Vũ sư quái đản quay clip sex rồi tống tình học viên
Nhưng khi nói chuyện thì tôi biết, vị vũ sư này có tài "hút" đàn bà, cách nói chuyện rất khéo và duyên. Gã liên tục khen tôi đẹp, (mà đàn bà, bất cứ là ai, dù già hay trẻ, được khen đẹp là thích rồi). Gã bảo, tiền gã chỉ vừa đủ, tình cũng chỉ cho đủ người cần cho, nhưng phụ nữ vây quanh gã, nếu ai cũng gật thì có lẽ, con số fan hâm mộ của Hợi không tính được bằng cả 2 bàn tay, 2 bàn chân nhân đôi.
"Thầy giáo" thích phụ đạo tại nhà riêng
Tự nhận mình là già trước tuổi, Hoàng Tiến Hợi, 53 tuổi, trú tại số nhà 30/44/14 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng - một vũ sư có tên tuổi trên các sàn nhảy dành cho quý bà, quý cô ở đất Cảng - nhìn hom hem như một ông lão, "body" quắt queo với gương mặt chảy sệ và hai bọng mắt to tướng như hai quả trứng chim cút, nhưng mỗi khi cười, đếm vội cũng được gần... 9 cái đuôi.
Mái tóc chỉ còn vài nhúm lưa thưa, cả một mảng trước trán hói trắng, thế nên, người tình của Hợi, chủ yếu là những quý cô, một số sắp sửa lên quý bà, được Hợi dìu dắt hằng ngày ở các sàn nhảy. Quan hệ với họ một thời gian, Hợi bí mật quay clip sex giữa hai người. Hợi nói, để làm kỉ niệm cho riêng mình, nhưng khi một cô đã chán cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng với Hợi, kiên quyết dứt áo ra đi để quay về với gia đình, đã bị Hợi nhờ người gửi đĩa sex đến tận tay với mục đích đe dọa, khống chế cô này tiếp tục phải quan hệ với gã, nếu không, chỉ ngày mai, gã sẽ tung clip này cho nhiều người biết.
Bất quá, cô này mới phải viết đơn tố cáo tới cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân. Khi vào cuộc, cơ quan Công an còn nhận được rất nhiều lá đơn nặc danh tố cáo hành vi dùng clip sex không chế, cưỡng đoạt tình cảm của Hợi với một số người. Trong những lá đơn dưới dạng "tâm thư", các nạn nhân cho biết, ban đầu họ gặp Hợi ở các sàn nhảy, được vị vũ sư này hướng dẫn, dạy dỗ rồi sau đó Hợi đề nghị họ về nhà riêng của mình để ông ta phụ đạo một thầy một trò cho nhanh thuộc bài.
Vì cũng quý mến "thầy" nên nhiều cô đã đồng ý để "thầy" phụ đạo. Nhưng khi chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà trong căn nhà, "tất lẽ dĩ ngẫu" điều gì đến đã xảy ra. Cô nào mà Hợi cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục, ông ta sẽ chuyển từ nhạc nhảy sang... phim sex để đánh vào phần "con" tò mò của các học viên, cô nào khó nữa thì cho uống thuốc kích thích. Với chiêu rất đơn giản như vậy, Hợi và một số quý cô ấy nhanh chóng trở thành bạn tình.
Họ đều không hay biết trong những lần quan hệ tình cảm, đã bị Hợi bí mật quay clip. Trong những ngày ở Hải Phòng tìm hiểu vụ việc này, chúng tôi đã được nhiều người dân đất Cảng cho biết, nhiều bà, nhiều cô thuộc hàng danh gia, thường xuyên có mặt ở các sàn nhảy đang lo sốt vó vì không biết trong số những clip cơ quan điều tra đã thu giữ khi khám xét nhà Hợi, có mặt của mình hay không.
Người phụ nữ gửi đơn tố cáo Hợi đã bị Hợi gửi đĩa sex đến tận nhà là một người đã có quan hệ tình cảm với Hợi từ 4 năm nay (chị này tên H., đã theo học dance do "thầy" Hợi hướng dẫn được 5 năm nay). Theo tài liệu từ cơ quan Công an, Hoàng Tiến Hợi đã giở trò bỉ ổi đối với các học viên của mình khoảng 6 năm trở lại đây.
Có nạn nhân cho biết, Hoàng Tiến Hợi đã dùng clip này để tống tiền họ nhằm phục vụ cho cuộc sống cá nhân đầy đủ của Hợi, không những thế, ông ta còn liên tục đổi nhà, từ nhà bé sang nhà to, từ nhà xấu sang nhà đẹp. Vấn đề này, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Một nạn nhân khác thì đau đớn kể, khi chị kiên quyết chấm dứt cuộc tình với Hợi, đã bị ông ta mang clip sex cho nhiều người xem khiến gia đình chị tan nát.
Thật khó tưởng tượng, Hoàng Tiến Hợi vốn là một anh thợ mộc chân chỉ hạt bột, chỉ quen với bào, cưa, đục suốt 30 năm trời. Từ khi làm quen với sàn nhảy, Hợi quên hẳn nghề mộc và cũng từ đó các mối quan hệ với các quý cô cũng nảy nở theo từng bước nhảy. Từng có hai đời vợ với 4 đứa con, nhưng cả hai bà vợ này đều đã chia tay vì thói trăng hoa của chồng.
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với tôi, Hợi nói, việc chia tay là lỗi của hai bà. Trước khi bị bắt, gã cặp kè cùng lúc với hai người phụ nữ, một người chuyên ở trên sàn nhảy, một người lại chỉ ở nhà phục vụ các công việc tại gia. Họ đều biết nhau nhưng đều tình nguyện làm vợ hờ và biết cả các mối tình với các học viên khác của Hợi, nhưng họ không ghen nhau, Hợi nói, đơn giản là ông ta đã... chia đều, tất cả cùng vui. Trong tâm thế của một kẻ bị tạm giữ nhưng Hợi vẫn rất tự tin, đặc biệt trước phụ nữ. Tôi hỏi đùa gã, có muốn mời tôi nhảy một điệu nào đó không, Hợi cười rất tình: “Rất sẵn lòng”.
"Tôi mà không từ chối thì..."
- Từ một anh thợ mộc, bỗng một ngày từ bỏ cưa, đục để lên sàn, hẳn phải có nguyên nhân nào đó?
- À, ban đầu tôi cũng chỉ theo một người chị gái đi lên sàn cho vui. Năm đó là năm 2001, tôi mới bỏ cô vợ hai nên buồn mới đi chơi. Ai ngờ mình có năng khiếu, chỉ học nhảy một ngày là tôi có thể dạy lại cho người khác được rồi. Học xong một tháng thì tôi dạy cho cả sàn. Sau đó thì các sàn họ thấy tôi nhảy giỏi nên mời làm vũ sư. Tôi hay lên sàn Tao Đàn, Ngôi Sao, Hoa Phượng, Sao Mai. Em mà đến đấy hỏi, người ta biết tôi hết đấy.
- 53 tuổi mà như thế này là già hay trẻ?
- Già. Tại em gặp tôi lúc thế này thì mất hết phong độ rồi còn đâu, chứ mấy hôm trước nhìn cũng khác đấy.
- Anh có bí quyết gì mà lại chiếm được tình cảm của nhiều quý cô thế. Ít nhất là có 3 phụ nữ có mặt trong VCD anh đã quay và một số cô nữa trong điện thoại?
- Tôi chẳng có bí quyết gì đâu.
- Theo anh thì những người phụ nữ yêu anh, người ta cần gì ở anh, tức là anh có điểm mạnh gì khiến họ bị hút hồn?
- Người ta cần ở tôi sự "chung, thật". Nghĩa là thủy chung và thật thà. Tôi có cả hai cái đấy.
- Còn tiền thì sao?
- Tiền tôi chỉ đủ dùng cho bản thân.
- Tình?
- Cũng đủ dành cho người mình yêu.
- Anh nói anh thủy chung, vậy mà cùng lúc anh yêu mấy cô thì làm sao mà thủy chung được. Với lại cùng lúc yêu nhiều người thì làm sao đủ để chia đều cho tất cả.
- Trông thế thôi mà riêng nhau hết đấy. Cái gì nó đến thì nó cứ đến thôi.
- Nghĩa là anh không nói lời từ chối với bất cứ quý cô nào?
- Nếu mà tôi không từ chối thì chắc là rất đông. Hầu hết là tôi đều từ chối họ. Đấy là thật lòng.
- Trong số những người tình của anh, cô trẻ nhất bao nhiêu tuổi? Họ là công chức hay lao động tự do?
![]() |
| Chân dung vũ sư quái đản sau khi bị bắt tại cơ quan Công an. |
- Đó là cô H., 40 tuổi, già nhất thì 42 tuổi. Họ đều làm nghề tự do. Khi yêu họ, tôi không chọn nghề.
- Vậy anh chọn cái gì ở họ? Gương mặt, vóc dáng hay body? Sự trẻ trung, duyên dáng hay đằm thắm?
- Tôi chọn cô nào yêu tôi thật lòng. Khi nhảy, tôi chỉ chú ý đến bước chân của họ. Body ra sao, gương mặt như thế nào không cần thiết. Tình cảm thì ai cũng có, nhưng tình yêu tôi chỉ dành cho một người. Tôi có nhiều bạn nhảy, nhiều học viên hâm mộ, nhưng tình yêu chỉ có một thôi không thì "nó" cãi nhau khổ lắm.
- Những người phụ nữ ấy đều là học viên của anh à?
- Vâng, hầu như thế. Bạn nhảy của tôi rất đông nhưng tôi chỉ yêu một. Đó là cô H., cũng là cô đã viết đơn tố cáo tôi.
- Tại sao khi quan hệ với họ, anh lại ghi lại bằng hình ảnh?
- Vì tôi trân trọng họ. Tôi có yêu 3 người thì ghi lại 3 clip.
Về già, mở ra xem
- Mục đích của anh ghi lại để làm gì?
- Để làm kỉ niệm cho riêng mình thôi, sau này về già thì xem, nhớ lại một thời của mình. Nay mai già rồi, về nhà chơi với cháu, nếu có lúc nào nghĩ lại thì mở ra xem.
- Anh bỏ bà vợ cả lâu chưa?
- Chúng tôi chia tay gần 30 năm rồi. Lấy nhau được 7 ngày thì bỏ. Thỉnh thoảng tôi vẫn về chơi với bà ấy và với các cháu.
- Lý do gì mà mới ở với nhau 7 ngày đã bỏ rồi? Chắc tại anh có cô khác?
- Đâu, tôi thì cái "món ấy" lại rất kém. Tại bà ấy đòi bỏ tôi chứ tôi có muốn bỏ đâu. 7 ngày mà cũng kịp có con với nhau đấy.
- Ai dạy cho anh cách in sao đĩa?
- Tôi tự in sao bằng máy vi tính, tôi chỉ học qua một lần là biết.
- Ba người phụ nữ trong 3 clip, họ quan hệ như thế nào với anh?
- Đều là tình yêu, nhưng với mỗi người một giai đoạn.
- Anh không sợ việc in sao ra đĩa như vậy sẽ bị rò rỉ, phát tán, ví dụ như một ngày nào đó bị trộm đột nhập vào nhà...
- Nếu trộm nó lấy thì nó cũng để lại đĩa.
- Tại sao anh lại có ý định phát tán cái đĩa quay cảnh ân ái giữa anh và cô H.?
- Thì tôi và cô ấy chia tay, mỗi người nên giữ một đĩa chứ.
- Anh gửi cái đĩa đó cho ai?
- Tôi nhờ một cô bạn gái thân của cả hai chúng tôi gửi cho H..
- Nếu chẳng may chiếc đĩa đó không tới tay cô H. mà lại vào tay chồng cô ta hoặc một ai đó không đủ sức tin cậy thì sao? Anh có nghĩ tới hậu quả không? Anh có sợ chồng cô H. biết không?
- Có, sợ chứ, anh ấy mà biết thì chết.
- Luôn nói là yêu cô H., tại sao anh lại không giữ hạnh phúc cho gia đình cô ấy?
- Chính cô ấy mới là người phải giữ hạnh phúc của cô ấy chứ. Sao lại là tôi.
|
Khám xét nhà riêng Hoàng Tiến Hợi, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã thu giữ được nhiều đĩa VCD quay cảnh quan hệ giữa Hợi với 3 phụ nữ và nhiều VCD chứa phim sex của nước ngoài. Trong điện thoại di động của Hợi còn chứa nhiều clip sex với một số phụ nữ khác mà Hợi chưa kịp chuyển sang đĩa VCD. Ngoài ra, khi khám xét, cơ quan điều tra đã phát hiện tại nhà vũ sư quái gở này có nhiều dụng cụ kích dục để phục vụ các cuộc hoan lạc giữa ông ta và "học viên". Theo Công an quận Lê Chân, bước đầu cơ quan này sẽ khởi tố bị can đối với Hoàng Tiến Hợi về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" . |
