Sự hy sinh thầm lặng của những huấn luyện viên cảnh khuyển

09:00 24/07/2015
Người thân ốm chưa chắc đã về chăm được, thế nhưng chó ốm thì phải ngồi chầu trực, chờ truyền từng chai nước. Tết nhất nhiều khi cũng không được nghỉ nếu chẳng may chú chó mình trực tiếp huấn luyện đang bị bệnh… Đó là chuyện thường ngày ở Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (C69) - Bộ Công an.
Không thể theo nghề nếu không có đam mê

Có chứng kiến những buổi tập của các cán bộ, chiến sĩ Cục C69 với những chú cảnh khuyển mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả mà họ phải trải qua. Để đào tạo được những chú chó thông minh, hiểu nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sĩ ở đây không chỉ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt mà thậm chí cả máu.

Tai nạn nghề nghiệp thường xảy ra khi các cán bộ, chiến sĩ đóng giả là địch. Lúc đó, yêu cầu đặt ra cho chú cảnh khuyển tham gia huấn luyện là phải biết tấn công tội phạm, lao vào cắn đối tượng. "Tôi đây cũng đã từng bị chó cắn thương tích và phải vào bệnh viện điều trị suốt một tuần. Các cán bộ chiến sĩ ở đây vẫn thường đùa nhau rằng, chưa bị chó cắn thì chưa phải là… lính chó.

Có lần tôi tham gia đóng địch trong buổi huấn luyện cho một chú chó Đức mới mang về. Vì chưa có kinh nghiệm và kỷ luật nên khi có khẩu lệnh tấn công tội phạm, chú chó này đã lao đến cắn vào đùi tôi. Giờ mà vạch đùi tôi lên thì có cả một chùm sẹo" - Đại tá Lê Xuân Phong, Trưởng phòng đào tạo huấn luyện chó nghiệp vụ kể lại.

Trước khi đưa vào huấn luyện, mỗi chú cảnh khuyển phải có độ tuổi ít nhất từ 1 đến 2 năm. Khi các chú chó đã đảm bảo được các tiêu chuẩn về thần kinh cũng như thể chất, trọng lượng, không bị dị hình, dị tật thì mới được đưa vào huấn luyện. Trước khi đưa vào huấn luyện còn có cả một hội đồng giám định.

Việc giám định này còn căn cứ vào yêu cầu của từng chuyên khoa. Chẳng hạn huấn luyện chó chuyên làm công tác bảo vệ, truy tìm tấn công tội phạm thì phải chọn giống chó to, khỏe, hung dữ, thể chất chắc. Huấn luyện đối với chó giám biệt mùi hơi phục vụ các vụ án hình sự thì phải chọn những con nhanh nhẹn, thần kinh cân bằng, linh hoạt...

Quá trình huấn luyện một con chó bình thường trở thành chó nghiệp vụ là quãng thời gian rất dài và gian nan. Nguồn chó thường được thu mua từ các cơ sở hợp đồng bên ngoài và làm công tác sinh sản phát triển giống ngay tại đơn vị. Nếu là chó của đơn vị nhân giống sinh sản ra, đủ độ tuổi từ 2 đến 3 tháng sẽ đưa tới nhà của các cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm nuôi. Việc này sẽ giúp bồi dưỡng phẩm chất năng lực cho chó nghiệp vụ. Khi đủ độ tuổi lại tuyển trở lại đơn vị để đưa vào huấn luyện.

Những cán bộ, chiến sĩ bám trụ với nghề huấn luyện chó nghiệp vụ thường phải là những người thực sự có lòng đam mê và tinh thần cống hiến. Bởi lẽ, ngoài những khó khăn, hiểm nguy trên thao trường, nhiều chiến sĩ đã không tránh khỏi tâm lý e dè, mặc cảm vì ngày ngày chỉ loanh quanh bên chó. Nhiều người bỏ nghề cũng chỉ bởi lo bạn bè, người thân, thậm chí là lo gia đình người yêu biết mình chỉ là người huấn luyện chó.

Nhiều người chia sẻ, họ không dám nói ra cái nghề mà mình đang theo đuổi. Ngoài những vất vả và tự ti ấy thì yếu tố về kinh tế cũng là điều mà nhiều người phải quan tâm hàng đầu. Với đặc thù công việc vất vả và đầy hiểm nguy, nhưng hầu như các cán bộ, chiến sĩ ở đây không có thu nhập gì ngoài mức lương quy định.

Chiến công của những "chiến sĩ" không sao

Còn nhớ, vào đầu tháng 6/2014, theo một nguồn tin cho biết tại địa bàn biên giới tỉnh Sơn La phát hiện hai nhóm đối tượng gồm hàng chục tên vận chuyển ma túy với số lượng lớn, có vũ trang. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã thành lập chuyên án để điều tra, khám phá. 


Chuyên án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 3 đến 16/6. Lãnh đạo Bộ Công an đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ Cục C69 sử dụng 15 chó nghiệp vụ tham gia phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Cục C47, C51 để đấu tranh chuyên án. Kết thúc giai đoạn 1 đã bắt được 2 đối tượng và thu giữ 47 bánh heroin. Giai đoạn 2 của chuyên án tiếp tục diễn ra từ ngày 16 đến 20/7. Lần này Cục C69 được cử 9 cán bộ cùng với 6 chó nghiệp vụ kết hợp với các lực lượng khác tham gia phá án.

Nhớ lại lần đánh án đó, Trung tá Lê Sĩ Hà, Phó trưởng phòng sử dụng chó nghiệp vụ vẫn không giấu được sự bùi ngùi. Bởi trong lần ra quân ấy, chú chó Zôn mà anh trực tiếp huấn luyện đã "hy sinh": "Đợt ra quân thứ hai, điểm phục kích là địa bàn giáp Mộc Châu, Lai Châu, Vân Hồ. Tôi cùng với 8 cán bộ khác đã sử dụng 6 chó nghiệp vụ tấn công. Tại điểm phục kích đã có loa yêu cầu quy hàng và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn chống trả rất quyết liệt, dùng súng bắn xối xả vào trinh sát đang làm nhiệm vụ. Trước tình thế đó bắt buộc phải thả chó nghiệp vụ ra tấn công đối tượng.

Sau khi nghe tôi hô: "Chó nghiệp vụ tấn công" thì lần lượt 6 chó được thả theo thứ tự và phi về phía đối tượng. Con Zôn khi ấy là con chó được chính tay tôi thả ra đầu tiên. Khoảng cách từ chỗ trinh sát tới chỗ đối tượng ẩn nập chỉ khoảng 50m. Sau khi Zôn lao vào cắn và khống chế một đối tượng thì đã bị một đối tượng khác bắn vào cổ và chết ngay tại chỗ". Kết quả, 5 đối tượng bị bắt, hai đối tượng chết ngay tại chỗ, 3 đối tượng còn lại bị thương. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu được 108 bánh heroin, 2 khẩu súng cacbin, 2 khẩu AK, 1 súng ngắn và 70 viên đạn…

Cũng vào thời điểm đó, ngày 26/6/2014, trên địa bàn xã Thu Cúc, huyện Xuân Sơn (Phú Thọ) xảy ra vụ sập mỏ đá, vùi lấp 2 người và 1 chiếc máy xúc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục C69 đã được Bộ Công an chỉ đạo cử 6 cán bộ cùng 3 chó nghiệp vụ xuống hiện trường để tham gia công tác cứu nạn. Qua quá trình sử dụng chó nghiệp vụ rà soát toàn bộ khu vực quanh nơi xảy ra vụ sập hầm đã phát hiện nơi có thi thể của hai nạn nhân xấu số.

Hiện nay, Cục C69 đang tập trung huấn luyện chó theo 4 chuyên khoa: Chó chuyên giám biệt mùi hơi, chó tìm kiếm cứu nạn; chó tìm kiếm ma túy, thuốc nổ và chó truy lùng, tấn công.

Đối với những huấn luyện viên đặc biệt này, họ phải miệt mài tập luyện bất kể thời tiết nóng hay lạnh, ngày hay đêm. Bởi với đặc thù nghề nghiệp, nếu không được tập luyện và rèn luyện kỹ năng thường xuyên thì sẽ không thể có những chú cảnh khuyển tinh thông, đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ.

Phong Anh

Sáng 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Út Hiểu (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) và Đặng Hoàng Lâm (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Hằng đã đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và chi hơn 12 tỷ đồng để nhờ người xin cấp phép “Chuyến bay giải cứu” và bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội "Đưa hối lộ". Trong vụ án mới đây, Hằng đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản là 4 xe ô tô trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự kiến sẽ đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5/5 tại 5 sân bay lớn gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phú (SN 1996, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phân công 3 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét tại 3 điểm sản xuất, mua bán phân bón liên quan đến Công ty TNHH Hasa Mặt Trời tại huyện Hàm Tân.

Chiều 3/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là con gái ruột của đối tượng và mới được 9 tháng tuổi.

Tối 2/5, trận mưa đá kéo dài chừng 30 phút tại một số địa bàn như Mai Sơn, TP Sơn La đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文