Bài học đạo đức học đường đáng báo động
>> Đã làm rõ nhóm đánh “hội đồng” một nữ sinh
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng lại xôn xao trước clip nữ sinh Hà thành "xử" nhau bằng quả đấm. Như một phản ứng dây chuyền, lập tức các "con nghiện net" lại tập hợp và tung lên những clip cùng chủ đề, nữ sinh "choảng" nhau cho có tính kế tiếp. Mặc dù là một lĩnh vực chẳng liên quan gì đến trào lưu clip sex, ảnh nóng nhưng những ngày qua, nó đã làm nóng các diễn đàn, các trang báo. Khủng hoảng đạo đức học đường thật đáng báo động.
Cuối cùng thì Công an TP Hà Nội cũng tìm ra các nhân vật chính trong clip "Nữ sinh Hà thành đánh nhau" sau nhiều bàn cãi thật, giả trên các diễn đàn. Trước đó, người nghiêng về phương án giả cho rằng, đây là màn dàn dựng bởi các pha ra đòn của cô bé áo sọc (sau này xác định tên là Tường Vi) đều rơi vào khoảng không. Còn một lý do khác mà người này đưa ra để bảo vệ cái lý của mình là, em học sinh bị đánh không hề chống cự. Một kiểu can tâm chịu đựng chỉ có thể được dựng lên chứ thực tế, ai lại nhẫn nhịn thế bao giờ.
Trong khi thiên hạ bán tin, bán nghi thì Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội tung quân đi tám phương, chín hướng trên thế giới ảo. Và rồi, giữa bịt bùng mơ mơ, thực thực, các anh đã lần ra địa chỉ IP của máy tính đã post clip này lên. Từ đây, các trinh sát đã tìm ra được "nhà quay phim" và người tung clip này lên mạng. Rất nhanh chóng, danh tính, nhân thân hai nhân vật chính, kẻ ra đòn và người chịu đòn được xác định.
![]() |
|
Hình ảnh nữ sinh đánh nhau trong các clip. |
Một lần nữa, dư luận lại bàng hoàng trước câu trả lời ráo hoảnh của Phạm Tường Vi, thiếu nữ 17 tuổi vừa bỏ học rằng, thường đi "đánh thuê" và đây là vụ... bình thường. Còn người bị đánh trong đoạn băng, nữ sinh Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Nhân Tông buộc phải "khai thật" đã giấu bố mẹ vì không muốn họ lo lắng. Mâu thuẫn giữa Quỳnh Anh và cô bạn cùng lớp Vũ Ngọc Diệp nhỏ như "con thỏ", chỉ là một cú dẫm chân thôi mà Diệp "thuê" Tường Vi "xử" bạn. Để rồi, hành vi ấy được tung lên mạng và rồi người lớn ngỡ ngàng trước hành vi côn đồ của các tiểu thư thị thành.
Hiệu ứng của clip này được ví giống vụ "sex Vàng Anh". Dù tính chất khác hẳn nhau nhưng giữa hai clip lại có chung đặc điểm là liên quan đến nữ sinh. Nhân vật Vàng Anh trong phim "Nhật ký Vàng Anh" là một nữ sinh mẫu mực, thế nên khi diễn viên chính phạm vào sắc giới đã gây ra "tiếng bom" trong dư luận. Phụ huynh phẫn nộ vì hóa ra, người đại diện hình tượng đẹp trên màn ảnh lại quá hư. Còn với người hâm mộ, mà chủ yếu là học sinh thì ngỡ ngàng khi thấy, người hóa thân vào vai Vàng Anh làm ngược lại với những gì cô diễn trên phim.
Còn lần này, khi kết quả điều tra được công bố, không ai còn hoài nghi nữa. Một sự thật khiến người ta ngỡ ngàng. Những thiếu nữ vốn dĩ phải e ấp, thì họ lại ra giữa vườn hoa "choảng" nhau. Vẫn mặc áo đồng phục, nghĩa là đang trong giờ lên lớp mà có nữ sinh phải nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn giống như trong phim xã hội đen Hồng Kông. Nhiều phụ huynh có con gái đang tuổi ô mai thực sự lo lắng, liệu con mình có đến trường thực sự. Con gái còn đánh nhau giữa đường, giữa chợ như thế, con trai chắc gì đã "thoát". Bạo lực học đường đang ở mức độ nào? Phụ huynh, nhà trường, xã hội và cả học sinh sẽ phải làm gì trước hiện tượng này?
19h ngày 3/3, clip "Nữ sinh Hà thành đánh nhau" được tung lên và nhanh chóng lan tỏa trên các diễn đàn trên mạng. Lượng truy cập tăng chóng mặt khiến cô nữ sinh Thùy Linh post clip này lên phải gỡ xuống song vẫn không ngăn chặn được nó. Người ta đã copy nó, đã "dán" nó lên nhiều trang mạng và kết quả là nó tiếp tục lan rộng.
Trong "bối cảnh" này, một nhà "sưu tầm" lập tức đưa lên bộ sưu tập nữ sinh đánh nhau cho một tờ báo mạng. Thế là thiên hạ nháo nhào vào xem "phim truyền hình dài tập". Nào là, nữ sinh hành hạ bạn ở Bắc Giang; nữ sinh đánh bạn bằng mũ bảo hiểm; nữ sinh loạn đảo ở Hưng Yên; nữ sinh đánh nhau bằng giày cao gót... Tính chất, mức độ tàn bạo trong các pha đánh đấm trong các clip này chẳng thua kém gì trong "Nữ sinh Hà thành đánh nhau". Nó phản ánh một thực tế đau buồn, một bộ phận nữ sinh thời nay đã mất hẳn nét nữ tính, đằm thắm vốn dĩ có trong mọi thiếu nữ. Nó cũng thể hiện tính phức tạp giữa các mối quan hệ trong học đường. Học đường không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn là nơi bắt đầu các mối quan hệ, trong đó có không ít mối quan hệ phức tạp. Những vụ bạo lực trong giới học sinh xảy ra gần đây không xảy ra trong khu vực trường học.
Thế nên, đằng sau cổng trường là một thế giới mà nhà trường, gia đình khó lòng vươn tới. Tính phức tạp của nó khiến người ta bàng hoàng. Còn một thực tế khiến người ta giật mình là sự thờ ơ đến vô cảm của những người chứng kiến. Trong số này, có không ít người đang mặc đồng phục học sinh ngồi xem cứ như xem hát.
Cứ mỗi vụ bạo lực học đường xảy ra, nhà trường lại kỷ luật, dư luận lại công phẫn. Cách đây mấy năm, vụ nữ sinh ở một trường THPT ở Gia Lâm, Hà Nội đánh nhau, quay clip và phát tán lên mạng, ngành Giáo dục Thủ đô cũng vào cuộc, cũng xử lý, kỷ luật. Thế nhưng, hiện tượng này lại vẫn tiếp tục xảy ra và lần này lại ở trung tâm thành phố. Đạo đức học đường cần phải học từ trong gia đình, nhà trường và xã hội. Học từ bố mẹ, thầy cô, chứ không chỉ là những lời rao giảng đạo đức chung chung và những bài học xử lý kỷ luật chỉ mang tính hình thức.
|
Luật sư Nguyễn Phương Phóng viên (PV): Chị nhìn nhận thế nào về clip "Nữ sinh Hà thành đánh nhau" được phát tán trên mạng thời gian qua? Luật sư Nguyễn Phương PV: Việc cháu Thùy Linh, một người bạn của Tường Vi phát tán đoạn phim trên lên mạng có cấu thành tội phạm? LS NPN: Không thể kết tội cháu Thùy Linh được, dù đây là hành động vô cảm. Chúng ta thử đặt tình huống, nếu cháu Linh không post đoạn phim này lên, thì không ai biết có sự việc này xảy ra. Không thể so sánh việc này với phát tán các đoạn phim sex bởi tính chất và mục đích khác nhau. Qua đây cũng thấy rằng, học sinh thời nay rất sành công nghệ và biết tận dụng chúng. Việc các cháu sử dụng công nghệ vào việc tốt hay xấu rất tùy hứng. Vì thế, phụ huynh, nhà trường cần phải có biện pháp theo dõi, điều chỉnh mới tránh được hệ lụy xấu. PV: Nếu được gia đình cháu Nguyễn Quỳnh Anh mời vào cuộc với tư cách luật sư, chị sẽ bảo vệ cháu như thế nào? LS NPN: Tôi vào cuộc với tư cách một người mẹ trước khi thực hiện vai trò luật sư. Khi đó, tôi phải nhìn thẳng vấn đề là, con mình cần phải đi học và tham gia các hoạt động xã hội. Mình không thể kiểm soát chúng mọi nơi, mọi lúc được. Để con tái hòa nhập sau sự cố trên, việc đầu tiên là không nên làm căng thẳng hay tạo ra sự hận thù. Hòa giải là cách tốt nhất để sự việc con mình không bị chấn động mạnh và cũng giúp nhà trường, xã hội ít bị ảnh hưởng. Còn ở tư cách luật sư, đương nhiên tôi phải bảo vệ cháu một cách tốt nhất trên cơ sở chứng cứ, chứng lý có căn cứ pháp luật. PV: Sau sự việc này, rất nhiều phụ huynh hoang mang, lo sợ, con mình gặp "đầu gấu" học đường, theo chị làm thế nào để họ an tâm hơn? LS NPN: Phụ huynh nên giáo dục, định hướng để con mình có bản lĩnh và biết cách bảo vệ mình. Bên cạnh đó, cần kết hợp với nhà trường để tạo ra tiếng nói chung trong việc bài trừ nạn bạo lực học đường, kiểm soát tốt hơn hành vi, biến đổi tâm lý của trẻ. Khi xây dựng được một tập thể tốt, một môi trường học tập tốt thì nguy cơ gặp nạn bạo lực học đường của con trẻ sẽ ít đi. Theo dõi sự việc, tôi thấy rằng nhận thức pháp luật, thái độ hối cải của các cháu rất kém. Từ thực tế đời sống, tôi thấy rất buồn khi phải đưa ra nhận xét rằng, thái độ bất cần của con trẻ lại xuất phát từ người lớn. |
