Giữ hồn Đà Lạt
Các chuyên gia du lịch lo lắng rằng, nếu Đà Lạt không bảo tồn được các giá trị văn hóa đặc sắc vốn có của thiên nhiên ban tặng thì sẽ không còn một Đà Lạt mến yêu của du khách trong tương lai.
Đà Lạt được xem là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Điều ấy không sai, bởi nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ gần như quanh năm, phù hợp với đặc điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng... Đà Lạt cũng là nơi có nhiều danh lam, thắng cảnh du lịch đẹp như thung lũng Tình Yêu, thác Cam Ly, P'renn, Đatanla, Gougah, Pongour, hồ Than Thở, núi Langbian, núi Voi... Đà Lạt còn là thành phố của sương mù, của ngàn hoa xinh đẹp, lãng mạn và có sức quyến rũ lòng người.
Chính vì sự hấp dẫn của thiên nhiên ban tặng mà hàng năm khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đà Lạt ngày càng tăng. Theo thống kê của ngành du lịch Đà Lạt, từ năm 2000-2005, hơn 6,4 triệu lượt khách du lịch đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2006, khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm Đồng tới 1.623.111 lượt người, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 90% kế hoạch năm 2006.
Uớc tính doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ở Lâm Đồng trong năm 2006 sẽ đạt 1.647 tỷ đồng, và năm 2007 sẽ là 2.000 tỷ đồng với trên 2 triệu lượt khách du lịch...
Để thu hút khách du lịch đến với Đà Lạt, Lâm Đồng, từ năm 2000-2005, Lâm Đồng đã đầu tư hơn 800 tỷ đồng cho việc phát triển du lịch. Năm 2003 đến nay có 91 dự án đầu tư trong lĩnh vực phát triển du lịch vào Lâm Đồng, trong đó có 44 dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thỏa thuận đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Có nhiều dự án lớn như Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà với 300 triệu USD, khu du lịch Đankia - suối Vàng 1,2 tỷ USD... Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Lâm Đồng còn phối hợp tổ chức nhiều lễ hội lớn thu hút khách du lịch...
Tuy nhiên, ngành du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng cũng không khỏi lo lắng trước thực trạng cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở địa phương chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển du lịch hiện đại và sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều vùng miền du lịch trong và ngoài nước. Yêu cầu của du khách về chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày càng cao, trong khi đó vấn đề này ở địa phương vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, không ít điểm du lịch bị người dân lấn chiếm lâu năm không giải tỏa được như ở hồ Than Thở, thác Cam Ly, hồ Tuyền Lâm...
Mặt khác, các chuyên gia du lịch còn lo lắng rằng, nếu Đà Lạt không bảo tồn được các giá trị văn hóa đặc sắc vốn có của thiên nhiên ban tặng thì sẽ không còn một Đà Lạt mến yêu của du khách trong tương lai. Ngoài các giá trị đặc sắc của danh lam thắng cảnh tự nhiên như thác, hồ... còn có biệt thự và những cánh rừng thông cũng là những nét riêng độc đáo của phố núi Đà Lạt mà không nơi nào có được.
Có lẽ ý thức muốn giữ "hồn" cho Đà Lạt mà không ít nghệ nhân Đà Lạt đã bỏ công sức và tuổi thanh xuân của mình để sưu tầm, nhặt từng cổ vật Đà Lạt lưu giữ cho đời mà không cần tiền bạc hay danh tiếng như Nguyễn Văn Tuấn với bộ sưu tập "Đà Lạt xưa và nay"... Tất cả họ như muốn giữ cho Đà Lạt một nét riêng độc đáo và góp phần giữ chân du khách đến Đà Lạt ngày càng nhiều. Nhưng không biết những người có trách nhiệm ở Đà Lạt, Lâm Đồng có nhận ra không?