Xót xa ngôi đình cấp quốc gia chờ ngày "khai tử"

13:15 22/08/2016
Với kiến trúc độc đáo, có giá trị cao về lịch sử và nghệ thuật từ triều Nguyễn, thế nhưng ngôi đình bề thế tinh xảo hơn 200 năm tuổi ấy đang chờ ngày sập.


Người dân làng Đình Chu (xã Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhiều năm nay đứng ngồi không yên vì lo sợ đình làng có thể sập bất cứ lúc nào. Dân đã kêu, chính quyền địa phương đã vào cuộc, thế nhưng đó chỉ là những ứng phó tạm thời.

Ngôi đình trăm năm tuổi có thể sập bất cứ lúc nào

Đến xã Đình Chu vào những ngày này, đâu đâu người ta cũng bàn tán về ngôi đình của làng, khi mà nơi đã gắn bó với mình hơn 200 năm ấy có thể sập bất cứ lúc nào. Những trận mưa rào khiến cho ngôi đình ngày một xiêu vẹo, yếu ớt.

Đình Đình Chu xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi đình cổ đẹp nằm ngay trước UBND xã Đình Chu, chính vì vậy nó như một nỗi ám ảnh mà cả nhân dân và cán bộ ở đây ngày nào cũng phải nghĩ tới.

Nói đến đình làng, ông Hoàng Văn Kiệm, Chủ tịch UBND xã Đình Chu buồn bã nói: “Cũng là con dân ở đây, chúng tôi nhìn thấy đình làng mình như vậy đau lòng lắm chứ. Đình lại ngay trước ủy ban, ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy, vì kinh phí quá lớn mà chính quyền và nhân dân đành bất lực nhìn đình xuống cấp”.

Thấy người lạ về làng, người dân ở đây lại khấp khởi mừng, hy vọng đình làng mình được “cứu”. “Cũng có một vài đoàn về đây đo đạc, chụp ảnh nghiên cứu. Thế nhưng, họ đến rồi lại đi, đình làng vẫn còn đó chờ sập thôi.

Đấy, mấy hôm nay mưa suốt, làm sao mà chịu được nữa, chẳng mấy chốc mà đình làng tôi sập mất” – ông Nguyễn Kim Thiệp rưng rưng chỉ về phía ngôi đình Đình Chu. Hàng trăm năm nay, đình Đình Chu là niềm tự hào của người dân xã Đình Chu, là nơi tụ họp mỗi dịp lễ Tết.

Thế nhưng vài năm nay, nơi tôn nghiêm, thân thuộc ấy chẳng còn ai dám bén mảng tới bởi sự xuống cấp kinh hoàng của nó. Không chỉ người dân thấy xót xa, những chuyên gia, nhà nghiên cứu đến đây cũng phải lắc đầu tiếc nuối.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, trong một lần đến thăm đình Đình Chu thốt lên: “Sao một ngôi đình đẹp, bề thế, có giá trị nghệ thuật và lịch sử lại để xuống cấp khủng khiếp thế này. Từ trong đình nhìn lên thấy cả trời xanh!”.

Theo quan sát của phóng viên, ngôi đình Đình Chu làm theo kiến trúc kiểu chữ “J” gồm 2 tòa: Đại đình gồm 5 gian 2 dĩ có diện tích = 23,30 x 20,85m; tòa hậu hậu cung kiến trúc kiểu 2 tầng 8 mái. Mặc dù đình đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn còn những mảng điêu khắc cổ thời Nguyễn tuyệt đẹp.

Đình Đình Chu còn được tiếp thu nghệ thuật kiến trúc Hậu Lê, tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa song hấp dẫn. Bộ khung đại đình bề thế vững chắc gồm 6 vì kèo chính là phần kết cấu của hai mái hồ được liên kết chặt chẽ, tạo nên sự bề thế hiếm ngôi đình nào có được.

Chính vì giá trị lịch sử, nghệ thuật, năm 1996, đình Đình Chu được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VH- TT & DL) xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Nhận được bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia chưa lâu, đình Đình Chu đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt là phần mái. Có rất nhiều mảng đã xô sạt, nóc trái đã có mảng tụt ngói, mỗi khi có mưa, toàn bộ lượng nước trên bờ nóc máng xối xả tràn xuống lòng đình. Nhiều xà dầm do ngấm nước lâu ngày đã mục mủn và dần rơi rụng gây nguy hiểm.

Ông Nguyễn Kim Thiệp chia sẻ: “Cứ tình hình này chẳng mấy mà đình làng tôi sập xuống. Chúng tôi là người dân chẳng biết làm thế nào cả. Chẳng lẽ đình đẹp thế này để nó sập hẳn rồi nhân dân xây lại? Cứ nhìn thấy thế mà chúng tôi như đứt từng khúc ruột”.

Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đánh giá về đình Đình Chu: “Phải cứu cho bằng được chứ để mái thủng thế này, nước mưa vào hủy hoại nội thất luôn. Đình này gắn với thôn Đình Chu, sức mạnh của đình còn trong tinh thần dân làng nữa. Khi tiếp cận, tôi xót xa lắm, nếu có thể thì sao không cứu nó”.

Chính quyền địa phương bất lực, đình vẫn bị lãng quên

Là con dân của làng, cán bộ chính quyền địa phương cũng lo lắng, xót xa khi nhìn đình làng mình ngày một xuống cấp. Hàng loạt cuộc họp của chính quyền địa phương, hàng trăm cuộc họp dân để bàn phương án chống đỡ.

Thế nhưng ai cũng biết một điều, đây là di tích cấp quốc gia, muốn sửa chữa, trùng tu phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của Luật Di sản, phải có quy trình cụ thể. Khó khăn nữa mà người dân thấy bất lực, đó là kinh phí.

Ông Kiệm cho biết: “Dân chúng tôi chủ yếu làm nông nghiệp, nếu đóng góp để trùng tu đình thì cũng chỉ giới hạn phần nào. Chứ không thể bỏ ra 100% kinh phí trùng tu được”.

Ông Nguyễn Duy Minh, Bí thư Đảng ủy xã Đình Chu ngao ngán nói với chúng tôi, từ năm 2013, mọi phương án cứu đình dường như vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.

Mặc dù đã có rất nhiều văn bản báo cáo về việc đình xuống cấp, đã có rất nhiều đoàn trong ngành văn hóa về nghiên cứu, đo đạc nhưng chưa thấy động thái tích cực nào từ các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Minh chia sẻ: “Trên thực tế, cách đây 3 năm, tỉnh đã có Quyết định số 476/QĐ-CT ngày 18-2-2013 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu với tổng kinh phí 18,433 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện trạng đình thì vẫn vậy, chưa được sửa chữa”.

Điều khiến nhiều người thấy bất ổn là khi đình Đình Chu bị “bỏ rơi” một cách đáng thương, tiêu điều trong khi hàng loạt trụ sở chính quyền được xây dựng mới ngay bên cạnh.

Một người dân bức xúc: “Ngay bên phải lối vào đình có hai hội trường được xây dựng. Bên trái, bên phải đình đều có những công trình mới xây dựng trên khuôn viên lân cận với đình. Như vậy chẳng phải đình làng tôi bị lãng quên một cách không thương tiếc hay sao?”.

Với những hiện trạng của đình Đình Chu, nhiều người liên tưởng tới công trình khủng của tỉnh Vĩnh Phúc, đó là Văn Miếu, xây dựng hàng trăm tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Bình cho rằng: “Văn Miếu xây nguy nga như vậy nhưng thực tế chưa biết sẽ thờ ai. Hay Đình Chu đang dột nát như vậy, để tránh mùa mưa bão khắc nghiệt này, bà con rước Thành hoàng làng vào Văn Miếu đó để thờ?”.

Ông Hoàng Văn Kiệm, Chủ tịch UBND xã Đình Chu cho biết: “Năm 1974, nhân dân trong xã cũng đã từng đóng góp và sửa chữa nhưng từ đó đến nay, đình đã xuống cấp nghiêm trọng.
Chủ tịch UBND xã Đình Chu bất lực kể lại sự xuống cấp của ngôi đình.
Sau khi chính quyền xã nhiều lần có đơn gửi lên huyện, tỉnh xin trùng tu, năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định hỗ trợ đầu tư trùng tu di tích quốc gia. Bản thân địa phương cũng đã kêu gọi nhân dân quyên góp trùng tu đình nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Giờ đây, hiện trạng ngôi đình xuống cấp quá trầm trọng, phần mái tụt hết, dui, mè, kèo, cột, đòn tay cũng bị mối mọt hầu hết. Một số cột chính, kèo lớn cũng xuống cấp, khi mưa sẽ dầm lên toàn bộ mái. Chính quyền địa phương cũng chỉ biết khắc phục bằng cách dùng bạt che phủ toàn bộ mái đình. Tuy nhiên, nếu gặp phải những trận gió lớn thì bạt cũng sẽ bị thổi tung. Chúng tôi thực sự rất mong muốn được các cơ quan từ huyện, tỉnh, Trung ương giúp đỡ, kết hợp với nguồn vốn nhân dân đóng góp để trùng tu ngôi đình. Ngôi đình nằm ngay trước cửa ủy ban, hằng ngày chứng kiến ngôi đình xuống cấp, chúng tôi thực sự rất trăn trở và đau lòng”.

Đình làng Đình Chu thờ 18 đời vua Hùng, với tòa Đại Đình và 2 Hậu cung. Tòa Đại Đình này dàn ngang bề thế, với bộ mái xòe rộng. Đường bờ nóc tòa Đại Đình đều được gắn linh vật với tạo hình sinh động. Trong khi đó, tòa Hậu cung thông thoáng ánh sáng tự nhiên. Mái có bố cục hình tượng mặt trời Trong đình, nhiều mảng chạm khắc gỗ từ thế kỷ 19. Đình còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như: một cuốn ngọc phả viết bằng chữ Hán, sắc phong vào năm Gia Long nhị niên (1803), các sắc phong triều Tự Đức, Minh Mạng, Thiệu Trị…

Phong Anh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文