Trào lưu "phượt" đêm của giới trẻ

16:16 06/02/2017
Không cần phải đi xa, với những hành trình hàng trăm cây số, nhiều bạn sinh viên đã tự tổ chức những chuyến "phượt" đêm trong thành phố Hà Nội. Ngoài những trải nghiệm, khám phá thành phố về đêm, giới trẻ cũng gặp không ít phiền toái, đòi hỏi mỗi bạn phải tự trang bị kỹ năng cho bản thân.


Khi phố vào đêm

Vui chơi, khám phá những thắng cảnh của Thủ đô vào ban đêm cũng khá tuyệt diệu! Nhiều bạn trẻ đã thốt lên như thế. Không chỉ bơi khi đêm xuống, thành phố trở nên bình yên hơn, có những góc phố lung linh, những khu chợ "không ngủ", hay những bãi cỏ, bờ sông đầy gió.

Theo tìm hiểu, đa số các nhóm "phượt" đêm được tự phát tổ chức, từ 4 đến 20 người, cả nam và nữ, có thể là những người cùng quê học chung một trường đại học; một nhóm thiện nguyện, cũng có khi là những người chung sở thích.

Anh Phạm Văn Khắc, là nhân viên nhà hàng, từng học Trường Cao đẳng nghiệp vụ Du lịch Hà Nội, nhớ lại: "Thú vui khám phá đêm Hà Nội thật ra có từ lâu. Từ năm 2002 đổ về trước, khu vực Mỹ Đình, Cổ Nhuế… vẫn còn nhiều ruộng lúa. Ngắm đồng lúa đêm rì rào giữa đô thị cũng là cái thú. Nhiều nhóm trẻ ngày đó chỉ có xe đạp, họ vẫn tích cực đạp vài cây số để "thưởng thức" vị đậm đà của đồng quê trong cảm giác xa quê da diết. Nhưng rồi đô thị phát triển, muốn hít hà hương sữa đòng đòng phải đi ra hẳn ngoại thành".

Giới trẻ tụ tập đông vào những ngày lễ, Tết.

Chia sẻ những nỗi niềm của anh Khắc, chị Nguyễn Thị Khuyên, sống trên phố Nguyễn Hoàng Tôn cho hay:Thật ra tôi sống ở gần  sông Hồng, cũng nhận thấy rằng việc sinh viên khám phá những nét đẹp của thành phố về ban đêm là một nét văn hóa. Sau này, người ta hay dùng chữ "phượt", kể cả trong nội thành Hà Nội.

Tôi muốn nhấn mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây, khi phong trào đi "phượt" tại những vùng đất xa xôi, hẻo lánh đã trở nên bão hòa, hoặc trở thành quá phổ biến, thì xu hướng "phượt" gần, đi vào làng quê, các di tích, đi vào ban đêm lại trở nên thịnh hành".

 Bạn Nguyễn Văn Dũng, thành viên nhóm phượt sáu người chuyên tìm các địa điểm để ngắm sông Hồng, ngắm công viên về đêm tâm sự: "Khi thành phố vắng người về đêm, cảm giác se lạnh, nhìn xuống sông thấy mờ mờ, ảo ảo, ánh điện sáng lung linh soi mặt nước thật thích thú. Đêm muộn, phố vắng, cảm giác đặc biệt lắm!".

Trào lưu du lịch ít tốn kém

Có thể nói chỗ vui chơi của thanh niên ở thành phố Hà Nội khá nghèo nàn. Vào các ngày lễ đặc biệt, thanh niên nô nức đổ ra đường đông nghẹt đến nỗi tắc đường. Nhiều nhóm chia sẻ trên mạng xã hội, sẽ bớt ra đường vào những ngày đặc biệt, mà dịp lễ bình thường hay ngày cuối tuần mới đổ ra đường "săn" đêm.

Gần đây nhất, vào ngày lễ Noel 2016, trên cầu Long Biên có hàng chục nhóm ngắm cảnh, uống nước, chụp ảnh, hát hò và cả uống bia vào giữa khuya. Hàng quán bán phục vụ đến 4 giờ sáng.

Bạn Hoàng Văn Hòa, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, thành viên của nhóm "Hoa sương", nhóm bạn trẻ yêu thích đêm Hà Nội được kết nối với nhau qua facebook cho biết: "Chuyến đi không tốn nhiều tiền, không cần mất thời gian tổ chức, cũng chẳng cần quá nhiều thời gian. Chỉ cần chiếc xe máy, xe đạp cũng được, giấy tờ tùy thân đầy đủ, áo mặc ấm, cùng vài người bạn yêu thích khám phá đêm, thế là đi được. Chúng em duy trì mỗi tuần một lần, vào một đêm cuối tuần, bắt đầu từ 11 giờ. Trong những chuyến đi chúng em đã lưu giữ được hàng nghìn bức ảnh Hà Nội về đêm rất đẹp".

Những chị bán hàng kiếm ăn giữa đêm.

Nhóm của Hòa thường đến các khu chợ như Long Biên, Quảng Bá, là những chợ hoa quả, hoa tươi đầu mối dường như "không ngủ" vào ban đêm. Ngoài ra, nhóm cũng dạo quanh đường ven hồ Tây, lên cầu Long Biên ngắm sông Hồng trong bàng bạc sương đêm.

Cái được của du lịch đêm, theo nhiều bạn trẻ là sự trải nghiệm một cảm giác mới, tăng thêm những kỷ niệm của bạn bè, của thời sinh viên và đặc biệt không tốn kém. Hay nhóm của bạn Lương Thảo, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn lại có những chuyến du lịch đêm ngẫu hứng, kết hợp cùng một số nhóm thiện nguyện khác làm từ thiện.

Các bạn trẻ cùng quyên góp tiền, mua đồ ăn, nước uống trao tận tay những người vô gia cư, đang ngủ ở vỉa hè hoặc các gầm cầu. Bạn Lương Thảo cho rằng, đi như vậy có thể vừa được trải nghiệm vừa làm được những điều có ý nghĩa nho nhỏ.

Theo tìm hiểu, hiện ở Hà Nội có tới 5 nhóm thiện nguyện hoạt động theo hình thức vừa "phượt" đêm, vừa tổ chức tặng đồ ăn cho người nghèo, người vô gia cư. Đây là những điều thật đáng trân quý, bởi các bạn trẻ đã kết hợp được việc vừa chơi, vừa gây dựng lòng tốt.

Cần kỹ năng và kiến thức

Nói gì thì nói, "phượt" đêm đang là một trào lưu nở rộ trên cộng đồng mạng của giới trẻ đang sinh sống, học tập tại Hà Nội. Đôi khi còn bị coi là sự đua đòi. Bởi theo lẽ thường người ta nghĩ không tốt về những thanh niên "đi đêm về hôm".

Nhưng khoan hãy nói đến chuyện đó, vấn đề cần bàn hơn là những nguy cơ mà các bạn trẻ phải đối mặt, đó là nạn "xin đểu", dọa nạt bởi các đối tượng nghiện hút, trộm cướp.

Như bạn Thu An, sinh viên Học viện Tài chính kế toán, thành viên của nhóm "Đồng hương Phú Thọ", cho biết: "Ngoài phải đối mặt với sự hỏng hóc của xe pháo vào ban đêm, sẽ rất khó tìm được chỗ sửa chữa, có lần chúng em bị những người xăm trổ đầy mình cầm bơm kim tiêm dọa để xin tiền. May mắn chúng em đã được giúp khi có sự xuất hiện của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động".

Qua hỏi chuyện không ít bạn trẻ cho biết, nguyên tắc cơ bản của đi vào ban đêm là dù có bạn quá khích đến mấy cũng phải bảo nhau giữ trật tự, để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh, không bị nhắc nhở, và phải luôn đi sát lề đường, tránh gặp phải nguy hiểm nếu chẳng may va chạm với các nhóm đua xe hay phần tử quá khích. Khi gặp tình huống bị các đối tượng dọa nạt để xin tiền, cần khéo léo ứng phó để khỏi thiệt thân, tránh đến những nơi quá vắng vẻ, quá tối và nên đi đông người.

Ngoài ra, cũng phải nói rằng chuyện tụ tập, kinh doanh buôn bán trên cầu Long Biên phần nào ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân, dù thời điểm ban đêm khá ít người. Tâm sự với các chị bán hàng, họ cho biết thời điểm khuya xuống cầu khá vắng vẻ, rất ít người đi lại.

Các thanh niên tụ tập thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. "Chúng tôi bán hàng gọn nhẹ, chủ yếu là ngô, khoai, mực nướng, hoa quả xanh, củ đậu, bia, thịt bò khô. Chỉ cần trải mấy manh chiếu là khách ngồi được. Rất đơn giản thôi", chị Tâm nhấn mạnh.

Nhưng cũng cần cảnh báo chuyện các bạn trẻ không nên trào ra ray đường sắt trên cầu Long Biên chụp ảnh. Nhiều người cho rằng, chụp ảnh ở khu vực này vào ban ngày đã nguy hiểm, chứ chưa nói gì đến ban đêm, trời nhập nhoạng, rất dễ trượt chân ngã. Đó là chưa kể đến chuyện các bạn trẻ mải mê chụp ảnh khi tàu đi qua, rất dễ cuốn người theo.

Cùng ca hát.

Một bạn sinh viên phát biểu: "Ban đêm trên cầu Long Biên sôi động lắm. Có lúc quá tải bởi nào người, nào xe máy chiếm diện tích. Rồi người bán hàng còn trải chiếu ra cho khách uống nước, cũng tạo nên những hình ảnh nhộn nhạo trên cây cầu lịch sử".

Một số ý kiến bạn trẻ cho rằng, dù chỉ là đi chơi, khám phá Hà Nội về đêm hay ban ngày thì mỗi bạn  cũng cần giữ gìn an ninh trật tự, không xả rác bừa bãi, không nẹt pô, gây mất trật tự vào ban đêm khi người dân đi ngủ. Đồng thời, cần phải tuân thủ giao thông, không nên thấy đường vắng mà phóng nhanh vượt ẩu, kẻo gây ra tai nạn đáng tiếc.

Rõ ràng, tuổi trẻ là thích khám phá, xê dịch. Song để hài hòa giữa vui chơi, hưởng thụ, khám phá và mức độ văn hóa, an toàn, an ninh trật tự, thì cần thêm những hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đồng thời chính các bạn trẻ phải tự lên kế hoạch, điều tiết và chọn lựa địa điểm, để có chỗ vui chơi về đêm được an toàn.

Diên Khánh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文