"Kình ngư" Mai Phụng Lưu lại chuẩn bị ra khơi!
Người phát kiến ra ý tưởng đưa "kình ngư" Mai Phụng Lưu tiếp tục ra khơi là nhà thơ Thanh Thảo, chính ông cũng là người nghĩ ra Quĩ dành cho những ngư dân không còn tài sản sau những lần bị tàu nước ngoài chiếm đoạt và cũng chính ông cũng đi vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biến ý tưởng kia thành hiện thực.
Và UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đang nhanh chóng xúc tiến ra mắt Quỹ dành cho ngư dân bám biển. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên TW Đảng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng giao cho Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí thành lập Quỹ bảo hiểm cho ngư dân.
Trở lại với nhân vật Mai Phụng Lưu, tin vui đã đến khi anh được vay 300 triệu đồng trong đêm hội "Đồng hành cùng ngư dân bám biển" diễn ra tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tối 28/6 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức. 300 triệu đồng không phải là con số quá lớn với những ngư dân chuyên đánh bắt xa bờ, nhưng với Mai Phụng Lưu số tiền ấy là cả tấm lòng của rất nhiều người đã dành cho anh.
|
| Mai Phụng Lưu sau những ngày lưu lạc trên biển trở về trong vòng tay của người thân (2010). |
Vừa đặt chân lên bờ với 2 bàn tay trắng, Mai Phụng Lưu đã hoạch định ngay một dự kiến là sẽ ra khơi trong một ngày sớm nhất. Nhưng mọi việc không dễ như một dự định, nợ nần chồng chất, tài sản trong nhà anh đã đổ hết vào con thuyền đã vĩnh viễn nằm lại biển cả. Hàng tháng trời thức trắng để suy nghĩ, anh lại cạy cục đi vay, từ ngân hàng đến bạn bè, bà con. Ở đâu anh cũng nhận được sự cảm thông chia sẻ lẫn kính phục, nhưng nợ cũ trả chưa xong thì mong sao vay được tiếp, mà đồng hành cùng anh cũng chỉ toàn những người "giàu tình thương - thiếu tiền bạc".
Một vài đồng nghiệp mong muốn anh ra khơi cùng họ với một khoản thù lao không nhỏ, nhưng Mai Phụng Lưu lại nghĩ khác: Không phải mình thích làm chủ mà cái chính là mình đã quen với việc "đứng mũi chịu sào" lâu nay, bao nhiêu tâm huyết công sức của hơn nửa đời người đã dành trọn cho biển cả, mình sẽ ra khơi trên chính con tàu của mình dù có khổ cực đến mấy.
Giờ đây ước mơ ấy đã thành hiện thực, "kình ngư" sẽ lại vùng vẫy giữa biển khơi. Cầm trên tay số tiền 300 triệu, Mai Phụng Lưu chia sẻ: “Chỉ sau 2 tháng thôi, tui sẽ lại ra khơi trên con tàu 200 CV và vùng biển mà tui sẽ đến vẫn là vùng biển Hoàng Sa, nơi mà mọi thứ đã ngấm vào tui như máu thịt. Tui cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng những thanh niên trẻ, những người sẽ kế tục truyền thống bám biển của cha anh. Với tui lúc này, được ra khơi là điều quan trọng nhất chứ không chỉ là ý nghĩa kinh tế đơn thuần. Tui đã mất trắng và giờ tui lại được ra biển, điều tui mong muốn là mỗi sáng thức dậy, lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay phấp phới giữa biển khơi trên nóc boong tàu”