Chuyện về gia đình người nông dân tặng cây vú sữa miền Nam cho Bác Hồ

09:18 19/05/2005

Xã Trí Phải cách Tp. Cà Mau khoảng 35km. Từ vùng quê xa xôi của cực Nam tổ quốc này, nửa thế kỷ trước đây, một gia đình nông dân đã gửi tặng Bác một cây vú sữa. Sinh thời Bác quý cây vú sữa này lắm, ngày nào cũng tưới.

Những ngày này, cũng như cả nước, vùng quê Trí Phải treo cờ Tổ quốc rực đỏ, mừng ngày sinh lần thứ 115 của Bác. Đến xã thì trời đã xế trưa, chúng tôi thuê chiếc tắc ráng xuôi Kinh 10 để tìm nhà ông Nguyễn Văn Phận, là Tổ trưởng Tổ Đảng ấp 10 của xã Trí Phải cách nay 50 năm về trước. Theo lời ông kể, trong những ngày tháng lịch sử tập kết đầy xúc động ấy, ông là một trong những người đón, đưa bộ đội Cụ Hồ về xã, về Vàm Chắc Băng chuẩn bị lên đường ra Bắc; là người dựng lễ đài làm lễ tiễn đưa bộ đội. "Ngày đó, dù là kẻ ở hay người đi cũng đều không cầm được nước mắt" - ông cho biết.

Về "cây vú sữa miền Nam", ông kể: "Khi buổi lễ tiễn đưa sắp kết thúc, má Tư (người dân Trí Phải quen gọi má Lê Thị Sảnh như thế - PV) hai tay ôm cây vú sữa nhỏ bước tới đưa cho anh Ba Kiên (khi đó là Đại đội trưởng Đại đội pháo của Tiểu đoàn 307). Tôi thấy nhưng không nghe rõ má nói gì. Chỉ sau này mới biết là má nhắn gửi tặng cây cho Cụ Hồ".

Rời nhà ông Phận, chúng tôi ra thăm mộ má Sảnh. Ngôi mộ của má (được con cháu lập năm 1986) nằm cạnh mộ của chồng (ông Đỗ Văn Tố), đang còn ngập nước sau cơn mưa đầu mùa. Anh Đỗ Văn Hùng, cháu nội của má Tư bùi ngùi kể: "Chúng tôi lớn lên thì không còn bà nội nữa, chỉ nghe ba mẹ kể lại ngày xưa khi bộ đội đi tập kết, bà nội có gửi cho bộ đội Ba Kiên cây vú sữa tặng Bác Hồ. Chuyện này cô Bảy tôi biết rành lắm".

Chúng tôi lại tìm đến nhà bà Bảy. Nhắc lại chuyện 50 năm trước, bà nhìn xa xăm: "Hồi đó, cô mới 14, 15 tuổi đầu. Sáng thì theo các chú bộ đội tới lớp "bình dân học vụ" học chữ, chiều về cùng mẹ và các chị xay bột làm bánh cho các chú bộ đội ăn. Khi các chú bộ đội chuẩn bị lên tàu tập kết, cô nhớ ai cũng khóc, cả tía và má của cô cũng vậy. Khi tía và các chú vác ba lô lên Vàm Chắc Băng tập kết, má cô biểu cô chạy xuống nhà ngoại bứng về cho bà cây vú sữa gửi ra cho Cụ Hồ.

Nhà ngoại cô bấy giờ có hai cây vú sữa lớn lắm. Mỗi khi đi học ngang qua nhà ngoại, cô hay ghé vào hái vú sữa ăn. Nghe má cô chỉ cách, cô chạy ào đến vườn ngoại nhổ lấy một cây nhỏ, cẩn thận cho vào đọt lá chuối non, cho thêm đất vào rồi đem về đưa cho má cô. Bà nhận cây vú sữa mà nâng niu như vật quý, nhưng tôi đâu có hiểu gì nhiều lắm đâu. Rồi bà lội lên Vàm Chắc Băng… Sau này lớn lên nghe mẹ kể lại, nghe nhiều người nói cô mới biết cây vú sữa đã đến tay bác Hồ đúng ngày Tết và Bác đã xúc động đến rơi nước mắt. Bác quý nó lắm!".

“Nhưng sao má Tư lại tặng cây vú sữa mà chẳng tặng cây gì khác?" - tôi hỏi. Bà Bảy lắc đầu: "Cũng có rất nhiều người thắc mắc như thế nhưng có lẽ chỉ có mỗi mình má tôi giải thích cặn kẽ thôi!”.

Bà Bảy kể thêm: "Ngày được tin Bác mất, gia đình tôi cũng như bao bà con khác ở xã Trí Phải ngậm ngùi nuốt nước mắt, nguyện lời thề chung một lòng với Đảng, với Bác đánh thắng giặc Mỹ để giải phóng đất nước". Trước khi tiễn chúng tôi ra về, bà còn kể thêm: "Khi còn sống, má tôi có nói với con cháu rằng muốn được một lần ra thăm Lăng Bác và xem lại cây vú sữa mà bà tặng Cụ bây giờ lớn đến chừng nào. Bà nhắc lại chuyện các anh, các chú tập kết trở về kể lại khi còn sống, Bác quý cây vú sữa lắm, ngày nào cũng tưới. Rồi bà khóc. Cả nhà cũng khóc theo. Chẳng bao lâu sau, má tôi thanh thản ra đi..."

Thái Bình

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, từ ngày 24/4-3/5, ngành Đường sắt tổ chức tăng cường chạy thêm hàng loạt các tuyến tàu. Tính đến sáng 7/4, ngành Đường sắt đã bán được hơn 44.200 vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文