Chuyện cảm động ghi ở chùa Diệu Giác
Giữa vòng vây của bầy con trẻ, anh Phùng Cẩm, Việt kiều Canada xúc động tự hứa với lòng: Về Canada, anh sẽ kể lại cho bạn bè nghe câu chuyện về những đứa trẻ bất hạnh này. Chắc chắn lần sau về, anh sẽ vận động quyên góp cùng Báo CAND - Chuyên đề ANTG đến với vùng sâu, vùng xa... làm nhiều việc thiện hơn nữa.
Ngay sau Tết Nguyên đán, Báo CAND - Chuyên đề ANTG vẫn tiếp tục cuộc hành trình cùng với các nhà hảo tâm đến với những vùng sâu, vùng xa, những ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi... nơi có những mảnh đời bất hạnh. Như nhịp cầu nối, Báo CAND để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng mọi người.
Và, buổi chiều 28/2 vừa qua cũng vậy, tại chùa Diệu Giác (địa chỉ 6/10 Trần Não, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh), khi đoàn công tác của Báo CAND - Chuyên đề ANTG đến nơi, rất nhiều ni sư, bảo mẫu và hơn 100 em (đa phần là trẻ mồ côi) được các nơi gửi về chùa Diệu Giác... đã được chứng kiến giây phút cảm động đến nao lòng...
Gặp những người có tấm lòng vàng
Sáng 27/2, anh Lưu Quốc Cường - một nhà hảo tâm nhiều năm qua luôn gắn bó với Báo CAND - Chuyên đề ANTG với hàng trăm chuyến đi làm công tác từ thiện, anh dẫn đến cơ quan đại diện Báo CAND giới thiệu một người bạn Việt kiều có tên là Phùng Cẩm, quốc tịch Canada.
Qua trò chuyện, chúng tôi được biết anh Phùng Cẩm đã xa quê mấy chục năm. Ở bên Canada, anh có một số người bạn thường góp tiền làm việc thiện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt là giúp những người nghèo khó châu Phi.
Cũng theo anh Phùng Cẩm thì anh và nhiều người nữa ở Canada ít có thông tin về cuộc sống ở Việt Nam. Đặc biệt là chính sách đổi mới, cởi mở ở Việt Nam còn bị một số kẻ xấu xuyên tạc, nói rằng "về đất nước mình còn bị làm khó...".
Khi về nước, chứng kiến cảnh đổi mới ở Việt Nam, anh và gia đình ai cũng mừng, nhất là những hoạt động từ thiện, làm việc nghĩa... Khi hiểu rõ điều này, qua bạn bè giới thiệu, anh Phùng Cẩm biết được Báo CAND - Chuyên đề ANTG là cơ quan có nhiều cách làm hay, là địa chỉ tin cậy đã chuyển được rất nhiều hàng hóa, xây dựng nhà cửa, trường học giúp đỡ người nghèo.
![]() |
| Đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho đại diện chùa Diệu Giác. |
Tuy về Việt Nam chỉ có ít ngày, song anh Phùng Cẩm vẫn mong muốn được đến cơ quan đại diện Báo CAND, anh muốn được trực tiếp gặp gỡ cơ quan của Báo và hỏi thêm một số yêu cầu, địa chỉ cần giúp đỡ. Trước mắt, anh Phùng Cẩm nhờ Báo CAND chọn cho một vài nơi "đặc biệt khó khăn" cùng với quý Báo mua quà tặng.. gọi là "chút lộc đầu năm" gửi đến những mảnh đời bất hạnh.
Qua khảo sát thực tế, chúng tôi quyết định chọn nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi thuộc chùa Diệu Giác. Đây là nơi luôn nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ lang thang không nơi nương tựa, được đưa về đây dưới sự cưu mang chăm sóc của các ni sư, bảo mẫu ở ngôi chùa này.
Thương lắm những mảnh đời bất hạnh...
Với mong muốn những món quà gửi tặng cho nhà tình thương nuôi dạy trẻ mồ côi ở đây sao cho có ích nhất, gần 10h sáng 28/2, tôi và anh Lưu Quốc Cường trực tiếp xuống chùa Diệu Giác làm việc với các ni sư trụ trì.
Sau khi nắm được những thông tin, dự định của Báo CAND, ni sư Như Trí - Phó Trụ trì chùa Diệu Giác, người chịu trách nhiệm chính nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở đây cho biết: Tổng số các em mồ côi, sống lang thang được đưa về đây hiện nay là 126 cháu; cháu lớn nhất đang học lớp 12, nhỏ nhất là 7 tháng tuổi.
Trong số 126 cháu có vài cháu mắc bệnh não, thần kinh, số còn lại phần đông tuy rất nhỏ tuổi (đa phần theo học trường tiểu học) nhưng đến nay, các cháu đều ngoan, chăm chỉ, hiếu học... Tiêu chí lớn nhất mà các ni sư, bảo mẫu ở đây đưa ra là: Bằng mọi giá, dù có khổ đến mấy cũng cố gắng lo cho "các con" được đến trường học hành.
Ngồi nghe ni sư Như Trí kể lại hàng trăm mảnh đời được các nơi nhận, gửi về đây, mỗi cháu một hoàn cảnh đớn đau, nhưng tựu trung lại chúng đã được lòng từ bi của các ni sư, bà mẫu ở đây dang tay đón nhận với sự cưu mang vô bờ bến của chốn nhân hiền. Chúng được gần gũi, được chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ... chính vì vậy nên cảnh lam lũ, côi cút ngày một tan biến, mất dần.
Tôi mang thắc mắc ra hỏi ni sư Như Trí: Trong số 126 em và gần 20 bảo mẫu, phục vụ hàng ngày, chỉ tính riêng "cái ăn" thôi, có nguồn kinh phí nào trợ cấp? Một thoáng buồn sâu thẳm, ni sư Như Trí nói nhỏ, giọng như nghẹn ngào: "Cũng toàn là đi xin đấy thôi... lo nhất là mỗi ngày phải có hơn 50kg gạo, còn rau củ thì hàng ngày đều được các nhà hảo tâm các chợ bớt ra, gom lại, kẻ ít người nhiều...". Tôi không dám hỏi thêm điều gì nữa, bởi chúng tôi đã thấu hiểu nỗi lo của ni sư và từ trong lòng mình chúng tôi biết phải làm gì.
Ngay buổi trưa 28/2, chúng tôi cùng anh Cẩm, anh Cường và một số người tức tốc đi mua gạo, dầu ăn, bột ngọt, sữa, đường... 3 tấn gạo và hàng hóa trị giá gần 30 triệu đồng đã được đóng gói cẩn thận đưa lên xe.
Cũng theo đề nghị của Ban Trụ trì chùa Diệu Giác, nhà chùa muốn sau 17h chiều khi mà các cháu đã đi học về, chùa muốn các nhà báo, các nhà hảo tâm được tận mắt chứng kiến niềm vui của "các con" khi nhận quà từ tay Báo CAND và những nhà hảo tâm.
Hơn 17h cùng ngày, chúng tôi đã có mặt ở chùa Diệu Giác. Có lẽ được các ni sư, bảo mẫu thông báo từ trước nên nét mặt các cháu đến tập trung nhận quà đều rất phấn khởi. Trong suốt quá trình trao quà, ni sư luôn cầu nguyện chúc phúc cho Báo CAND và tất cả những người có mặt.
Ni sư Như Trí nói rằng: "Quý Báo CAND và các nhà hảo tâm tặng cho chùa, cho "các con..." của chúng tôi cả xe hàng thế này là giúp đỡ chúng tôi được 2 tháng ăn rồi đấy...". Còn đối với hơn 100 đứa trẻ xếp hàng vây quanh chúng tôi, sau khi nhận quà các em hát vang những bài ca đoàn kết... rồi bài "Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh"...
Là một nhà báo Công an, đi đã nhiều nơi, cùng Báo CAND làm nhiều việc thiện, song buổi chiều 28/2 tại chùa Diệu Giác, chúng tôi ai cũng đều cảm nhận được những tình cảm đặc biệt ở nơi này.
Riêng anh Phùng Cẩm, đứng giữa vòng vây của bầy con trẻ, anh nắm tay tôi thật lâu, anh hứa với lòng mình: Về bên Canada, anh sẽ kể lại cho bạn bè anh nghe câu chuyện cảm động này. Chắc chắn lần sau về, anh sẽ vận động quyên góp cùng Báo CAND - Chuyên đề ANTG đến với vùng sâu, vùng xa... làm nhiều việc thiện hơn nữa
