Du lịch bụi với nỗi đam mê “hành xác”
Gặp dân phượt ở cao nguyên đá
Đêm cuối tháng 10, trong quán Cà phê Phố cổ - địa chỉ nổi tiếng ở thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với một nhóm phượt ở Hà Nội. Thị trấn miền biên viễn này nằm cách trung tâm thị xã Hà Giang hơn 150km. Và để đến được đây, bạn phải đi qua những chặng đường núi đèo dốc quanh co, không kém phần nguy hiểm.
Cuộc gặp bất ngờ giữa chúng tôi với nhóm phượt này tại nơi đây bởi nguyên do quán Cà phê Phố cổ chính là điểm dừng chân cuối cùng của hầu hết các nhóm du lịch, đặc biệt là dân phượt khi lên khu vực cao nguyên đá Đồng Văn với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ này.
Hoàng Dũng, trưởng nhóm phượt ngồi trước chúng tôi chỉ vào ba người bạn đi cùng giới thiệu: "Đây là Lan An, Hải và Tuấn. Nhóm bọn em hiện đang là sinh viên đang học ở Hà Nội. Chuyến du hý lên cao nguyên Đồng Văn lần này là cuộc "hành xác" đầu tiên ở Hà Giang đấy". Dũng kể, nghe mọi người nói nhiều về vùng cao nguyên đá này nhưng chưa có dịp lên. Trong dịp nghỉ cuối tuần này, cả nhóm quyết định lên đây khám phá bằng xe máy.
Giải thích cho lý do: Tại sao lại sử dụng phương tiện là xe máy đi từ Hà Nội lên đây? Dũng cùng nhóm bạn tươi cười cho biết: Dẫu biết để lên tới đây phải vượt qua những con đường đồi núi quanh co, hiểm trở, song để thưởng lãm vẻ đẹp cũng như có giây phút thả hồn theo khung cảnh tự nhiên, chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm… chúng em đã chọn xe máy làm phương tiện để đi lại. Nhìn sự hớn hở của nhóm phượt do Dũng làm trưởng nhóm khi kể về chuyến đi vừa qua của mình, chúng tôi không khỏi nhủ thầm: Đúng là phượt có sức lôi cuốn lạ thường trong giới trẻ.
Theo Dũng, để lên tới nơi đây, cả nhóm đã phải thức dậy từ sáng sớm và chinh phục chặng đường đầu tiên là Hà Nội - Hà Giang. Họ vừa đi vừa dừng lại nghỉ ngơi, nạp năng lượng và… chụp ảnh. Hai "chiếc chiến mã" mang theo những chiếc ba lô được chất đầy các loại lương thực, thực phẩm và quần áo, dụng cụ đi phượt. Thức ăn mà nhóm mang theo rất đơn giản bao gồm: bánh mỳ, mỳ tôm, patê, xúc xích…
Tuy nhiên, vào các bữa chính, cả nhóm sẽ ghé vào các quán dọc đường để ăn uống. Mặt khác, là sinh viên cho nên việc chi tiêu trong suốt chuyến phượt luôn được các thành viên quán triệt phải dè xẻn. Dũng cho biết thêm, trong mỗi chuyến đi (khoảng 4-5 ngày) mỗi người chỉ hết vài trăm ngàn đồng.
"Khi đi trên trục QL4C - đoạn đi qua địa phận huyện Quản Bạ, Yên Minh và nhất là khu vực huyện Đồng Văn, chúng em không ít lần hú vía vì đoạn đường núi mình đi qua hết sức quanh co hiểm trở với một bên là vách núi, một bên là vực sâu hun hút. Tuy nhiên, khi đã vượt qua, cả nhóm ai cũng thấy hả hê, sảng khoái như vừa làm được điều gì đó phi thường vậy…" - Dũng cho biết thêm.
Những điều chưa biết về phượt
Khái niệm phượt xuất hiện cách đây khoảng vài năm về trước - thời điểm khi mà nhiều nhóm bạn trẻ hội tụ lại và thành lập nên các tốp cùng giam gia vào những chuyến du lịch ngược lên các vùng núi rừng hiểm trở ít người biết đến. Những chặng đường càng hiểm trở, càng quanh co thì sẽ lại càng thu hút dân phượt tìm tới chinh phục.
Để đạt được mục đích chinh phục các cung đường bụi bặm, cheo leo hiểm trở nơi rừng núi, dân phượt thường sắm cho mình những hành trang như: giấy tờ tùy thân, đồ nghề sửa xe, thức ăn nhanh, thuốc chữa bệnh… Số thành viên tham gia nhóm phượt thường từ 4 người trở lên (cả nam lẫn nữ). Đáng chú ý, khác với thời gian trước đây, trong những năm qua, dân phượt thường sử dụng phương tiện là xe máy (chủng loại Dream, Viva, Future, Wave, Jupiter…) nhẹ và dễ sửa trong các chuyến đi phượt.
Theo một số dân phượt, việc trang bị hành trang như trên là bởi trong mỗi chuyến đi phượt, điểm đến chủ yếu là các cung đường đèo, hiểm trở gập ghềnh thời gian cả đi lẫn về thường phải mất cả tuần, thậm chí hàng chục ngày. Trong quá trình lăn bánh, nếu gặp trắc trở như: lội suối, đường dốc, chết máy… còn dễ xoay xở, lịch trình chuyến đi không bị gián đoạn.
Mặt khác, việc chọn xe máy là con "chiến mã" trong mỗi lần đi phượt chính là nhằm mục đích thỏa mãn việc thưởng lãm, khám phá ra những cảnh quan, đặc điểm văn hóa, không khí… nơi núi rừng hiểm trở. Vì nếu sử dụng ôtô để đi thì điều này khó lòng có thể thực hiện được. Như vậy, chuyến phượt đó sẽ mất đi cái hào hứng của nó.
Đặc biệt, một nhân tố quan trọng khác phải kể đến nữa có liên quan đến việc dân phượt sử dụng xe máy khám phá vùng đất mới đó chính là cái cảm giác thỏa thích sau mỗi lần vượt qua quãng đường gian khổ. Theo Việt Anh - một dân phượt ở Hà Nội tâm sự: "Có những chuyến đi phượt, bọn em được thỏa sức đắm mình trên những cung đường ngập bóng trăng xen lẫn hương thơm của cây rừng… Những lúc như vậy, cái cảm giác sảng khoái lại ắp đầy trong mỗi thành viên trong nhóm".
Cũng theo Việt Anh, khi gặp những nơi có cảnh đẹp, thành viên chịu trách nhiệm chụp ảnh sẽ sử dụng máy ảnh, quay phim để lưu giữ lại những hình ảnh đó để làm kỷ niệm. Mỗi nhóm tham gia chuyến phượt thường chia làm 3 tổ: Tiền đội, trung đội và hậu đội.
Tiền đội gồm những thành viên chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp lịch trình, chỗ dừng chân ăn ở cho cả nhóm. Trung đội bao gồm các thành viên chuyên chụp ảnh, lưu giữ lại những kỷ niệm trong suốt chuyến phượt. Còn thành viên trong hậu đội không gì khác chính là những người đảm nhận công việc "chữa cháy"- tức những việc phát sinh xảy ra đối với nhóm như: hỏng xe, hết xăng v.v... Việc bố trí phân việc cho từng thành viên trong nhóm phượt hiện nay không ngoài mục đích cố kết các hoạt động của nhóm lại với nhau cũng như để không thất lạc thành viên, đảm bảo an toàn khi có những tình huống bất trắc, không mong muốn xảy ra.
Bên cạnh đó, đã là dân phượt thì số lần tham gia chinh phục cung đường bụi bặm, hiểm trở sẽ không thể đếm xuể. Bởi, sau mỗi chuyến phượt, dân phượt thường tìm một địa điểm mới với nhiều sự mới lạ, gian truân khác để chinh phục. Cứ thế theo thời gian, số địa danh dân phượt đi qua sẽ gia tăng đáng kể. Cuối tháng 9 đến khoảng đầu tháng 2 năm sau là thời điểm mà dân phượt miền Bắc thường chọn để đi chinh phục các cung đường bụi bặm, hiểm trở...
Cạm bẫy… dọc đường
Cách đây chưa lâu, trên một số diễn đàn dành cho dân phượt đã từng có cảnh báo với nhau về những cạm bẫy dàn trải trên các cung đường, nhất là ở vùng đồi núi hiểm trở. Khác với những tour du lịch chuyên nghiệp, đối với dân phượt thì càng vào sâu, càng đi tới các cung đường heo hút, hiểm trở càng tốt. Đường nào mà dân du lịch chuyên nghiệp bó tay thì dân phượt sẽ quyết tâm chinh phục bằng được.
Chính vì vậy, càng đi vào những bản làng ngóc ngách, giáp biên giới, dân phượt càng cảm thấy vui thích, sảng khoái. Nhận thấy đặc điểm cố hữu này của dân phượt cho nên có không ít đối tượng buôn lậu, đặc biệt là tội phạm buôn bán ma túy đã đóng giả là người dân nhỡ đường, cán bộ công tác vùng sâu, vùng xa lợi dụng, đi nhờ xe, nhờ cầm hộ một “túi đồ” gửi cho bạn ở ngoài thị trấn để thực hiện hành vi phạm pháp.
Đấy là còn chưa kể đến tình trạng nếu dân phượt có mang theo tài sản khi lưu thông trên cung đường vắng vẻ, heo hút xa dân cư thay vì đi thành nhóm mà lại tách lẻ ra thì nguy cơ gặp đối tượng cướp, trấn lột là rất cao. Bên cạnh đó thì lợi dụng tình trạng nhiều nhóm phượt tự ráp đội hình trên mạng, đã có đối tượng lợi dụng lòng tin của những thành viên khác, đứng ra kêu gọi nộp tiền để tổ chức chuyến đi, sau đó… lặn mất.
Không chỉ vậy, nhiều dân phượt khi đi chinh phục các cung đường cũng gặp phải không ít hệ lụy khôn lường (tai nạn giao thông). Đơn cử như sự vụ xảy ra vào tối một ngày cuối tháng 2/2009 vừa qua đối với một nhóm phượt khi đang thực hiện chuyến đi chinh phục cung đường Thái Nguyên - Bắc Kạn.
Hậu quả khiến bạn nam cầm lái và người đi đường này bị thiệt mạng. Còn bạn gái ngồi phía sau xe thì bị thương nặng. Cũng liên quan tới các chuyến đi phượt, trước đó không lâu, một bạn nữ trong chuyến phượt lên Cao Bằng đã bị tử nạn do trượt chân xuống dòng suối cuộn chảy phía bên dưới…
Thực tế cho thấy, bên cạnh những cái thú đạt được, dân phượt hiện còn đang phải đối mặt với không ít cạm bẫy dàn trải trên các cung đường phượt. Vậy nên, để tránh những hệ lụy khôn lường xảy ra, dân phượt cần phải luôn cảnh giác, đề phòng sự cố phát sinh trong suốt chuyến đi du lịch bụi của mình