Làm giàu từ phế thải

11:07 19/01/2011
Ông Nguyễn Công Nhàn ở thôn Tĩnh Lộc, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang sinh ra trong gia đình có "truyền thống" làm nghề buôn đồng nát. Ông Nhàn cũng có mấy chục năm bôn ba khắp nơi hành nghề, bỗng một ngày, ông nảy ra ý tưởng biến đồ phế thải thành vật dụng lao động cho bà con nông dân, thợ xây dựng...

Khu chứa rác và chế biến rác thải của ông Nhàn nằm ở một khu giữa cánh đồng, nhưng khá tiện đường giao thông. Điều làm cho chúng tôi ngạc nhiên, là tất cả những loại nhựa phế thải công nghiệp mà người ta không dùng được nữa, thì ông Nhàn thu mua về, xay nhỏ và chế thành xô, chậu, thùng... Máy móc hoạt động suốt đêm ngày, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm bền, rẻ, phù hợp với túi tiền của bà con. Đặc biệt, công việc này đã góp phần "làm sạch" hàng trăm tấn nhựa cứng, ảnh hưởng đến môi trường mỗi năm. Khi công việc làm ăn tiến triển, ông Nhàn thành lập Công ty TNHH Thanh  Nhàn để vực nghề sản xuất, tái chế rác thải phát triển.

Tại khu tái chế rác thải của Công ty TNHH Thanh Nhàn, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là hình ảnh ông giám đốc xắn tay áo phân loại rác thải với anh em công nhân. Hỏi thì ông trả lời: "Công nhân xin nghỉ mấy ngày để làm mùa, tôi đồng ý để họ về giúp gia đình rồi quay trở lại. Nhưng thú thực, chúng tôi đang thiếu lao động ở tất cả các khâu, từ phân loại rác, xử lý độc đến đứng máy nên tôi thường xuyên phải góp sức mà làm".

Ông Nguyễn Công Nhàn cật lực làm việc cho ra sản phẩm mới.

Ông Nguyễn Công Nhàn quê gốc ở Yên Phong (Bắc Ninh) - vùng quê có truyền thống buôn bán đồng nát, khi gia đình ông chuyển về Việt Yên, Bắc Giang cũng vẫn sống bằng nghề này. Lớn lên, xây dựng gia đình ông Nhàn lập nghiệp bằng nghề đồng nát. Mấy chục năm trước, cánh ve chai trong vùng ai cũng biết đại lý thu mua của ông. Không chỉ được trả giá cao hơn những đại lý khác, họ còn rất được hài lòng vì ông Nhàn thanh toán luôn, lại sòng phẳng. Song song với nghề đồng nát, ông Nhàn cũng từng làm thợ xây, sau thấy công việc đó cũng vất vả, mà thu nhập chẳng bao nhiêu nên đầu tư một mối làm mở rộng cơ sở thu mua đồng nát, rác thải của mình. Để vận hành đại lý thu mua, ông thuê thêm 2 nhân công, thế mà làm cả ngày vẫn không hết việc. Ngày đó, hầu hết các đại lý đều không thu mua phế liệu nhựa cứng.

Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, ông không biết phải sử dụng những thứ dư thừa ấy vào việc gì. Nhựa cứng là loại rác thải khó phân hủy, nếu tiêu hủy thì cũng rất tốn kém, còn chôn vùi xuống đất có khi hàng trăm năm sau vẫn còn nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạch nước ngầm. Ông tự nhủ: "Các loại phế thải khác đều có thể tái chế được, chẳng có lý gì nhựa cứng lại bỏ phí phạm, lăn lóc". Từ đó, ông có ý tưởng sẽ chế biến lại nhựa cứng.

Từ năm 1989 trở đi, ông Nhàn buôn thêm mặt hàng xô chậu nhập từ Trung Quốc, bán cho bà con nông dân dùng thùng, xô để tưới, đựng vôi, vữa trong xây dựng. Mặt hàng này về đến tay bà con cũng không hề rẻ, khi vỡ, hỏng, bà con lại vứt bừa bãi, chẳng có ai thu mua. Trong lần tới thăm một cơ sở sản xuất đồ nhựa tại Bắc Ninh, ông chứng kiến cảnh những vị khách từ Thanh Hoá, Nghệ An chờ mấy ngày vẫn chưa lấy được hàng. Mặt hàng chính của cơ sở là xô, thùng, chậu... được sản xuất từ nhựa. Lúc đó, ông đã quyết định sẽ tái chế phế thải nhựa cứng thành mặt hàng này. Thế là ông nghĩ đến phía đối tác Trung Quốc, quyết tâm tái chế loại phế thải "cứng đầu" này càng thôi thúc. Ông Nhàn lân la xuống cơ sở ở Bắc Ninh quan sát, học hỏi để có thêm kiến thức, tuy nhiên lần nào cũng bị bảo vệ "mời ra" vì lý do "giữ bí mật kinh doanh".

Với quyết tâm cao, ông Nhàn về chuẩn bị tiền, một mình lặn lội sang Trung Quốc, thông qua những mối làm ăn cũ, ông tìm được một công ty chuyên chế tạo máy sản xuất mặt hàng này. Công ty không chỉ bán máy mà còn giao hàng tận nơi, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chuyển giao kỹ thuật cho khách hàng. Ban đầu ông chỉ thành lập cơ sở sản xuất tại nhà, sau một thời gian, sản phẩm làm ra không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, tiếng ồn ban đêm lại ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ông liền mua đất ra cánh đồng, dựng xưởng và thành lập công ty, với hy vọng tái chế được nhiều nhựa cứng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Khách hàng của ông là bà con nông dân ở các huyện nghèo, ở nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Nội, Phú Thọ...

Hiện, Công ty TNHH Thanh Nhàn có 4 máy chế tạo, công suất trung bình 5 - 8 tấn phế liệu/ngày/máy; góp phần giải quyết việc làm cho gần 30 lao động với thu nhập cao. Nếu cả 4 máy cùng hoạt động thì chỉ trong vòng 10 ngày có thể xử lý toàn bộ chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mỗi năm, công ty của ông Nhàn xử lý khoảng 5000 tấn rác thải. Công nghệ tái chế này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép đủ tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng.

Mới đây, Công ty TNHH Thanh Nhàn còn nhập thêm các thiết bị máy móc phục vụ cho xưởng giặt bao bì. Tất cả các bao xi măng ở công trường xây dựng sẽ được giặt sạch, bán lại cho các công ty bao bì để tái chế. Tâm nguyện của ông Nhàn là mở rộng quy mô sang lĩnh vực sản xuất bao bì để giải quyết lượng phế thải xuất hiện ngày càng nhiều ở các công trình xây dựng.

Ông cũng mong các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đồng thời khuyến khích những ai muốn đầu tư, tái chế nhựa cứng. Bởi có nhiều cơ sở như của ông Nhàn, thì nhựa cứng công nghiệp thải ra không biết sử dụng vào việc gì, thì đưa vào tái chế. Nhựa nghiền ra, cũng không phải rửa, nên cũng không ô nhiễm nguồn nước. Ngay cả các loại nhựa cứng bỏ đi của làng Minh Khai (Văn Lâm - Hưng Yên), thì máy móc của ông Nhàn cũng xử lý, chế biến được thành xô, chậu

Phú Xuyên

Tối 14/5, tại TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng tổ chức Gala nghệ thuật – chính luận mang chủ đề “Tổ quốc bình yên – Hải Phòng rực sáng”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an triển khai.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/5, tại Sơn La, Cục Truyền thông CAND đã chủ trì phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông năm 2026 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân (CAND), đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự vì hành vi mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

Ngày 14/5, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe tải có hành vi cố tình băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ xuống, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Các chiến dịch bí mật do chính phủ Mỹ khởi xướng đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ về quy mô trong giai đoạn Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Khi các hành động quân sự công khai dần nhường chỗ cho hoạt động gián điệp, chính phủ Mỹ bắt đầu phát triển những phương thức tinh vi nhằm đi trước đối thủ. Một số chiến dịch bí mật thực sự kinh hoàng, nhưng cũng có không ít trường hợp phi lý đến mức nực cười.

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo,  Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng tối đa các trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文