"Cò" đưa người qua biên giới tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh
Đến cửa khẩu Mộc Bài mà không qua thăm được đất nước chùa tháp Campuchia là điều đáng tiếc. Đó là tâm lý chung của nhiều người khi đến tham quan nơi đây. Và rồi dù không có giấy tờ tùy thân hợp pháp để qua biên giới nhưng họ vẫn tìm mọi cách qua được. Và tất cả đều phải nhờ "cò", miễn là có tiền.
Chuyến xe bus từ TP HCM đi cửa khẩu Mộc Bài ngày thứ 7 kín hết chỗ. Nhiều người chỉ mong sao có chỗ đứng chân để đi chuyến sớm. Những câu chuyện của người đã từng qua lại biên giới nhiều lần với người lần đầu lên biên giới trên chuyến xe mỗi lúc một sôi nổi. Nhất là chuyện những điểm ăn chơi bên đất bạn nằm sát biên giới nước ta. Còn chuyện đi qua biên giới không cần hộ chiếu thì được mọi người kháo nhau: đã có "cò" lo hết, "cò" vừa là tài xế, vừa là hướng dẫn viên du lịch.Chiếc xe đổ khách xuống bãi đỗ trước cổng siêu thị miễn thuế lúc 9h sáng. Thấy xe từ thành phố lên, hàng chục người đàn ông chạy xe gắn máy nhao nhao chờ sẵn và vây quanh đám hành khách, mời mọc đưa sang Campuchia chơi.
Mức giá cho một chuyến xuất ngoại theo kiểu như thế, mỗi người phải đóng cho "cò" 500.000 đồng, "cò" vừa làm nhiệm vụ xe ôm vừa làm hướng dẫn viên chỉ đường. Còn nếu "cò" chỉ bảo lãnh qua cửa khẩu thì giá còn lại 300.000 đồng. Chúng tôi thắc mắc giá quá cao thì được một "cò" tên Ngân cho biết: "Tụi tôi còn phải chung nhiều chỗ nữa”. Chúng tôi lấy cớ vào siêu thị mua sắm, chưa tiện đi, "cò" Ngân đưa ngay số điện thoại di động, những "cò" khác cũng cho số nhưng bắt gặp ánh mắt trừng lên dữ tợn của "cò" này nên đành thôi.
"Cò" Ngân bảo mua sắm xong thì đi luôn cho kịp để chiều về. Hơn 1 giờ sau, "cò" Ngân vẫn chờ chúng tôi trước cửa siêu thị. Trong nhóm người đi cùng xe lên đây với chúng tôi lúc nãy, giờ nhiều người đã ngồi gọn sau yên xe của người lạ, giao số phận mình cho những kẻ không hề quen biết. Trong đó có cả những cô gái vốn là sinh viên ở thành phố lần đầu lên chơi.
"Cò" gạ gẫm khách qua biên giới tại bãi đỗ trước siêu thị miễn thuế cửa khẩu.
Ghé vào một quán nước trong khu vực, chủ quán là chị H. nói nhỏ với chúng tôi: "Các em mới tới chưa biết, cẩn thận đấy. Quay về làm cái hộ chiếu rồi qua cho an toàn". Theo lời chị kể thì có trường hợp khách bị bọn xấu uy hiếp, trấn lột tài sản. Lúc đó khách không biết kêu ai ở miền sơn cước hẻo lánh này, còn "cò" thì để mặc khách mà cao chạy xa bay. Đó là chưa kể những "cò" tráo trở có nhiều mánh khóe khác lừa gạt người lạ.

Chỉ có "cò" mới làm được
Sáng chủ nhật, ngày 2/4, chúng tôi tiếp tục có mặt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Chuyện "cò" đưa người qua biên giới trái phép vẫn diễn ra nhộn nhịp công khai tại đây. Qua xác minh thì khu vực cửa khẩu này có 3 con đường mòn dẫn sang Campuchia chạy xe gắn máy được. Đây là những con đường nằm 2 bên hông cửa khẩu chính, "cò" thường chở khách không giấy tờ đi chui qua. Suốt đoạn đường và ngay trước cổng cửa chính này cũng có hàng chục “cò” dẫn người qua biên giới kiêm nghề xe thồ công khai gạ gẫm và chở khách đi.
Chúng tôi trở lại bến đỗ xe khách trước siêu thị, mấy "cò" khách chuyên nghiệp gặp mặt lúc nãy đến "hỏi thăm" bằng những ánh mắt lạnh lùng và lời nói mỉa mai cạnh khóe đe dọa.
Tìm hiểu ý kiến của nhiều người dân trong vùng về nạn "cò" đưa người qua biên giới trái phép, họ đều có thái độ phản đối tình trạng này. Nhiều người nhận định: Từ khi các tụ điểm casino, trường gà mọc lên bên kia biên giới thì người Việt sang bằng các con "đường chui" càng nhiều, vì thế "cò" càng béo. Không biết đến bao giờ các ngành chức năng mới dẹp được vấn nạn "cò" đang làm loạn vùng biên cương này?