Standard & Poor's : Tuyên bố Venezuela vỡ nợ

18:01 27/11/2017
Ngày 13-11 vừa qua, một trong 3 hãng đánh giá tín nhiệm lớn nhất thế giới Standard & Poor's Global Ratings (S&P) đã hạ bậc nợ của Venezuela xuống hạng vỡ nợ.


Theo S&P, Venezuela đã "vỡ nợ một phần" do đã thất bại trong việc hoàn trả khoản nợ nước ngoài trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela, PDVSA, cũng đã bị các cơ quan đánh giá Fitch và Moody's tuyên bố là vỡ nợ.

Đàm phán bất thành

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Caracas tổ chức cuộc họp nhằm ngăn chặn một cuộc vỡ nợ. Tuy nhiên, cuộc họp đã chóng vánh kết thúc mà không có kết quả gì, không có sự đồng thuận và cũng không có kế hoạch, theo AFP. Một cuộc họp khác đã được hứa hẹn, nhưng không có ngày giờ cụ thể được đưa ra.

Phó Tổng thống Tareck El Aissami chủ trì cuộc họp, ông đã đọc một tuyên bố đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ để trì hoãn việc trả nợ của Venezuela. Sự hiện diện của ông Tareck El Aissami là một vấn đề đối với một số người, vì Mỹ đã đưa ông vào danh sách những kẻ buôn bán ma túy mà các thực thể của Hoa Kỳ không được giao dịch.

Geronimo Mansutti thuộc Hãng môi giới Rendivalores, nói với AFP: "Họ nói sẽ thành lập các nhóm làm việc để đánh giá các đề xuất vay nợ ngắn hạn và trung hạn, nhưng lại không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về kế hoạch và về những gì họ hy vọng có được”. Ông Mansutti cho biết có khoảng 300 nhà đầu tư và đại diện của họ tham dự cuộc họp.

Theo nhà chức trách Venezuela, có 414 chủ nợ đại diện cho 91% số nợ đã bán của họ đã nhận lời mời của Tổng thống Nicolas Maduro đến dự cuộc họp. Ông Maduro nói rằng ông đang tìm cách tái cấp vốn và tái cấu trúc nợ của Venezuela, ước tính khoảng 150 tỷ USD, bao gồm trái phiếu do chính phủ và Công ty dầu khí PDVSA ban hành cũng như các khoản vay trực tiếp từ Trung Quốc và Nga.

Chỉ còn 10 tỷ USD trong dự trữ ngân khố

Theo sau cuộc họp thất bại của Caracas, S&P đã hạ bậc nợ quốc tế dài hạn và ngắn hạn của Venezuela xuống hạng 'SD/D' từ 'CC/C'. Đây là hạng vỡ nợ.

Hiện Venezuela còn chưa tới 10 tỷ đô la trong dự trữ ngoại hối. Quốc gia này phải hoàn trả 1,4 tỷ đô la trước cuối năm nay và 8 tỷ đô la khác trong năm tới.

Là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela từng là đầu tàu kinh tế của Mỹ Latinh. Nhưng từ năm 1999, với sự “lên ngôi” của Tổng thống Hugo Chávez, nền kinh tế Venezuela bắt đầu tiến đến bờ khủng hoảng.

Tình hình trở nên trầm trọng hơn khi người kế nhiệm Chávez là ông Nicolás Maduro lên nắm quyền năm 2013, và do giá dầu hạ từ năm 2015 thì nhiều người dân Venezuela phải bới rác để tìm thức ăn.

Phe đối lập buộc tội ông Maduro không chỉ quản lý kinh tế kém mà còn làm xói mòn các thể chế dân chủ của đất nước. Ông Maduro sau đó đã làm mọi cách để thành lập Quốc hội lập hiến nhằm sửa đổi Hiến pháp. Và điều này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dân chúng, những cuộc biểu tình đòi ông Maduro từ chức diễn ra hàng ngày, hàng trăm người đã chết trong các cuộc đụng độ chính trị kể từ tháng 4, theo Reuters.

Đồng bolivar của Venezuela đang mất giá kỷ lục, với 1 USD đổi được 55.200 bolivar. Con số này hồi đầu năm là 3.200 bolivar. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự báo lạm phát tại đây sẽ lên 650% năm nay và 2.300% năm 2018.

Hôm 13-11 vừa qua,  Tổng thống Nicolas Maduro đã lên tiếng khẳng định quốc gia này sẽ không bao giờ vỡ nợ và cho biết đang đàm phán với các đối tác Trung Quốc và Nga. Ông Maduro nhấn mạnh quá trình đàm phán với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp, trong khi Caracas đã đạt được một thỏa thuận với Moskva về tái cơ cấu khoản nợ khoảng 3 tỷ USD.

Kim Thu

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文