Gái gọi cao cấp, hiểm họa khôn lường

00:00 01/04/2005

Gái trẻ đẹp, chân dài là tiêu chuẩn đầu tiên theo thị hiếu hiện nay của các "đại gia". Tuy nhiên, từ chỗ thừa tiền lắm bạc, các vị này ngày càng đòi hỏi cao hơn cho đúng với tư cách "Thượng đế".

Nếu như trong thập niên 90 của thế kỷ trước, "gái gọi" là một hiện tượng mới của tệ nạn mại dâm và giới ăn chơi thì giờ đây, từ này đã trở thành thông dụng, nhất là ở các trung tâm đô thị như Tp.HCM. Những người làm công tác chống mại dâm hết sức đau đầu và đã ví nó như những tảng băng ngầm ngày càng đóng dày đặc hơn, hình thành thêm nhiều góc cạnh sắc nhọn hơn theo trào lưu sống mới.

Thật, giả khó phân

Một thực tế không thể phủ nhận được là dù đã phòng chống quyết liệt bằng rất nhiều biện pháp: đưa vào giáo dục ở trường, trại, truy quét gái đứng đường, đưa ra truy tố bọn môi giới tổ chức… nhưng tệ nạn mại dâm không giảm mà trái lại ngày càng hoạt động tinh vi hơn. Trong năm 2004, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp.HCM và Công an các quận, huyện đã khám phá gần 500 ổ nhóm và hàng chục đường dây mại dâm cao cấp, nhưng kết quả trên vẫn còn khiêm tốn so với diễn biến thực tế. Trong vài năm gần đây, hiện tượng gái gọi cao cấp đang có xu hướng phát triển và trở thành mốt ăn chơi của các “đại gia”.

Gái trẻ đẹp, chân dài là tiêu chuẩn đầu tiên theo thị hiếu hiện nay của các "đại gia". Tuy nhiên, từ chỗ thừa tiền lắm bạc, các vị này ngày càng đòi hỏi cao hơn cho đúng với tư cách "Thượng đế". Và giờ đây, người đẹp theo mốt của các vị còn phải có những cái mác như người mẫu, ca sỹ, diễn viên múa, diễn viên điện ảnh… Chính vì thế, một số "Tú ông", “Tú bà” nhạy bén với "thị trường" đã nắm bắt cơ hội này để tổ chức những đường dây gái gọi cao cấp phục vụ cho thị hiếu ăn chơi này.

Sau 1 năm theo dõi, vào tháng 2/2004, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP đã khám phá chuyên án đường dây gái gọi cao cấp do Hiếu "pê-đê", tức Phan Văn Trò (37 tuổi), tổ chức. Với nghề trang điểm sắc đẹp, Hiếu "pê-đê" xin được việc làm ở Câu lạc bộ điện ảnh TSN và phục vụ cho một số người mẫu, diễn viên điện ảnh trong các đoàn làm phim. Ngoài ra, Hiếu cũng còn có nhiều khách hàng trong giới cave ở các vũ trường, quán bar giới thiệu nhau đến với hắn.

Từ những mối quan hệ này, Hiếu đã trở thành một tên môi giới mại dâm và tiến dần đến việc hình thành đường dây gái gọi cao cấp. Để thổi phồng thêm sự “cao cấp" này, Hiếu "pê-đê"â luôn gắn cho các em út của hắn  những cái "mác" người mẫu, ca sỹ, diễn viên mặc dù hầu hết đều là cave, tiếp viên được móc nối ở các quán bar, vũ trường, đôi lúc vớ được một vài cô người mẫu loại B, C đã qua đào tạo ngắn hạn. Thường thì các “đại gia” luôn muốn chứng tỏ mình là tay chơi sành điệu nên dù biết bị "hố", nhưng chẳng dại gì khai ra để mang tiếng "ngu". Trong lần bị bắt, hai cô gái mà Hiếu giới thiệu với khách hàng là người mẫu và ra giá 200 USD mỗi cô, thực chất chỉ là gái gọi thông thường mà Hiếu đã làm quen ở quán bar và nhiều lần môi giới bán dâm cho khách với hoa hồng 50%.

Với trò quảng cáo như trên, một đồng nghiệp khác của Hiếu cũng thuộc giới đồng tính là Phan Hoài Sơn (Sơn "pê-đê") cũng nhảy vào nghề môi giới mại dâm đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH bắt vào  tháng 8/2004. Sơn "pê-đê" đã từng có hai tiền án về tội môi giới mại dâm vào năm 1996 và 2001. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, sau khi ra trại, hắn lại tiếp tục nghề "Tú ông". Từ việc môi giới một người mẫu hạng B cho khách, Sơn "pê-đê" len lỏi vào giới nhà giàu, chiều chiều mang vợt ra sân tennis, thực chất là để lân la làm quen câu móc các "đại gia" rồi đưa gái mại dâm do tên Nguyễn Hoài Bắc cung ứng và gắn cho những cái mác người mẫu, ca sỹ vào.

Ba tháng sau khi khám phá đường dây của Sơn "pê-đê", Phòng CSĐT tội phạm về TTXH lại tiếp tục bóc gỡ một đường dây gái gọi của chàng "pê-đê" 19 tuổi Nguyễn Đức Trí (má Trí) tại khách sạn Huỳnh Gia, số 26-28 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh. Gái gọi trong đường dây của "má Trí" không có mác như các "Tú ông" trên nhưng giá cả cũng khá  đắt (100 USD) với đặc điểm chân dài. Qua điều tra và tài liệu trinh sát thì "Tú ông" trẻ tuổi này có trong tay một danh sách gái gọi khoảng  20 cô gái đẹp để cung ứng cho khách. Với 20% tiền hoa hồng (khoảng 400.000đ) cho một "sô" và hàng ngày cung ứng không dưới 10 "sô", “má Trí” chỉ việc ngủ ngày và "làm việc" từ chiều đến nửa đêm ở các quán bar, vũ trường, một số tụ điểm khác mà các ca ve thường tập trung về sau 0 giờ để tuyển thêm hàng mới và làm quen với khách mới.  

Gặp ca sỹ Lâm Anh… trong trại giam

Mới đây, chúng tôi đã có dịp gặp lại bị can Lâm Nhật Ánh, tức ca sỹ Lâm Anh trong Trại tạm giam Công an quận 3. Tám tháng trong nhà giam, cô ca sỹ 22 tuổi can tội môi giới mại dâm đã thay đổi khá nhiều - mập và trắng hơn so với khi bị bắt. Vụ án đường dây gái gọi ca sỹ, người mẫu do Lâm Anh tổ chức đã từng là sự kiện gây tai tiếng vào cuối năm 2004, mặc dù chỉ là ca sỹ hát ở các tụ điểm ca nhạc, phòng trà nhưng Lâm Anh cũng khá nổi tiếng vì có những mối quan hệ rộng rãi trong giới nghệ sỹ.

Từ cô thợ gội đầu có giọng hát khá tốt ở Bắc Giang, Lâm Anh ôm giấc mộng ca sỹ và len lỏi vào con đường ca hát lúc 18 tuổi ở những quán cà phê sinh viên, phòng trà Hồ Gươm Xanh (Hà Nội). Được bạn bè cổ vũ, năm 2002, cô tiếp tục thẳng tiến vào Tp.HCM và gặt hái được một ít thành công dù không lớn so với mộng ước của mình. Chỉ trong vòng hai năm, Lâm Anh được biết đến khá nhiều từ các bar Lê Minh, Lido, Cao Phong, Maxim và là một thành viên của ban nhạc Đen & Trắng. Có lẽ, nhan sắc và tuổi trẻ đã giúp Lâm Anh "gặp nhiều thuận lợi trong nghề ca sỹ" như cô đã tâm sự, tuy nhiên, cô gái này đã không đứng vững trước cuộc sống đầy cám dỗ vật chất. Lâm Anh  trở thành người môi giới mại dâm và có tiếng bởi trong đường dây này có người mẫu, ca sỹ thật. Vào ngày bị bắt tại khách sạn Đại Hoàng Hà, ngoài Lâm Anh còn có hai cô gái khác, trong đó một cô là người mẫu H.G. Cũng vì có "mác" thật như thế nên giá cả của các cô luôn từ 300 USD trở lên.

Với công việc bất chính để trục lợi, bọn môi giới mại dâm đã tô vẽ cho sự kiện này ngày càng đen hơn, thêm vào đó sự góp mặt của các "đại gia" ăn chơi theo mốt hiện nay cũng tác động không nhỏ đến tâm lý hiếu kỳ của mọi người. Tuy vậy, cũng nên hiểu rằng, thiểu số những người sa ngã như các cô Lâm Anh, H.G không phải là tiêu biểu để xã hội có cái nhìn xấu đối với số đông những người làm nghệ thuật chân chính

Nguyễn Đặng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文