Đối thủ xứng tầm

14:00 18/01/2016
Tội phạm thời @ với muôn vàn biến thể, cùng với sự góp mặt của những tên tội phạm "ngoại". Tại Hà Nội có một địa chỉ khá quen thuộc với người nước ngoài, khi họ là bị hại trong các vụ án, nhưng cũng là nơi gợi lên cảm giác e ngại, dè chừng cho những kẻ "nhập Việt" với động cơ xấu.
Nhiều tên đã từng thả sức tung hoành ở nhiều châu lục, nhưng rốt cuộc cũng phải dừng bước chân "bôn tẩu" tại đây. Đó là Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10)- Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, một đơn vị tuy thành lập chưa lâu, nhưng đã chứng tỏ được bản lĩnh và trình độ trong cuộc đấu tranh quyết liệt với "dòng" tội phạm mới. 

1. Lần nào gặp Thượng tá Ngô Văn Đáp (Đội trưởng Đội 10), tôi cũng bị cuốn ngay vào lối phân tích sắc sảo của anh về những chiêu thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm "ngoại". Lần này, anh kể với tôi về "lớp lang" trong kịch bản lừa đảo của một nhóm khách nước ngoài đứng tuổi.

Vì chuyên án đang trong giai đoạn truy xét nên chưa thể nói sâu, nhưng theo anh người dân cũng rất cần được biết về những chiêu trò này, để không biến thành con mồi dưới tay lũ đạo tặc có vẻ ngoài đáng kính này.

Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội 10, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội.

Thượng tá Đáp kể: "Vừa qua tại Hà Nội xuất hiện một nhóm "khách Tây" đã có tuổi. Họ thường đến các văn phòng du lịch lữ hành với dáng vẻ sang trọng để nhờ đổi tiền Việt sang tiền USD với số lượng ít. Khi nhân viên mang "đô" ra, khách sẵn lòng đặt cược lại vài triệu đồng (tiền Việt), để mang "đô" ra ngoài kiểm tra xem là tiền thật hay giả.

Lát sau, khách quay vào nói "ok" và chấp nhận đổi tiền với chênh lệch tỷ giá hối đoái rất cao so với thị trường, đồng nghĩa với "lộc trời" tự nhiên rơi vào túi nhân viên đổi tiền. Vài tiếng sau, khách quay lại, vẫn yêu cầu đổi thêm một số tiền lớn hơn với cách làm cũ. Đến cuối giờ chiều, họ lại đến với cả va ly tiền Việt,  nhờ đổi ra "đô".

Sau 2 lần đổi tiền thành công, nhân viên đã rất tin tưởng. Tuy nhiên, với lượng tiền cần đổi lớn như vậy, chỉ có các cửa hàng đổi tiền mới đủ khả năng. Nhân viên liền gọi điện cho các cửa hàng này chở tiền đến. Tại đây, khách mở va ly ra cho nhân viên xem những cọc tiền Việt đã buộc chắc chắn rồi đóng lại ngay, rất nhanh quay sang kiểm đếm tiền "đô".

Đếm xong cọc nào, khách xếp ngay ngắn vào chiếc túi để bên cạnh. Trong quá trình ấy, một kẻ trong đoàn khách "Tây" chợt gây tiếng ồn ngoài cửa, trong khi bạn mình vẫn cần mẫn đếm tiền. Xong, khách đặt lại va ly tiền và chiếc túi đựng số USD, chỉ cầm vài tờ đi ra ngoài để kiểm tra. Vì đã quá quen với việc "soi" tiền của khách, nên nhân viên yên tâm ngồi chờ, nhưng càng chờ càng mất.

Sốt ruột mở va ly tiền ra xem, thì ra đó là tiền địa phủ, chỉ có 2 tờ ốp ngoài là thật. Chưa hết, chồng USD vẫn để trước mắt họ, nhưng ở giữa toàn tiền "bồm", chỉ từ 1-2 "đô". Cọc tiền 100 USD mang đến đổi đã bị tráo mất lúc nào chẳng hay. Rất có thể "thao tác" tráo tiền thực hiện tại thời điểm kẻ cùng đi gây tiếng ồn ở bên ngoài để thu hút sự chú ý".

Hiện vụ án đang được Đội 10 tổ chức truy xét, bước đầu đã có những manh mối, nhưng việc truy tìm chúng không hề dễ dàng. "Bọn đã dám đi lang thang khắp thế giới kiếm ăn, hẳn là rất bản lĩnh và lọc lõi. Những chiêu thức ma mãnh mà chúng áp dụng ở Việt Nam, đều đã thành công ở nhiều nước, nên chúng có đủ sự tự tin cần thiết khi "diễn xuất".

"Trăm cái dại tại cái tham", người dân thường bị dẫn dụ và sập bẫy khi "bập" vào các món lợi. Vậy nên khi gặp phải những tình huống tương tự, cần phải tỉnh táo nhận ra những chi tiết rất không bình thường. Trước hết, phải tự hỏi tại sao khách không đến các cửa hàng chuyên thu đổi ngoại tệ mà giao dịch?.

Thứ hai, vì lẽ gì mà khách lại "thoáng tay" trả cho họ số tiền chênh lệch tỷ giá quá cao so với thị trường? Mọi người nên cảnh giác với những khoản tiền lạ, những món hời tự dưng rơi vào đầu!" - Thượng tá Đáp hóm hỉnh khuyến cáo.

Với cánh lính trẻ ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang, anh là một người thầy nghề tận tụy. Trưởng thành từ quân trọng án thiện chiến, Thượng tá Đáp đã kinh qua nhiều chức vụ, vị trí công tác khác nhau. Để rồi một ngày, anh được cấp trên tín nhiệm giao cho cầm quân ở một đội án "khó".

Đối tượng biến thái Benderman bị các chiến sĩ Đội 10 bắt giữ.

Làm án nước ngoài có cái khó khăn đặc thù, khác hẳn với "nội án". Đầu tiên có thể kể đến, đó là rào cản về ngôn ngữ. Đấu tranh với tội phạm người Việt đã khó, đây lại là với những người khác chúng ta về văn hóa và ngôn ngữ. Thông qua trung gian phiên dịch, thì nhiều khi ý đồ chiến thuật xét hỏi hay thủ pháp đấu tranh… bị giảm đi một nửa "độ nóng". Tiếp đến là có quá nhiều "trò lạ" chưa từng xảy ra ở Việt Nam, nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu. Đối tượng đấu tranh của họ thường là "dân chuyên", lắm mưu nhiều kế để gây án và đối phó với hoạt động điều tra của Cảnh sát.

2. Thành lập ngày 26-12-2011, với nòng cốt là những cán bộ chuyển về từ Đội Điều tra trọng án 1 anh hùng, Đội 10 nhanh chóng khẳng định vị thế là một đơn vị chuyên trách trong điều tra và hướng dẫn điều tra các vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài của Công an TP Hà Nội. Trăm thứ việc liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam, từ mất cắp, bị cướp giật, chết chưa rõ nguyên nhân… đến truy bắt đối tượng truy nã quốc tế, điều tra án do người nước ngoài thực hiện… của cả thành phố đều dồn về Đội mỗi ngày.

Với vụ việc đơn giản, Đội cử cán bộ xuống để hướng dẫn, trợ giúp các Công an cơ sở trong tổ chức điều tra xác minh. Với các sự việc phức tạp như khám nghiệm tử thi, truy tìm người mất tích hay truy xét thủ phạm gây án… thì Đội phải "xắn tay vào". Thời gian qua, nhiều chuyên án phức tạp đấu tranh với các băng ổ nhóm tội phạm ngoại quốc đã được tập thể CBCS Đội 10 khám phá thành công. Hàng loạt đối tượng truy nã của Cảnh sát quốc tế đã bị Đội 10 kỳ công xác minh truy bắt.

Việc Đội 10 bắt giữ được tên Kim Won-hoon - một gã trùm điều hành đường dây buôn bán ma túy tổng hợp từ Việt Nam sang Hàn Quốc vào cuối năm 2014, đã chặt đứt mạng lưới ma túy xuyên quốc gia, gây tiếng vang lớn trong dư luận. Gần đây nhất, Đội 10 lại lập công khi lật tẩy bộ mặt thật của một cặp đôi người Hàn Quốc thuê căn hộ chung cư cao cấp tại xã An Khánh, Hoài Đức (Hà Nội).

Các đối tượng Kang Yoon-yong và You You-young (quốc tịch Hàn Quốc) - bị Interpol truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu thông tin đến với Đội 10 chỉ là những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt của họ, như sống rất vương giả và khép kín, không hề giao tiếp với bất kỳ ai tại nơi ở. Đã thành quy luật, tối nào họ cũng thuê taxi để đi vào khu Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, nơi nhiều người Hàn Quốc thường xuyên lui tới để ăn uống, hát karaoke và mua sắm toàn những món hàng hiệu đắt tiền.

Triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, được sự phối hợp của Interpol và Cảnh sát Hàn Quốc, Đội 10 từng bước "bóc vỏ" của cặp tình nhân sang chảnh như thương gia này. Đó là Kang Yoon-yong và You You-young (quốc tịch Hàn Quốc) - những kẻ đang bị Interpol truy lùng ráo riết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có căn cứ xác định chúng chính là người cần bắt, các hoạt động nghiệp vụ được tiến hành hết sức bí mật, khẩn trương. Và rồi 2 kẻ đào tẩu đã bị Đội 10 bắt gọn khi chúng xuất hiện tại 1 quán cà phê ở quận Thanh Xuân.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai đã lợi dụng lòng tin của nhiều người ở Hàn Quốc để kêu gọi họ hùn vốn kinh doanh trường đua ngựa, rồi chiếm đoạt luôn 10 tỷ Won vốn góp (bằng khoảng 200 tỷ VND). Hoạt động lừa đảo của Yong và Young bắt đầu từ năm 2012 và khi bị phát hiện, chúng đã trốn sang Việt Nam bằng con đường du lịch và không quay về Hàn Quốc.

Nhằm tạo vỏ bọc tại Việt Nam, Yong xin vào làm việc tại 1 công ty xây dựng của Hàn Quốc ở đây, cùng vợ "hờ" (Young) thuê nhà tại những chung cư cao cấp ở Hà Nội và thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ, hòng tránh việc bị phát hiện, bắt giữ.

Hành trình bắt giữ tên biến thái Benderman - kẻ đã xâm hại tình dục nhiều bé trai Việt Nam của Đội 10 thực sự dày công và gay cấn. Tin về một số "khách Tây" chuyên gạ gẫm các bé trai về nơi ở trọ của mình để "vui vẻ" đã đến "tai" Đội 10 từ đầu năm 2015. Hàng loạt  biện pháp nghiệp vụ đã dẫn các trinh sát đến với cái tên "Benderman"- một giảng viên Anh văn kiêm nhạc công, ca sỹ nước ngoài tại một số quán Bar Hà Nội.

Nhìn tấm ảnh nghiệp vụ chụp một nam thanh niên với khuôn mặt hào hoa, lịch lãm, không ai có thể nghĩ đó lại là một con "quỷ dữ" đối với những bé trai ngây thơ, trong trắng. Thượng tá Đáp cho biết số người nước ngoài vào Việt Nam mang theo sở thích bệnh hoạn ngày càng phổ biến. Tên Benderman là một điển hình, hằng ngày y thường dạo qua khu vực Bờ Hồ (Hà Nội) tìm kiếm "trai mầm" (các bé trai từ 13-15 tuổi) sống lang thang trên phố để dụ dỗ các cháu về chỗ trọ của mình.

Tại đây, y đã thực hiện hành vi dâm ô với các cháu. Tính đến khi bị bắt giữ, y đã xâm hại 5-6 trẻ em nam. Để vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của Benderman, Thượng tá Đáp kể, các anh cùng lực lượng xuất nhập cảnh và Công an quận Tây Hồ đã phải rất kỳ công, mất nhiều tháng ròng đeo bám, giám sát theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của y. ý thức được việc làm của mình là phạm pháp, nên Benderman tỏ ra rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi chỗ ở và khống chế nạn nhân tố cáo.

Thời cơ phá án đã đến vào buổi sáng 17-6-2015, khi tên này vừa dâm ô với một bé trai thì các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ. Tuy nhiên, Benderman một mực chối tội. Phải qua nhiều ngày đấu tranh quyết liệt, ý chí chống đối của Benderman mới bị bẻ gẫy.

Quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bị can được thực hiện sau đó, kết thúc chuỗi ngày bệnh hoạn của y.

Đào Trung Hiếu

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文