Cấm kinh doanh Internet sau 24 giờ: Bắt cóc bỏ đĩa
“Các cửa hàng Internet không được mở cửa trước 6 giờ và phải đóng cửa trước 24 giờ hàng ngày; trẻ em dưới 14 tuổi muốn vào cửa hàng Internet phải có người giám hộ; các khách hàng phải có giấy tờ tùy thân”. Đây là một phần của Thông tư liên tịch số 02 về quản lý Internet. Tuy nhiên, thông tư cứ ban hành, còn các quán net thì vì lợi "tư" mà chẳng chịu "thông".
Thông tư 02 ra đời ngày 14/7 trước sự bức xúc của dư luận khi trẻ em bị cuốn vào các trò chơi trên mạng Internet và đã có trường hợp gây hậu quả đáng tiếc. 4 bộ là Bộ VHTT, Bộ Công an, Bộ Bưu chính - Viễn thông và Bộ Kế hoạch - Đầu tư cùng ký vào thông ty này với một quyết tâm lập lại trật tự trong lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm này. Thế nhưng thực tế thì đang diễn ra một chiều hướng khác.
"Kỹ nghệ" kinh doanh Internet sau 24 giờ
2 giờ sáng. Ngõ Tự Do (đường Đại La, Hà Nội) đúng là "tự do" thật. Dường như lệnh "giới nghiêm" Internet sau 24 giờ không đến với con ngõ nằm bên bờ sông Kim Ngưu này. Một dãy phố chỉ chừng 100m mà có tới hơn 20 cửa hàng Internet đang hoạt động. Trời lạnh, nhưng một số cửa hàng vẫn kéo cửa cuốn lên công khai "câu khách". Khung cửa kính đóng chặt bên trong không ngăn được tiếng "pằng chíu" phát ra từ trò chơi trên các màn hình vi tính với hàng chục cái đầu đang chúi vào say sưa. Một vài cửa hàng "ý tứ" hơn thì buông cửa cuốn lưng chừng để các "thượng đế" nhìn thấy đèn sáng, thấy bạn chơi mà tìm vào.
Theo chân bà bán xôi phục vụ khách chơi games ăn đêm, chúng tôi vào một cửa hàng có vẻ đông người nhất. Anh chàng sinh viên trông quán net tên Quân nhanh tay bật máy, kéo ghế cho chúng tôi. Ngỡ tôi là một người học hỏi để "mở quán net" như lời giới thiệu, Quân nhiệt tình chỉ bảo về thủ tục mở quán, nhất là "nghệ thuật" kinh doanh sau 24 giờ mà không bị Công an phạt.
"Chị cứ yên tâm, ngày nào cũng vậy, Công an chỉ đi kiểm tra lúc 12 giờ đêm thôi. Vào giờ đó chịu khó đóng kín cửa, tắt đèn một lúc là được. Sau đó lại mở vô tư, đến sáng cũng chẳng sao cả". Rồi Quân cho biết, hồi bắt đầu có lệnh cấm Internet sau 24 giờ, Công an "tuần" giữ lắm. Cửa hàng của cậu cũng mấy lần "dính chưởng", bị tịch thu máy. Được mấy hôm, lại bỏ tiền ra chuộc về. Bây giờ thì có "kinh nghiệm" rồi, không sợ bị bắt nữa.
Các "games thủ" nhí sau 0 giờ tại Ngõ Tự Do.
Tại tầng 2, tôi thấy ba "thượng đế" chừng 12-13 tuổi. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, một cậu ngồi gục mặt vào bàn ngủ, một cậu khác co chân lên ghế, trùm kín bằng chiếc áo rét rộng thùng thình, cậu còn lại có vẻ dẻo dai nhất vẫn say sưa bắn phá. Trò chơi trên màn hình là games MU mới. Hoàng, cậu bé đang chơi hùng hổ tuyên bố: "Đã không chơi điện tử thì thôi, đã chơi thì phải ngồi ít nhất 10 tiếng mới đã". Vì vậy, sau một thời gian theo đuổi Võ lâm truyền kỳ, Hoàng phải chơi MU vì trò này không mất tiền mua thẻ, tiền chơi điện tử thì do nhịn ăn sáng để có.

Tối nào cũng vậy, Hoàng và hai cậu bạn đang ngủ tên Dũng và Thái đều gặp nhau ở điểm hẹn. Khoảng 11-12 giờ đêm, khi cả nhà bắt đầu ngủ thì các "games thủ" lẻn dậy, mở cửa chui rào sang hàng điện tử. Nhìn những khuôn mặt thất thần với đôi mắt thâm quầng nhưng đầy vẻ đắc thắng của các em, tôi biết những lời khuyên nhủ của mình từ nãy giờ đã từ tai này lọt qua tai kia rồi.
3 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở phố Ao Sen, gần Trường Đại học An ninh và Đại học Kiến trúc Hà Nội. Cũng vẫn cảnh các hàng "net" đông đúc, các "games thủ" say sưa với Võ lâm truyền kỳ, MU, Đế chế. Một vài người bị mất điểm văng tục bừa bãi. Anh chàng chủ quán tỏ vẻ thương hại khi thấy tôi là phụ nữ mà lại phải lọ mọ đêm hôm đi khảo sát tình hình để-mở-cửa-hàng-Internet. Câu chuyện của chúng tôi sau một số "chiêu" về "kỹ nghệ hàng net", lại vẫn xoay quanh "nghệ thuật" trốn phạt. Anh này cho biết: "Muốn làm đêm thì quan trọng là phải biết "đi ngày". Có thế, đợt nào có thanh tra liên ngành, "họ" sẽ báo trước cho mình. Nếu không, "dính chưởng" thì ăn đủ"(!).
Kiểm tra... ngày càng lơi lỏng
Lang thang mấy đêm liền khắp các "ổ" Internet ở các đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân), Nghĩa Tân, Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) vào lúc 1-2 giờ sáng, chúng tôi vẫn bắt gặp cảnh đông đúc của các quán Internet như giữa ban ngày dẫu đã vào tiết đại hàn và cơn sốt Võ lâm truyền kỳ cũng hạ nhiệt. Hình như việc thực hiện Thông tư 02 chỉ "nóng" trong những ngày đầu ban hành, còn càng về sau càng nguội, khi sự kiểm tra lơi lỏng dần. Được biết trong tháng 12 này, Bộ VHTT sẽ có thêm một thông tư hướng dẫn quản lý trò chơi trực tuyến. Nhưng nếu việc kiểm tra, xử lý chỉ tiến hành nghiêm ngay sau khi có quy định, còn lại bỏ lơi theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" thế này, thì việc ra thông tư, quy định liệu có hiệu quả?