Chuyện một phụ nữ sinh 12 con tại Hà Nội
Người phụ nữ bị "trời đày"
Về xóm Cổ Bản, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội, hỏi thăm nhà anh Năm-chị Hải không mấy khó khăn bởi đây là gia đình nổi tiếng sinh nhiều con nhất của cả cái làng này. Đa số những người dân sống ở nơi đây đều thương cảm với hoàn cảnh của chị, bởi chị Hải là người năng làm, hiền lành, chịu khó.
Nhưng cũng có người bảo chị là người phụ nữ bị "trời đày", đã nghèo mà còn sinh cho lắm, khiến các con phải đói khổ, thất học. Mà ngay cả chị Hải cũng công nhận số mình bị "trời đày" thật, bởi chị khổ từ bé đến giờ. Thế mới có chuyện trong vòng mười mấy năm, chị sinh tằng tằng 12 đứa con.
Đứa lớn nhất mới 18 tuổi, đứa bé nhất cũng chỉ gần tròn 1 tháng tuổi. Và mới có 39 tuổi nhưng nhìn chị gầy gò, hốc hác, già hơn nhiều lần so với tuổi. Ngày ngày chị mải mê mưu sinh với một khao khát rất giản dị là mong cho con có được những bữa cơm no.
Nói là cơm no bởi bữa ăn hàng ngày của gia đình chị bao giờ cũng chỉ có hai món chính là cơm và canh. May mắn lắm mới được cải thiện bằng một bữa cá chồng bắt được ở ngoài đồng, hay vài miếng thịt được kho lõng bõng nước cốt cho các con ăn ngon miệng. Trung bình 3 ngày, cả nhà chị ăn hết hơn yến gạo, nên chỉ việc lo đủ lương thực cho bữa ăn hàng ngày cũng đã đủ bạc mắt rồi. Tết Kỷ Sửu 2009, cả nhà chị có 12 miệng ăn, nhưng chỉ có vẻn vẹn một kilôgam thịt lợn.
![]() |
| Chị Đặng Thị Hải và 4 đứa con chưa có giấy khai sinh. Ảnh: H.M. |
Căn nhà của gia đình chị ẩm thấp, tạm bợ và cũ kỹ, không có cái gì có giá trị. Thế mà ngày ngày, các con chị vẫn hít thở, vẫn khóc cười, vui đùa trong cái không gian chật hẹp và có phần tăm tối ấy. Chúng cũng chưa khi nào biết đến khái niệm đi khám bệnh dù có đứa đã từng bị bỏng, bị chảy máu loét cả chân tay.
Cũng không biết thế nào là được chăm sóc, được ăn một bữa cho đủ chất. Cô con gái lớn, mới tròn 18 tuổi đã theo chồng vào tận miền
Chín đứa còn lại đều sàn sàn nhau, nhưng trông ai cũng gầy gò, nheo nhóc. Trong đó, bốn đứa con út đều chưa được chính quyền chứng thực, đứa lớn nhất đã đủ tuổi vào lớp 1 nhưng vẫn phải ở nhà vì bố mẹ bận quá chưa có thời gian đi làm giấy khai sinh (?!).
Chính quyền cần xem lại vai trò của mình
Khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu chính quyền cơ sở có bị "tê liệt" hoặc làm ngơ khi hàng bao nhiêu năm qua không có biện pháp vận động, tuyên truyền, cứ để cho gia đình chị Hải-anh Năm hồn nhiên đẻ sòn sòn mỗi năm một đứa?
Trách nhiệm các ban, ngành chuyên trách ở đâu? Anh Nguyễn Duy Lam, Trưởng thôn Cổ Bản cho biết: Năm nào các tuyên truyền viên chuyên trách của Hội Phụ nữ, Ban Dân số kế hoạch hóa gia đình cũng đều tập trung vận động gia đình chị Hải. Mỗi lần có dịp đi qua nhà, anh đều ghé vào trò chuyện, vận động.
Đến nỗi anh Năm, chồng chị Hải, phải nóng mặt bảo đừng nói nữa. Còn các thành viên của Hội Phụ nữ xã thì kể rằng: Có lần, đến vận động, cả hai vợ chồng đều nhất trí sẽ dùng biện pháp tránh thai.
Thế nhưng, cán bộ về rồi thì đâu lại vào đấy. Lý do chị Hải đưa ra là vì bận bịu ngoài đồng, ngoài chợ từ mờ sáng đến tối khuya, nên chị không có thời gian… uống thuốc.
Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quốc Thuận, Trưởng ban Dân số kế hoạch hóa gia đình xã Đồng Mai cho biết thêm: Đồng Mai là một xã thuần nông, trình độ dân trí thấp. Do tập tục muốn có con trai để nối dõi nên số người sinh con thứ 3 trong xã còn cao, trong đó có gia đình sinh đến con thứ 5. Trường hợp của anh Năm, chị Hải - hộ nghèo từ nhiều năm nay - nhưng vẫn sinh đến đứa thứ 12 là do nhận thức quá thấp. Ông Thuận cũng hứa sẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động sát sao, có giải pháp mạnh, không để chị Hải sinh thêm.
Rõ ràng, những đứa con của chị Hải - anh Năm hoàn toàn vô tội. Chỉ vì sự thiếu trách nhiệm và kém hiểu biết của người làm cha làm mẹ, mà chúng đã phải chịu cảnh đói rách, lang thang, thất học. Tuy nhiên, cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong sự việc này, bởi những người làm công tác chuyên trách của địa phương đã chưa vận động, thuyết phục được công dân của mình, chưa thực sự làm việc hết tinh thần trách nhiệm.
Nên chăng, trước mắt, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để cùng với gia đình làm giấy khai sinh cho 4 cháu nhỏ, để các cháu đến tuổi học có cơ hội được đến trường; đưa ra giải pháp hiệu quả để chị Hải không sinh thêm đứa thứ 13. Đồng thời, cũng phải xem xét lại vai trò, trách nhiệm của mình trong việc vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch
