Làng đoàn kết nơi căn cứ kháng chiến Đăk Ui, Kon tum:

Đổi thay vùng đất mới

09:51 29/09/2008
Làng nằm lọt thỏm dưới chân bốn ngọn núi thiêng rất hùng vĩ, nơi đây từng một thời là khu căn cứ cách mạng che chở bao lớp người đánh thắng giặc Mỹ. Vùng địa linh ấy là di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Năm xưa, căn cứ kháng chiến Đăk Ui đã làm nên bao chiến thắng lẫy lừng, và hôm nay cũng đang từng ngày "thay da đổi thịt" trên một vùng đất mới anh hùng.

Những mối tình đẹp thời chiến tranh

Tôi đến thôn 8, xã Đăk Ui hỏi thăm nhà cựu chiến binh Trần Xuân Lành vào lúc đã quá buổi trưa 11-9, nhưng cả gia đình vẫn chưa nghỉ ngơi. Một người đàn ông nhỏ ốm ở tuổi thất thập nhưng trông rất nhanh nhẹn chạy ra xưng tên bác Lành và bảo: "Tôi đang lo bữa trưa, chờ bà xã về".

Nhìn đồng hồ đến quá 12h, cô Y Xã mới cuốc bộ về đến nhà trong sự niềm nở của chồng con. Bữa cơm trưa đạm bạc rau dưa nhưng rất hạnh phúc. Rồi cả nhà cười râm ran trong không khí gia đình đầm ấm. Bác Lành, cô Y Xã kể cho tôi nghe chuyện tình của hai người một thời đạn bom trong chiến tranh và một thời hòa bình hôm nay.

Năm nay bác Trần Xuân Lành tròn 68 tuổi, cô Y Xã cũng cận kề tuổi chồng. Nhớ lại ngày nhập ngũ 3/2/1962, bác Lành xúc động: "Quê Thanh Hóa tôi hồi ấy ai cũng xung phong vào Nam đánh Mỹ". Thế rồi sau 2 năm nhập ngũ, tháng 10/1964, tân binh Trần Xuân Lành cùng nhiều đồng đội được vào chiến trường Tây Nguyên.

Bác Lành kể những ngày tháng ấy thật khốc liệt, quanh năm ở rừng sâu, hang đá, lúc bên Lào, khi bên Campuchia rồi mở từng đợt tấn công đánh trận ở Tây Nguyên. Năm 1972, bác Lành có lần đi công tác ở cơ sở xã Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum bây giờ tình cờ gặp Y Xã cũng đang công tác ở đó. Lúc bấy giờ Y Xã là giáo viên huấn luyện Trường Quân chính B3. "Không hiểu sao đôi mắt ấy, tiếng nói ấy đã khiến lòng tôi ngất ngây".

Bác Lành kể tiếp: Rồi người con gái dân tộc Sơ Hrá mang tên Y Xã ấy cũng hiểu lòng chàng trai Trần Xuân Lành và họ thành nghĩa vợ chồng. Sau 2 ngày về làng làm lễ ra mắt bà con theo phong tục người Sơ Hrá ở Kon Tum, hai người dắt nhau lên đơn vị rồi chia tay biền biệt cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng mới được ở bên nhau. Bây giờ cả 10 người con của vợ chồng bác Lành, cô Y Xã đều trưởng thành gồm 5 giáo viên, 2 bác sĩ, 1 kỹ sư, 1 sỹ quan Quân đội và 1 cán bộ Công an xã.

Cũng giống như bác Lành, cô Y Xã, chuyện tình cựu chiến binh Nguyễn Chí Kiệm với Y Bom cũng đẹp đẽ và tự nhiên như những bông hoa rừng. Thuở ấy chàng trai gốc Nghệ An Nguyễn Chí Kiệm và cô gái Xơ Đăng mang tên Y Bom cũng gặp nhau trong tình cờ đi công tác. Người lính ở rừng gặp cô giáo Trường Quân chính B3 đã quyến luyến nhau thật nhanh trong những phút giây lãng mạn một thời trai trẻ và nên duyên chồng vợ trọn đời.

Bây giờ họ đã là ông, là bà của gần chục đứa cháu nội ngoại nhưng họ vẫn luôn gần gũi, tôn trọng và thương yêu nhau như ngày nào. "Tình yêu và sự cống hiến cho cách mạng chính là khoảng đời đẹp nhất của những người lính chúng tôi", vợ chồng Y Bom, Nguyễn Chí Kiệm nói.

Làng ghi công những người lính Cụ Hồ

Đăk Ui xưa là địa bàn chiến lược quân sự quan trọng, làm bàn đạp để đánh ra các vùng Đăk Tô-Tân Cảnh, Măng Đen, Măng Bút… Năm 1960, vùng đất này đã trở thành căn cứ kháng chiến chống Mỹ và sau đó trở thành căn cứ cách mạng vững chắc của H6. Trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ và nhân dân Đăk Ui đã tổ chức 289 trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, tiêu diệt nhiều xe tăng, máy bay địch... Năm 1971, cán bộ và nhân dân Đăk Ui được tặng thưởng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hôm nay về Đăk Ui, ai ai cũng thừa nhận những đổi thay khởi sắc ở đây. Con đường nhựa phẳng lì từ trung tâm thị trấn Đăk Hà chạy dài hàng chục cây số về tận xã Đăk Ui như một huyền thoại trong tâm trí của bà con dân làng.

"Trước đây đi bộ về huyện mất cả buổi còn bây giờ chạy 15 phút là xong", một người dân ở đây nói. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây ai cũng phấn khởi: "Có được sự đổi thay hôm nay ở làng, ở xã mình là nhờ ơn Đảng, Bác Hồ mà trực tiếp là sự góp công sức của những người lính Cụ Hồ".

Bác Trần Xuân Lành kể rằng, ngày đầu giải phóng cả thảy có 42 cặp chồng là bộ đội lấy vợ người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên dắt nhau về lập nghiệp ở thôn 8, xã Đăk Ui (Đăk Hà, Kon Tum) bây giờ. Xưa ở đây bốn bề bao quanh núi, thuận lợi cho hoạt động cách mạng nhưng sau giải phóng thì nghèo và hoang tàn lắm.

Bấy giờ, những đôi vợ chồng lính như Nguyễn Chí Kiệm, Trần Xuân Lành, Nguyễn Văn Hào... đã tiên phong trong phong trào khai hoang, lập nghiệp. Một mặt củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, mặt khác thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Từng gia đình cá nhân những người lính làm giàu thì không khó nhưng quan trọng là phải làm gương, giúp đỡ bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn làng biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vì thế những người lính phải 3 cùng với đồng bào. Ở xã Đăk Ui bây giờ không còn phân biệt các hộ gia đình Kinh - Thượng nữa mà gọi là làng "Đại đoàn kết", cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ui, Vũ Ngọc Quang cho biết, Đăk Ui bây giờ không còn hộ đói, hộ nghèo chỉ còn 20% và đặc biệt là bà con Đăk Ui trước sau một lòng sắt son theo Đảng, Bác Hồ, đoàn kết một lòng giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị ở địa phương.

Ở thôn 8, xã Đăk Ui, nơi mang tên làng "Đại đoàn kết", khi xưa có 42 cặp vợ chồng đầu tiên về làng lập nghiệp và đến nay có tới 151 hộ. Trên mảnh đất tươi đẹp này, những mối tình, những cuộc hôn nhân "Đại đoàn kết" tiếp tục đơm hoa, kết trái

Ngọc Như

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文