Thành Nam xôn xao vụ vỡ nợ hàng chục tỉ đồng

08:30 04/11/2015
Lợi dụng mối quan hệ bạn bè thân quen làm ăn với nhau hàng chục năm nay, mẹ con bà Đặng Thị Sim và Đặng Thị Huyền, trú tại Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định đã vay được hàng chục tỉ đồng với nhiều lý do, lúc làm ăn, buôn bán, lúc mua đất, mua nhà, lúc chạy việc cho con. Vì tin tưởng, nhiều người đã cho mẹ con bà vay từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Thậm chí người thân trong gia đình cũng tin tưởng cho vay. Tuy nhiên, 1 tháng nay mẹ con bà Sim đã đi khỏi địa phương, tắt máy không liên lạc khiến nhiều người như ngồi trên đống lửa.
Lợi dụng quan hệ thân thiết để vay mượn

Theo đơn tố giác của các tiểu thương chợ Rồng, Nam Định, phóng viên chuyên đề CSTC đã về tận nơi để xác minh tìm hiểu. Quả thật, chưa bao giờ đất Thành Nam lại xôn xao đến thế, bởi phần lớn các nạn nhân đều là người làm ăn buôn bán ở chợ Rồng quen biết bà Sim từ khá lâu. Có người là bạn làm ăn với bà Sim hơn 30 năm nay, có người là người thân, họ hàng. Số tiền mà mẹ con bà Sim vay mượn theo ước tính của bà con chợ Rồng lên tới 40-50 tỷ đồng.

Chị Đinh Thị Hồng, trú tại Mỹ Lộc, Nam Định bức xúc cho biết: Từ năm 2014, bà Sim có vay của chị 3,05 tỷ đồng. Lấy lý do là mua đất Hà Nội thiếu tiền, bà Sim còn nhờ chị vay thêm người quen họ hàng cho mình và hẹn ngày 22/8/2015 âm lịch sẽ trả toàn bộ. Từ trước đến nay bà Sim luôn tỏ ra sòng phẳng, hẹn ngày nào là trả đúng ngày ấy, chị Huyền, con gái bà Sim cũng được đánh giá là ngoan ngoãn, lễ phép nên chị Hồng tin tưởng dẫn cả mẹ con bà Sim vào nhà em trai mình là Trần Vinh Hiển, cũng trú tại Mỹ Lộc, Nam Định để vay thêm 2 tỷ đồng. Giờ tiền mất, người thì bỏ trốn, vì là người giới thiệu anh Hiển cho bà Sim vay tiền nên chị Hồng càng áy náy, không biết bao giờ mới hoàn trả được cho anh Hiển.

Các bị hại bức xúc khi trình bày với phóng viên.

Trường hợp của bà Lê Thị Cam, trú tại Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định còn đau lòng hơn. Bà Cam vốn là chị dâu của bà Sim. Về làm dâu nhà bà Sim đã lâu nên bà Cam tin tưởng cô em chồng mình là người đàng hoàng, đứng đắn, bà Sim cũng có thời gian làm ăn có uy tín ở chợ Rồng, vì thế mà nhiều lần khi mẹ con bà Sim hỏi vay tiền, bà không ngần ngại mà cho vay.

Tính từ năm 2014 đến nay, bà đã cho mượn 3,6 tỷ đồng, chia làm nhiều lần, mỗi lần vài trăm triệu. Khoảng cuối tháng 6 âm lịch, mẹ con bà Sim lấy lý do mua căn nhà số 74 Hàng Cấp, Nam Định để vay thêm của bà Cam 1,2 tỷ đồng và hứa cuối tháng 8 âm lịch sẽ hoàn giả tiền khi lấy được bìa đỏ của căn nhà này nhưng đến nay bà Cam không nhận lại được một đồng tiền nào.

Cũng với lý do vay tiền chạy việc cho con trai vào bộ đội, rồi mua đất ở Hà Nội và căn nhà 74 Hàng Cấp, mẹ con bà Sim còn huy động vay mượn được của rất nhiều người. Như trường hợp bà Nguyễn Thị Liễu ở thành phố Nam Định vốn là người quen của bà Sim, khi bà Sim hỏi vay 300 triệu đồng chạy việc cho con trai, bà Liễu không có tiền nhưng vì bà Sim nhờ vả nên bà Liễu lại dẫn mẹ con bà Sim đến nhà người quen là chị Trần Thị Phương Thảo để mượn tiền. Người đứng ra viết giấy vay nợ là chị Đặng Thị Huyền. Trong giấy viết tay mà bà Liễu giữ lại, chị Huyền còn khẳng định nếu chị Thảo cần tiền thì báo trước 10 ngày sẽ lo giả nợ, nếu sai hẹn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng khi chị Thảo cần tiền để giải quyết công việc, đề nghị bà Sim trả nợ thì sau đó chưa đến chục ngày mẹ con bà Sim đã đi khỏi địa phương.

Chị Nguyễn Kiều Anh, trú tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định cũng mất 400 triệu đồng và chị Trần Thị Kim Loan, trú tại thành phố Nam Định mất 2,7 tỷ đồng với lý do tương tự.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến, trú tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, là bạn bè thân thiết của bà Sim đã 34 năm nay. Khi bà Sim hỏi vay tiền chạy cho con trai vào làm ở một đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định, chị Yến đã cho vay 330 triệu đồng. Đúng ngày bà Sim hẹn trả tiền là ngày 20/8/2015, chị Yến có đến chỗ chị Huyền con bà Sim để lấy lại tiền như đã hẹn. Huyền có bảo chị đợi một lúc để đi lấy tiền, nhưng chị Yến đợi đến tối mịt vẫn không thấy Huyền quay lại. Chị chỉ nghĩ chắc có việc gì thì Huyền mới chậm trễ như thế vì từ trước đến nay mẹ con bà Sim luôn đúng hẹn nên về nhà và sáng hôm sau, tức ngày 21/8, chị gọi điện cho mẹ con bà Sim đều thấy tắt máy không liên lạc được.

Thông báo truy tìm tung tích bà Sim và chị Huyền.

Hôm ấy, không ai bảo ai, rất nhiều người ở chợ Rồng đều gặp nhau tình cờ ở nhà bà Sim để hỏi cho ra nhẽ và lúc ấy mới té ngửa mẹ con nhà bà Sim đã khoá cửa, tắt điện thoại đi đâu không rõ. "Hỏi hàng xóm thì họ cho biết, cách đây 1 tháng, mẹ con bà Sim đã thuê người về hàn chặt các mối cửa. Xưởng hàn của nhà bà ta cũng đã cho người khác thuê làm lại. Người ta còn bảo chúng tôi dại cho vay tiền, vì trước đó, chị Huyền có vay một người ở thành phố Nam Định 250 triệu đồng và thế chấp 1 bìa đỏ giả. Người này phát hiện ra là giả đã đến đòi lại thì một người tên Bảy Béo, làm cầm đồ đã đứng ra đe doạ, buộc chị này phải cầm lại 100 triệu đồng nếu không muốn bị mất trắng", chị Hồng cho biết.

Có dấu hiệu lừa đảo

Theo tìm hiểu của phóng viên, còn nhiều người, thậm chí là người thân, họ hàng, thông gia của nhà bà Sim cũng bị lợi dụng lòng tin để vay mượn. Có người vì nể, có người vì giấu vợ, chồng, gia đình cho mẹ con bà Sim vay với số lượng lớn, sợ lộ sẽ khiến nhà cửa tan nát nên nhiều người vẫn chưa dám đứng đơn để tố cáo, nhưng ước tính con số thiệt hại phải lên tới 40-50 tỷ đồng.

Cũng theo phản ánh của những bị hại thì mảnh đất ở Hà Nội mà mẹ con bà Sim dùng làm lý do để vay mượn đã được sang tên cho cậu con trai và bìa đỏ của mảnh đất đã được mẹ con bà Sim thế chấp để vay mượn. Điều đáng nói là bà Sim đã đưa cho rất nhiều người để làm tin rồi mượn lại đưa cho người khác. Căn nhà 74 Hàng Cấp có giá chỉ khoảng 8-10 tỷ đồng nhưng bà Sim lấy lý do vay tiền để mua và số tiền vay mượn lên tới hàng chục tỷ đồng. Như vậy, việc vay mượn của bà Sim có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Thượng tá Nguyễn Phúc Chừ, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Lộc, Nam Định, thì hiện nay các bị hại vẫn tiếp tục gửi đơn đến cơ quan CSĐT nên số lượng tiền vay mượn của mẹ con bà Sim vẫn chưa được thống kê chính xác. Tuy nhiên, thủ đoạn chính của mẹ con bà Sim là lợi dụng lòng tin của người quen, bạn bè, họ hàng thân thiết để vay mượn. Sau khi bà Sim hứa trả nợ cho nhiều người nhưng lại không thấy động tĩnh gì, điện thoại thì tắt máy không liên lạc được, nên đến ngày 2/10, những người cho mẹ con bà Sim vay tiền cùng đến nhà bà Sim để hỏi cho ra lẽ thì mới biết mẹ con bà Sim đã bỏ nhà đi. Khi Công an huyện Mỹ Lộc nhận được đơn trình báo và xuống xác minh sự việc thì đã thấy người dân khoá thêm 8 chiếc khoá vào cửa nhà bà Sim. Để phòng có sự tranh chấp, Công an huyện buộc phải niêm phong toàn bộ tài sản nhà, đất của mẹ con bà Sim, yêu cầu bà con bỏ khoá cửa và khoá lại bằng khoá của Công an.

1 trong những ngôi nhà bị niêm phong của mẹ con bà Sim.

Thượng tá Nguyễn Phúc Chừ cũng cho biết thêm, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Lộc đang cố gắng tiến hành điều tra nhanh vụ việc này để xử lý nghiêm những hành vi lừa đảo, đảm bảo quyền lợi của công dân và ổn định tình hình an ninh trật tự, dư luận tại địa phương. Tuy nhiên, do vụ việc này khá phức tạp nên thời gian điều tra có thể phải kéo dài. Công an huyện Mỹ Lộc khuyến khích những người bị hại tiếp tục gửi đơn tố cáo để có nhiều thông tin làm rõ sự việc, đồng thời sẽ tiến hành xác minh tài sản và việc chạy việc cho con của mẹ con bà Sim có thật hay không để kết luận chính xác sự việc. Công an huyện Mỹ Lộc cũng đã gửi thông báo truy tìm tung tích mẹ con bà Sim đến các phương tiện báo đài, Công an các tỉnh, thành phố và phong toả tài khoản, cửa khẩu, cảng hàng không đề phòng mẹ con bà Sim trốn ra nước ngoài.

Được biết, trước khi đi, mẹ con bà Sim có để lại hai lá thư, trong đó có nói rằng, 1 tháng hai mẹ con bà ta phải trả 290 triệu tiền lãi nên không có đủ khả năng để trả, phải ra đi một thời gian để làm ăn, kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, rõ ràng với mức độ vay mượn tiền lên tới hàng chục tỉ đồng, mẹ con bà Sim đã lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của những người bị hại. 

Dư luận đang rất bức xúc, mong các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu lừa đảo của mẹ con bà Sim, trả lại công bằng cho những người bị hại, bởi họ chủ yếu là họ hàng, bạn bè, người thân, vì tin tưởng mà trót "giao trứng cho ác".

Nhóm PV

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文