Cô sinh viên khuyết tật và lớp học tiếng Anh miễn phí
Tôi hẹn gặp Mai Khuyên vào lúc 7h tối. Nghĩ rằng, gặp người khuyết tật tôi sẽ phải tìm đến nhà như nhiều cuộc hẹn khác. Nhưng tôi lại gặp Khuyên tại số nhà 214 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội - lớp học tiếng Anh miễn phí do Khuyên làm cô giáo với hơn 20 học viên dành cho người khuyết tật.
Từng là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Tình nguyện viên vì hòa bình Việt Nam (VPV club), CLB Sinh viên tình nguyện Hà Nội, sinh viên khuyết tật Nguyễn Thị Mai Khuyên (lớp 2A06, Khoa Anh, Đại học Hà Nội) khiến mọi người nể phục vì những nỗ lực vượt lên số phận, chia sẻ những khó khăn với người cùng cảnh ngộ.
Vượt lên số phận
Nhanh nhẹn, thông minh, nói tiếng Anh một cách thành thạo - những đặc trưng của một thế hệ 8X năng động - đó là những ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp sinh viên khuyết tật Nguyễn Thị Mai Khuyên. Cuộc sống của Khuyên sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không có sự cố xảy ra khi Khuyên mới tròn 3 tháng tuổi.
Năm 1988, cô bé Mai Khuyên chào đời trong niềm vui của bố mẹ. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, một tai nạn bất ngờ ập tới. Trận sốt bại liệt "thập tử nhất sinh" lúc Khuyên mới 3 tháng tuổi đã khiến cho đôi chân của em bị teo quắt. Bố mẹ lo lắng mang em đi chạy chữa khắp nơi mong cứu được đôi chân nhưng mọi thầy thuốc đều bó tay.
Hiện nay, trên đôi chân không lành lặn của em bây giờ vẫn còn lại dấu vết của những vết kim châm đỏ lửa áp vào đôi chân khi gia đình em nghe lời ông lang vườn. Đến tuổi đi học, để Mai Khuyên có thể hòa nhập với bạn bè, bố mẹ đã cho em theo học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An (Ba Vì - Hà Tây).
Ở nơi đây, em được hòa nhập với những người cùng cảnh ngộ. Vì thế, Mai Khuyên là một trong những học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Từ năm học lớp 3, Mai Khuyên chuyển về Trường Tiểu học Cầu Diễn, Hà Nội học cùng với các bạn bình thường. "Đó là những ngày em cảm thấy thật buồn chán và thất vọng ghê gớm. Nhìn các bạn vui chơi đi lại, em luôn ao ước có được đôi chân lành lặn. Rồi những ánh mắt dò xét, tò mò "xoáy" vào mình …".
Cô bé Khuyên thông minh, hoạt bát ngày nào trở nên nhút nhát, ít nói, sức học giảm sút một cách rõ rệt. Vì thế, trong cuốn sổ liên lạc gửi về cho gia đình, cô giáo nhận xét Mai Khuyên: trầm, ít nói. "Điều em cảm thấy băn khoăn nhất là nỗi phiền muộn của bố mẹ. Nhà có hai chị em gái, bố mẹ lại chỉ là những công chức bình thường. Niềm hy vọng lớn bố mẹ đặt vào hai chị em em".
Suy nghĩ như vậy khiến Khuyên quyết tâm trút bỏ mặc cảm, tự ti. Không để bố mẹ, thầy cô thất vọng, Mai Khuyên luôn dành được danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, năm lớp 11, Mai Khuyên đã đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Với số điểm giỏi, Mai Khuyên đã thi đỗ vào Khoa Anh, Đại học Hà Nội.
Chia sẻ với người cùng cảnh ngộ
Từng đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ tình nguyện viên vì hòa bình Việt Nam, Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Hà Nội, Mai Khuyên luôn tích cực vận động bạn bè tham gia các hoạt động tình nguyện.
Trong quá trình tình nguyện, Mai Khuyên nhận thấy: "Để đến được trung tâm ngoại ngữ, việc đi lại, hòa nhập với mọi người của người khuyết tật rất khó".
Đó là lý do vì sao Khuyên vận động các bạn cùng tham gia dạy tiếng Anh miễn phí dành riêng cho người khuyết tật, người khiếm thị. Ban đầu, lớp học của Khuyên chỉ có ý định mở cho khoảng 20 người. Nhưng sau đó, số người học đã lên tới hơn 50 người. Cô cùng các bạn đã chia nhau dạy kín các buổi tối mỗi ngày. Sau 5 tháng mở lớp, 1 lớp dành cho người khiếm thị, 3 lớp dành cho người khuyết tật vận động đã hoàn thành xong chương trình Streamline.
Chị Ngọc Anh - một vận động viên thể thao khuyết tật tham gia lớp học cho biết: "Điều mà Mai Khuyên cùng những sinh viên tình nguyện đã mang đến cho lớp học không chỉ là kiến thức, mà còn là sự tự tin hòa nhập với cộng đồng".
Còn sinh viên khuyết tật Văn Tâm (sinh viên năm 2, Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Mở Hà Nội) tâm sự: Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, bố mẹ đều ở tận Gia Lai, em không có đủ chi phí tham gia các trung tâm. Tham gia lớp học của Khuyên, em có điều kiện học tập, nâng cao kiến thức ngoại ngữ - một yêu cầu cần thiết trong xu thế hội nhập.
"Nếu như không phải là một người khuyết tật, có lẽ em đã không thể hiểu được những khó khăn cùng mặc cảm mà người khuyết tật gặp phải. Làm tình nguyện, nhận thấy được nụ cười trên đôi môi của những người có số phận không may mắn, bản thân em cũng cảm thấy mình được an ủi động viên, tiếp thêm sức mạnh" đó chính là suy nghĩ khiến Khuyên luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt các chương trình giúp đỡ người khuyết tật, khiếm thị.
Hiện nay, vào mỗi tối thứ ba, thứ sáu hàng tuần, từ 18h đến 20h, tại tầng 4 số nhà 214 Nguyễn Lương Bằng, Mai Khuyên đang làm cô giáo của hơn 20 người khuyết tật vận động
Để trang trải các chi phí về tài liệu, Mai Khuyên đều tự mình bỏ ra bằng cách đi làm thêm như gia sư, phiên dịch... Các lớp học, Khuyên đều tự liên hệ để mượn. Từ khi thành lập lớp đến nay, Khuyên đã phải chuyển 4 lần địa điểm. Mặc dù khó khăn nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên đôi môi của cô sinh viên khuyết tật giàu nghị lực, giàu lòng nhân hậu Nguyễn Thị Mai Khuyên