Hội họa kết nối lòng người
Sáng chủ nhật 20/7, Công viên Thống Nhất Hà Nội tấp nập và đông vui hơn thường lệ. Một ngày ánh nắng chan hòa cũng muốn hòa cùng vào dòng người đổ về trung tâm để tô thắm những sắc màu cuộc sống. Như khích lệ được lòng yêu thích và sự ham mê hội họa, chương trình "Circle Painting - Hội họa kết nối" của họa sĩ Nguyễn Cao Hiệp đã đem tới ngày hội nghệ thuật thật gần gũi với công chúng. Circle Painting kết nối con người với con người, con người với bản ngã, và cao hơn, nó thúc đẩy một thế giới hòa bình, đầy lòng nhân ái.
Circle Painting - Hội họa kết nối
Circle Painting - Hội họa kết nối là một hoạt động nghệ thuật mang tính cộng đồng do họa sĩ Nguyễn Cao Hiệp - Việt kiều Mỹ sáng lập. Bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu tác phẩm được hoàn thành, anh chợt nhận ra những điều kỳ diệu. Những ngày làm việc vất vả với những hình tròn khiến anh hiểu hơn ai hết. Nhận thấy cần chia sẻ, anh thấy cần phải gắn kết nghệ thuật và cuộc sống hơn.
Những hình mang tính tròn mà anh bấy lâu nay đã và đang theo đuổi, anh muốn nó được mang tới bởi tất cả mọi người. Bước đầu chỉ là kết nối anh và những người bạn anh gặp trên tàu điện ngầm, hay trong nhà chờ máy bay… Từ đó, ý tưởng hướng tới cộng đồng của anh rõ nét hơn. Qua những bức tranh muôn hình vạn trạng mà nói lên được bao điều về cuộc sống.
Họa sĩ Nguyễn Cao Hiệp chọn lựa Circle - Hình tròn làm môtíp chính hướng đạo. Mỗi nét vẽ, mỗi chọn lựa màu sắc khác biệt tạo nên sự tổng hòa kỳ diệu cho những bức tranh cuộc sống.
Chương trình đã đặt chân đến rất nhiều nơi trên thế giới. Đi tới đâu, Hội họa kết nối cũng đều nhận được những sự ủng hộ rất nhiệt tình của công chúng.
Circle Painting tại Hà Nội
Ngày chủ nhật đẹp trời với nắng dịu và gió mát. Sau một tuần với những cơn mưa bất chợt, đã đến lúc thiên thời - địa lợi - nhân hòa cùng nhau để có một ngày thực sự ý nghĩa. Công viên Thống Nhất nhộn nhịp và rộn rã hơn nhiều.
Nhớ lại từ những ngày đầu tiên, khi họa sĩ Nguyễn Cao Hiệp có ý tưởng đưa "Hội họa kết nối" về quê hương và tổ chức tại Thủ đô, không biết bao nhiêu khó khăn đã đổ đến.
Hội họa kết nối không cần bạn phải là người biết vẽ, không cần bạn phải là một người am hiểu nghệ thuật. Hội họa kết nối chỉ cần bạn đơn giản vẽ những hình dạng tròn, yêu thích hội họa và nghệ thuật sẽ là cầu nối đưa bạn tới cuộc sống. Những trò chơi bổ ích, thú vị trong chương trình nhằm tăng sự tương thích với chủ đề chính đã kết nối những người bạn hoàn toàn chưa quen biết cùng sáng tạo nên những bức tranh hoàn chỉnh.
Có những người say sưa vẽ lên các disc bỏ đi làm nên những tác phẩm và treo trang trí lên quả cầu lớn tượng trưng cho Trái đất. Có những bạn trẻ vừa gặp nhau, còn chưa kịp biết tên, chỉ trong 3 phút mà tất cả đã hoàn thành tác phẩm xé dán đẹp mắt.
Hình ảnh "Khinh khí cầu bay cao" với thông điệp khinh khí cầu sẽ bay tới mọi nơi trên trái đất, đưa con người bay cao, bay xa để "kết nối" mọi miền đã làm bất ngờ ban tổ chức.
Với Body-Art, có bạn tự thiết kế cho mình một chú chuồn chuồn trên bàn tay, có bạn lại thích màu sắc thể hiện trên khuôn mặt của mình, có bạn lại sẵn lòng vẽ tặng như một món quà kỷ niệm với người chưa quen…
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp vẽ hình ngôi sao năm cánh. Nghệ sĩ Đặng Thị Khuê cũng đã "kết nối" bằng hình chiếc lá màu xanh. Góp phần làm bức tranh thêm sức sống, từng cá nhân góp một chút hơi thở, một chút bản sắc riêng tạo nên một "tác phẩm" chung rộn ràng màu sắc, hình thể đa dạng "kết nối"!
Circle Painting và tôi
Họa sĩ Nguyễn Cao Hiệp bắt đầu câu chuyện với tôi bằng chất giọng điềm tĩnh
"Hãy vẽ chậm, như chính nhịp thở của mình". Dường như anh muốn khi vẽ, ta sẽ lắng đọng, suy ngẫm kỹ hơn. Theo anh "khi chúng ta vẽ chậm, mọi thứ sẽ diễn ra từ từ. Giống trong mọi hoạt động khác, như ăn uống hay cả như thiền tịnh, hơi thở hòa vào cử chỉ hành động sẽ chính xác hơn, một sự hài hòa trong cơ thể…".
Và chúng tôi bắt đầu với một tổng thể mới. Nối cũ với phần mảng đen khác biệt hóa chính giữa tranh. Không bao giờ có sự bão hòa và hết thảy! Anh dường như thích những hình bé nhỏ và những hình rất lớn! Có vẻ rất kỹ tính và cầu toàn! Còn tôi thì thích những gì vừa vừa hơn. Hội họa thật lớn lao bởi nó đi tới nơi Trời cùng đất tận. Hội họa làm xuất hiện những thứ mà ánh sáng không thể chiếu tới được. Bức tranh bao trùm lấy cái vô hạn trong không gian chật hẹp mặt giấy, cũng tựa như khả năng nắm trong bàn tay hàng vạn dặm.
Bức tranh này nhìn ngược đẹp hơn! Đôi khi phải đảo lộn!!! Chúng tôi đã xoay tờ giấy này rất nhiều lần rồi! (Khi tôi và anh vẽ, cứ được vài giây là lại xoay đủ các hướng, góc). Tôi thấy anh là người rất điềm tĩnh. "Giống như một mặt nước phẳng lặng thì sẽ soi được tất cả vạn vật xung quanh nó !"-tôi "phán". Anh cười phá lên "Wowww… Nhưng bên dưới mặt nước ấy thì sao? Nhiều nước ngầm …", "đang cuồn cuộn lắm đấy, phải không anh!!!"- tôi cười.
Hội họa kết nối đã khiến tất cả chúng ta lớn hơn khi được "kết nối" với cộng đồng và "kết nối" với ngay chính bản thân mình. Nghệ thuật trong chương trình này hiện hữu một cách hoàn toàn rõ nét. Nó dường như có khả năng thích ứng với vô vàn những thay đổi và không có giới hạn kết thúc. Sự hoàn chỉnh là điều không cần thiết và "vẽ xong" không nên có tại đây. Rỗng và đầy luôn tràn ngập, gió và tâm linh xuất hiện nhịp nhàng, bất ngờ.
Có những bài học cuộc sống xuất hiện ngay trong những thể hiện đơn giản của hình thể và màu sắc! Có những hình thể xuất hiện không hiện diện khiến đôi mắt luôn kiếm tìm sự khám phá. Nghệ thuật thực sự là cuộc sống. Tư duy bộc lộ hoàn hảo qua những nét vẽ. Nếu như các bạn nhìn lại Hội họa kết nối, các bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị trong tổng hòa bức tranh dồi dào và đa dạng này. Mong cho Hội họa kết nối phát triển rộng khắp, mở rộng giao lưu, đưa nghệ thuật tới mọi người và góp phần phát triển thế giới hòa bình, đầy nhân ái.
"Hội họa là ngôn ngữ chung của toàn nhân loại"!