Cạm bẫy trên đường bay

13:47 19/07/2006

Đồng tiền thu lời bất chính từ các phi vụ buôn lậu là một thứ cạm bẫy chết người trên đường bay của các tiếp viên hàng không. Có vẻ như ai cũng biết chuyện buôn lậu là cấm kị nhưng tất thảy đều nhắm mắt bước qua và tự coi đó như một cách “cải thiện” kiếm thêm tiền nhờ những chuyến bay quốc tế.

Hình ảnh những chàng trai, cô gái trong trang phục rực rỡ và sang trọng của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã và đang để lại nhiều dấu ấn đẹp đẽ, không chỉ với hành khách trên các chuyến bay. Trong sứ mệnh cao cả “đem Việt Nam đến với thế giới”, phải thừa nhận rằng, đã có một phần đóng góp nhất định của họ - những tiếp viên hàng không.

Nghe nói, để được trở thành tiếp viên hàng không, những chàng trai cô gái ấy đã phải trải qua những cuộc thi tuyển hết sức ngặt nghèo - từ trình độ, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ đến hình thể, sức khỏe, phong cách giao tiếp... Rồi sau khi trúng tuyển, họ còn được ngành hàng không cho đi học nhiều lớp đào tạo, huấn luyện nghề nghiệp. Và, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ các quy định của ngành luôn là những bài học cần thiết và sâu sắc đối với tiếp viên. Thế mà, một bộ phận trong số họ vẫn sa ngã.

Tiếp viên trưởng cũng buôn lậu

Dư luận từng xôn xao về việc hải quan và công an phát hiện trong các xe chứa thức ăn thừa trên chuyến bay mang ký hiệu VN 534 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam trở về Sân bay Nội Bài từ Dubai có giấu 397 chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) và gần 7 kg vàng trang sức các loại. Sau này hàng loạt tiếp viên có dính líu đến vụ buôn lậu này đã bị bắt giam, trong đó có cả tiếp viên trưởng lẫn tiếp viên phó.

Sự kiện này thực sự là một cú sốc không chỉ với ngành hàng không mà với cả dư luận. Người ta khó có thể hình dung được những chàng trai, cô gái đẹp như mộng trên máy bay kia lại là những kẻ buôn lậu. Nhưng, đáng tiếc đó lại là sự thật.

Tôi đã có mặt trong phiên tòa xét xử vụ các tiếp viên hàng không thuộc Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam buôn lậu tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội. 5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa nguyên là những tiếp viên hàng không, gồm: Nguyễn Quốc Sơn, 33 tuổi, Tiếp viên phó; Nguyễn Việt Cường, 34 tuổi, Tiếp viên trưởng; và 3 tiếp viên khác là Nguyễn Nhật Tân, Trần Minh Nam và Trần Việt Anh. Còn một nữ tiếp viên xinh đẹp nữa là Phạm Thu Huyền cũng phải đến tòa, nhưng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thì nữ tiếp viên này cũng đã có hành vi buôn lậu 25 chiếc ĐTDĐ từ Dubai về Việt Nam. Song do giá trị hàng hóa chưa đến 100 triệu đồng nên nữ tiếp viên này không bị truy tố về tội buôn lậu như các đồng nghiệp của cô mà chỉ chuyển cho Cục Hải quan Hà Nội xử phạt hành chính.

5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa  tất cả có vóc dáng, hình thể đều chuẩn như người mẫu. Tất cả đều thông thạo ít nhất hai ngoại ngữ và tất cả đều nằm trong số hiếm những người đã vượt qua được tất tật những cuộc thi tuyển ngặt nghèo cũng như những lớp huấn luyện đầy nghiêm khắc của ngành hàng không. Thế nên, trả lời thẩm vấn của vị chủ tọa phiên tòa, cả 5 bị cáo đều thật thà khai báo rằng: “Bị cáo biết việc buôn lậu là vi phạm quy định của ngành, là vi phạm pháp luật”. Thế nhưng tại sao họ vẫn làm những việc mà họ biết chắc là sai phạm ấy? Chỉ có một lý do duy nhất đó là vì lợi nhuận.

Trước tòa, Trần Việt Anh khai: “Hôm 15/5, do Trần Minh Nam ốm nên tôi được phân công đi thay Nam trên chuyến bay Hà Nội – ParisDubai. Nam và tôi đã bàn nhau cùng gom tiền để sang Dubai mua ĐTDĐ về Việt Nam bán kiếm lời. Hai người gom được 17 nghìn USD. Sang Dubai tôi đã mua 171 chiếc điện thoại các loại và đóng trong các thùng carton giấu trong xe đựng thức ăn thừa trên máy bay để đem về Việt Nam”. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao lại mua ĐTDĐ mà không mua những thứ khác?”, Việt Anh thật thà trả lời: “Vào tháng 11/2001, tôi đã buôn 58 chiếc ĐTDĐ như thế này cùng với 2 tiếp viên khác và đã lời được 3,5 triệu đồng”.

Trước tòa, không chỉ có một mình Việt Anh thành khẩn nhận tội mà tất cả các tiếp viên khác cùng cảnh ngộ như anh ta đều không chối cãi chuyện mình đã buôn lậu ra sao. Nguyễn Nhật Tân – người đã buôn lậu 100 chiếc ĐTDĐ – còn khai rằng, sang đến Dubai, các tiếp viên đi mua bán, đóng gói điện thoại để đem về nước công khai đến độ ai trong đoàn cũng biết, kể cả Tiếp viên trưởng Nguyễn Việt Cường, nhưng chẳng ai nhắc nhở ai. Thậm chí Tân còn nhìn thấy Tiếp viên trưởng Cường cũng có 30 chiếc ĐTDĐ trong số hàng lậu bị hải quan và công an bắt giữ.

Có vẻ như ai cũng biết chuyện buôn lậu là cấm kị nhưng tất thảy đều nhắm mắt bước qua và tự coi đó như một cách “cải thiện” kiếm thêm tiền nhờ những chuyến bay quốc tế. Một khoản thu nhập thêm lớn gấp 4-5 lần lương tháng đã khiến họ dám bỏ qua tất cả để dấn thân.

Ở vụ án Công ty Đông Nam buôn lậu, trốn thuế mới bị đưa ra xét xử cách đây ít lâu, Cơ quan điều tra đã xác định có tới 23 tiếp viên và phi công của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam tiếp tay cho công ty này nhập lậu ĐTDĐ. Trả lời thẩm vấn tại tòa, một người trong số đó là Nguyễn Vũ Đăng đã thừa nhận, khi nhận xách hàng lậu cho Đông Nam từ Hồng Công về Việt Nam, các nhân viên hàng không đơn thuần chỉ nghĩ đến việc kiếm lợi nhuận mà thôi. Trong vụ án Công ty Đông Nam, các nhân viên hàng không này không chỉ “đánh hàng" riêng lẻ thuê cho Đông Nam mà đã tổ chức thành hẳn một đường dây do tổ trưởng tổ tiếp viên làm đầu mối.

Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng, người nhập lậu điện thoại cho Công ty Đông Nam khai nhận, sau khi đầu mối ở Hồng Công gửi hàng về Việt Nam thì ở Việt Nam khi nhận hàng và trả tiền công vận chuyển, Dũng chỉ thông qua tổ trưởng tổ tiếp viên đoàn bay còn mọi chuyện do nội bộ tổ tiếp viên tự tổ chức.

Tiếp viên Nguyễn Vũ Đăng khai nhận hành trình vận chuyển hàng lậu như sau: “Tại Hồng Công có người mang một lô điện thoại lên máy bay, bọn tôi nhận... Điện thoại được bỏ trong một cái bọc lớn... Bọn tôi đến các bọc đấy lấy mỗi người từ 2 đến 4 chiếc rồi vận chuyển qua cửa khẩu đem về”.

Tiếp viên Nguyễn Phương khai, khi lên máy bay đã thấy có hàng sẵn ở đó. Khi về Việt Nam thì tổ bay cầm giúp qua cửa hải quan và khi ra khỏi sân bay thì được cho tiền. Cứ như thế 23 tiếp viên đã xách thuê cho Đông Nam 1.465 chiếc ĐTDĐ từ Hồng Công về Việt Nam và vận chuyển trái phép gần 800 nghìn USD Hồng Công từ Việt Nam sang Hồng Công. Trên những chuyến bay đó, hầu như không có ai giám sát việc các tiếp viên, nhân viên hàng không vận chuyển hàng lậu cho gian thương mà trái lại việc vận chuyển này được thống nhất cao trong nội bộ đoàn bay và được tổ chức  thành một đường dây chặt chẽ.--PageBreak--

Theo tường thuật của báo chí về phiên tòa xét xử vụ án Đông Nam,  tất cả các tiếp viên khi được thẩm vấn tại phiên tòa về việc ai là người đã mang các bọc điện thoại lậu đó lên máy bay ở Hồng Công, đều có chung một câu trả lời: “Không biết”. Phi công Nguyễn Hồ Trí khi được hỏi cũng... không biết nốt. Phi công này còn nói thêm: “Việc ai đó được vào khu vực máy bay đậu, lên máy bay là thẩm quyền của Hãng Hàng không Việt Nam và nước sở tại” khiến chủ tọa phiên tòa lắc đầu kinh ngạc: “Thế này thì có ai đó đưa gì lên máy bay cũng trót lọt à?”.

Phi công liên tục dính bê bối

Tại Singapore, một phi công của Vietnam Airlines tên Hồng hồi đầu năm 2006 đã bị tạm giữ vì có hành vi quấy rối tình dục. Lãnh đạo Vietnam Airlines xác nhận với báo giới rằng, việc phi công Hồng bị tạm giữ tại Singapore là có thực. Trong chuyến bay sang Singapore, phi công này đã trêu đùa một phụ nữ theo đạo Hồi. Sau khi bị tố cáo, phi công Hồng bị Cảnh sát Singapore tạm giữ hộ chiếu. Sau đó, phi công này đã sử dụng một hộ chiếu khác để quay về Việt Nam và ít ngày sau, khi bay trở lại Singapore, Hồng đã bị cảnh sát nước này tạm giữ.

Phi công Hồng đã bị người phụ nữ kia kiện ra tòa và tại tòa do Hồng trình bày là anh ta không biết phong tục, tín ngưỡng của đạo Hồi nên vụ việc đã được tòa án chấm dứt xử lý. Tuy phi công Hồng không phải bồi thường hay bị xử lý gì tại Tòa án Singapore nhưng sự việc này cũng đã ít nhiều ảnh hưởng tới uy tín của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam ở nước ngoài.

Ít lâu sau, lại một sự cố khác làm dư luận kinh hoàng đó là trên chuyến bay VN545 ngày 17/4 từ Việt Nam đi Frankfurt (Đức), máy bay này đã bị mất liên lạc với mặt đất trong một thời gian dài khi bay từ Ukraina sang Ba Lan đến Cộng hòa Czech. Đài kiểm soát không lưu của Czech đã đánh tín hiệu hỏi suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ phi công vì thế không quân Czech đã cho máy bay của mình tiếp cận máy bay của Vietnam Airlines và yêu cầu phải hạ cánh khẩn cấp. Sự cố kinh hoàng này sau đó đã được Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam xác nhận do lỗi của hai phi công trong chuyến bay.

Trong một bê bối khác, ngày 3/6/2006, phi công Trần Đình Đan, người lái máy bay tuyến Sydney - TP HCM, đã bị Cảnh sát Australia bắt giữ tại nước này khi anh qua cửa kiểm soát an ninh  ở sân bay Sydney. Khi đang làm thủ tục qua cửa kiểm soát an ninh, phi công Trần Đình Đan đột ngột nhận được thông báo kiểm tra hành lý.

Sau khi kiểm tra, Cơ quan An ninh Australia đã tạm giữ phi công Trần Đình Đan vì lý do phi công này đã vi phạm các quy định hải quan của Australia. Hải quan nước này quy định, khi lên máy nay, hành khách chỉ được mang theo số tiền dưới 10 nghìn đôla Australia, còn phi công Trần Đình Đan thì đã mang số tiền tới 50.000 đôla Australia. Cảnh sát Australia nghi ngờ phi công này liên quan tới một đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Ngay sau khi phi công Trần Đình Đan bị bắt giữ, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được thông báo của Cảnh sát Australia thông qua cả hai con đường là sĩ quan liên lạc và Interpol quốc tế.

Trao đổi với phóng viên ANTG, Đại tá Phạm Hỗ - Chánh Văn phòng Interpol Việt Nam cho biết: “Theo thông báo của Cảnh sát Australia thì phi công Trần Đình Đan bị nghi ngờ có liên quan đến một đường dây ma túy. Phía Australia đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp điều tra làm rõ, tuy nhiên phía Australia chưa cung cấp thêm bất cứ một thông tin gì cho Interpol Việt Nam ngoài thông tin rằng Trần Đình Đan đã bị bắt giữ tại Australia”.

Đại tá Vũ Hùng Vương - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C17) -  cũng xác nhận, C17 nhận được thông tin từ Cảnh sát Australia đề nghị phối  hợp điều tra vụ việc của phi công Trần Đình Đan đã bị bắt giữ tại Australia. Cảnh sát Australia nghi ngờ phi công Trần Đình Đan có liên quan đến việc buôn bán ma túy”.

Trả lời phóng viên ANTG về những vi phạm của phi công Trần Đình Đan, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Lương Thế Phúc khẳng định: “Kể từ khi Trần Đình Đan bị Cảnh sát Australia bắt giữ cho tới nay, phía Vietnam Airlines không nhận được thêm bất cứ thông tin gì ngoài thông tin rằng anh ta đã bị bắt giữ tại Australia vì có vi phạm quy định hải quan của nước này. Vi phạm của phi công Trần Đình Đan là vi phạm của cá nhân nên cá nhân đó phải chịu trách nhiệm”.

Những vi phạm của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam được giữ kín trong nhiều năm bây giờ đã và đang bị hé lộ và trở thành điểm nóng được dư luận đặc biệt quan tâm trong nhiều tuần qua. Trong đó, những sai phạm liên tiếp của các tiếp viên và phi công trong khi thi hành nhiệm vụ đã góp phần làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của Vietnam Airlines.

Dư luận cho rằng, nguyên nhân của sự  “liên tiếp" đó phải chăng chính là bởi vì từ lâu nay nó đã không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời

Nếu như trước đây, tội phạm kinh tế chủ yếu xoay quanh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại... thì những năm gần đây đã có sự dịch chuyển rõ nét, len lỏi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đầu tư công, đấu giá tài sản... Đáng chú ý, tội phạm tham nhũng, chức vụ ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, khép kín và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần Luật Thủ đô lần này là phải phân quyền triệt để; các bộ, ngành không ôm việc mà phải giao cho Hà Nội; bảo vệ cán bộ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường công cụ quản lý đô thị mạnh mẽ, hiệu quả; hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phù hợp định hướng xây dựng Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cương vị mới, trách nhiệm với Thủ đô của đồng chí không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.

Thuế TP Hồ Chí Minh vừa thông báo việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương (chủ đầu tư dự án Empire City). Theo đó, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế gần 7.000 tỷ đồng.

Ngày 8/4, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm bán tài sản Nhà nước là khu đất 39 -39B Bến Vân Đồn, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu) TP Hồ Chí Minh cho tư nhân gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ còn gia tăng ở hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. 

Gắn với công việc tham mưu nhiều năm, Trung tá Đỗ Anh Vũ, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã quá quen với những ngày làm việc xuyên đêm, những dịp nghỉ lễ vẫn thường trực tại cơ quan để làm việc, góp phần trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt Đề án 06, dữ liệu chuyển đổi số. Anh là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文