Sao "khủng long" vẫn cứ chui lọt "lỗ kim"?

19:37 01/05/2020
Ngày 29/4, chỉ chưa đầy nửa ngày sau khi VTV1 phát phóng sự về tình trạng ngang nhiên phá rừng và vận chuyện gỗ trái phép trên địa bàn các huyện Kon Rẫy, Đắk Tô, Đắk Glei, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung VTV1 phản ánh.


đồng thời tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng của UBND các huyện Kon Rẫy, Đắk Tô, Đắk Glei; Hoàn thành, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 6/5/2020. 

Công an tỉnh cử cán bộ phối hợp với Sở NN&PTNT trong quá trình kiểm tra, xác minh; trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành khởi tố hình sự vụ án, điều tra và xử lý các đối tượng, hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; rà soát, thống kê số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đang do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện, thành phố thụ lý; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý dứt điểm các vụ việc quy theo định của pháp luật; báo cáo kết quả trong tháng 5/2020.

Cũng trong ngày 29/4, Bộ NN&PTNT có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Nội dung văn bản cho biết dù đã có chỉ đạo của Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Kon Tum tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn này vẫn xảy ra rất phức tạp.

Trong đó Bộ NN&PTNT đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật mà báo chí đã phản ánh. Xử lý nghiêm đối tượng phá rừng, hành vi tiếp tay, buông lỏng quản lý của chủ rừng và những người khác có liên quan. Các cơ quan chức năng trên địa bàn chấn chỉnh các hoạt động bảo vệ rừng. Đặc biệt, cần có biện pháp bảo vệ người tố cáo, đấu tranh trong công tác bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

Theo phản ánh của báo chí thì tình trạng phá rừng ở tỉnh Kon Tum vẫn diễn ra vô cùng phức tạp. Những con đường trong rừng sâu đã bị cày mòn nhưng vào ban đêm, hoạt động trái phép của những ổ nhóm lâm tặc mới thực sự diễn ra.Không chỉ có xe sắt, nhóm lâm tặc hoạt động quy mô lớn, sử dụng xe máy cày để vào tận rừng sâu để phá rừng. Gỗ bị khai thác trái phép chủ yếu là gỗ dổi. Mỗi huyện thường sẽ có một đầu nậu lớn vừa trực tiếp khai thác gỗ vừa thu mua từ các nhóm khai thác nhỏ khác. 

Điều đáng chú ý là hoạt động này diễn ra thường xuyên và các xe tải này trong quá trình vận chuyển không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Dù tình trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền sở tại lại không biết. Và có vẻ như chỉ tới khi báo chí lên tiếng thì các cơ quan chức năng ở Kon Tum mới biết ở tỉnh mình đang có nạn phá rừng một cách ngang nhiên như vậy.

Câu chuyện này cũng giống như chuyện đoàn "xe vua" 27 chiếc mới bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ vào đêm 14 và rạng sáng 15/4 vừa qua khi đang chở than từ cảng Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) về Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai (TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai). Trong đó có nhiều xe của Công ty TNHH thương mại Âu Châu (H.Nhơn Trạch) và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (H.Long Thành, Đồng Nai).

Theo phản ánh của người dân thì xe tải Công ty Âu Châu hoành hành trên đường khiến người dân ven tỉnh lộ 25B hết sức phẫn nộ. Tài xế điều khiển sẵn sàng cho xe chạy giành đường, vượt ẩu, vượt đèn đỏ; những năm gần đây đoàn xe này đã gây ra vài chục vụ va quệt và cả tai nạn chết người.  

Hiện tại, vụ việc sai phạm của đoàn xe "vua", ngoài lực lượng CSGT phụ trách địa bàn đang bị Công an Đồng Nai truy trách nhiệm, thì Thanh tra GT-VT của Đồng Nai cũng không thể chối bỏ việc có liên quan. 

Qua vụ việc trên, câu chuyện Formosa đốt gần 1,5 triệu tấn than mỗi năm cũng đặt ra trách nhiệm kiểm soát khí thải, bụi than, xử lý xỉ than… như thế nào. Đây là vấn đề Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cần sớm làm rõ để công khai trước dư luận, người dân.

Hai vụ việc xảy ra ở hai địa bàn khác nhau, nhưng có chung một câu hỏi đặt ra là tại sao việc lâm tặc ngang nhiên phá rừng, chở gỗ đi bán; xe "vua" ngang nhiên lộng hành trong thời gian dài mà các cấp chính quyền không hay biết? Đây rõ ràng là chuyện "khủng long" chui lọt "lỗ kim". Những vi phạm ngang nhiên này khiến dư luận phải đặt câu hỏi: Ai đang chống lưng cho những sai phạm này? Bởi những sai phạm ngang nhiên xảy ra trên địa bàn, chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng không thể nói là không biết.

Dư luận đang trông chờ sự nghiêm túc của lãnh đạo hai tỉnh trong việc xử lý cán bộ sai phạm liên quan tới hai vụ việc này.

Tân Lương

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文