Người ra đi, tấm lòng để lại
Thế nhưng, chỉ sau một cơn bạo bệnh bất ngờ, ngày 12/2, ông đã về cõi thiên thu trong sự bàng hoàng của những người yêu quý ông, bỏ lại cõi nhân gian bao dự định tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội vẫn còn đang dang dở.
Đã từ lâu, cái tên Nguyễn Xuân Huy không chỉ được người trong giới doanh nhân nhắc đến với thái độ kính trọng mà ngay những người hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng không thể không khâm phục tài năng lẫn kiến thức chuyên môn.
Thực ra, ông không phải là dân ngành Y, chưa hề được đào tạo một cách bài bản về lĩnh vực được coi là nhạy cảm, luôn gắn liền với sự sống, cái chết của con người này. Cái tên Nguyễn Xuân Huy chỉ được người trong giới y học biết đến khoảng hơn 10 năm trước khi ông đưa ra quyết định táo bạo: Thành lập bệnh viện tư nhân chuyên về phụ sản.
Với tổng diện tích sử dụng hơn 10.000m2, gồm 14 phòng khám sản phụ khoa, nhi sơ sinh, làm thụ tinh trong ống nghiệm, có đến gần 400 cán bộ nhân viên, trong đó có 60 bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này làm việc thường xuyên, Bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy của các sản phụ, người hiếm muộn... Cũng từ đây, hàng ngàn cháu bé sơ sinh và cháu bé được sinh ra từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã chào đời...
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Huy trong một chuyến công tác từ thiện lúc sinh thời. Ảnh: PV |
Thành công trong lĩnh vực kinh doanh và y tế, nhiều năm trở lại đây, Tổng Giám đốc Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn còn liên tục được nhắc đến với vai trò của một vị Mạnh Thường Quân hào phóng, luôn nâng đỡ những mảnh đời không may mắn, gắn liền tên tuổi với rất nhiều công trình phúc lợi: xây trường tiểu học, nhà mẫu giáo, xóa cây cầu khỉ ở Bến Tre, xây đền thờ liệt sĩ...
Ông cũng là một trong những người đồng hành tích cực với Báo CAND trên những nẻo đường làm từ thiện, đặc biệt là xây dựng quỹ học bổng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số hiếu học.
Mới đây, thông qua Báo CAND, ông còn nhận bảo trợ cho một học sinh Khmer nghèo trong suốt 4 năm học đại học với số tiền 12 triệu đồng, đưa tổng số tiền đóng góp cho công tác xã hội từ thiện trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn thực hiện miễn giảm viện phí, hỗ trợ giúp đỡ nhiều bệnh nhân khó khăn về tài chính, gia đình chính sách 4 tỷ đồng.
Một trong những nhân viên từng kề cận lâu năm với Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Huy còn cho biết, ông rất yêu trẻ con. Mỗi bé ra đời tại Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn, ông đều gửi lời chúc mừng và đích thân ký tặng bé những tấm thiệp hồng xinh xắn. Trong công tác từ thiện, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em.
Ngay sát dịp Tết Nguyên đán 2009, dù bận rất nhiều việc nhưng ông vẫn tranh thủ tổ chức đến tận Bệnh viện Ung bướu thăm, tặng quà, vui vẻ đùa chơi và lì xì cho các cháu đang chữa bệnh tại đây.
Dù đã 27 Tết, ông vẫn chuyển đến Báo CAND 20 triệu đồng để mua xe đạp, giúp các học sinh Khmer nghèo ở Trà Vinh có phương tiện đến trường. Với phương châm kinh doanh, lấy lợi nhuận đem về phục vụ lại cho chính cộng đồng, xã hội, ông đang còn rất nhiều dự định để làm.
Kế hoạch về một tập đoàn bệnh viện quốc tế Sài Gòn không chỉ là dự định được ấp ủ mà đã bước đầu được triển khai với một bệnh viện quy mô hơn bệnh viện phụ sản hiện tại. Vậy mà...
Trận đột qụy tối 12/2 đã khiến ông phải bỏ lại tất cả những dự tính tốt đẹp ấy. Cũng không có gì khó hiểu khi những ngày này, ngôi nhà 113 Trần Bình Trọng, TP Hồ Chí Minh của gia đình ông luôn nườm nượp dòng người thăm viếng. Trên những vòng hoa dày đặc từ cửa ngõ, chúng tôi đọc được vô vàn lời tiếc thương của rất nhiều đoàn thể, cá nhân thuộc rất nhiều tầng lớp, nhiều thành phần xã hội khác nhau.
Trong đó có gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh...
Được biết, sau một tuần được quàn tại tư gia, ngày 19/2, linh cữu ông Nguyễn Xuân Huy sẽ được gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang Bến Tre, quận Thủ Đức
