Cột Cờ và Cửa Bắc: Trục thần đạo thành cổ Hà Nội

07:14 13/02/2005
Cột Cờ và Cửa Bắc được coi như vị trí đánh dấu điểm đầu và điểm cuối của trục chính tâm, trục thần đạo, trục thiêng không chỉ của thành Hà Nội mà còn của cấm thành Thăng Long xưa.

Cột Cờ có tên chữ là Kỳ Đài, hiện nay vẫn được ghi rõ bằng chữ Hán trên một tấm biển đắp nổi ở phần thân trụ mặt phía nam Cột Cờ. Tuy nhiên, người Việt vẫn quen gọi bằng tên dân dã là Cột Cờ.

Cột Cờ được xây dựng trên một bệ có 3 tầng cấp hình vuông. Tầng dưới có cạnh 42m, cao 3,1m. Tầng giữa cao 3,7m. Tầng trên có cạnh là 15m, cao 5,1m trông xa như 3 đế vuông xếp chồng lên nhau. Phần thân trụ hình bát giác, mỗi cạnh dài 2m, chiều cao là 18,2m. Phần lầu nóc trên cùng cao 3,3m.

Nếu tính cả 3 tầng đế thì tổng chiều cao Cột Cờ so với mặt đất là 33,4m; tương đương độ cao của tòa nhà 10 tầng. Vào đêm 9/10/1954, để chuẩn bị cho lễ chào cờ vào ngày 10/10, ta làm thêm một cột thép cao 8m, có ròng rọc để treo cờ. Trong phần thân trụ có cầu thang xoáy trôn ốc, 54 bậc dẫn lên đỉnh cột.

Cột Cờ được xây dựng vào năm 1812, đời Vua Gia Long. Đây là công trình cao nhất ở Hà Nội thời bấy giờ. Năm 1882, sau khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội, quân đội Pháp đã xây thêm một cái chóp mái ở trên đỉnh, biến phần nở rộng thành một căn phòng làm trạm thu phát để liên lạc truyền tin đến các tòa thành lân cận như Bắc Ninh (cách 30km), Sơn Tây (cách 40km).

Cửa Bắc xưa (ảnh nhỏ) và nay.

Ngày 10/10/1954, quân đội ta về tiếp quản thủ đô, tại đây, vào lúc 3 giờ chiều đã tổ chức lễ chào cờ hết sức trọng thể, với sự tham gia của các đơn vị quân đội tiếp quản, cùng hàng vạn nhân dân thủ đô và đồng bào ngoại thành.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban quân chính thành phố trân trọng đọc thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào thủ đô: “Tám năm qua, Chính phủ xa rời Thủ đô đi kháng chiến cứu nước, tuy xa nhưng lòng Chính phủ vẫn luôn ở cạnh đồng bào. Ngày nay, do nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, kháng chiến thắng lợi, Chính phủ lại trở về với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết kể...

Sau cuộc biến đổi lớn, việc khôi phục lại đời sống bình thường sẽ phức tạp, khó khăn. Nhưng Chính phủ cố gắng quyết tâm, toàn thể đồng bào Hà Nội đồng tâm, nhất trí góp sức với Chính phủ thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn và đạt được mục đích chung, làm cho Hà Nội thành một thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh...”. (Trích: “Bác Hồ với nhân dân Hà Nội” NXB Hà Nội - 1980).

Lễ chào cờ đầu tiên sau ngày giải phóng còn để lại những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc trong lòng người dân thủ đô. Ngày nay, lá cờ đó ngày đêm tung bay trên đỉnh cột là một hình ảnh hết sức thân thương, quen thuộc đối với mỗi chúng ta, trở thành nỗi nhớ đối với những người xa Hà Nội.

Nhìn vào bản đồ Hà Nội thời Nguyễn được lập từ năm 1873, chúng ta thấy phía trước Cột Cờ có một cái hồ hình chữ nhật. Đó chính là hồ Voi.

Bờ phía tây của hồ này, bản đồ còn vẽ rõ vị trí chuồng voi (nơi nuôi voi của nhà nước, phục vụ cho giao thông và trận mạc). Hồ này là nơi dành cho voi tắm. Khi Pháp phá thành Hà Nội cũng lấp luôn hồ. Vị trí của hồ Voi nay là vị trí của vườn hoa Chi Lăng, nơi có tượng đài Lênin ngày nay.

Bản đồ Hà Nội thời Hồng Đức được lập từ năm 1490, thì ở phía sát với Hoàng thành có một hồ nước hẹp, dài theo hướng đông - tây. Đối chiếu với bản đồ thời Nguyễn đó chính là hồ Voi (đến thời Nguyễn hồ có bị lấp bớt nên nhỏ lại). Sát bờ phía bắc có một tòa lầu, không ghi tên. Vị trí của tòa lầu đó tương ứng với vị trí Cột Cờ hiện nay.

Qua tòa lầu này đến lớp tường thành thứ nhất. Qua lớp tường thứ nhất này đến tường thành thứ 2 mới là tường cấm thành thời Lê. Căn cứ trên thực địa thì tường của cấm thành thời Lê đi qua vào khoảng giữa của sân vận động Cột Cờ hiện nay. Qua cửa cấm thành mới tới Đoan Môn. Như vậy, trong hệ thống cung điện thời Lê, tại vị trí Cột Cờ ngày nay có một tòa lầu, có thể đây là nơi để niêm yết các cáo thị của nhà vua như sử sách đã ghi chép.--PageBreak--

Vị trí của Cột Cờ có ý nghĩa rất lớn. Đây là nơi xác định điểm đầu tiên trên trục chính tâm, trục thần đạo của cấm thành Thăng Long.

Cửa Bắc

Thành Hà Nội thời Nguyễn mở ra 5 cửa: Cửa Bắc, Cửa Đông, Cửa Tây, riêng mặt thành phía nam mở ra hai cửa Đông Nam và Tây Nam. Cửa Bắc nằm trên đường Phan Đình Phùng. Cửa Đông mở vào khoảng giữa phố Phùng Hưng vị trí phố Cửa Đông ngày nay. Cửa Tây cạnh đường Hùng Vương.

Năm 1897, thực dân Pháp phá thành Hà Nội, các cửa thành bị phá hủy theo thành. Cửa Đông Nam và cửa Tây Nam ở khoảng đầu và cuối phố Trần Phú, nay không còn dấu tích. Riêng Cửa Bắc mang trên mình 2 vết đạn đại bác của thực dân Pháp bắn vào khi tấn công thành (ngày 25/4/1882), được để lại coi như một chiến tích về sức mạnh của pháo binh Pháp. Vì thế mà Cửa Bắc mới còn lại cho đến ngày nay.

Cổng thành Cửa Bắc có dạng hình thang, cao 10,3m, đáy có một cạnh rộng 17m, cạnh kia là 21m. Cửa hình vòm cuốn, cao 8,71m. Phía trên là một vọng lâu. Tháng 11/1998, trên diện tích đã được bàn giao cho UBND thành phố Hà Nội, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật một số vị trí.

Ở đây đã tìm thấy vết của một đoạn tường thành cao gần 3m, nằm dưới độ sâu từ 2 đến 5m. Đây có thể là bức tường phía bắc của cấm thành thời Lê. Trong Hồng Đức bản đồ, cấm thành thời Lê không mở cửa chính bắc, mà chỉ mở một cửa ở góc tây bắc (nằm vào khoảng cuối đường Hùng Vương, gần góc đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng hiện nay).

Tuy vậy, Cửa Bắc vẫn nằm trên trục chính tâm của cấm thành tạo thành một đường thẳng gần các công trình kiến trúc Cột Cờ - Đoan Môn - Điện Kính Thiên - Hậu Lâu - Cửa Bắc. Điều đó chứng tỏ rằng, khi nhà Nguyễn xây thành Hà Nội đã bảo lưu trục thần đạo của cấm thành thời Lê.

Trên lầu Cửa Bắc có thờ 2 pho tượng Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu. Tượng đúc bằng đồng rất đẹp. Đây là 2 vị trấn thủ thành Hà Nội vào các thời kỳ 1873 và 1882. Năm 1873, thực dân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ nhất, Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, ông đã nhịn ăn cho đến chết. Gần 10 năm sau, thực dân Pháp lại tấn công thành Hà Nội lần thứ  hai (1882). Hà thành thất thủ. Hoàng Diệu đã vào vườn Võ Miếu tuẫn tiết.

Như vậy là, các di tích nằm trên trục chính tâm, trục thần đạo của thành cổ, kể từ nam lên bắc có: Cột Cờ - Đoan Môn - Điện Kính Thiên - Hậu Lâu - Cửa Bắc mà Cột Cờ và Cửa Bắc được coi là 2 điểm đầu và cuối.

Đó là trục không gian. Nhưng không chỉ có thế, trên dặm dài lịch sử, Cột Cờ và Cửa Bắc đánh dấu hai thời điểm hết sức đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Cửa Bắc đánh dấu thời điểm đau thương và bi phẫn nhất khi thành Hà Nội rơi vào tay quân thù. Cột Cờ, nơi chứng kiến lễ chào cờ lịch sử, thời điểm hào hùng và xúc động khi đoàn quân chiến thắng trở về Thủ đô

Phan Duy Kha

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文