Chuyện về nữ bác sĩ thành lập bệnh viện tư đầu tiên của Việt Nam

09:43 10/01/2008
Trong khi nhiều bệnh viện đến nay vẫn còn e ngại đối với việc mổ bướu Basedow, vì rất nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, thì Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng, từ 10 năm trước đã mạnh dạn phẫu thuật, hạ tỷ lệ tử vong người bệnh xuống mức 0%.

Thành công này là kết quả tìm tòi, nghiên cứu khoa học không mệt mỏi của bác sĩ (BS) Vũ Thị Tư Hằng, người sáng lập bệnh viện và chị đã được tặng nhiều phần thưởng cao quí...

Thật khó có thể ngờ được người đứng ra thành lập bệnh viện tư đầu tiên ở nước ta, theo chủ trương xã hội hóa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước, là một phụ nữ chân yếu, tay mềm.

Năm nay, BS Hằng đã ngoài tuổi 58, song trông chị còn trẻ lắm, nhất là gương mặt phúc hậu, với cái nhìn dịu dàng, nụ cười rất duyên đã làm cho ai gặp chị cũng thấy thật gần gũi. Thảo nào, có không ít bệnh nhân tới điều trị tại Bệnh viện Bình Dân gọi chị là "Cô Tiên". Cũng có rất nhiều bệnh nhân nghèo ghi lại trong sổ cảm tưởng của bệnh viện rằng, chị là ân nhân cứu mạng, sinh ra họ lần thứ hai...

Chị kể: Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội, chị đã có gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ý định thành lập Bệnh viện tư nảy ra trong chị kể từ lúc tham gia vào ban đời sống của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, lo cơm áo gạo tiền cho trên 1.000 cán bộ, công nhân viên.

Mãi đến giữa tháng 2/1996, niềm mong ước thành lập bệnh viện tư của BS Hằng được lãnh đạo Bộ Y tế chấp thuận. Và, chị quyết định đặt tên là Bệnh viện Bình Dân để mọi người hiểu được rằng, không chỉ có người giàu mới đi khám, chữa trị bệnh tại bệnh viện tư mà người nghèo càng nên đến với bệnh viện của chị, vì giá cả viện phí rất bình dân.

Cũng vì vậy, ngoài việc khám và điều trị các bệnh thông thường về nội, ngoại, sản, v.v... chị chọn cho bệnh viện một hướng đi có hiệu quả nhất là phẫu thuật bướu Basedow, một loại bệnh xã hội, ở nước ta người mắc bệnh này chiếm đến 25% dân số.

Đối với bướu Basedow, nhiều bệnh viện cho bệnh nhân uống thuốc bình mạch, bình giáp đến vài, ba tháng rồi mới phẫu thuật, nhưng tỉ lệ tử vong thường từ 2-3%. Cũng có bệnh viện không mổ mà điều trị bệnh bằng thuốc, song tỉ lệ người bệnh uống thuốc lành chỉ chừng 50%, mà khả năng tái phát, suy giáp rất cao.

Để khắc phục nhược điểm đó, chị đã nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và đã tìm ra phương pháp "Sử dụng propranolon để điều trị Basedow bằng phẫu thuật tức thì", không cần phải điều trị quá lâu để đạt được bình mạch, bình giáp mới mổ, đã rút ngắn thời gian và tiền bạc cho người bệnh.

Cũng nhờ áp dụng phương pháp mới, cho đến nay, Bệnh viện Bình Dân chưa từ chối điều trị bằng phẫu thuật cho bất cứ ca bệnh Basedow khó hay nặng đến mấy, song tỉ lệ tử vong luôn ở mức 0%. Điều này, hiện cũng chưa có bệnh viện nào đạt được...

Tiếng lành đồn xa, người bệnh từ các nơi đến Bệnh viện Bình Dân để điều trị, phẫu thuật bướu cổ ngày một đông. Đa số là những người miền quê có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Tiền Giang, Cà Mau... thậm chí ở tít tận đảo Phú Quý, Phú Quốc.

Nhiều người đã đi điều trị khắp nơi, tốn nhiều tiền của, công sức, nhưng "tiền mất tật mang", rơi vào tình trạng bi quan, chán nản. Thế nhưng, đến Bệnh viện Bình Dân, họ được phẫu thuật cắt bỏ bướu Basedow, có lại niềm vui cuộc sống. Mỗi ca phẫu thuật chỉ tốn vài, ba triệu đồng, vậy mà còn được giảm miễn viện phí...

Đã gần 12 năm trôi qua, giờ đây Bệnh viện Bình Dân đã có một cơ ngơi 5 tầng, với 100 giường nội trú, khang trang, sạch đẹp tại số 376, Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên cũng đã lên đến 130 người, trong đó có 52 bác sĩ, chiếm 70% bác sĩ có trình độ CKI - CKII và Thạc sĩ, làm việc bằng những thiết bị, máy móc hiện đại nhất, trị giá hàng tỷ đồng.

Năm qua, Bệnh viện Bình Dân đã "bội thu"... Cúp: "Cúp Sen Vàng Việt Nam" (Cúp dành cho những doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam và quốc tế), "Cúp Vàng Thương Hiệu nhãn hiệu lần II", "Siêu Cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững", khẳng định uy tín, chất lượng trong nhân dân.

Vinh dự lớn nhất của Bệnh viện Bình Dân là được đón Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc.

Còn BS Hằng, với những nỗ lực, cố gắng của mình; nhất là việc nghiên cứu thành công đề tài khoa học "Sử dụng propranolon để điều trị Basedow bằng phẫu thuật tức thì", giúp đỡ hàng nghìn bệnh nhân nghèo, chị đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quí: "Thầy thuốc ưu tú", Doanh nhân tiêu biểu của TP Đà Nẵng và cả nước, rồi Cúp Vàng Doanh nhân tâm tài lần thứ I, Cúp Vàng Doanh nhân Đất Việt thế kỷ 21, Giải thưởng Bạch Thái Bưởi.

Chị đã được mời báo cáo điển hình trong Hội nghị mạng lưới các nhà lãnh đạo Nữ APEC tại Hà Nội năm 2006 và được dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Cairo Ai Cập và Berlin.

Nói về ước vọng của mình, BS Hằng thổ lộ: Sau Tết Mậu Tý, chị sẽ xây dựng thêm một bệnh viện nữa ở Đà Nẵng (120 giường) và hai bệnh viện khác ở TP Hồ Chí Minh (200 giường) và Hà Nội (100 giường). Từ đó cho ra đời Tập đoàn Bệnh viện Bình Dân, mở rộng mạng lưới trong cả nước để khám, chữa bệnh cho người nghèo...

Long Vân

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文