Nghĩa tình Xóm Chài

14:10 03/10/2007
Dù là anh chạy đò ngang hay chị mua gánh, bán bưng của Xóm Chài - cái xóm nhỏ, nghèo, nằm khép nép bên bờ sông Hậu, cũng đều có suy nghĩ và hành động: Làm được việc gì có thể là làm, miễn sao góp phần xoa dịu nỗi đau thương, mất mát bất ngờ sau thảm kịch sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Những chuyến đò ngang chở đầy nghĩa tình ấy hiện vẫn từng ngày, từng giờ đau đáu hướng về hiện trường. PV Báo CAND - Chuyên đề ANTG trong suốt cả tuần qua ghi nhận sự đóng góp lặng lẽ nhưng vô cùng quý giá ấy…

Chuyện của người đưa đò

Xóm Chài nằm khép mình bên dòng sông Hậu. Từ Bến Ninh Kiều nhìn sang, cái xóm nhỏ ấy hiện hữu đậm dấu ấn của dân nghèo miền sông nước. Tờ mờ sáng, ai cũng bám víu vào phương tiện của mình, bươn bả trên mặt sông mưu sinh bằng đủ mọi công việc. Nhiều nhất vẫn là làm công việc đón, đưa khách sang sông. 

Sáng 2/10, tôi gặp hai anh em ruột Hải và Hoa khi cả hai đang chờ đón "những người có chức năng" từ phía bờ Cần Thơ có nhu cầu sang hiện trường vụ tai nạn. Trên chiếc đò mang số hiệu CT - 0118 được phép chở 15 người, Thuyền trưởng Hải kể, anh năm nay 45 tuổi nhưng đã có hơn 20 năm sống bằng nghề chạy đò thuê.

Trước đây, anh có thời gian chạy đò thuê cho Công ty Du lịch Cần Thơ, đưa rước khách từ Bến Ninh Kiều chạy vào chợ nổi Cái Răng, Phong Điền và vườn sinh thái Mỹ Khánh. Khi công trình cầu Cần Thơ khởi công (25/9/2004), anh và người em xin vào đội vận chuyển công nhân cho liên doanh nhà thầu Nhật Bản.

Anh Hoa kể: “Sáng sớm, 5h55' là anh em chúng tôi bắt đầu công việc và đảm bảo lịch trình: 15 phút 1 chuyến. Từ Bến Ninh Kiều sang các bãi công trường 3, 2 trụ tháp chính, bãi 4,… tuy quãng đường sông di chuyển chỉ khoảng 4km nhưng tùy theo nước ngược xuôi mà chúng tôi mất 15 hoặc 25 phút.

Trung bình mỗi ngày, chúng tôi "gánh" hơn chục chuyến. Đến 19h mới neo đậu phương tiện rồi đón đò ngang về nhà. Đó là chuyện thường nhật trước ngày xảy ra vụ tai nạn hôm 26-9…".

Anh Hải kể: "Sáng bữa đó, cả nhóm anh em gồm Mách, Thắng, Cam, Chung, Tý, Hải “nhỏ”, Nưng, Thọ, Vỹ, cũng đi làm như mọi hôm… Tôi vừa đưa anh em kỹ sư, công nhân qua bãi 3 - tức hiện trường chính vụ tai nạn; chờ cho đủ người trở về bờ Cần Thơ thì nghe tiếng ầm ầm giống như tiếng của động cơ máy bay.

Tôi nhìn về hướng nhịp cầu dẫn trên bờ mà không tin vào mắt mình. Khói bụi nghi ngút. Anh em la hét, kêu gào và chạy hoảng loạn ra khỏi công trường. Biết có chuyện chẳng lành, tôi bảo anh em nổ máy sẵn. Vừa lúc đó, đã thấy một tốp công nhân còn sống, khiêng hai ba nạn nhân bị nạn máu me bê bết xuống bến tàu…".

Anh Hoa tiếp lời anh trai mình: "Suốt ngày hôm đó rồi cả đêm trắng, anh em không rời vô lăng của mình. Chứng kiến sự kém may mắn của nhiều anh em công nhân, anh em đều rớt nước mắt. Có lúc đói quá, tụi tui chạy xin mấy mẩu bánh mì vụn khô khốc nhai, rồi uống nước cho qua bữa. Những ngày sau đó, chúng tôi còn tham gia chở nạn nhân bị thiệt mạng về Mỹ Hòa. Nhìn thân nhân đau đớn vật vã, anh em cũng chết lặng theo…". 

Tôi còn nhớ, khi xảy ra vụ việc, Bến Ninh Kiều có đến hàng ngàn người kéo đến. Lực lượng y, bác sĩ, Quân đội, Công an, chuyên gia, lãnh đạo địa phương, và cả anh em báo chí, người dân tiếp tế lương thực từ bờ Cần Thơ, để sang được hiện trường đều trông cậy vào lực lượng đưa đón này.

"Quãng đường cũng vẫn là 4 cây số nhưng lúc đó mình cảm thấy đò của mình chậm chạp. Không tính được bao nhiêu lượt nhưng mỗi ngày chiếc máy D24 của tụi tui ngốn hết hơn 20 lít dầu". Dẫu trong sự hoảng loạn ấy, các anh vẫn lưu tâm tuyệt đối đến sự an toàn cho người ngồi trên đò của mình.  

Thấy anh em vất vả quá thì mình giúp thôi!

Cùng ngồi trên chuyến đò ngang từ Bến Ninh Kiều sang hiện trường sáng 2/10 có một phụ nữ mà lúc trò chuyện với anh Hải, tôi thấy chị "chỉ huy" anh, chị em chuyển cơm hộp, nước khoáng xuống đò. "Đó là chị Hiệp - chủ shop trái cây Út Cần trên đường Ngô Quyền, Ninh Kiều.

Nhà chị cũng ở gần nhà tui bên Xóm Chài, thuộc Khu vực II, phường Hưng Phú" - anh Hải nói. Sắp xếp xong chỗ lương thực tiếp tế cho anh em Bộ đội, Công an, lực lượng cứu hộ,… chị Út quay sang giới thiệu với tôi một vài thành viên của đội tiếp tế tự nguyện.

Trong tiếng máy của con đò ngang tành tạch hòa vào tiếng gió, sóng trên mặt sông Hậu, chị Út kể về công việc xuất nguồn từ trái tim nhân hậu, thương người như thể thương thân: "Thấy tình cảnh anh em tại hiện trường đông nhưng không đủ lương thực, tôi mới gọi điện cho chị Hoa Cúc".

Vậy là 1 ngày sau thảm kịch ấy, chị và bạn bè thân thuộc bắt đầu những chuyến hàng tiếp tế. Điều đáng quý là công việc tiếp tế này đã diễn ra liên tục cả tuần qua. Cứ ngày 2 chuyến, đến giờ cơm trưa, và chiều, người ta lại thấy chị trực tiếp "nhảy đò" mang cơm lên trao tận tay cho anh em tại hiện trường.

Chị nhớ lại, ngày đầu tiên, chị và anh chị em chạy vắt chân lên cổ đến các tiệm cơm để mua đến cả 2.000 hộp. Mấy ngày vừa rồi, trung bình mỗi chuyến đò qua, chị mang khoảng 400 hộp và khoảng 1.000 chai nước. "Ngày 30/9, khi nguồn tài chính quyên góp trong chị em đã cạn, tôi điện thoại gọi cho mấy chị em thân thuộc là chủ vựa trái cây tại Chợ đầu mối Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh như chủ các vựa: Phượng Hùng, Thanh Loan, Thanh Uyên, Vợ Đẩu, Diễm Tuy, 13, 124,…. Tôi nói chưa dứt lời, các chị đều ủng hộ hai tay".

Danh sách những tấm lòng hảo tâm do chị kêu gọi đã lên gần 30 người. “Chị định tiếp tế đến chừng nào?” - tôi hỏi chị trước khi cùng phụ mang cơm lên bến tàu tại hiện trường. Chị cho biết: "Cứ làm hoài. Tới đâu hay tới đó. Anh em vẫn cần sự giúp đỡ của mình thì mình cứ làm".

Chị Liên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Minh ứng trực nhiệm vụ cơm nước cho anh em suốt cả tuần nay tại hiện trường kể: "Có cái gì tiếp tế được là bà con mang vào, tập kết tại khu vực cầu tàu nhờ anh em Công an, Quân đội chuyển vô hiện trường. Có nhiều người dân nói bên Xóm Chài làm bánh bò, bánh tét, bánh ú, bánh lá dừa… mang đến hiện trường".

Thượng tá Dương Văn Đẹp - Trưởng Công an huyện Bình Minh khi nghe chúng tôi quan tâm đến chuyện ăn uống mấy ngày qua của anh em, anh nói ngắn gọn nhưng cũng là lời cảm ơn: "Mình sống được là nhờ bà con. Dân mình tốt thiệt đó!"

Thái Bình

Chuyện những đối tượng có hành vi phản dân, hại nước, bị cơ quan tiến hành tố tụng bắt, điều tra, xét xử nhưng lại được tung hô như “người hùng”, “thần tượng” vốn là chiêu bài quen thuộc của các thế lực xấu.

Để đảm bảo tiến độ của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp công tác, tập trung cao độ, ngày đêm bám địa bàn, bám dân, vừa làm tốt công tác dân vận, vừa bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định từ sớm, từ xa.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối với Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007, cùng ngụ phường Cai Lậy) và đã mời làm việc 4 đối tượng có liên quan vụ trộm 30 lượng vàng.

Trong 5 nạn nhân bị thương được cứu trong vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (TP Hồ Chí Minh) rạng sáng 12/4 được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã qua cơn nguy kịch, trong khi 4 trường hợp còn lại tại Bệnh viện Nhân dân 115 tiên lượng nặng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026), sáng 12/4 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, phổ biến các kiến thức về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như các nội dung quan trọng khác về pháp luật. Một ngày hội tuyên truyền thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Không ồn ã, phô trương, cũng rất ít xuất hiện mỗi khi đơn vị mừng công sau mỗi chuyên án xuyên Việt, xuyên quốc gia được bóc gỡ, song vai trò của anh là không thể thiếu, đặc biệt là những vụ án tìm bắt tội phạm trên không gian mạng. Anh là Đại úy Lương Hữu Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh -  1 trong 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文