Từ bể bơi ao làng nhìn về cách phòng chống đuối nước cho trẻ

17:20 20/08/2017
Những cái chết thương tâm vì đuối nước của cả người lớn và trẻ em trong thời gian gần đây đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về phòng chống đuối nước và rèn luyện kĩ năng bơi cho trẻ nhỏ.


Thiếu hồ bơi, nơi dạy bơi cho trẻ nhỏ… vẫn luôn là một bài toán nan giải, đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Thế nhưng, giữa một Hà Nội chật hẹp, thiếu thốn chỗ bơi, có một hồ bơi tự chế làm nức lòng nhiều bạn nhỏ.

Đã nhiều ngày trôi qua, sau khi 3 em học sinh tiểu học ở Gia Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng bị đuối nước, những người dân địa phương vẫn chưa nguôi  nỗi đau. Cả 3 bé mới 9 tuổi, cùng học lớp 4 Trường Tiểu học xã Gia Đức, trong đó có hai chị em sinh đôi có hoàn cảnh rất bất hạnh.

Trẻ em và người lớn đều rất thích thú với bể bơi vừa xây dựng.

Bố mẹ bỏ nhau từ khi hai bé còn nhỏ xíu, hai bé lớn lên trong tình yêu thương của bố và ông bà nội. Nhà nghèo nên bố hai bé phải đầu tắt mặt tối đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Còn một cháu thì bố mẹ trục trặc tình cảm nên ở với mẹ, mẹ đi làm ở khu công nghiệp cũng ít có thời gian chăm sóc con.

Dù lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương, quan tâm của gia đình nhưng cả ba bé đều rất ngoan và học rất giỏi. Trước đó, ngày 15-7, hai cháu bé mới 4-5 tuổi cũng chết đuối thương tâm trong bể nước của gia đình. Khi đi làm đồng về, bố cháu bé gọi mãi không thấy các con đâu nên vội vã đi tìm.

Một lúc sau anh chết lặng khi phát hiện hai con đã tử vong trong bể nước. Có thể trong lúc bố mẹ vắng nhà, hai cháu bé đã trèo vào bể nước tắm và bị đuối nước thương tâm. Trước đó, ở ngay Thường Tín, Hà Nội, một vụ đuối nước thương tâm cũng xảy ra ở làng, khiến 4 người tử vong.

Theo đó, ba nam sinh rủ nhau đi bơi tại ao gần nhà. Một lát sau, người dân phát hiện cả ba bị đuối nước nên hô hoán mọi người xuống cứu. Hai người đàn ông nhảy xuống ao giải cứu các nạn nhân.

Tuy nhiên, 2 trong số 3 nam sinh đã không qua khỏi do bị ngạt khí quá lâu. Đáng tiếc, hai người đàn ông khi giải cứu các nạn nhân đã lặn xuống phần móng của ngôi nhà chìa ra mặt ao và không ra kịp nên cũng bị ngạt khí tử vong sau đó.

Việc thiếu kĩ năng bơi lội, thiếu kĩ năng sơ cứu sau khi bị đuối nước đã khiến nhiều cái chết thương tâm xảy ra. Theo Th.S, BS Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB và XH), Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) trả lời PV CSTC về vấn đề tai nạn thương tích ở trẻ em, thì cần phải đưa mô hình dạy bơi, học bơi vào trong nhà trường như một môn thể dục, thể thao.

Tuy nhiên mô hình này lại không hề được ủng hộ và nhân rộng. Nhiều nơi lấy lý do vì không có điều kiện, không có tiền nên không thể thực hiện được mô hình này vì học bơi cần phải có bể bơi, cần có nước sạch. Trong khi trẻ cần kỹ năng bơi thì lại đi dạy kỹ năng chạy, nhảy, ném bóng…

Thế nhưng thực tế đã chứng minh, nhiều nơi người dân tự chế được bể bơi nhân tạo cho trẻ em như ở Dương Liễu (Hoài Đức). Từ một ao tù nước đọng, bẩn thỉu, ô nhiễm trong nhiều năm liền, bỗng chốc trở thành một hồ bơi nhân tạo sạch sẽ, khang trang, và đặc biệt an toàn cho bất cứ ai muốn đến tập bơi.

Cứ chiều đến, ao làng Thiên rộng 700m2 lại đông kín trẻ em đến bơi lội. Không chỉ là địa điểm thân thuộc của lũ nhỏ, cả người trung niên, người già trong xã cũng đến đây "giải nhiệt" những ngày nóng nực.

Người có công đầu tiên trong việc khôi phục, cải tạo bể bơi nhân tạo này là ông Nguyễn Phi Hậu, Chủ tịch Câu lạc bộ bơi của xã Dương Liễu. Ông Hậu kể, trước đây, ao làng Thiên chỉ là một vùng ao tù, nước đọng, bẩn thỉu, ô nhiễm quanh năm. Mặt ao lúc nào cũng phủ kín bèo xanh, rác thải, xác động vật chết nổi lềnh phềnh. Mùi hôi thối nồng nặc.

Dương Liễu còn nổi tiếng với nghề làm miến, mì gạo nên tình trạng ô nhiễm càng trầm trọng khi hệ thống cống rãnh, thoát nước thải đều đổ ra các ao làng. Trong khi bà con kêu ca, phàn nàn, phản ánh lên cả các cấp chính quyền nhưng cũng không thể giải quyết triệt để, bởi đây cũng là tình trạng chung của các làng nghề truyền thống ở Hà Nội, nên ông Hậu và nhiều người dân tâm huyết đã quyết tâm cải tạo lại ao làng, vừa chống ô nhiễm, vừa làm nơi bơi lội, rèn luyện thể thao hữu ích cho mọi người.

Những năm gần đây, tỉ lệ trẻ em biết bơi ở địa phương khá thấp, trong khi lại là người sáng lập ra Câu lạc bộ bơi của xã, bản thân ông Hậu được nghe, được chứng kiến nhiều trường hợp trẻ em chết đuối thương tâm do không biết bơi khi đi chơi ở các ao hồ, sông suối, nên ông quyết kêu gọi người dân cùng quyên tiền, góp công sức cải tạo ao làng Thiên thành "bể bơi" miễn phí cho cả xã.

Ông Nguyễn Phi Hậu, người có công trong việc cải tạo ao làng.

Ý tưởng của ông được người dân trong làng ủng hộ nhiệt tình. Theo dự tính ban đầu, kinh phí để cải tạo ao làng khoảng 100 triệu đồng, bản thân ông Hậu là người ủng hộ nhiều nhất, còn thiếu bao nhiêu ông cùng các thành viên trong xã đi khắp nơi vận động bà con nhân dân chung tay đóng góp.

Ông Phí Đình An, Chủ tịch UBND xã Dương Liễu cho biết, chính quyền cũng chi một phần kinh phí cải tạo ao, nhưng chủ yếu là đóng góp của người dân. Nhận thức tầm quan trọng của việc học bơi và quan trọng là tránh được tình trạng ô nhiễm cho làng, bà con ủng hộ nhiệt tình.

Kinh phí, ý tưởng đã có, nhưng khi bắt tay vào thực hiện dự án quả thực khá nan giải. Với diện tích rộng lớn, lại ô nhiễm lâu năm nên việc cải tạo mất khá nhiều thời gian, công sức. Việc đầu tiên là phải ngăn các cống nước thải từ khu dân cư xả ra ao để đảm bảo nguồn nước sạch. Vậy là những máy bơm công suất lớn được lắp đặt để bơm cạn ao nước trong vài ngày liền.

Toàn bộ các điểm xả nước thải được bịt kín, sau đó người dân huy động vớt bèo, rác thải, nạo vét sạch bùn bẩn, đổ vôi để diệt bọ gậy, làm sạch ao. Nhiều xe cát được đổ xuống vừa làm trong nước, vừa tránh được việc làm đục ao mỗi khi trẻ con, người lớn xuống tắm.

Xung quanh ao cũng được dọn dẹp, phát quang sạch sẽ. Những ngày cải tạo ao là những ngày cực kì vui vẻ, sôi động của bà con nhân dân làng Thiên, bởi họ luôn mong chờ một bể bơi thực sự chất lượng cho chính con em mình ngay tại quê hương.

Số tiền quyên góp được, ngoài cải tạo ao, ông Hậu và dân làng còn dùng vào việc khoan giếng, bơm nước, đưa nguồn nước sạch vào ao. Để đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ em, những khu vực nước nông sâu đều được cắm mốc chỉ giới, cắm cờ… và có biển chỉ dẫn cụ thể. Xung quanh ao được lắp hệ thống tay cầm, tay vịn bằng thép chắc chắn để làm chỗ dựa cho người đi bơi.

Phải mất gần năm, "bể bơi" Dương Liễu mới hoàn thành trong niềm vui hân hoan của bà con làng xóm. Được biết có những ngày nóng đỉnh điểm, "bể bơi" này phục vụ miễn phí cho 300-400 người lớn và trẻ em.

Mùa hè nóng nực, trời tối muộn nên có khi nhá nhem tối người dân vẫn kéo đến bơi lội khá đông, nên ông Hậu và các thành viên trong Câu lạc bộ bơi xã Dương Liễu còn cho lắp thêm cả hệ thống đèn cao áp xung quanh bờ ao để đảm bảo an toàn cho người dân khi bơi lội. Nhờ ao làng trở thành "bể bơi" miễn phí mà giờ hầu như trẻ em trong xã Dương Liễu đều biết bơi.

Bể bơi được xây dựng đúng tiêu chuẩn.

Các em nhỏ 6-7 tuổi cũng đã bơi rất giỏi. Tại ao làng, người lớn tập bơi cho trẻ nhỏ, bạn nào biết bơi rồi thì tập cho các bạn chưa biết, chính vì thế mà phong trào bơi lội ở xã hơn 1 năm rất phát triển, ông Hậu hồ hởi khoe với chúng tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân tự chế được bể bơi miễn phí cho trẻ em. Trước đó, cuối năm 2016, một bể bơi mini của một thầy giáo xứ Nghệ và cộng sự của mình đã được tặng cho Trường Tiểu học thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Bể nước chỉ vỏn vẹn 24m2, thiết kế hết sức đơn giản gồm khung sắt, các tấm tôn và bạt chống thấm nước nhưng hiệu quả cực lớn và trở thành nơi dạy bơi lý tưởng cho Trường Tiểu học thị trấn Anh Sơn.

Hay những mô hình bể bơi di động rất rẻ, cơ động mà an toàn cho trẻ nhỏ, được làm bằng lưới, có phên phía dưới để học sinh không giẫm vào bùn, các góc được chắn bằng thanh tre, đem thả bất kì ở đoạn sông nào ở An Giang, Đồng Tháp… Trẻ nhỏ thì cuộn dưới đáy cho ngắn lại, trẻ lớn thì lại hạ sâu xuống. Tuần này ở trường này, khúc sông này, tuần sau lại ở trường kia, khúc sông kia.

Ao làng được cải tạo thành hồ bơi.

Theo kết quả điều tra của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho thấy, trung bình mỗi năm, ở Việt Nam có trên 7.000 trẻ em bị chết đuối nước (chiếm tỷ lệ 22,6% tai nạn thương tích), chỉ đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông là 26,7%. Bài học nhãn tiền về những vụ chết đuối thương tâm luôn đặt ra cho các bậc phụ huynh, gia đình, nhà trường việc đầu tiên là phải có dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ nhỏ.

Ngọc Mai - Ngọc Minh

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文