Doanh nhân Lâm Tấn Lợi: Cách cho mới là quan trọng
Ông là độc giả đặc biệt của Báo CAND. Ông không bỏ sót trường hợp nào nghèo khó, gặp hoàn cảnh éo le, vận hạn do thiên tai, tai nạn trong khi thi hành công vụ… đăng trên Báo. Có khi Báo mới phát hành đã thấy ông gọi điện từ TP Hồ Chí Minh ra ủng hộ.
Khoảng 10 năm trở lại đây, ông Lâm Tấn Lợi nổi lên trên thương trường là một doanh nhân thành đạt. Tên tuổi ông gắn liền với sản phẩm Võng xếp Duy Lợi. Thương hiệu Võng xếp Duy Lợi có uy tín không chỉ trong nước mà còn được người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới biết đến.
Cứ tưởng ông Lâm Tấn Lợi chỉ quan tâm đến sản xuất, kinh doanh và bảo vệ thương hiệu bởi những công việc này tốn rất nhiều thời gian, công sức, thế mà ông lại để tâm tới những cảnh đời éo le dù chẳng quen biết họ. Có người bảo ông không dưng đi lo việc thiên hạ. Lại có người bảo ông lắm tiền quá nên phải đi cho.
Giúp đến cùng, thăm tại nhà
Từng làm kỹ sư cơ khí ở nhiều nhà máy, xí nghiệp, song nguy cơ thất nghiệp luôn lơ lửng trên đầu. Và rồi ông thất nghiệp thật. Để trở thành doanh nhân Lâm Tấn Lợi như hiện nay là cả một quá trình vật lộn trong gian khó. Hơn ai hết, ông biết giá trị đích thực của đồng tiền. Việc ông chọn Báo CAND là địa chỉ tin cậy để gửi gắm những đồng tiền có được từ mồ hôi, công sức của bản thân có cái lý của nó. Qua Báo CAND, những đồng tiền của ông đến với người được giúp đỡ một cách nguyên vẹn.
Khi viết những dòng này, tôi mới biết vợ con ông được ở trong ngôi nhà của chính mình chưa đầy 6 tháng. Trước đây, vợ chồng ông nay chen chúc trong 20m2 nhà tập thể, mai đi thuê trọ. Thế mà kể cả lúc vợ con ông đi ở nhà trọ, ông vẫn giúp người.
Năm 2003, chuyến đi đầu tiên ông tới với gia đình có 6 người điên ở Quảng Bình. Không đọc báo nhưng nghe kể lại ông không cầm lòng được. Ông liên hệ với nhà báo Nguyễn Hồng Lam ở Chuyên đề ANTG. Rồi đích thân ông đến tận nơi giúp họ 30 triệu đồng xây căn nhà kiên cố tránh mưa, tránh nắng. Từ đó, ông liên tục giúp người.
Ông quan niệm "lời chào cao hơn mâm cỗ" nên cách cho là quan trọng, vì thế đích thân ông đến hầu hết những địa chỉ mà mình giúp đỡ. Cho dù đó là vùng xa xôi hẻo lánh, đó là người mắc bệnh lây lan…
Có lần từ TP Hồ Chí Minh ra sân bay Nội Bài lúc 23h, 7h30' hôm sau ông đã có mặt ở trụ sở Báo CAND để lên Tuyên Quang. Hành trình gần 200 cây số đến với người bị bệnh phong cùi ở một huyện vùng xa ở tỉnh miền núi này cũng đâu có dễ dàng. Đường xa, ổ gà, ổ trâu gập ghềnh thế mà ông vẫn bình thản chịu đựng. Rồi ông tiếp xúc thân mật với những người mắc căn bệnh từng bị xã hội xa lánh.
Là chủ doanh nghiệp, là "sếp" đấy nhưng trong bất cứ chuyến đi làm công tác xã hội từ thiện nào với Báo CAND, tôi đều thấy ông xách hàng, vác hàng như một anh cửu vạn chính hiệu. Ông làm việc đó từ tâm. Có những lúc, cánh nhà báo trẻ chúng tôi bận bịu với máy ảnh, sổ tay... nhìn thấy việc ông đang làm mà ngượng. Thế nên, chúng tôi đành bỏ hết rồi cùng ông mang vác hàng. Những giọt mồ hôi rịn trên trán dù trời lạnh đủ để chúng tôi biết ông làm công việc này cũng nặng nhọc lắm.
Khi nào cần, có "ông Duy Lợi"
Không biết từ bao giờ, cán bộ, phóng viên của Ban Pháp luật - Bạn đọc - công tác xã hội từ thiện của Báo gọi doanh nhân Lâm Tấn Lợi là ông Duy Lợi. Chúng tôi còn tự bầu chọn ông vào kỷ lục guinness Việt
Này nhé, trong sổ theo dõi danh sách ủng hộ từ thiện do chị Phạm Thanh Xuân, nhân viên chuyên trách công tác xã hội từ thiện của Báo ghi: Ngày 31/5, ông Duy Lợi ủng hộ xây nhà tình nghĩa ở Quảng Nam 20 triệu đồng; 27/7 ủng hộ trẻ em khuyết tật, gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 16,4 triệu đồng; 16/8 ủng hộ Quỹ "Vì đồng đội" 100 triệu đồng; 16/9 ủng hộ mổ xơ hóa cơ Delta cho trẻ em khó khăn ở tỉnh Hưng Yên 30 triệu đồng; 2/10 ủng hộ đồng bào gặp nạn trong cơn bão số 6 là 50 triệu đồng; 9/10 giúp gia đình học sinh bị tử nạn ở Con Cuông, Nghệ An 19 triệu đồng…
Còn rất nhiều địa chỉ từ thiện khác mà ông giúp đỡ ở các địa phương như Đà Nẵng, Nghệ An, Bắc Giang, Hà Tây… mà chúng tôi không thể liệt kê hết ra được. Tôi nhẩm tính từ đầu tháng 10 đến nay, ông đã làm từ thiện với số tiền 69 triệu đồng. Trong tháng 9, ông giúp đỡ những người khó khăn 55 triệu.
Đấy là những con số chúng tôi cộng trong thời gian gần đây nhất. Nếu nhìn lại tổng thể trong mấy năm gần đây, không tháng nào ông không giúp đỡ các địa chỉ từ thiện. Ít thì một, hai trường hợp, nhiều có khi lên đến hàng chục người. Số tiền ông giúp đỡ mỗi trường hợp đều không nhỏ, đều là bạc triệu cả.
Nhiều người cho việc làm của ông lạ quá. Lạ đến mức khó tin. Nhưng với chúng tôi, những người trực tiếp chứng kiến việc làm của ông đều biết đó là sự thật. Trong sâu thẳm tâm can, chúng tôi thấy ông hào hiệp quá, giàu tình thương đồng loại hiếm có. Còn ông, ông vẫn làm công việc này như một nhiệm vụ cao cả. Và chúng tôi, đôi khi gặp những cảnh đời éo le cần tìm Mạnh Thường Quân ra tay giúp đỡ lại gọi điện cho ông Duy Lợi. Những con số 10 triệu, 20 triệu hay nhiều hơn đều do ông khởi xướng sẽ giúp đỡ. Tôi chưa thấy ông từ chối trường hợp nào cả.
Nhiều người khen ngợi ông nhưng ông bảo thay vì khen mình, mọi người hãy giúp đỡ những mảnh đời éo le. Trên đời còn nhiều lắm những số phận không may mắn, nếu mọi người cùng chung tay giúp đỡ sẽ bớt đi rất nhiều cảnh đời bất hạnh