Một học sinh bị cụt hai tay dẫn đầu về thành tích học tập

09:24 19/11/2005
Một tai nạn về điện năm 1994 đã cướp mất đôi cánh tay của Tùng. Gia đình tưởng em buông xuôi tất cả, nhưng bằng sự ham học và nghị lực của bản thân, Tùng đã kiên trì tập viết và làm việc bằng chính đôi bàn chân của mình. Song điều đáng khen ngợi hơn cả là kết quả 11 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi; thi đỗ vào Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế (Aptech) với số điểm khá cao.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, những năm qua, Tùng đã được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng học bổng.

Tai nạn bất ngờ

Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986) trong một gia đình viên chức bình thường ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Năm 1994, Tùng học gần hết lớp 2 thì gia đình xây dựng xong ngôi nhà hai tầng. Sáng hôm ấy, một người hàng xóm sang nhà Tùng phơi nhờ chiếc chiếu ở sân thượng. Do bận việc nên bố Tùng bảo con đưa ông hàng xóm lên trần. Thấy cửa tum có đoạn dây thép dài gần 4 mét vướng ở đó, Tùng cầm ném ra xa. Chẳng ngờ đoạn dây thép ấy lại mắc luôn vào đường điện cao thế chạy qua sân thượng. Một đầu dây buộc ở cửa tum, một đầu dây mắc vào đường điện, Tùng lại đang đứng dựa lưng vào cửa nên bị điện giật ngã sõng soài...

Hai ngày nằm ở Bệnh viện Xanh Pôn, Tùng cứ ngất rồi lại tỉnh, quả tim lúc đập, lúc ngừng. Khi tỉnh cũng là lúc Tùng kêu la trong đau đớn vì vết thương hành hạ. Kiểm tra khắp người Tùng, các bác sỹ thấy đôi cánh tay em đã bị hoại tử gần hết. "Phải cắt cả hai cánh tay cháu thôi anh chị ạ". Nghe bác sỹ nói vậy, mẹ Tùng như chết ngất. Dù bình tĩnh hơn, song bố Tùng vẫn không tránh khỏi sự lo lắng tột cùng. Giọng anh đứt quãng "Không còn cách nào sao, thưa bác sỹ?". Vị bác sỹ cầm bàn tay ông bố trẻ bóp mạnh thay lời an ủi và lắc đầu.

Cánh tay phải của Tùng bị thương nhiều hơn nên phải cắt đến tận bả vai, còn cánh tay trái chỉ cắt đến khuỷu. Sáu tháng trời nằm với con ở Khoa bỏng Bệnh viện 103 (nay là Viện bỏng Quốc gia), bố mẹ Tùng đã phải vay mượn tới gần 200 triệu đồng để chi phí thuốc men phục hồi sức khỏe cho con. Trở về nhà điều trị theo diện bệnh nhân ngoại trú, qua lớp cửa kính, Tùng thấy các bạn hàng ngày tung tăng cắp sách tới trường, từng giọt nước mắt của cậu cứ lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ.

Khát vọng đến trường

Những ngày đầu ở nhà, Tùng được người thân đến thăm thường xuyên và mua tặng nhiều truyện tranh thiếu nhi. Năm ấy, truyện dành cho thiếu nhi còn ít nên sau khi đọc xong, Tùng nảy ra ý định cho thuê để kiếm tiền. Lúc đầu, có nhiều người đến chơi nên họ còn ghi hộ, nhưng sau khi bệnh tình của Tùng dần ổn định thì người thân cũng trở lại với công việc đời thường. Không còn ai để nhờ, Tùng phải tự làm tất cả. Vậy là cậu nghĩ ra cách cặp bút vào chân ghi bằng ký hiệu riêng cho nhanh. Những lúc buồn, Tùng nhờ bố mẹ mang sách vở cũ ra, rồi dùng chân tập gập vào, giở ra cho đến khi thành thạo. Sau đó, Tùng cặp bút chì vào chân để viết lên giấy trắng. Những nét chữ lúc đầu to, nguệch ngoạc và méo mó. Sau gần một năm khổ luyện, từng nét chữ dần bé lại,  tròn trịa hơn. Và Tùng đòi tới trường.

Thấy con viết được chữ rõ ràng, bố mẹ Tùng vui lắm. Họ lập tức đến trường xin cho con đi học trở lại. Biết Tùng không còn tay, nhà trường tỏ rõ sự ái ngại. Họ nói với bố mẹ Tùng "Trường hợp của cháu, gia đình nên gửi vào trường học dành cho trẻ khuyết tật". Không nản chí, bố mẹ Tùng mang những quyển sách mà Tùng dùng chân để viết đưa cho Ban Giám hiệu nhà trường và Phòng Giáo dục quận xem. Cùng với danh hiệu hai năm học sinh giỏi, cuối cùng, Tùng cũng được nhận trở lại trường. Kể từ thời điểm này, bố mẹ phải đóng riêng cho Tùng một bộ bàn ghế để cậu có thể viết theo cách riêng. Không phụ lòng cha mẹ, Tùng đã nỗ lực rất nhiều để những nét chữ ngày càng hoàn thiện hơn. Cho đến năm cuối cấp tiểu học, chữ của Tùng được cô giáo chủ nhiệm đánh giá là đẹp nhất lớp.

Hôm tôi đến nhà chơi, Tùng biểu diễn cho tôi xem những kỹ thuật riêng khiến tôi bất ngờ thực sự. Chỉ với đôi chân, Tùng có thể tự đánh răng, gội đầu, tắm, giặt, thay và mặc quần áo, ăn cơm, uống nước, gọi điện thoại… Bố Tùng phấn khởi "Năm 2004, cháu thi đỗ vào Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế (Aptech) với số điểm khá cao đấy chú à. Nhưng do cháu đang học phổ thông, hơn nữa học phí quá cao so với mức thu nhập của gia đình nên Tùng đã không theo học ở trung tâm này".

Bây giờ, Tùng đã là học sinh lớp 12C1, Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Nguyện vọng của Tùng là trở thành một lập trình viên tin học. Với những nghị lực tuyệt vời của cậu học sinh tật nguyền này, tôi tin rằng, nguyện vọng của Tùng sẽ sớm trở thành hiện thực

Nguyễn Phương Anh

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ đan xen thách thức.

Sáng 13/1, nhân dịp chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cùng các thành viên Tiểu ban đã tới thăm, kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Việc tuân thủ Luật An ninh mạng và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Các doanh nghiệp cần chuyển dịch từ trang bị đối phó sang đầu tư bài bản, áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng quốc tế và coi dữ liệu là tài sản cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn.

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文