không hiểu tính mạng của người dân sẽ bị đe dọa đến mức nào?

Ông Bùi Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Phú Mãn cho biết: Rõ ràng việc nổ mìn phá đá làm ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân. Tuy nhiên phía công ty chủ quản chưa có bất cứ một đền bù nào với bà con. Theo phản ánh của bà con, hiện nay có khoảng 10 đến 20 hộ bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những thống kê sớm nhất số nhà dân bị nứt do ảnh hưởng của mỏ đá Đồng Vỡ 3 gây nên. Chúng tôi sẽ có những yêu cầu phía doanh nghiệp có mức đền bù thỏa đáng với những gì đã gây ra.
Phong Anh

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文