Tài xế tàu hỏa - nghề ngồi "ghế nóng"

20:29 28/05/2017
Nghề lái ôtô, lái tàu hỏa luôn tiềm ẩn rủi ro. Trong đó lái tàu là nghề đặc thù, với không ít tài xế trong hành trình phải chứng kiến những tai nạn thương tâm. Trong đó không ít vụ, dù biết trước cách đó cả trăm mét đường, nhưng không phanh kịp để cứu vãn tình thế. Nhiều vụ tai nạn diễn ra chỉ vì người điều khiển phương tiện đường bộ cố tình vượt đường tàu khi đã có còi báo hiệu, hoặc những vụ cố tình tự tử.


Tai nạn khó tránh

Theo chân “kiện tướng lái tàu”, ông Nguyễn Cảnh Dương (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để thấy tài xế lái tàu là công việc nhọc nhằn, nhiều thử thách.

Ông Dương cho biết, do khẩu độ đường ray của tàu hỏa nước ta hẹp, hiệu suất an toàn không cao, nhất là do đường ngang qua đường sắt được mở tự phát quá nhiều, thiếu người gác nên thường diễn ra tai nạn thương tâm, tạo nên nỗi ám ảnh cho người lái tàu, người dân.

Ông Dương tâm sự: “Do ý thức của người dân ta chưa cao. Có còi hiệu rồi, thậm chí người trực gác chắn đã kéo cần chắn, hay cần tự động đã hạ xuống, vậy mà nhiều người điều khiển phương tiện vẫn cố tình lách qua. Thậm chí là ôtô, xe kéo chở hàng cồng kềnh, đi đến đó thì chết máy. Rồi có đoạn người dân trồng cây, cây lớn trùm lá vào hành lang bảo vệ đường sắt, làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của người lái tàu. Tất cả tạo cho chúng tôi áp lực lớn, lúc nào cũng phải căng mắt quan sát”.

Tài xế Nguyễn Cảnh Dương.

Theo tìm hiểu, mỗi ca lái tàu có hai người, một chính một phụ, có thể hỗ trợ nhau xử lý những tình huống bất ngờ hay các sự cố. Ấy thế nhưng, nhiều đoạn có đường ngang tự phát nhiều như khu vực huyện Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Nội), địa phận tỉnh Hà Nam, Nghệ An… là những nơi người lái tàu rất… ngại!

Ông Dương cho biết, bản thân ông ở nhà nhìn thấy cảnh đánh nhau chảy máu đã sợ, khi làm nghề lái gặp tai nạn còn thấy đáng sợ hơn.

“Để xử lý tốt thì tài xế phải tỉnh táo, quan sát tinh. Mức độ an toàn là phanh khi cách vật cản khoảng 500-600m. Nhưng thường chỉ quan sát tốt ở khoảng cách 200 đến 300m. Khi phanh, do động năng của tàu hỏa lớn, phanh cũng không cứu vãn được tình thế”, ông Dương giãi bày.

Đồng nghiệp với ông Dương, ông Đoàn Đình Sinh nhớ rất rõ một vụ tai nạn giao thông (TNGT) khá xót xa, khi ông lái tàu từ Hà Nội vào Đà Nẵng đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

Cặp vợ chồng nọ thả cho con chơi trên đường, còn hai vợ chồng xuống ruộng gặt lúa. Đứa con nhỏ chừng bốn tuổi lẫm chẫm chạy vào đường sắt. Vì em bé còn quá nhỏ, khi ông Sinh quan sát xác định được thì không kịp nữa. “Em bé đã chết, làm tôi rất ám ảnh”, ông Sinh quệt nước mắt.

Hay cách đây không lâu, lái tàu đi qua thị trấn Tía (Hà Nội), tàu vừa qua khỏi khúc cua thì ông Sinh nhìn thấy chiếc ôtô tải mắc ở đường sắt. Ông Sinh chỉ kịp hô “cúi xuống”, tức thì ông cùng lái phụ làm các thao tác để phanh tàu, lòng rất bàng hoàng. Rồi tìm hiểu ra, ông được biết đó là ôtô chở gạch, đi đến đó thì chết máy. Biết tàu sắp đến, tài xế đã bỏ ôtô chạy lấy người.

Một nỗi ám ảnh khác của các tài xế tàu hỏa chính là gặp phải cảnh tự tử. Nhiều người đứng bên lề thấy tàu cách mình từ vài chục đến 100m thì nhảy vào ngồi giữa đường ray. Lúc đó tài xế dù cố gắng thế nào thì cũng không thể cứu vãn được tình thế.

Ông Đoàn Đình Sinh kể: “Có lần tôi nhìn thấy một phụ nữ kéo con ngồi vào giữa đường ray, lúc đó chỉ cách tàu 80m. Đó là cảnh tự tử vô cùng thương tâm!”.

Cũng chung tâm sự ấy, ông Lê Hữu Phú, Đội phó lái tàu Ga Sài Gòn cho hay: Cuộc sống mỗi người đều có áp lực. Không ít trường hợp tự tử bằng cách chặn tàu hoặc nằm, ngồi giữa đường ray chờ tàu. Nhiều vụ người tự tử do mâu thuẫn với vợ hoặc chồng, có vụ do thua cá độ mà người ta tự sát.

“Vừa lái tàu vừa quan sát, chứng kiến cảnh người muốn tự tử cố tình ngồi ở đường ray, chúng tôi bấm còi, ra hiệu, la hét… thế nhưng đều vô vọng. Phải đến khi tàu dừng hẳn, quay lại quan sát hiện trường thì thấy cảnh người bị nghiến nát, chúng tôi đau đớn vô cùng”, ông Phú nhấn mạnh.

Ông Tạ Mạnh Thắng, Trưởng ban ATGT (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - VNR), cho biết, mỗi vụ TNGT đường sắt đều gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Không chỉ người và của mà còn hư hỏng công trình của ngành, làm chậm tàu, chậm giờ. Riêng năm 2016 đã xảy ra 381 vụ, làm 166 người chết, 275 người bị thương, tắc chính tuyến 656 giờ, chậm tàu 1.240 giờ…

Nghề lái tàu cần bản lĩnh và sự nhanh nhạy.

Phía sau tay lái

Công tác trong nghề lái tàu đã 33 năm, ông Dương cho rằng, anh em trong nghề phải yêu công việc lắm mới có thể trụ được với nghề. Thứ nhất là áp lực lớn nhưng đồng lương lại thấp.

Thấp đến nỗi vợ ông là bà Phạm Thị Kim Thanh thắc mắc sao chồng mình lương thấp đến vậy, đến bậc 3/3 còn chưa được 10 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng bà vẫn ủng hộ, động viên chồng hoàn thành tốt công việc đơn vị giao. Phần bà cáng đáng, làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống và chăm sóc con cái cho chồng an tâm công tác.

Tìm hiểu sâu, để trở thành người lái tàu chính cũng đâu đơn giản. Ngoài việc có sức khỏe thì phải kiên trì, không mắc bệnh tim mạch. Đồng thời, từ lái phụ lên lái chính, trong hành trình phải bảo đảm hàng chục vạn km đường an toàn, không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Ngoài ra, trước lúc lên đầu máy, tài xế phải đến cơ quan, nghỉ ngơi hoàn toàn 4 tiếng; trước giờ tàu chạy 2 tiếng có mặt tại đầu máy để kiểm tra các thông số kỹ thuật, không được uống rượu bia trước khi lên tàu.

Hơn nữa, người tài xế cũng phải chịu áp lực về thời gian. Nếu là tài xế ôtô thì mệt là có thể dừng xe nghỉ, còn lái tàu hỏa thì phải chạy đúng giờ, đúng tuyến.

Để bảo đảm giờ giấc thì phải chạy đúng tốc độ đã quy định. Thí dụ trong nội thành thì chạy 60km/h, ngoại thành 70km/h. Với tốc độ như vậy mà đi qua nhiều đường ngang thì cũng rất nguy hiểm.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Quy tắc đối với người điều khiển tàu qua đường ngang: Khi sắp đến đường ngang, người điều khiển tàu phải kéo còi, chú ý tín hiệu ngăn đường, tín hiệu cảnh báo đường ngang (nếu có), chú ý quan sát đường ngang để nhanh chóng hãm tàu khi thấy có tín hiệu dừng tàu hoặc có trở ngại trên đường ngang.

Kiểm tra kỹ thuật đầu máy.

Mong người dân ý thức hơn

Theo thống kê của Cục Đường sắt Việt Nam, hiện cả nước có hơn 5.700 đường ngang, nhưng nghịch lý là chỉ có 1.514 đường ngang hợp pháp, và cũng chỉ có 641 đường ngang có người gác.

Nhiều đường ngang hẹp, thiếu tầm quan sát, không có gờ giảm tốc. Tại nhiều vị trí lối đi dân sinh do người dân tự mở, ngành đường sắt đã tổ chức rào chắn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc tự ý tháo dỡ và đi lại bình thường. Hệ quả là, gần như ngày nào TNGT đường sắt cũng diễn ra.

Tài xế Đào Nguyên Ngọc (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) chia sẻ rằng muốn hiểu nghề thì phải ngồi vào buồng lái mới thấu hiểu. Từ ga Hàng Cỏ đến ga Phủ Lý là cung đường khủng khiếp mà nhiều người lái tàu e ngại, do đường ngang quá nhiều. Đặc biệt đa số cung đường sắt chạy song song và nằm sát với quốc lộ. Vào buổi tối, tài xế tàu hỏa rất khó quan sát khi ôtô đi ngược chiều ở quốc lộ rọi đèn pha.

Ngoài ra, dù được sửa chữa, cải tiến nhưng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn đường sắt còn hạn chế, như tàu phải chạy qua nhiều cầu cống, trong đó không phải cầu nào cũng an toàn, gây áp lực cho lái tàu.

Để tìm hiểu thêm thông tin, ngoài đi tàu, gặp tài xế, lãnh đạo ngành đường sắt, tôi cũng gặp không ít nhân viên gác chắn để thấy rằng, để kéo giảm TNGT thì trước hết người tham gia giao thông phải cảnh giác, ý thức chấp hành nghiêm kỷ cương giao thông.

Anh Nguyễn Hữu Dư, thuộc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Hà Nội, làm nhiệm vụ tại gác chắn đường ngang Chùa Đậu - Mễ Sở (Thường Tín - Hà Nội), cho biết: “Anh cứ đứng ở đây thì thấy, ý thức người dân ta còn kém. Nhiều người tối đi qua uống rượu say, theo tín hiệu tôi kéo rào chắn, tức thì người ta bắt tôi nhấc ra cho họ đi. Không làm theo là họ chửi, đánh. Mà nhấc rào chắn cho họ đi thì nguy hiểm. Một người đi được thì người khác cũng sẽ cố tình chen qua!”.

Người ta vẫn nói: “Sinh nghề tử nghiệp”. Ngay cả với những người lái tàu, dù luôn thận trọng, cảnh giác nhưng hiểm nguy vẫn cứ rình rập. Đa số các tài xế chỉ mong có sức khỏe, tinh nhạy để lái tàu an toàn và người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông.

Diên Khánh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文