Trở lại việc một số cô gái gieo mình xuống sông tự vẫn:

Hãy nghĩ đến hệ lụy rất lớn

16:00 14/07/2011
"Mọi người đừng giải thích, không nói nhiều nữa, tôi không nghe đâu, không chết chỗ này tôi sẽ chết chỗ khác". Người phụ nữ tên là T.V.L (32 tuổi), quê ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ngồi trong bốt của CSGT trên cầu Chương Dương (Hà Nội) vừa khóc, vừa lấy tay bịt tai, đôi mắt nhắm nghiền như thể chỉ có quyên sinh mới níu kéo, mới chứng tỏ được tình yêu của mình với một người đàn ông luôn nhắn tin vào điện thoại di động của chị: "Em muốn chết thì chết đi".
>>CSGT cứu sống một phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương

Chứng tỏ tình yêu bằng mạng sống

Nhận được tin báo của bạn bè, một phụ nữ có ý định tự tử trên cầu Chương Dương vừa được Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1 cứu, tôi và một số đồng nghiệp vội đến. Khi đến nơi, anh Đoàn cho biết, cô gái bám vào lan can cầu kêu khóc thảm thiết và luôn miệng đòi tự tử. Thượng tá Đoàn đã yêu cầu các phương tiện tại làn đường này dừng lại và dùng lời lẽ phân tích nhằm khuyên can cô gái. Trong tâm trạng hoảng loạn, cô gái này liên tục la hét và không cho ai đến gần rồi nhoài người định lao xuống sông.

Ngay lập tức, Thượng tá Đoàn lao tới, túm được tay cô gái. Sau ít phút, cô gái được kéo trở lại mặt cầu an toàn. Sau khi động viên, lực lượng CSGT đã đưa cô gái về chốt giao thông tại đầu cầu Chương Dương. Tại đây, cô gái vẫn liên tục khóc lóc và nói không muốn sống nữa. Đề phòng chị L. vẫn giữ ý định tự tử, Thượng tá Đoàn đã phân công các nhân viên bảo vệ cầu không cho L bỏ đi, đồng thời thông báo Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phối hợp giải quyết.

Lúc này đang vào giờ tan tầm nên trên đầu cầu Chương Dương rất đông người qua lại, hiếu kỳ đứng nhìn. Mặc anh Đoàn, anh Hùng (Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) cả tôi và một đồng nghiệp nam động viên mọi lí lẽ cho chị L nhưng chị vẫn kiên quyết không nghe, nói không chết chỗ này, sẽ chết chỗ khác. Vừa khóc vừa nhắn tin cho ai đó. Hỏi thì chị bảo người yêu của chị, vì hiểu lầm chị đi với người khác… không tin chị nên chị đã chứng minh bằng cái chết.

Anh bạn PV một tờ báo với góc độ của người con trai đã ra sức phân tích: Người đấy không xứng đáng với chị, một người con trai không tin mình thì mình tiếc làm gì chị phải nghĩ đến con gái (chị L đã có một đứa con gái 6 tuổi, đang học lớp 1). Lại khóc, lại nhắn tin và lắc đầu. Tôi đến ngồi cạnh chị hỏi:

- Thế chị có yêu con không?

Chị L. gật đầu.

- Chị chết đi ai sẽ trông con cho chị, con chị sẽ sống thế nào?

- Nó sẽ về với bố nó và bố nó trông nó.

- Thế còn bố mẹ chị?

Im lặng.

Thấy chị nhắn tin xong lại khóc, nhìn thoáng vào điện thoại, đập vào mắt chúng tôi là dòng chữ chắc là của người đàn ông nọ được cho là nguyên nhân dẫn đến chị tự vẫn: "Muốn chết thì chết đi"… Xót xa và phẫn nộ thay cho chị, chúng tôi khuyên chị không nên vì người đàn ông này mà hủy hoại bản thân. Chị chết thì người ta cũng chỉ đau khổ lúc ấy, sau đấy họ sẽ đi với người khác. Sau này, chị sẽ gặp được người phù hợp và yêu thương mình… Kệ tất cả, chị vẫn muốn tự vẫn. Đến 16h30' cùng ngày, được động viên, chị L mới nguôi ngoai và được lực lượng Công an đưa về trụ sở Công an phường Phúc Tân.      

Sau một ngày xảy ra vụ việc trên, tôi tìm đến Công an phường Phúc Tân. Theo các anh cho biết, thì đến 8h tối, em gái chị L đã đến đón chị về. Xin số điện thoại của chị qua Thượng tá Lê Đức Đoàn, khi tôi nhấc máy gọi muốn hỏi thăm chị nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Đến khi anh Đoàn gọi điện cũng không thấy bắt máy nhưng sau đó anh nhận được tin nhắn của chị L: "Cháu cảm ơn chú về việc ngày hôm qua. Bây giờ cháu muốn yên tĩnh nên không muốn nghe điện thoại của ai. Khi tĩnh tâm lại cháu sẽ điện thoại cho chú sau. Cháu chào chú".

Đồng chí Đoàn (CSGT) đang động viên, phân tích phải trái, ngăn chị L tự vẫn (12/7 tại Hà Nội).

Những hậu quả được báo trước

Trở lại câu chuyện đi tự tử trên kia, khi nhìn chị với dáng người cao, khuôn mặt ưa nhìn, quần áo sành điệu và dùng điện thoại Iphone thì biết chắc chị cũng phải là người hiểu biết nhưng không ngờ vì yêu quá mà mất hết lý trí. Trong lúc đau khổ cùng cực vì bị hiểu lầm, chị đã đi từ khu Định Công ra bắt xe ôm trên đường Giải Phóng. Tại đây chị bảo lái xe ôm chở đến cầu Chương Dương. Khi tới chân cầu Chương Dương, chị tiếp tục bảo xe ôm chở ra giữa cầu và định nhảy xuống tự tử…

Được biết, gia đình chị có 3 anh em, bố mẹ đều vất vả làm nông nuôi 3 chị em khôn lớn. Sau khi lập gia đình, sinh một bé gái, vì không hòa thuận, hai người đã li thân 5 năm nay. Hiện chị sống cùng em gái, con gái và có một tình yêu với người đàn ông khoảng 40 tuổi. Không biết chị đã thực sự tĩnh tâm lại chưa? Chị có nghĩ được rằng, chỉ một tích tắc thôi khi bản thân chị muốn rũ bỏ cuộc đời, gieo mình xuống dòng sông kia, đứa con gái bé bỏng của chị sẽ ra sao? Còn bố mẹ chị, đã hơn 30 năm trời sinh thành nuôi dưỡng chị sẽ sống thế nào khi nghe tin dữ về chị? Tôi mong lắm sau cú sốc này, chị sẽ tìm được cho mình một lối đi hạnh phúc cho hai mẹ con.

Cầu Chương Dương cũng đã chứng kiến nhiều người tự vẫn, có người vì bi quan về sức khỏe, mâu thuẫn về gia đình nhưng phần nhiều về chuyện tình cảm, tình yêu. Theo Thượng tá Lê Đức Đoàn, đầu năm cũng đích thân anh đã cứu một phụ nữ vì hiểu nhầm giữa hai vợ chồng đã có ý định quyên sinh. Sau khi chị trấn tĩnh, anh cùng đồng đội đã gọi chồng chị này đến đón.

Vào khoảng 9h ngày 12/7, tại cầu Đông Hà (TP Đông Hà, Quảng Trị) cũng vì tình yêu, một cô gái đã nhảy xuống sông Hiếu tự vẫn... Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, có một đôi nam nữ đi xe gắn máy đến giữa cầu Đông Hà thì dừng lại nói chuyện.

Một lúc sau, người thanh niên quay mặt đi nơi khác, cô gái bất ngờ leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông. Người con trai thấy vậy cũng lao theo, tuy nhiên anh may mắn được một chiếc đò đang đi ngang qua vớt lên. Còn cô gái thì chìm theo dòng nước. Ngay sau đó, cơ quan chức năng huy động 2 chiếc ca nô cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm  nạn nhân…

Lực lượng cứu hộ (Đông Hà, Quảng Trị) nỗ lực tìm kiếm cô gái nhảy xuống sông Hiếu tự vẫn (12/7) và cảnh nhiều người dân quan tâm tới số phận cô gái.

Ai cũng chỉ sống một lần nên ai cũng muốn làm sao sống đẹp và có ý nghĩa cho cuộc đời. Tình yêu làm cho ta yêu đời hơn, có điểm tựa để ta vươn lên nhưng đôi khi tình yêu cũng khiến một số người phải đau khổ và họ đã tìm đến cái chết. Nhưng nào ai biết, tình yêu không có tội. Chính những người ngộ nhận về tình yêu đã quá dại dột hủy hoại cuộc sống của mình

Theo Thượng tá Lê Đức Đoàn, không nên tự giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng cách quyên sinh. Trong lúc cùng quẫn ấy nên tìm một người để tâm sự. Cuộc sống rất quý với con người. Chết không thể giải quyết mâu thuẫn, mà chính nó làm tổn hại, kéo theo hệ lụy rất lớn đến nhiều người, đặc biệt là con cái, bố mẹ, người thân...

Hiền Thanh

Ngày 1/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, ghi nhận của phóng viên cho thấy, giao thông trên các tuyến đường từ nội đô đến cửa ngõ đều khá suôn sẻ. Không có cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Các hoạt động mở màn đầy hứng khởi, thành công cho một năm mới của ngành du lịch, gửi gắm thông điệp về một thành phố cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong vận hội mới.

Chỉ từ 300-400 triệu đồng đã có thể sở hữu ô tô nhập khẩu mới tinh là lời quảng cáo “ngọt như mía lùi” đang tràn ngập mạng xã hội. Nhưng, sau cú chuyển tiền đặt cọc, thứ người mua nhận lại không phải là xe, mà là... sự im lặng tuyệt đối. Những “showroom online” biến mất, số điện thoại bị chặn, fanpage không còn dấu vết, để lại hàng loạt nạn nhân sập bẫy.

Thời gian qua công tác đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số đã được nhiều bộ ngành, địa phương hết sức quan tâm. Hiện nhiều lĩnh vực đã được ứng dụng CNTT để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội...

Trong không khí khẩn trương của "Chiến dịch Quang Trung" tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung, khi cả hệ thống chính trị đã và đang dồn lực sửa chữa, xây dựng lại những căn nhà của người dân bị mưa lũ lịch sử tàn phá, một lực lượng đáng trân trọng đang ngày đêm cống hiến, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (gọi tắt là lực lượng an ninh cơ sở). Tại TP Đà Nẵng, từ nơi những triền núi cao bị sạt lở đến những vùng "rốn lũ", hình ảnh lực lượng an ninh cơ sở hiện lên không chỉ là những người giữ gìn sự bình yên cho xóm làng mà đã trở thành những thợ xây, thợ điện nước, thợ mộc, phụ hồ… góp phần dựng nên những mái ấm từ tinh thần đoàn kết vô bờ bến.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文