Nghị lực và quyết tâm phục thiện - liều thuốc bỏ ma túy

08:00 17/11/2004

Hơn 20 người bạn của anh lần lượt từ giã cõi đời vì vướng vào ma túy. Còn anh, 54 tuổi, sức khỏe vẫn dồi dào, kinh tế khá giả. Điều kỳ diệu nào đã giúp một con người với "thâm niên" 20 năm nghiện ngập trở lại với cuộc sống đời thường?

Sinh ra trong một gia đình người Hoa giàu có, lại là con trai duy nhất, Mã Đệ được cha mẹ hết mực cưng chiều. Ở tuổi 17, 18, Mã Đệ đã nổi danh là một công tử tiêu tiền như nước ở cái xóm Lò Heo, nay thuộc phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Năm 1969, Mã Đệ gia nhập quân cảnh Sài Gòn và được giao nhiệm vụ chống tệ nạn xã hội về ma túy. Tuy nhiên, ngày ngày, thay vì phải đi nắm bắt tình hình, lập kế hoạch bài trừ ma túy, Mã Đệ lại vui vẻ bên rượu ngon và… ma túy! Được hút, chích hàng "đen" mà chẳng tốn tiền, "đô" của Mã Đệ nâng lên  rõ rệt. Đám choai choai nghiện hút thời đó gọi Mã Đệ là đại ca dù anh không phải là dân đao búa.

Sau ngày đất nước thống nhất, Mã Đệ được đưa đi cải tạo 4 năm ở Xuyên Mộc. Tuy nhiên, vừa ra khỏi trại thì Mã Đệ lại tái nghiện. Thế là một lần nữa, Mã Đệ bị chính quyền đưa đi cưỡng bức lao động cũng với thời hạn 4 năm. Đệ vẫn không từ bỏ được ma túy. Ngay khi có tin đại ca cai nghiện trở về, đám đệ tử ở xóm Lò Heo chuẩn bị sẵn một buổi tiệc toàn ma túy thết đãi Mã Đệ để bù đắp những tháng ngày thiếu thốn.

Thế là Mã Đệ vẫn hoàn Mã Đệ, cuộc sống vô vị tiếp tục những chuỗi ngày dài nghiện ngập rồi vào trại ra trường. Hậu quả tất yếu đã đến, khoảng năm 1989, khi sức tàn lực kiệt, Đệ nằm liệt giường với một cơ thể da bọc lấy xương, cân nặng chưa đầy 35kg. Đứa con gái đầu của Đệ năm ấy 17 tuổi đã ôm cha khóc nức nở, van xin cha hãy từ bỏ ma túy để còn tồn tại trên cõi đời này mà lo cho 4 đứa con nhỏ dại.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã khóc như chưa từng được khóc. Anh như bừng tỉnh sau cơn mê, gật đầu hứa với con bằng một quyết tâm xuất phát tận đáy lòng.

Khi ôn lại quãng đời đã qua, Mã Đệ càng cảm thấy có lỗi với người vợ thủy chung và cam chịu. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, chị Huỳnh Thị Ẩn không hề hay biết anh Đệ đã bị nghiện. Đến khi sinh đứa con đầu lòng, anh vào bệnh viện chăm sóc vợ cùng lúc bị lên cơn thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Gia đình hai bên vừa an ủi vừa động viên chị hãy gắng sống mà khuyên nhủ chồng mình sớm từ bỏ ma túy. Tuy nhiên, những lời mật ngọt của người vợ đáng thương rót vào tai Mã Đệ dường như không có tác dụng nào. Không còn cách nào khác, chị chỉ biết khóc một mình, âm thầm chịu đựng, lặn lội sớm hôm, buôn bán cá tôm ở chợ Biên Hòa để nuôi nấng các con, lo cho chúng học hành.

Qua hơn 10 năm đi cải tạo, Mã Đệ vẫn không cai được ma túy nên khi anh Đệ hứa với con, chị cũng chẳng tin là thật nên ngày ngày, sau khi đi bán hàng về, chị vẫn làm nhiệm vụ ngoài ý muốn là đưa tiền cho anh mua thuốc phiện.

Về phần mình, Mã Đệ lên kế hoạch tự cai nghiện cho mình bằng cách không bước chân ra khỏi nhà nhằm tránh sự lôi kéo của bạn bè. Để thoát khỏi những cơn nghiện vật vã, anh phải trầm mình dưới nhánh sông Đồng Nai ngay trước nhà mình rồi lên phơi nắng, làm cỏ, cuốc đất.

Sau 3 năm trời tự cai nghiện, anh đã từ bỏ được ma túy. Tuy nhiên, để tạo sự bất ngờ cho vợ, anh tiếp tục xin tiền nhưng là để… bỏ ống! Thêm 4 năm nữa trôi qua, khi căn nhà anh ở đã cũ, mục nát thì cũng là lúc anh quyết định "mổ" con heo đất. Đúng là một bất ngờ đối với vợ vì số tiền có được lên đến 34 triệu đồng, kể từ đó chị mới thật sự tin là anh đã cai nghiện.

Họ dùng số tiền này để xây dựng căn nhà khang trang trên khuôn viên đất rộng 3.000m2. Rồi chính quyền xã hướng dẫn cho anh vay vốn ngân hàng để chăn nuôi, cải thiện đời sống. Khi tích cóp được một khoản tiền kha khá, vợ chồng anh quyết định mở rộng nghề buôn bán cá tôm, bỏ mối sỉ cho các quán ăn nhà hàng. Đến nay, mỗi năm gia đình anh có thu nhập lãi ròng cả trăm triệu đồng.        

Anh còn được người dân trong ấp và chính quyền tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ An ninh tự quản, Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Tân Triều, Tổ trưởng Tổ Đồng đẳng xã Tân Bình. Mới đây, trong Hội nghị tổng kết năm năm  thực hiện công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có mại dâm, ma túy của tỉnh Đồng Nai, anh Đệ đã được vinh dự báo cáo điển hình

M.T.Phong

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文