Nha Trang (Khánh Hoà): Vẫn tồn tại cung đường mại dâm

20:30 06/06/2008

Ít nhất có khoảng 20 cô gái mại dâm bám trụ trên cung đường Nguyễn Xiển (TP Nha Trang). Không chỉ hoạt động ban đêm, mà đôi khi giữa ban ngày một số gái mại dâm vẫn tụ tập ở những quán cóc ven đường để liếc mắt đưa tình, câu nhử khách làng chơi.

Trong lá đơn của một bạn đọc ở khu tập thể Trường Dạy nghề miền Trung thuộc Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, phản ánh trên tuyến đường Nguyễn Xiển không chỉ có hoạt động mại dâm tồn tại từ nhiều năm qua, mà ở đó còn có cả tình trạng một số "đầu gấu" trấn lột tiền của "gái bán hoa" theo kiểu đóng hụi chết mỗi ngày. Để rõ thực hư, phóng viên Báo CAND đã vào cuộc điều tra vụ việc.

8h35' tối 2/6, trong vai khách làng chơi hạng… xoàng, tôi cùng một đồng nghiệp điều khiển xe máy chạy chậm trên con đường Nguyễn Xiển từ phố 2-4, phường Vĩnh Hải ngược lên QL1A, xã Vĩnh Phương. Về đêm, nhiều cung đoạn trên con đường này không có ánh đèn, thay vào đó là những hàng cây keo lá tràm, bạc hà và bụi rậm.

Qua ánh đèn pha của xe máy qua lại cung đoạn từ chân dốc phía Tây cổng Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương 2 ngược lên QL1A, tôi đã nhìn thấy những cô gái bán dâm đứng bên lề đường. Có chỗ hai ba cô, nhưng cũng có nơi đơn độc một người.

Thấy tôi giảm tốc độ xe máy, một cô gái mặc quần Jean, áo pull xanh vẫy tay gọi bằng âm giọng ngọt như mía lùi: "Anh ơi, em đây này!". Rồi cô vội vã bước tới: "Đi chơi với em nha anh?". Tôi giả vờ dò hỏi: "Bao nhiêu một…?". Cô gái câu nhử: "Bèo thôi mà anh. Cho em xin mỗi dù một trăm ngàn, đi tàu suốt đêm bốn trăm, tiền phòng anh trả". Thấy tôi tỏ vẻ do dự, cô gái thuyết phục: "Tiền phòng trọ ở đây rẻ lắm".

Thật ra, những cô gái bán dâm đứng bên đường Nguyễn Xiển và một vài con phố khác ở Nha Trang đều thuộc diện "hàng dạt". Khách làng chơi tìm đến với họ hầu hết là dân lao động nghèo.

Dường như sợ mất "mối", nên cô gái buông giọng trầm: "Đi nha anh". Dứt lời, cô ta chồm tới định "khuyến mãi" một nụ hôn để khêu gợi, nhưng tôi đã kịp lấy cớ có cuộc hẹn nhậu với người bạn, một lát nữa sẽ quay trở lại.

Tiếp tục hành trình dọc cung đường mại dâm vài trăm mét, tôi đã bắt gặp những nhóm gái mại dâm hai, ba cô đứng bên lề đường vẫy tay chào mời. Khi đến gần một quán cà phê không tên, thấy tôi dừng xe máy, hai cô gái bước tới.

Một người trạc hai lăm tuổi, hỏi bằng giọng Nam Bộ: "Anh Hai thích đi dù hay qua đêm?". Tôi hỏi: "Qua đêm ở đâu?". Cô gái chỉ tay về phía những nhà trọ gần đó rồi bảo: "Tùy anh, nhưng ở đây đâu thiếu chỗ, giá bình dân".

Khi nghe tôi dò hỏi: "Em tên gì?", cô gái đổi giọng xẵng: "Bớt giỡn đi cha, tra hỏi làm gì kỹ dữ vậy?". Một cô khác xoa dịu bằng cách "vẽ" ra rằng: "Bạn em tên Hồng đó anh ơi. Không ưng nó thì đi chơi với em được hông?".

Theo tài liệu điều tra của chúng tôi, ít nhất có khoảng 20 cô gái mại dâm bám trụ trên cung đường này. Không chỉ hoạt động ban đêm, mà đôi khi giữa ban ngày một số gái mại dâm vẫn tụ tập ở những quán cóc ven đường để uống cà phê, hoặc nhâm nhi vài cốc bia hơi, liếc mắt đưa tình, câu nhử khách làng chơi. Để lừa được những gã khách "hai lúa" có máu… dê, một vài cô trẻ trung đã tự mạo nhận mình là sinh viên!

Khi tôi đề cập tới nạn trấn lột tiền của gái mại dâm thì những nạn nhân đều tìm cách né tránh vì họ lo ngại mất "đất sống". Nhưng chúng tôi đã tìm hiểu qua đối tượng chủ chốt gây ra những phi vụ trấn lột tiền của gái mại dâm là Lê Trọng Lâm, biệt danh "Lâm Sung", 27 tuổi, trú ở tổ 10 khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. "Lâm Sung" có 3 tiền án và 1 tiền sự về các tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cướp tài sản".

Mặc dù đã phải thi hành hình phạt gần 6 năm tù giam về ba tội danh nêu trên, nhưng sau khi tái hòa nhập cộng đồng, "Lâm Sung" lại bám trụ trên cung đường Nguyễn Xiển để cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm. Hắn ra lệnh mỗi ngày đêm, một cô gái mại dâm ở đó phải "làm luật" 20.000 đồng, người nào né tránh thì "Lâm Sung" đánh đập, đe dọa tính mạng và cản trở không cho ra đường tiếp đón khách.

Đơn cử vào khoảng 11h30' trưa 22/2, "Lâm Sung" đến nhà trọ số 14, tổ dân phố 21, khu Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc gọi 6 cô gái mại dâm đang tạm trú ở đó "làm luật". Chỉ riêng cô gái Dương Thị Th., 40 tuổi, trú ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không có tiền nên bị "Lâm Sung" đánh đập, buộc cô phải mượn tiền để "cúng" cho hắn.

Từ tin báo của người dân, các điều tra viên cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang tiến hành xác minh vụ việc và ra lệnh bắt Lê Trọng Lâm vào chiều cùng ngày. Đến đầu tháng 6, CQĐT đã chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND TP Nha Trang truy tố Lê Trọng Lâm về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản". Tuy nhiên, theo một số người dân ở khu vực này, sau khi "Lâm Sung" bị bắt một thời gian, hai "nữ quái" khác là L. và V. tiếp tục giở chiêu trấn lột tiền của gái mại dâm.

Để có một cung đường lành mạnh, đã đến lúc các cơ quan chức trách và chính quyền, đoàn thể ở địa phương cần tập trung tăng cường các biện pháp truy quét tệ nạn mại dâm trên cung đường Nguyễn Xiển

Phan Thế Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文