Chuyện vợ chồng ca sĩ ở tù
Những ngày áp Tết, đến phân trại K1, Trại giam Gia Trung tôi tình cờ bắt gặp nữ ca sĩ Thanh Loan đang tất bật với các tiết mục văn nghệ biểu diễn Tết của các phạm nhân. Lúc đầu nhìn công việc Thanh Loan làm, tôi cứ nghĩ chị được cán bộ Trại giam Gia Trung thuê vào tập luyện văn nghệ cho các phạm nhân biểu diễn Tết.
Nhưng đến khi tôi hỏi chuyện mới biết ca sĩ Thanh Loan là phạm nhân đang cải tạo ở đây. Vẫn dáng người ca sĩ, khuôn mặt khá xinh xắn và giọng hát trong veo như ngày nào ở Đoàn Ca múa nhạc Đắk Lắk, vào trại giam đã hơn 6 năm nay nhưng chất ca sĩ của Thanh Loan vẫn không mất. Sau giờ tập, ca sĩ Thanh Loan ngồi tâm sự với tôi trong nỗi niềm xót xa.
Thanh Loan sinh năm 1969, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế năm 1988. Sau khi ra trường, Thanh Loan về công tác ở Đoàn Ca múa nhạc Đắk Lắk. Khi ấy Thanh Loan là một trong những ca sĩ trẻ chủ công của Đoàn Ca múa nhạc Đắk Lắk cùng với các ca sĩ nổi tiếng như Siu Black...
Năm 1989, duyên nợ tình yêu của Thanh Loan đến với Hồ Xuân Thể, người lái xe của Đoàn Ca múa nhạc Đắk Lắk. Hai người có với nhau được hai đứa con, một trai, một gái nhưng bấy giờ lương ca sĩ ở tỉnh lẻ không đủ để trang trải cuộc sống gia đình.
Năm 1991, chồng Thanh Loan là Hồ Xuân Thể bỏ việc cơ quan về nhà chạy xe khách để kiếm sống. Nhưng rồi điều không may lại đến, trong một chuyến giao thông đã gây ra tai nạn nên gia đình anh chị phải bán cả xe để lo việc bồi thường.
Quẳng gánh tài xế, Hồ Xuân Thể bàn với vợ về nhà ở thị trấn Phước An, Krông Pắc, Đắk Lắk mở tiệm cắt tóc "Nghệ thuật". Thường ngày anh Thể ở nhà trông nom tiệm, cuối tuần Thanh Loan lại về nhà cùng phụ giúp chồng.
Cuộc sống làm ăn cạnh tranh nên vợ chồng Thanh Loan bàn cách mời thêm một số cô gái trẻ khá bắt mắt để có thể phục vụ khách đến tiệm cắt tóc "Nghệ thuật" của mình một cách thoải mái từ A đến Z.
Từ khi điều được 4 cô gái trẻ về phục vụ, quán cắt tóc, gội đầu của ca sĩ Thanh Loan ngày càng đông khách ra vào tấp nập. Nhưng được một thời gian thì quán cắt tóc "Nghệ thuật" này đã bị rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng.
Năm 2001, ca sĩ Thanh Loan bị bắt và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 14 năm tù, còn Hồ Xuân Thể bị xử phạt 19 năm tù cùng về tội: "Chứa mại dâm". Sở dĩ mức án cao như vậy là do hành vi chứa mại dâm của vợ chồng ca sĩ Thanh Loan phạm tội nhiều lần và đối tượng bán dâm ở tuổi chưa thành niên.
Ca sĩ Thanh Loan cho biết, từ ngày vào trại giam, 2 đứa con của anh chị được gửi ở nhà cho dì và chú nuôi giúp. Công việc thường ngày ở trại của ca sĩ Thanh Loan là quét dọn vệ sinh và phụ trách văn nghệ của phạm nhân, còn chồng thì làm bảo vệ ở phân trại.
Vợ chồng ca sĩ Thanh Loan tâm sự rằng, đã hơn 6 năm ăn Tết ở trại giam, ngoài chuyện nhớ con, nhớ nhà, anh chị đặc biệt nhớ về những kỷ niệm ban đầu ở Đoàn Ca múa nhạc Đắk Lắk. Tiếng hát và niềm đam mê nghệ thuật luôn thức tỉnh trong lòng đối với ca sĩ Thanh Loan dẫu rằng bây giờ đã muộn. "Mình tự đánh mất tất cả vì một chút lòng tham muốn có tiền, nhưng không ngờ phải trả giá đắt", Thanh Loan tâm sự.
Tiễn ca sĩ Thanh Loan vào trại giam, dường như tôi vẫn thấy nhiều điều xót xa, cay đắng ở con người này. Miệng chị vẫn cười duyên dáng, đầy chất tươi trẻ, mắt vẫn ánh ngời vẻ đẹp của một ca sĩ tài hoa nhưng phải rơi vào vòng lao lý vì lòng tham nghiệt ngã.
Nghĩ về chuyện vợ chồng ca sĩ Thanh Loan ở tù, tôi thầm ước, giá như con người ai cũng biết sống vì lẽ phải chứ không vì tiền thì có thể cuộc đời bớt phần đắng cay hơn chăng?
Thay lời kết
Tôi gặp lại những người từng là giám đốc và những người một thời nổi tiếng bây giờ ăn Tết ở trại giam đều có chung một suy nghĩ rằng, họ đã lỡ mắc phải sai lầm vì khi phạm tội chưa nghĩ tới nơi tới chốn. Cái chung của những người nguyên là giám đốc, ca sĩ tôi gặp cũng đều vì tiền mà lỡ phạm tội.
Khi chưa bị bắt, họ nghĩ có tiền sẽ có tất cả, làm được tất cả, còn bây giờ ở trại giam thì điều họ nhận ra rằng, đồng tiền không phải là tất cả mà cái lớn hơn là nhân cách con người và lẽ phải