Khi giáo viên gieo rắc "cái chết trắng"

12:00 13/10/2005

Cuộc đời cô giáo bản có lẽ sẽ bình dị như bao người khác nếu ngày đó Thanh không gặp Đỗ Văn Hòa (36 tuổi). Hòa chuyên ngược lên Sơn La buôn ma túy. Ban đầu khi Hòa rủ tham gia, cô sợ, nhưng “mưa dầm thấm lâu” bởi Thanh thấy dân bản nhiều người kéo nhau đi buôn “hàng trắng” chẳng mấy chốc giàu to.

Trong 31 giáo viên tỉnh Nghệ An nghiện ma túy tập trung chủ yếu ở các trường tiểu học  huyện miền núi Kỳ Sơn, Quế Phong, đa phần là thầy giáo người Kinh và người Thái; 28 giáo viên nghiện ở Điện Biên tập trung tại các trường tiểu học và THCS huyện Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa. Tại Lai Châu, các trường ở huyện càng xa, hẻo lánh thì ma túy càng có cơ hội tấn công như Sìn Hồ, Mường Tè, Mường Nhé. Điểm qua danh sách các giáo viên nghiện ở Yên Bái hầu hết là các thầy giáo ở trường vùng cao, vùng sâu của các huyện như Nậm Có, Nậm Khắt, xã Chếc Nha, Khao Mang, huyện Mù Cang Chải; huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, đủ các lứa tuổi. Các tỉnh miền núi khác như Đắk Lắk, Tuyên Quang, Phú Thọ cũng không tránh khỏi cơn bão ma túy học đường xâm lấn.

Sơn La, một tỉnh nóng bỏng nhất về ma túy với số con nghiện và đối tượng buôn bán ma túy đứng đầu cả nước. Số giáo viên mắc nghiện, liên quan đến ma túy cũng tăng theo cấp số nhân, năm 2002 là 51, năm 2004 là 92, đến tháng 3/2005 lên tới 132 trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện vùng sâu như Mường La, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Sông Mã, Phù Yên, Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu.

Trước tình hình ma túy đang lan mạnh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động điều tra, khảo sát địa bàn, tập trung vào các trường vùng cao có nghi vấn học sinh, giáo viên nghiện và các tụ điểm lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy để kịp thời "đắp đập be bờ” ngăn cơn thác lũ ma túy.

Bản vùng cao.

Là tỉnh miền núi có diện tích tới 11.000km2, số dân 3,6 triệu người, Thanh Hóa có tới hơn 43.000 giáo viên. Năm 2003, qua rà soát của lực lượng chức năng đã phát hiện 66 giáo viên nghiện ma túy, nóng nhất là địa bàn huyện Mường Lát và Quan Hóa, hai huyện vùng sâu, hủ tục lạc hậu và là điểm buôn bán, chích hút ma túy. Mường Lý là xã xa nhất huyện Mường Lát. Từ trung tâm huyện tới bản xa nhất cũng tới vài chục kilômét, có khi đi bộ cả ngày đường. Trường tiểu học Mường Lý "góp" 14 thầy nghiện, còn Trường THCS Pù Nhi có 7 thầy hít, trong đó thầy trẻ nhất sinh năm 1982. Một thầy, hai thầy rồi chẳng mấy chốc số giáo viên sa vào ma túy, toàn huyện Mường Lát đã lên tới 50.

Trước cơn bão ma túy đang tấn công vào chốn học đường, dưới sự chỉ đạo của liên ngành Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an, liên ngành Công an và Giáo dục đào tạo ở các địa phương đặc biệt là các điểm nóng đã phối hợp giải quyết tình hình giáo viên mắc nghiện và chủ động đề ra các phương án ngăn chặn, phòng chống. Hàng trăm thầy cô giáo nghiện ma túy đã được đưa vào trại cai nghiện, cho nghỉ việc để tự cai tại cộng đồng, có thầy phải vĩnh viễn rời xa bục giảng, có thầy phải vào tù bóc lịch vì phạm tội buôn ma túy. Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thúy Vân ở Trường mầm non Phương Tiến, Vị Xuyên, Hà Giang cũng dính nghiện, đã bị xử phạt hành chính.

Một số thầy, cô giáo buôn “hàng trắng”

Lường Văn Lương giáo viên Trường tiểu học xã Mường Lương, Điện Biên; Phạm Văn Tuyển và Vũ Thị Đào, đều là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh Lai Châu, vì ăn chơi, đua đòi đã sa vào nghiện hút. Để có tiền tiêu xài, hút hít, họ tính chuyện đi buôn ma túy và bị bắt quả tang với tang vật 0,8 kg thuốc phiện. Ngày 5/4/2005, Phòng CSĐTTPVMT Phú Thọ đã mở rộng đấu tranh, bắt tạm giam đối tượng Ngô Ngọc Thành (38 tuổi), ở xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thành là giáo viên Trường THCS Lương Nha, Thanh Sơn, thâm niên nghiện ma túy ngót chục năm. Năm 2005, nhà trường cho tạm nghỉ để cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội của tỉnh nhưng chứng nào tật ấy, Thành đã mua ma túy về giao cho các con nghiện  bán lẻ để lấy lãi nuôi ba bữa “cơm trắng”, và cuối cùng đã bị tóm.

Trước đó, nhận được tin báo có đối tượng tham gia buôn bán ma túy lớn, ngay lập tức Công an huyện Điện Biên Đông đã lên đường xuyên đêm đến bản Háng Tố, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Băng qua hơn 40 km đường rừng, đồi núi quanh co họ mới tới được điểm phục kích. Những cơn mưa rừng mịt mùng, con đường núi bỗng trở nên lầy lội khác thường. Từ xa phát hiện chính xác đối tượng đang cưỡi xe máy, các trinh sát đã ập tới, yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ. Đối tượng chẳng ai khác là thầy giáo Lò Văn Toán (27 tuổi), giáo viên Trường THCS Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Khám trong người Toán có 4 chỉ thuốc phiện. Toán khai là thường xuyên lén lút đến nhà Giàng Vả Chống (45 tuổi), ở bản Háng Tẩu, xã Chiềng Sơ, để mua thuốc phiện về bán lẻ. Mở rộng khai thác đường dây, cơ quan chức năng đã bắt giữ tên Chống. Tên này thường xuyên sang huyện Sông Mã, Sơn La mua thuốc phiện mang về bán lẻ cho các con nghiện.

Một đối tượng buôn ma túy bị bắt giữ tại bến phà Vạn Yên, huyện Phù Yên, Sơn La, là Nguyễn Thị Thanh (38 tuổi) ở bản Muống, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La, giáo viên Trường tiểu học Loóng Luông. Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán 27 bánh hêrôin. Thanh đã bị bắt giữ cùng tang vật không thể chối cãi là 3 bánh và 2 cây hêrôin giấu trong hộp sữa trên chiếc xe khách Toyota biển kiểm soát 26K-3552. Khi chiếc còng số 8 bập vào tay, Thanh mới hay kết cục của tội lỗi mà mình đã gây ra.--PageBreak--

Cuộc đời cô giáo bản có lẽ sẽ bình dị như bao người khác nếu ngày đó Thanh không gặp Đỗ Văn Hòa (36 tuổi), ở xóm Đồi Chùa, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hòa chuyên ngược lên Sơn La buôn ma túy. Ban đầu khi Hòa rủ tham gia, cô sợ, nhưng “mưa dầm thấm lâu” bởi cô thấy dân bản nhiều người kéo nhau đi buôn “hàng trắng” chẳng mấy chốc giàu to. Và cũng từ ý nghĩ đó Thanh biến căn nhà mình làm trạm giao dịch, trung chuyển hêrôin từ biên giới về xuôi. Mỗi khi có hàng Thanh rất tích cực bắt mối dẫn khách tới những tên trùm ma túy để kiếm tiền chênh lệch.

Chuyến hàng đầu tiên khoảng tháng 11/2003, sau khi Hòa đặt vấn đề mua hêrôin rồi thỏa thuận về giá cả, chất lượng, Thanh đã gom đủ 7 bánh hêrôin, mỗi bánh 4.000 USD. Buôn hêrôin “một lãi mười”, phi vụ ấy đem lại cho Thanh bộn tiền. Những tập tiền “đô” mới coóng khiến cô mụ mị, lao vào những canh bạc hêrôin chẳng khác thiêu thân lao vào lửa. Thanh phân chia "hàng trắng" như xiếc, nếm thử hàng thuần thục và cất giấu, ngụy trang hàng điêu luyện. Mỗi lần nhận được “hàng”, Thanh thường cho bánh hêrôin vào vỏ hộp sữa, dùng băng dính cuộn chặt lại.

Trước những tang chứng không thể chối cãi, nhưng trước mặt điều tra viên Thanh lại cãi cùn và rất lì lợm. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh ngoài giờ lên lớp cô đã “đánh quả” nhiều chuyến “hàng trắng”...

Thào Thị Bích.

Tin Thào Thị Bích (47 tuổi), ở Mường Khương - Lào Cai, nguyên giáo viên Trường tiểu học Mường Khương, bị bắt về tội buôn bán ma túy thực sự làm không ít học sinh, giáo viên và bà con nơi đây choáng váng. Phận gái như hạt mưa sa, định mệnh đã cột chặt cuộc đời Thào Thị Bích với Dương Văn Hạ, một chàng trai quê ở Hà Tây lên Lào Cai lập nghiệp. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nghe bạn bè rủ rê, Hạ sinh ra đổ đốn, nghiện ngập. Mặc dù Bích đã tìm mọi cách lựa lời can ngăn nhưng cứ ra khỏi nhà là Hạ lại mon men tìm đến thứ chất độc chết người ấy. Cuộc sống vợ chồng càng mong manh hơn khi Hạ phải lòng một cô gái trẻ. Bỏ mặc vợ con, Hạ đến ở hẳn với cô bồ ở Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây. Để có tiền ăn chơi đàng điếm, Hạ câu kết với đám bạn giang hồ hình thành đường dây ma túy liên tỉnh Lào Cai - Hà Tây.

Và như một nghịch lý của trò đời, Bích cũng không thoát khỏi vòng xoáy ác nghiệt của ma túy. Cuộc sống chồng chất khó khăn, một nách phải nuôi 3 con nhỏ, gánh nặng gia đình khiến Bích nhiều phen khốn khó, lao đao. Chán đời, Bích nhắm mắt buông trôi cho số phận. Bích câu kết làm ăn với em chồng là Dương Văn Hợi. Chuyến hàng đầu tiên trót lọt cũng đủ làm Bích đổi đời. Từ khi bước chân vào con đường buôn ma túy, Bích trở thành con người khác hẳn: gian manh và nanh nọc. Nhận được tin đồng bọn bị bắt, Bích báo Hợi giấu ngay 1.024 ống tân dược gây nghiện mới chuyển về. Khi các trinh sát đọc lệnh bắt, Bích mới hiểu rằng đời buôn ma túy giàu nhanh nhưng chóng tàn. Kết cục đen tối đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời: gia đình tan nát, con cái bơ vơ. Và tiếng xấu để đời về một cô hiệu phó đi buôn thuốc tân dược gây nghiện có lẽ khó có thể nào gột rửa.

Cũng thiếu suy nghĩ như Bích, cô giáo mầm non người Tày Hà Thị Phương cũng đã đi buôn ma túy. Khi hay tin chồng là Ma Minh Thắng bị bắt vì tội buôn bán ma túy đang thụ hình tại trại giam Sơn La, biết không thể đợi chờ anh chồng bóc lịch tận 7 năm ở trong tù, đang dạy học ở quê chồng tận Mai Sơn, Hát Lót, Sơn La, Phương bỏ nghề đi theo tiếng gọi của con tim với Lự Văn Can. Say men tình mới, cả hai tính chuyện gây dựng hạnh phúc trăm năm bằng... buôn thuốc phiện. Nhiều lần Phương kể với Can về những mối làm ăn của chồng cũ rằng, trên đời này không có gì giàu nhanh bằng buôn thuốc phiện. Chỉ cần có chút vốn cộng với máu liều cũng làm nên chuyện.

Xem chừng Can đã xuôi, Phương đưa đường dẫn lối cho Can và đồng bọn mò tới ổ ma túy ở bản Mai Thuận, xã Cò Nòi và bản Pung, xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn, Sơn La để mua thuốc phiện. Chuyến hàng đầu tiên, Phương và Can dốc hết hầu bao mới góp được 3 triệu mua 0,6 kg  thuốc phiện. Nhưng chỉ một thời gian ngắn buôn hàng đen họ bỗng chốc giàu lên nhanh chóng, sắm sửa toàn đồ xịn, ăn chơi tới bến. Chưa hết, Phương còn dắt díu cả anh chị em họ hàng vào con đường buôn ma túy. Hành vi tội lỗi của Phương và đồng bọn trong đường dây mua bán trái phép ma túy và vũ khí đã bị cơ quan chức năng vạch trần và kết cục đáng buồn  của cuộc đời đón đợi Phương chính là bản án tù chung thân.

Hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng lớn tới tình hình ma túy học đường. Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên và giáo viên giai đoạn 2001- 2005, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Lực lượng CSĐTTPVMT toàn quốc đã đánh mạnh, tấn công tận sào huyệt của bọn tội phạm, liên tiếp bóc gỡ những đường dây mua bán trái phép ma túy lớn và triệt phá những tụ điểm ma túy đặc biệt phức tạp, tồn tại dai dẳng trong đó nhiều tụ điểm có liên quan đến học sinh, sinh viên và giáo viên; công tác tuyên truyền ma túy trong học đường được phát triển sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, số học sinh, sinh viên và giáo viên nghiện ma túy có dấu hiệu bắt đầu gia tăng trở lại.

Để giải quyết triệt để tình trạng giáo viên nghiện hút, phạm tội liên quan đến ma túy, ngành Giáo dục Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác đẩy mạnh các biện pháp cấp bách như tăng cường kiểm tra, rà soát các đối tượng giáo viên có biểu hiện nghiện hút và phạm tội ma túy, đặc biệt tập trung ở các địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong nhà trường; xử lý kịp thời và hợp lý các trường hợp giáo viên nghiện và phạm tội, và quan trọng là phải tạo một môi trường văn hóa lành mạnh trong chốn học đường

P.V.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文